Cầy tơ bảy món |
Jul 21 2006, 11:26 PM
Bài viết
#1
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Tặng các bạn những dòng thơ ngô nghê về thịt chó mà tớ đã làm trong thời gian lang thang một mình trên đất Đức. Chùm thơ này đã được post bên website Yêu Âm Nhạc, giờ post lại ở đây đọc chơi cho vui.
Nhớ Đã lâu rồi chưa về lại Cống Quỳnh (*) Nhớ quán Thanh Xuân (**) chiều chiều khói tỏa Nhớ đĩa dồi ta cùng ăn hối hả Nhớ chén rượu nồng tê tái đầu môi Đã lâu rồi em không còn cùng tôi Ta dắt nhau hiên ngang vào quán chó Ngồi bên em mà lòng anh sóng gió Ôi khúc dồi thon tựa ngón tay em Đã lâu rồi anh không thể nào quên Trong hơi thở em có mùi thơm của sả Trong vị ngọt môi em có hương chìa chả Thầm hẹn ngày về hội ngộ giữa Thanh Xuân. (*), (**) Đường Cống Quỳnh ở quận 1, TP.Hồ Chí Minh có một con hẻm quy tụ khoảng 20 quán thịt chó. Nơi đây được dân nhậu gọi nôm na là Dogtown của Sài Thành. Quán Thanh Xuân nằm trong một góc khuất, có bà chủ dân xứ Nghệ và mấy cô giúp việc trông rất chân quê. Thanh Xuân có món nhựa mận và món dồi có lẽ là "đệ nhất" ở Dogtown Cống Quỳnh. ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Jul 21 2006, 11:29 PM
Bài viết
#2
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
DỒI
Cổ nhân dạy rằng: "Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó Chết xuống đất rồi biết có hay không" Thơ tôi: To hơn ngón tay Gần bằng "cái ấy" (*) Xin thưa, dồi đấy Đệ nhất ẩm thực Mời bác vào xực Làm ly rượu đế Thế gian mặc kệ Rượu thịt tràn trề Nhậu say mới về Lên giường đánh giấc Nhưng sao thao thức Chẳng thể ngủ ngon Toàn thân nóng ran Nhớ em tê tái Dồi chó làm hại Ôi, cái thân ta Vi a gờ ra Phát huy tác dụng Người xưa nói đúng: "Bổ thận cường dương Lên tới thiên đường Không quên dồi chó" * So sánh dồi với "cái ấy" thì hơi phô nhưng quả thực tớ không nghĩ ra cách nào để cho nó hợp vần, hợp điệu. Sau ngồi suy ngẫm lại thấy rằng cách so sánh này đúng với chất tục của dân nhậu, đặc biệt là nhậu thịt chó, nên tớ giữ lại. ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Jul 21 2006, 11:31 PM
Bài viết
#3
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
LUỘC
Những chiếc lá mơ lông Ôm lấy khoanh thịt chó Như vòng tay của nhỏ Quàng lấy bờ vai anh Tuyệt vời những giọt chanh Hòa tan trong chén mắm Em ơi ta cùng nhắm Cho cuộc đời thăng hoa ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Jul 22 2006, 11:19 AM
Bài viết
#4
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ Jul 21 2006, 11:31 PM) LUỘC Những chiếc lá mơ lông Ôm lấy khoanh thịt chó Như vòng tay của nhỏ Quàng lấy bờ vai anh Tuyệt vời những giọt chanh Hòa tan trong chén mắm Em ơi ta cùng nhắm Cho cuộc đời thăng hoa Hehe! Cute! K Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Jun 5 2008, 10:44 PM
Bài viết
#5
|
|
Lính dự bị Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 4
Gia Nhập: 3-June 08
Thành Viên Thứ: 5.328
|
ĐỌC THƠ VỀ CHÓ MÀ THẤY THÈM THỊT CẦY QUÁ, VÀ THÈM...
CẢM GIÁC HƠI ẤM BÀN TAY Bàn tay nào ngày xưa sờ vú mẹ Mà giờ đây đang nằm trong áo ai? Bàn tay nào dìu em qua ngõ vắng Bàn tay nào thao thức suốt đêm dài. Ôi! bàn tay này giờ đang cầm chiếc lá* Cuốn vào "khúc dồi" ** mà cứ nghĩ về đâu Đang mơ tưởng về một thủa ban đầu Hay chờ đợi bồi bàn mang chén mắm? Bàn tay nào từng làm em chìm đắm Trong vuốt ve và âu yếm chở che Đã vướng bẫn vì một chút đam mê Thèm men rượu và thèm thịt chó Dù ở nơi đâu ta cũng thèm cảm giác đó...../.... * lá mơ lông ** khúc dồi chó " thon tựa ngón tay em" trong bài thơ "Nhớ" của ChauMinhLinh |
|
Jul 11 2008, 12:46 PM
Bài viết
#6
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Mr. Đỗ dạo này có nhiều sáng tác rất hay về cầy. Xin trích ra đây từ Mr. Do's blog (http://blog.360.yahoo.com/blog-i6NVJtsyc6fL1iElqBL11pf3_ao-?cq=1)
