Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> CHANG THI SI VA CO GAI YEU THO, 1 moi tinh thi vi
Mecgie
post May 21 2005, 01:59 PM
Bài viết #1

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Chàng thi sĩ và cô gái yêu thơ


TT - Ngày nghe tin Hòa lấy vợ, bạn bè ai nấy đều vui mừng. Vậy là bên cạnh “nàng thơ” bầu bạn lâu nay, từ đây chàng thi sĩ mù này còn có người bạn đời “nâng khăn sửa túi”.

20 năm vui sống với "nàng thơ"

Năm 1985 khi đang học năm 2, khoa văn Đại học Sư phạm Quy Nhơn thì Lê Đình Hòa mắc bệnh hiểm nghèo làm hai mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng, xóa nhòa giấc mộng làm thầy giáo sắp thành hiện thực. Hòa kể: “Những ngày đầu bị mù, mình như suy sụp hoàn toàn và không thiết sống nữa. Nhưng nhờ gia đình, bạn bè động viên và... “nàng thơ” đã kéo mình ở lại với đời”.

Hồi ấy, cũng như bao sinh viên khoa văn, Hòa cũng tập tành làm thơ trong sổ tay rồi đọc cho bạn bè, người thân nghe những lúc cao hứng. 20 năm qua Hòa làm thơ để vui sống. Thơ đối với Hòa “là niềm an ủi lớn nhất đối với mình”. Và anh đã có một gia tài thơ gần 200 bài. Nhiều anh em ở Đài phát thanh, báo Phú Yên, Hội Liên hiệp văn học - nghệ thuật Phú Yên... từ lâu rất tâm đắc với những vần thơ đầy xúc cảm của Lê Đình Hòa, nhiều bài đã được giới thiệu, đăng tải trên báo, tạp chí văn nghệ, sóng phát thanh, chẳng hạn:

Những con đường thi nhân đi qua
Này áo này khăn ơ hờ râu tóc
Một chân Thị Nghè, một chân Nhiêu Lộc
Lục bình nghẹn chảy tím sông hoa.
(Nhớ Bùi Giáng)

Trong căn nhà be bé nằm trong một con hẻm nhỏ ở phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa), Hòa đọc cho chúng tôi nghe những vần thơ ngập tràn xúc cảm. Bài thơ nào dù dài đến mấy Hòa đều thuộc làu làu. Hòa giải thích: “Tại mình không nhìn thấy nên phải thuộc vậy”.

Có một nàng yêu thơ...

Ở nơi đất Bắc xa xôi cũng có một cô gái yêu thơ và thích làm thơ: Trần Thị Hạnh, sinh năm 1964 (nhỏ hơn Hòa một tuổi), quê ở Thái Nguyên, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Hạnh cũng làm thơ trong những lúc buồn vui, chẳng hạn:

Nỗi nhớ ơi sao cứ da diết mãi
Bước chân em không dài, cánh tay ngắn lại
Làm sao chạm được tới anh.
(Trích băng “thư” gửi Hòa)

Hạnh hồi tưởng: “Một hôm tình cờ đọc bài viết về anh Hòa, vì thấy đồng cảm, xúc động nên mình viết thư chia sẻ. Sau đó mình nhận được thư hồi âm của anh Hòa, nhờ một người khác viết giúp. Chuyện riêng tư mình không muốn có người thứ ba biết đến nên về sau mình viết thư cho anh Hòa bằng cách nói, ghi âm vào băng cassette rồi gửi theo đường bưu điện. Thư đi, thư lại...”. Rồi Hòa gửi cho Hạnh một lá thư kèm “quyết định”: muốn được kết hôn với Hạnh và Hạnh đã... đồng ý.

Hạnh nói như tâm sự: “Nói thật, lúc nhận được lời ngỏ của anh Hòa mình cũng rất lo lắng nhưng không thể dối lòng được”. Hòa cười: “Khi gửi lá thư “quyết định” rồi, mình tức tốc liên hệ và gọi điện thoại mời Hạnh về Tuy Hòa cho biết xứ nẩu, biết nhà... và Hạnh đã nhận lời”.

Đám cưới của chàng thi sĩ mù xứ nẩu cùng cô gái đất Bắc được hai gia đình tổ chức thật vui, thật ấm áp. Bạn bè đến dự rất đông, nhất là những bạn thơ.

Gặp lại Hòa và Hạnh mới đây, Hạnh đang giữ trẻ tại nhà, còn Hòa vẫn tiếp tục làm thơ và phụ vợ công việc nhà. Mong ước lớn nhất của Hòa: sớm in được một tập thơ “để tặng vợ và bạn bè” và... có em bé.

XUÂN HIẾU - ĐỨC TUẤN
From http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...620&ChannelID=7

Lê Đình Hòa và bà xã yêu thơ cùng những đứa bé nhận nuôi ở nhà
Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  ImageView.aspx.jpg ( 6.75k ) Số lượng tải: 0
 



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post May 23 2005, 04:49 PM
Bài viết #2

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Dễ thương wa' hý!



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 4th May 2024 - 11:43 PMSpring Style