Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> V-League
chauminhlinh
post Mar 14 2005, 01:37 PM
Bài viết #1

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Thể thao Thứ Hai ngày 14/03/2005, 01h03 GMT+7
Lượt 6 Number One V-League: Thêm một trận cầu kỳ lạ của Pjico SLNA


Bình Dương lần đầu tiên leo lên dẫn đầu bằng trận thắng xứng đáng trên sân Hà Nội, trong khi HAGL, Bình Định lấy lại tinh thần sau trận đại bại ở Cúp C1 châu Á khi chơi tốt trên sân khách Đồng Tháp và Long An. Thế nhưng, đáng nói nhất vẫn là trận hòa hết sức kỳ lạ của Pjico SLNA...

Hòa Phát - Bình Dương 1-2: "3 đấu 11" !

Hòa Phát (HP) có lẽ đã không thua nếu như chơi với... 11 người. Thực ra trên sân HP không thiếu bất kỳ ai, nhưng chỉ có 3 cầu thủ ngoại căng sức ra thi đấu, còn lại các cầu thủ nội chỉ là bóng mờ, ngay như người được kỳ vọng nhất là đội trưởng Ngô Quang Trường cũng chìm lỉm. Thật đáng khen cho Das Silva, anh đã không hổ danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 khi dưới cơn mưa nặng hạt đã đua tốc độ, cho một loạt hậu vệ Bình Dương (BD) "ăn khói", chuyền như đặt cho Dos Santos, buộc thủ môn Châu Trí Cường lúng túng đấm bóng vào đầu trung vệ Đình Phước đi luôn vào lưới, mở tỷ số cho HP ở phút 30. Nhưng chỉ trong vỏn vẹn 3 phút cuối hiệp 1, BD đã lật ngược thế cờ bằng 2 bàn thắng từ những sai lầm chết người của đối phương khi hậu vệ HP phá bóng đúng chân Abbey và tiền vệ này dễ dàng đưa bóng vào lưới. Sau đó đến lượt Philani lập công ấn định kết quả cho BD.

GĐTLA - Hoa Lâm Bình Định 1-1: Khách thành công

Phải căng sức trên 2 mặt trận và vừa bị một cú bẽ mặt sau thảm bại 0-8 trước Busan (Hàn Quốc), nhưng Bình Định (BĐ) đã có một trận chơi hết sức cố gắng trước chủ nhà GĐTLA. Nếu cuối hiệp 2, Thanh Phương, Issawa rồi Narongchai bình tĩnh hơn khi đối mặt với thủ môn Santos thì đội bóng đất võ suýt đã có trọn 3 điểm. Cũng như các trận trước, lối đá của GĐTLA luôn thiếu mạch lạc bắt đầu từ hàng thủ đông người nhưng lại rối rắm. Chính vì thế BĐ dễ tạo được thế cân bằng khi tranh cướp quyết liệt. Nếu may mắn, cặp tiền đạo Manit và Lê Anh đã có bàn thắng sớm. Thế nhưng, hàng thủ BĐ lại biếu không cho Antonio Rodrigues cơ hội ở phút 24 khi đánh đầu giải vây không chính xác đường chuyền của Nguyễn Nhân, đưa bóng đến ngay chân Antonio và tiền đạo này không bỏ lỡ dịp may sút nối bằng chân trái ghi bàn. Tuy nhiên chỉ 11 phút sau, Phan Quý Hoàng Lâm (17) đã mang lại niềm vui cho BĐ khi tung cú sút phạt thần sầu hạ Santos. Hiệp 2, Antonio đánh đầu đẹp mắt nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng.

TMN CSG - SĐNĐ 3-1: Cảng bất bại

HLV TMN CSG Đặng Trần Chỉnh rất cao tay ấn khi đẩy Văn Tuấn (2) lên đá tiền vệ trụ với Quan Huy (15) để Hồ Văn Lợi (14) đá tự do. Sự điều chỉnh này đã giúp chủ nhà chiếm ưu thế khu trung tuyến và khóa chặt lối đá trung lộ của SĐNĐ. Bàn thắng sớm của Diachenko (19) ngay giây thứ 35 của trận đấu càng khiến đội bóng thành Nam không kịp trở tay. 4 phút sau, đội khách bị bồi thêm đòn chí tử khi Hữu Đức (21) sút cận thành nhân đôi cách biệt cho TMN-CSG. Sang hiệp 2, đội khách đẩy cao đội hình, nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Phút 83, A Vĩ (23) đặt dấu chấm hết cho SĐNĐ với cú sút góc xa tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3 - 0. Phải đến phút 89, đội trưởng Trung Kiên (9 - SĐNĐ) mới ghi được bàn danh dự cho đội nhà từ cú sút 11m.

Pjico SLNA - Mitsustar Hải Phòng 4-4: Không hiểu nổi !

