Anh em danh chut thoi gian vao day nhe! |
Feb 27 2007, 08:20 PM
Bài viết
#1
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86
|
Cả nhà ơi,
Năm mới mong ai ai cũng được vui & khỏe hơn nhiều! Mình chợt nghĩ nếu anh chị em có chút thời gian vào đây viết xuống tiểu sử - dù sơ sơ cũng được. Nhưng ráng chia sẽ một chút như mơ ước năm năm tới chẳng hạn. Rồi lâu lâu nhớ update một ti'. Như Chauminhlinh, bi chừ status vẫn còn độc thân mà bên phần hình ảnh thì cứ khỏe cậu ấm điển trai hoài thì không công bằng ha :-) Mỗi người viết một cái post riêng nha, như vậy mình không nhớ hết về bạn nào có thể tìm tên rồi vào đọc và post gởi người đó. Nếu tiện xin cho thêm cái hình luôn ha. Vậy nha. Anh chi em ráng dành chút thời gian vào đây viết mấy hàng nha. Rất mong đọc thêm tin tức của cả nhà!!! Best, Anh-Hoa I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer- |
|
Feb 27 2007, 08:47 PM
Bài viết
#2
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86
|
Anh em đọc post này và ráng response nhé.
Many thanks!!! Anh-Hoa I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer- |
|
Feb 28 2007, 10:40 PM
Bài viết
#3
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
viết mấy cái tiểi sử hồi nhỏ thì được, chớ mấy cái vụ hồi cận đại nầy, bồ bịch đổi xoành xoạch, viết ra lỡ lộ hết thì mần ăn chi được
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Mar 1 2007, 12:00 AM
Bài viết
#4
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
L,
Có cua được cô mô chưa mà nói trạng rứa? hay là L bị mấy cô "đá" cho ? Hhahahahah, quê chưa Long!!! |
|
Mar 1 2007, 12:30 AM
Bài viết
#5
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86
|
Long ơi, cái đoạn cua kẹo thì nghe cũng hấp dẫn lắm. Không biết mấy khoảng giận hờn, chia ly tan thương tới mô lận. Chia sẽ đi nhé.
Trang ơi, lâu quá kể thêm về T đi. Phải chinh chiến lắm mới có tác phẩm mà T đem đi tìm "xu gia" (dị quá - không biết viết đúng chính tả không đây) đó. Anh em -- please update!!! Hoàng chuẩn bị lên chức cũng không thấy khoe cho anh em hay... Còn nhiều nửa - anh chị em ráng viết mấy hàng nghen! Thanks a bunch! Anh-Hoa I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer- |
|
Mar 1 2007, 03:11 AM
Bài viết
#6
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Ui chao,
Chinh chiến chi mô, ham vui đó mà! |
|
Mar 3 2007, 07:29 PM
Bài viết
#7
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
Xin chào mọi người!!!
Họ tên đầy đủ: Trương Văn Tuy Điện thoại: 0907414155 Nghề nghiệp: Nhân viên khuân vác tại Sân bay Đà nẵng (Chị em nào không lên máy bay được là Tuy cỏng lên) Tình trạng nhà ở: Thuê Tình trang hôn nhân: Một vợ một con trai 2 tuổi Sở thích: tiền- tình- sức Một số thông tin như vậy có gì muốn biết thêm đt trực tiếp gặp Tuy XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|