KỈ NIỆM SÀI GÒN..., Về những ngày gian khó... |
Oct 19 2006, 01:52 PM
Bài viết
#1
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
KỈ NIỆM SÀI GÒN
Có những chiều mưa anh trên phố Sài gòn ơi ngày tháng ấy đã xa Mòn lối đạp mỗi ngày trong mệt lã Từ Tân Bình rồi Binh Thạnh Thanh Đa Mưa rát mặt mỗi lần về trong gió Ngập nước đường lưng mỏi bụng cồn kêu Ôi cuộc sống sao buồn như ngọn nến Chập chờn leo lắt thấy điều hiu Có một bửa nữa khuya không tròn giấc Bổng thấy mình rơi rớt giữa đường đêm Trong đoàn người la khóc kêu rên Lầm lủi bước ôi thiên đàng xa vút… Chợt tỉnh mộng dị thường tôi ngã gục Trên chiếc giường ở cạnh mé bờ sông ( cơ sở gạch hoa bên sông Sài gòn) Nơi tôi trú ngày và đêm trong mộng Chữ thăng trầm cơm áo gạo tiền ơi… Rồi tự dưng tôi thấy chơi vơi Một cột lửa cháy bùng lên huyết quản Đêm mùa thu mưa nghe hương thoảng Phía cuối trời quê Mẹ hiện dần lên… Chia tay chia tay chia tay ! Tôi lặng bước theo tiếng hồn đất Mẹ Kỉ niệm sài gòn tôi dâng trào mắt lệ Sau lưng gầy không ngoảnh mặt người ơi… NHG Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Oct 19 2006, 07:41 PM
Bài viết
#2
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Ta đi mãi cho con đừong ta ngắn lại
cho những gì của ngày mai sẽ trở về quá khứ Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Oct 20 2006, 09:53 AM
Bài viết
#3
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích)(Tuan @ Oct 19 2006, 07:41 PM) Sài Gòn ơi! những phân vân Nam phương hỡi, những bâng khuâng ... nếu là Mai - xưa sau gợn nắng tà Ta ngồi ru lại ... ừ, à ... ô hay! K Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Oct 20 2006, 11:52 AM
Bài viết
#4
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích)(kinhk19c @ Oct 20 2006, 09:53 AM) Sài Gòn ơi! những phân vân Nam phương hỡi, những bâng khuâng ... nếu là Mai - xưa sau gợn nắng tà Ta ngồi ru lại ... ừ, à ... ô hay! K Jap oi! Một - Hai Hoàng Hoa Một tay hưng hứng nắng Hai tay bùm bụm mưa Nắng hong tình lạnh lẽo Mưa nuôi nấng hồn rầu Một, hai... chân đếm bước Mưa nắng rồi phù âu. tháng mười, phố Hội Trống Vắng Hoàng Hoa Ta chở gió về nơi lòng trống trải Ta chở em về trong mộng mị trôi dài Ta chở ta, chở bâng khuâng diệu vợi Chở thơ về thơ, khép lại vết thương? Đời vẫn trôi và trở cuộc bình thường Nồi tận tuyệt chẳng còn cơm dẫu một Củi đáy nồi cũng hết, lửa tàn canh Mời nhau nhé... mời không!... tình đạm bạc! Phút yêu thương và cũng là tan tác Dập dìu trông mỹ nữ với giai nhân Thấy lòng mình lặng lẽ cạn lần đân Chỉ còn gió ru hồn ta... trống vắng Trống vắng cuộc đời Trống vắng ta tôi... (Dăm câu cho một chốc đời...) 2006 Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Oct 27 2006, 01:02 PM
Bài viết
#5
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
TIẾNG LÒNG
Có những chiều gió cuốn tôi đi Lang thang mãi trên triền đồi lạc bóng Hoàng hôn lặng tiếng chiều xa ngóng Mệt rã rời đây lữ khách tha hương… Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Nov 2 2006, 02:09 PM
Bài viết
#6
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
chuc vui ve nhe moi nguoi!
j Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Nov 2 2006, 04:23 PM
Bài viết
#7
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63
|
Jap oi,
Chiều bên Thành Nội Ta trở lại đường xưa phượng nghiêng nghiêng tơ tóc Chiều lả lả Nắng nhạt, thành nghiêng lầu đổ gạch rêu màu thêm chút... chút nữa xưa! Ta trở lại đường xưa hứng nắng nhớ mưa đọng trong mắt gió chút hư vô chút nhớ Đọng trong mắt người hoài niệm đọng thành thơ! hh_nvk "... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"
(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry) |
|
Nov 8 2006, 10:26 AM
Bài viết
#8
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
QUOTE(Chú Thích)(Hoang Hoa @ Nov 2 2006, 04:23 PM) Jap oi, Chiều bên Thành Nội Ta trở lại đường xưa phượng nghiêng nghiêng tơ tóc Chiều lả lả Nắng nhạt, thành nghiêng lầu đổ gạch rêu màu thêm chút... chút nữa xưa! Ta trở lại đường xưa hứng nắng nhớ mưa đọng trong mắt gió chút hư vô chút nhớ Đọng trong mắt người hoài niệm đọng thành thơ! hh_nvk Vẫn nhớ mãi những buổi chiều thu ấy Có nắng vàng rơi rớt nghiêng nghiêng Đường phượng bay níu kéo vết chân xiên Trong hơi nóng của men trầm rượu đắng Vẫn nhớ mãi những buổi chiều xa vắng Ngóng tìm nhau trong nhung nhớ lạc loài Đường vẫn đông mà lòng chùng mệt oải Từng mét đường lóng ngóng liu xiu… JAP/ 08/11/06 [COLOR=purple] Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Nov 8 2006, 04:58 PM
Bài viết
#9
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
hehe,
Japdaica - chuan bi ve chieu ngoi la`m ly cf day! K Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Nov 8 2006, 05:09 PM
Bài viết
#10
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Giap oi the co nho thit bo nuong la lot khoi toa mit mu ben duong Ton Duc Thang hay ruou Kim Ngan tuu trong ho lo uong mai k het?
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Nov 10 2006, 09:59 AM
Bài viết
#11
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Nov 8 2006, 05:09 PM) Giap oi the co nho thit bo nuong la lot khoi toa mit mu ben duong Ton Duc Thang hay ruou Kim Ngan tuu trong ho lo uong mai k het? @ Long, VẪN NHỚ Vẫn nhớ lắm một ngày mưa hội ngộ Sài gòn ơi ngày tháng ấy qua nhanh Nơi góc đường dưới tán lá cây xanh Mình ngồi lại sau bao ngày xa vắng Vẫn nhớ lắm khói màu bay mù mịt Lá lốt bò ta nướng nhâm nhi Rồi cười vang cuộc sống sá lo chi Ngày mai đó đường dài ta tiếp bước Những ngày mưa lối đạp vào hẻm ướt Căn gác nơi hai bạn trọ qua ngày ( Đỗ Hùng & Long sịa…) Những buồn vui trăn trở tỏ bày Tiếng ghitar bập bùng bao hi vọng Nét vui buồn trôi nhanh từ thuở ấy Đã bao năm cuộc sống thăng trầm Vẫn nhớ mãi buổi ngày xưa đầm ấm Đất sài gòn kỉ niệm nhớ ngàn năm… Jap_tặng Long sịa 10/11/06 Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Nov 11 2006, 04:52 PM
Bài viết
#12
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Anh em ai nhớ SÀI GÒN thì vô đây làm một chầu bia tươi![B][COLOR=blue]
Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Nov 11 2006, 09:09 PM
Bài viết
#13
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
ôi những ly bia như dòng suối mát
Chảy vào lòng ta, thấm vào tim ta ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Nov 12 2006, 06:15 AM
Bài viết
#14
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Good morning !
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Nov 15 2006, 10:17 AM
Bài viết
#15
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
QUOTE(Chú Thích)(Van_Hoang @ Nov 11 2006, 04:52 PM) SAI GON DEP LAM SAI GON OI SAI GON OI... j Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Nov 15 2006, 07:18 PM
Bài viết
#16
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích)(nguyenhoanggiap @ Nov 15 2006, 10:17 AM) hehe! Tho* hay! Tho* hay! k Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Nov 30 2006, 04:42 PM
Bài viết
#17
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ...tcs
Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Nov 30 2006, 05:30 PM
Bài viết
#18
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Bác Thanh đang SG
Anh em đón tiếp long trọng nhé! Say! hihi K Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Dec 2 2006, 12:08 AM
Bài viết
#19
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Hung dan Thanh di uong bia cay xang di!
Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Dec 4 2006, 02:17 PM
Bài viết
#20
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
ĐÔNG MUỘN
Mùa đông sáng nay về Màn mưa giăng khắp lối Cái lạnh gầy tiếp nối Trong khôn cùng lẻ loi... Ngã tư đường mưa qua Thằng bạn thân ngồi đợi Nhâm nhi cà phê mới Đợi chờ chuyến mưa qua J Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|