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Giám đốc điều hành Pjico SLNA Ngô Xuân Thọ nói trong tức tưởi: "Chúng tôi đã dẫn 4-1 và thế trận hoàn toàn vượt trội so với đối phương nên tôi rất đau đớn khi chỉ còn 20 phút lại để thua ngớ ngẩn 3 bàn. Có thể trời mưa sân trơn ảnh hưởng đến lối đá thiên về kỹ thuật của đội, hoặc do tâm lý có phần chủ quan sau khi ghi bàn quá dễ..., nhưng tôi rất đau đầu trước sự bất cẩn vô lý của hàng thủ". Còn HLV Nguyễn Văn Thịnh cho rằng do Hải Phòng tăng cường trung tuyến với sự có mặt của Jimmy đánh vỗ mặt làm cho tuyến giữa SLNA bị gãy, từ đó hàng thủ bị chao đảo và thua nhanh. Nhưng ông Thịnh không phủ nhận rằng ông rất thất vọng về phong độ chập chờn của cả đội. Được biết ngay sau trận đấu, khán giả Nghệ An đã phản ứng dữ dội và yêu cầu lãnh đạo đội phải mổ xẻ đến nơi đến chốn về những bàn thua kỳ lạ này.

Trở lại trận đấu, chỉ sau 20 phút SLNA dẫn trước hai bàn do James Omodi (11) mở tỷ số phút 14 và Công Vinh ghi phút 20. Đến phút 50, chính Omodi đánh đầu nâng lên 3-0. 4 phút sau, Abdalla Ndunimana (18) gỡ lại 1-3, nhưng lập tức Tân Thịnh đã ghi bàn thứ 4 vào phút 63 giúp SLNA dẫn 4-1. Thế nhưng chỉ từ phút 70 đến 88, liên tiếp Julien (22) rồi Đào Thế Phong (9 - 2 bàn) đá tung lưới Dương Hồng Sơn san bằng cách biệt 4-4. Không thể hiểu nổi các cầu thủ chủ nhà muốn gì?

Delta Đồng Tháp - HAGL 0-1: Thanh Bình bị phản ứng

Khán giả Cao Lãnh đã tỏ ra giận dữ khi tiền đạo Phan Thanh Bình trong một chiều chơi dưới sức đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội khi đối mặt với thủ môn Quốc Tuấn. Khi Bình bị thay ra ở giữa hiệp 2, rất nhiều người xem đã phản ứng gay gắt với anh. Không riêng Bình, cả tiền đạo Sydorenko cũng "vô duyên" khi không tận dụng được cơ hội. Trong khi đó HAGL đá phòng ngự phản công và bằng bản lĩnh của mình đã thành công với 3 điểm quý giá. Phút 74 từ quả đá phạt của Tawan, hỗn loạn trước cầu môn và Dương Minh Ninh (thay Minh Hải ở đầu hiệp 2) đã kịp lao vào ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. HAGL còn bỏ lỡ một cơ hội khi Dusit sút bóng bật xà ngang.

Xếp hạng sau 6 lượt: 1/ Bình Dương: 11 điểm (hiệu số 8/5), 2/ Hoàng Anh Gia Lai: 11 điểm (8/5, thua đối kháng), 3/ TMN-CSG 10 điểm (8/5), 4/ GĐTLA 9 điểm (11/9), 5/ Đà Nẵng 9 điểm (6/4), 6/ Hòa Phát 8 điểm (10/10), 7/ LG Hà Nội ACB 7 điểm (5/4), 8/ Mitsustar Hải Phòng 7 điểm (10/10), 9/ Hoa Lâm Bình Định: 6 điểm (3/5), 10/ Pjico SLNA: 5 điểm (9/12), 11/ Sông Đà Nam Định: 5 điểm (6/10), 12/ Delta Đồng Tháp: 3 điểm (4/9).

(Theo Thanh Niên)



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 16 2005, 04:53 PM
Bài viết #2

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Sau sáu lượt trận ở mùa giải 2005

Báo động bạo lực sân cỏ!
--------------------------------------------------------------------------------

Nạn bạo lực sân cỏ ở giải vô địch quốc gia đang ngày càng trở nên phổ biến, với nguyên nhân chính là sự giáo dục yếu kém của đội bóng đối với cầu thủ và sự dung túng của trọng tài.

Hình ảnh tuyển thủ Lê Công Vinh nhận Quả bóng vàng với một bên mắt sưng to đã gây xúc động cho nhiều người. Đấy chính là hậu quả từ cú đánh phi thể thao của hậu vệ Ngô Anh Tuấn (17-M.HP) trong trận đấu trước đó 1 ngày khiến Công Vinh không thể tiếp tục thi đấu và rách mắt, phải khâu tới 6 mũi.


Công Vinh không phải là nạn nhân đầu tiên, và chắc chắn không phải cuối cùng, của nạn bạo lực đang bắt đầu hoành hành trên sân cỏ các giải VĐQG và hạng Nhất 2005. Mọi người hẳn chưa quên việc Quốc Vượng bỏ bóng đánh người cách nay hai tuần. Chưa đề cập tới khả năng Vượng cố tình nhận thