Mong Manh, Phạm Thanh Chương |
Jun 29 2005, 05:19 PM
Bài viết
#1
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Mong Manh
Phạm Thanh Chương Mai em đi trời cũng chớm lập đông Xác lá úa chắc đã vàng mái phố Đường ngập gió cùng nỗi buồn của cỏ Nỗi buồn nầy anh biết gửi về đâu? Mai em đi trời mùa đông sẽ lạnh Đường dù xa em giữ hộ giùm anh Nét thanh thản, dịu dàng luôn bên cạnh Chút tơ trời trong mắt ấy màu xanh! Mai em đi lòng anh như phố vắng. Hoa trong bình cũng vừa úa sáng nay Trên bàn nhỏ em thường ngồi trang điểm Chiếc gương soi buồn bã đợi em tìm Mùa đông đến không biết em còn nhớ Phố mưa bay giăng kín lối em về Bao kỷ niệm không đủ lòng ấm lại Thôi thì đành như một thoáng hương phai Phạm Thanh Chương Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Jul 16 2005, 10:48 AM
Bài viết
#2
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
"Anh có về ăn cưới những vì sao
Để chân bước trên dòng sông loáng bạc Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc, Yêu một người mà cảm thấy mênh mông..." PNCN **************
No pains no gain ************** |
|
Jul 16 2005, 12:36 PM
Bài viết
#3
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
Mai em đi trời xanh thành kỉ niệm
Dáng Huế buồn đưa tiễn gót chân em ! Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
Jan 24 2006, 06:42 PM
Bài viết
#4
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích)(Mecgie @ Jul 16 2005, 10:48 AM) "Anh có về ăn cưới những vì sao Để chân bước trên dòng sông loáng bạc Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc, Yêu một người mà cảm thấy mênh mông..." PNCN Ừ, đúng rồi!! Yêu một người mà cảm thấy mênh mông!! Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|