Vĩnh biệt đại thi hào K19 |
May 19 2007, 04:39 PM
Bài viết
#1
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
lịch sử phát triển lúc thăng ,lúc trầm ,anh k19 đang
trong thời kỳ tìm định hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn ,không biết bao nhiêu khó khăn tiềm ẩn ( cả chủ quan lẩn khách quan của từng chiến hữu ANHK19 ) nhưng thật là vô nghĩa nếu SỰ KHỞI ĐẦU cho cuộc hành trình đến tương lai mà không có bạn bè thì .....?!! xin mạn phép các NỮ HỮU VÀ NAM HỮU cho CHUẨN TƯỚNG ghi câu TRIẾT của NHÀ PHẬT : PHẬT NÓI " QUAY LẠI LÀ BỜ " KHÔNG BIẾT NHÀ THƠ LỔ KÍNH ĐANG Ở ĐÂU ,NGHE NÓI NHÀ THƠ ĐANG Ở TRÚC LÂM THIỀN VIỆN -ĐÀ LẠT ??! BÁC KÍNH ĐỌC THÌ HỒI ÂM NHÉ !!!
Tài liệu đính kèm(s)
Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
May 19 2007, 09:54 PM
Bài viết
#2
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Kính ơi,
Anh em vẫn đang mong đợi Kính. Kính đang ở Đà Lạt à? Thế thì mỗi tháng Long đều lên đấy, sẽ mò ra sau Thiền Viện, xem Kính the nào Nếu không cũng chụp vài bức hình Thiền Viện Trúc Lâm, cho anh em nhìn thấy núi Hoa Sơn mà cảm nhớ Lịnh Hồ Xung Kính ơi Không tức thị sắc Sắc tức thị không Thọ tưởng hành thức Thảy đều hư không Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
May 19 2007, 10:14 PM
Bài viết
#3
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Xin phép hai bạn Long và Sơn tách bài viết và hợp thành một topic mới. Vì nó không còn nằm trong chủ đề của topic cũ. Nhưng sự ra đi của Kcũng đáng để anh em nói đôi lời chia tay.
Tựa đề " vĩnh biêt..." cá nhân H muốn anh em tôn trọng quyết định của K đó có khi phù hợp hơn với cuộc đời Kính. Điểm đến của Kính là một thiền viện ở Dămri, Bảo Lộc. Anh em đừng cố níu kéo, đừng rủ rê nhậu nhẹt thăm viếng lúc này. Đây là thời điểm khó khăn nhất khi bước vào Thiền Viện, giai đoạn thử thách... Chỉ uống mấy ly bia trên dòng Hương Giang thôi mà nó đã thốt lên " phá lệ...". Nếu còn gặp anh em chiến hữu thì phải còn nhiều lần phá lệ nữa. Chào Kính ! Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
May 19 2007, 10:29 PM
Bài viết
#4
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
ừ, thế thì như một người anh em, Long cũng sẽ đến Dambri. Sẽ không khuấy tan bầu không khí yên tĩnh của Kính bằng cách gặp Kình. Long sẽ mang theo rượu. Ngồi bên ngoài thiền viện, Long sẽ uống một ly cho Long, rồi uống một ly cho Kình,rồi uống một ly cho Long, rồi uống một ly cho Kính, cho đến hết hồ lô thì về
thế thôi Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
May 20 2007, 09:30 PM
Bài viết
#5
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
DSC00103.JPG ( 147.63k )
Số lượng tải: 0
Từ trái sang, Chú Thảnh nguời Tày chủ nhà, bến phải là bé Sô người H'mông. Kính rất thích cô bé này. DSC00132.jpg ( 71.06k ) Số lượng tải: 3 vai kề vai DSC00134.JPG ( 142.01k ) Số lượng tải: 0 Chuẩn bị hành trang trước khi lên đường. DSC00135.JPG ( 146.21k ) Số lượng tải: 0 Chụp hình trước khi đi DSC00137.JPG ( 141.99k ) Số lượng tải: 0 Ba lô trên lưng, đi về phía mặt trời mọc DSC00141.JPG ( 143.96k ) Số lượng tải: 0 "Tao mệt quá Kính ơi ! Tại hôm qua uống nhiều. " DSC00142.JPG ( 141.83k ) Số lượng tải: 0 "Nhưng phải đi thôi " Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
May 20 2007, 09:45 PM
Bài viết
#6
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
DSC00127.JPG ( 137.24k )
Số lượng tải: 0
Đêm nay ngủ đây. DSC00157.JPG ( 153.66k ) Số lượng tải: 0 Đói bụng quá. Mì tôm muôn năm ! DSC00158.jpg ( 55.38k ) Số lượng tải: 2 Em lại cười duyên nữa. Làm sao không yêu đươc. DSC00073.JPG ( 142.95k ) Số lượng tải: 0 Trên suối Mường Hoa Đêm Mường Bo Hoàng Hoa Sapa có nắng có mưa Có người em nhỏ tuổi vừa đôi mươi Tóc như mây thả ngang trời Nụ cười tựa nắng rạng ngời mùa Xuân Phút gần nhau nét tần ngần Gặp nhau từ ấy bâng khuâng lối về Quanh Lao Chải lượn suối khe Tiếng đêm hoang dã sơn khê tĩnh lòng Núi rừng ơi! Nhớ mênh mông Một mai về Huế ngóng trông chắc là Biết rằng gần cũng rồi xa Xa - gần âu chỉ rằng là trái tim Đêm trôi nhẹ đêm im lìm H'Mông em ạ, nỗi tình quý nhau! Dốc cao thung lũng xanh màu Đêm mù sương ướt mái đầu - bên nhau Mường Bo bản nhỏ - tình sâu Một lần mà cả thiên thâu.. mãi còn. (tháng mười hai không không sáu) Sapa Tặng em - Cô gái H'Mông Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
May 21 2007, 09:52 AM
Bài viết
#7
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
...Buồn vui Tuấn khong biết nữa,mong cuộc sống an lành Kính ơi !
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
May 21 2007, 09:42 PM
Bài viết
#8
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Lâu lắm rồi không lên Sapa. Cảnh và người vẫn thế, mà không phải thế. Núi rừng suối khe vẫn còn đây, như xưa. Thế nhưng ngày xưa có em bé Sô khác, bây giờ có em bé Sô này, chắc ngày sau cũng có em bé Sô khác nữa
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
May 22 2007, 08:34 PM
Bài viết
#9
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
Kính có nhiều duyên nợ nơi cửa Phật.
Nghe nói đây cũng là tâm nguyện của Kính từ lúc còn rất nhỏ. Có thể ngày mai Kính "vì đạo quên đời". Trong sâu thẳm trái tim Tuy Kính là một người bạn thân thương mãi mãi. Chúc Kính an lành, quyết định của Kính Anh em rất tôn trọng. XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
May 30 2007, 10:08 PM
Bài viết
#10
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
SÀI GÒN PHỐ TỐNG LỖ KÍNH CHI BẢO LỘC
(đua đòi múa chữ, kô biết đúng hay sai) Vẫn cùng một cõi trần gian Mà sao cách trở dặm ngàn người ơi Cuối chiều một tiếng chuông rơi Thiền sư khuất nẻo còn tôi với đời ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
May 31 2007, 12:41 PM
Bài viết
#11
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Theo thông tin từ o Thuận thì ngày mai 16 tháng tư âm lịch, "nhà lụy vướng sư" Lỗ Kính lên đường về xứ Liang Biang để nhập môn cõi Phật!
Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
May 31 2007, 01:49 PM
Bài viết
#12
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Bảo trọng Kính ơi .
Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Jun 2 2007, 03:28 PM
Bài viết
#13
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Lang Biang chứ không phải Dambri à?
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Jun 2 2007, 05:54 PM
Bài viết
#14
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Jun 2 2007, 03:28 PM) Long ơi, Dambri cũng thuộc xứ sương mù Liang Biang mà! Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Jun 2 2007, 08:04 PM
Bài viết
#15
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Cụ thể là Lang Bang hay Dambri để anh em ghé thăm?
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Jun 6 2007, 10:57 AM
Bài viết
#16
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Khá nhiều tranh luận vẫn còn theo sau sự ra đi của Kính. Hôm qua lúc nhậu anh em gọi cho Kính nhưng ngoài vùng phủ sóng. Chắc là K đang ngồi thiền nên không mở máy.
Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Jun 6 2007, 11:40 AM
Bài viết
#17
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Hoàng ơi!,
Đừng dùng chữ "ra đi" nghe ghê quá!. K chỉ đi đến nơi mà K có thể thực hiện được tâm nguyện riêng cũa K thôi. K vẫn được phép nghe phone, liên lạc với bạn bè... thì tụi mình có mất K đâu phải không. Dạo này anh em Sài Thành nhậu nhẹt dữ hí! Không lo về nhà mà coi thằng cu giúp cho bà xã đi! Hehhehe |
|
Jun 7 2007, 06:28 PM
Bài viết
#18
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
QUOTE(Chú Thích) Đừng dùng chữ "ra đi" nghe ghê quá! Đôi lúc cũng gây sốc để hút độc giả. Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Jun 7 2007, 06:35 PM
Bài viết
#19
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
QUOTE(Chú Thích) Dạo này anh em Sài Thành nhậu nhẹt dữ hí! Không lo về nhà mà coi thằng cu giúp cho bà xã đi! Bà này tâm lý cho chị em ghê ! Có nhậu nhiều đâu, nột quý gặp nhau một lần. Một lần gặp là truớc đó phải làm tâm lý với vợ con trước, đại khái như là " anh sống không thể thiếu ...anhk19" nên phải đi nhậu thôi. Nói vậy chứ lúc nào cũng phải có trách nhiệm chứ Trang, nhưng hài hòa giữa gia đình và bạn bè để cuộc sống thoải mái hơn. Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Jun 8 2007, 12:04 AM
Bài viết
#20
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Hy vọng là vậy!
Nói đùa cho vui rứa thôi chứ mình biết anh em "vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ" Hheheheh |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|