Ôi, ta mãi mê chạy theo những cuộc tình |
Mar 22 2005, 06:48 PM
Bài viết
#1
|
|
Tân binh Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 8
Gia Nhập: 22-March 05
Thành Viên Thứ: 57
|
Ôi, ta mãi mê chạy theo những cuộc tình điên cuồng. Để giờ đây còn lại 1 thế giới trống rỗng.
Đêm ba mươi Tết ngoài biên ải
Ngồi nhớ quê nhà chén rượu suông |
|
Mar 22 2005, 07:31 PM
Bài viết
#2
|
|
Tân binh Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 9
Gia Nhập: 22-March 05
Thành Viên Thứ: 59
|
Ôi, cuộc đời là một chuỗi rắc rối bất tận.
"Có cái nắng, có cái gió, có cái đó em kô cho, em kô cho thì thôi... Ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột, uh-ah-uh-ah..."
|
|
Mar 22 2005, 08:15 PM
Bài viết
#3
|
|
Thiếu úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 120
Gia Nhập: 14-March 05
Thành Viên Thứ: 38
|
"Nỗi niềm riêng" là sân khấu để mấy ca sĩ Anh K19 lên ca nhạc thất tình????????????
|
|
Dec 10 2005, 07:12 PM
Bài viết
#4
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Chuyện kể rằng có 2 giọt nước mắt cùng trôi trên một dòng sông. Một giọt nước mắt hỏi:
- Bạn là ai? - Tôi là giọt nước mắt của một cô gái. Cô đã yêu một chàng trai nhưng không thành. Còn bạn? - Tôi là giọt nước mắt của cô gái đã có được chàng trai kia và phải chịu đau khổ vì tính khí của anh ta. bạn sẽ chọn là giọt nước mắt nào?
Tài liệu đính kèm(s)
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Jan 10 2006, 12:41 PM
Bài viết
#5
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Mấy cô gái trả lời Long đi tề_đừng chọn giọt mô cả cho khỏe_hí hí_K
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Jan 11 2006, 04:26 PM
Bài viết
#6
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
Gom hết nước mắt thành dòng sông.
Chữ ly biệt ôi chao tình lận đận j Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Jan 12 2006, 03:39 PM
Bài viết
#7
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Lận đận là cái chi chi
thôi, ta ngồi cụng cái ly ... rầm rầm! Thác ghềnh rồi cũng âm thầm Về sông - thanh thản... thì thầm - bình yên Về sông Hàn nhậu hết phiền (liền) Jap ơi hê hê! Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Jan 26 2006, 11:08 AM
Bài viết
#8
|
|
Lính dự bị Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 3
Gia Nhập: 26-January 06
Thành Viên Thứ: 185
|
[COLOR=red] đời cô độc mang tâm hồn du đãng
Khắc vào tim hai chữ - bụi đời Hết duyên đi sớm về khuya 1 mình
|
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|