Mần bài thơ cho vui Hôm ni ngồi một mình giữa khu MuseumsQuartier ở Vienna, không có bạn nhậu lẫn bạn tình, nhìn thiên hạ mà lòng tớ bâng khuâng nhớ về tổ quốc, nhớ món quốc hồn quốc túy "mộc tồn" đến nao lòng. Lạ thiệt, mỗi lần đi xa, cứ nhớ về quê hương là những khúc dồi chó bốc khói thơm lừng lại lởn vởn trong tâm trí tớ, chẳng thể nào dứt ra được. Hic! Từ Đa nuýp nhớ về Thị Nghè * Anh ngồi nhai hotdog Bên dòng Đa nuýp xanh Lòng nhớ về dồi chó Bên bờ kinh nước đen Vienna, 7.2008 * Ở khu Thị Nghè có quán thịt chó khá nổi tiếng. Hic! ++++++++++++++++++++++++++ Nhân dịp này xin tái bản hai bài thơ thịt chó mà tớ sáng tác trong những chuyến đi xa trước đây (có sửa một số từ so với nguyên bản). Những bài thơ này nằm trong dự án "Cầy tơ bảy món" của tớ. Mục tiêu của dự án là cho ra đời một tuyển tập thơ về thịt chó nhân năm con chó kế tiếp. Còn một số bài nữa mà tớ quăng đâu đó trên net rùi. Hic! Nhớ Đã lâu rồi chưa về lại Cống Quỳnh (*) Nhớ quán Thanh Xuân (**) chiều chiều khói tỏa Nhớ đĩa dồi ta cùng ăn hối hả Nhớ chén rượu nồng tê tái đầu môi Đã lâu rồi em không còn cùng tôi Ta sánh vai hiên ngang vào quán chó Ngồi bên em mà lòng anh sóng gió Ôi khúc dồi thon tựa ngón tay em Đã bao ngày anh không thể nào quên Trong hơi thở em có chút nồng của sả Trong vị ngọt môi em có hương chìa chả Thầm hẹn ngày về nâng chén giữa Thanh Xuân. Colombo, Sri Lanka, đầu năm 2005 (*), (**) Đường Cống Quỳnh ở quận 1, TP.Hồ Chí Minh có một con hẻm quy tụ khoảng 20 quán thịt chó. Nơi đây được dân nhậu gọi nôm na là Dogtown Sài Thành. Quán Thanh Xuân nằm trong một góc khuất, có bà chủ dân xứ Nghệ và mấy cô giúp việc trông rất chân quê. Thanh Xuân có món nhựa mận và món dồi có lẽ là "đệ nhất" ở Dogtown Cống Quỳnh. LUỘC Những chiếc lá mơ lông Ôm lấy khoanh thịt chó Như vòng tay của nhỏ Quàng lấy bờ vai anh Long lanh những giọt chanh Hòa tan vào chén mắm Em ơi ta cùng nhắm Cho cuộc đời thăng hoa Kaiserslautern, 6.2006 Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Jul 13 2008, 06:42 PM
Bài viết
#7
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
Sáng nay đi sang nhà hàng xóm, nhìn con chó vàng đang ngủ dưới nắng
mà lòng thấy nao nao. Ngày mai ghé Xuân Thủy thôi Sơn, Thanh ơi. XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Jul 29 2008, 11:16 AM
Bài viết
#8
|
|
Đại tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39
|
Ăn thịt cầy cần có riềng để át mùi mỡ chó, làm dễ tiêu, giảm đầy bụng. Vì thế nên mới có câu “Con gà cục tác lá chanh/ Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi/ Con chó khóc đứng khóc ngồi/ Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng”.
Thịt chó nấu với phấn hoa, sâm và nấm là thức ăn tăng lực. Món thịt cầy 250g, đậu đen 50g, nêm muối, đường, bột ngũ vị hương vừa ăn, nấu chín hoặc thịt cầy ướp đại hồi, tiểu hồi, vỏ quế, trần bì, thảo quả, gừng tươi, muối, nêm vừa ăn, nấu chín được xem là món ăn “Ôn thận, trợ dương, ôn trung, kiện tỳ”. Chó có khả năng tình dục mạnh nên cật và ngọc hành chó được dùng làm thuốc bổ thận, tráng dương, trị nhược dương, di tinh, lưng mỏi, gối mềm. Danh tiếng nhất trong họ nhà cẩu có hải cẩu (chó biển) có đời sống đa thê, một con đực sống với vài chục con cái, tuy có vui chơi nhưng vẫn không quên... nhiệm vụ mà một tên thuốc quen thuộc từ nhiều thập niên trước là thuốc tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn còn ngày nay có thuốc hải cẩu hoàn. Từ thuở ban đầu với ba món căn bản lòng, luộc, sáo măng nay khúc biến tấu “Nó đây rồi” đã biến thành 7 món và thông dụng hiện nay là 9 món: hấp, nướng, chả chìa, rựa mận, cuốn lá lốt, sáo măng, cháy cạnh, dồi, chả đùm. Còn muốn nâng cấp hơn nữa thì có thể biến tấu thành 12 món vì có thêm cuốn mỡ chài, sáo măng móng, sáo măng đặc biệt. Thịt chó có mùi mỡ, lá mơ có mùi hôi thế nhưng tất cả hợp chất đậm mùi hương ấy được cho vào miệng, nhai từ từ để vị đặc biệt của lá mơ, riềng hòa trộn với cái mềm, cái ngọt và mùi đặc trưng của cầy tơ, chiêu thêm cốc rượu Kim Long -Quảng Trị nữa hoặc vài ly rượu gạo nữa là đủ để cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao. New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
|
|
Aug 1 2008, 08:27 PM
Bài viết
#9
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
kể nghe sướng cả ruột
Hồi ni SG chỉ còn mỗi Long và Quang còn đương đầu với trận địa Thanh Xuân, Hoàng thì đi mãi, Hùng thì đau bao tử rồi, xuống cấp rồi, phải cầm chừng Hai đứa thì cũng k sướng mấy. Khi mô tháng 9 tân vô mần 1 bữa đi Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Aug 3 2008, 03:50 PM
Bài viết
#10
|
|
Đại tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39
|
Bữa ni SG mưa, nước lụt ngập lênh láng thì xài món ni chắc cũng hợp cạ đây !!!!
New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
|
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|