Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> GĐT.LA chính thức đăng quang
kinhk19c
post Aug 8 2005, 04:06 PM
Bài viết #1

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



GĐT.LA chính thức đăng quang



Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận PJICO.SLNA gặp GĐT.LA, thầy trò HLV Calisto bước lên nhận chiếc Cúp vô địch mà họ vẫn chờ đợi bấy lâu nay.


Nhưng cảm xúc của họ, những người “chiến thắng” lại không hòa nhịp với cảm xúc của đa số NHM BĐVN. Vâng, GĐT.LA có thể rất vui vì họ đã là nhà vô địch, nhưng với BĐVN, đó lại không hẳn là nhà vô địch tuyệt đối.

Thất bại trong ngày đăng quang cũng là lần trắng tay thứ 2 liên tiếp của Gạch. Oái oăm thay, ngay sau chuỗi 8 trận trận thắng liên tiếp để lập nên một kỷ lục tuyệt đối trong BĐVN lại là sự sa sút không phanh. 2 trận thua trước SĐ.NĐ (sân khách) và PJICO.SLNA (sân nhà) như 2 cái tát đau điếng và là cách lột tả rõ rệt nhất sự tầm thường của nhà tân vô địch.

Không ai quá bị sốc trước những trận thua của GĐT.LA, dù nó đến vào lúc họ vừa chính thức đăng quang. Người ta đều hiểu nguyên nhân của những thất bại đó, mà đau thay, nó chỉ nằm ở 2 con người. Sự vắng mặt của Minh Phương và Tài Em, chỉ từng đó thôi đã đủ biến GĐT.LA từ thế “bất khả chiến bại” trở thành “bất khả chiến… thắng”. Những điều mà giới chuyên môn cảnh báo lâu nay về sự mỏng manh của GĐT.LA đã trở thành sự thật. Họ dễ bị tổn thương quá, yếu đuối quá và hoàn toàn không có giải pháp dự phòng khi 2 trong 5 vũ khí sắc bén nhất (Tài Em, Minh Phương và 3 ngoại binh) bị tước bỏ. Không có người thay thế xứng đáng, nhà vô địch bị vuốt mặt bởi một kẻ chật vật với cuộc chiến trụ hạng (SĐ.NĐ), lẫn một đội bóng vẫn luôn đi tìm chính mình (PJICO.SLNA).

Nhìn cách nhà vô địch lê bước để hoàn tất nốt chặng đường, thực sự không thể có cảm giác họ là đại diện xứng đáng cho BĐVN tại những giải đấu khu vực và châu lục sắp tới. Ngoài Tài Em và Minh Phương, GĐT.LA vẫn còn 3 ngoại binh chất lượng cao, nhưng chính họ cũng chẳng thể cứu GĐT.LA khỏi những trận thua tại V-League, thì làm sao vực nổi GĐT.LA tại những sân chơi đẳng cấp hơn. Mà tất nhiên, chẳng có gì đảm bảo GĐT.LA sẽ luôn đăng quang rồi mới mất những trụ cột của mình (như đã diễn ra ở cuối mùa giải này với Tài Em và Minh Phương).

Một chút liên hệ với HAGL tại Cúp C1 ĐNA 2005 vừa qua. Đội bóng phố Núi đã thất bại liểng xiểng bởi không có lực lượng tương xứng với tầm cỡ của giải đấu. Còn GĐT.LA, nếu 2 năm nữa họ đại diện cho V-League với lực lượng như hiện tại, kết cục tương tự làm sao tránh khỏi? Mà nếu vậy thì BĐVN chẳng thế nào nở mày nở mặt với những nhà vô địch như vậy.

Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai và cũng là ở những sân chơi khác. Còn hiện tại, với V-League, người ta đã tìm được đáp án cho câu hỏi: GĐT.LA có phải là nhà vô địch thuyết phục hay không? Họ giành Cúp hay các đối thủ tự tay dâng Cúp cho Gạch? 2 trận thua, liệu có sự trả lời nào xác đáng hơn!


24H.COM.VN (Theo Baobongda)



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 11:59 AMSpring Style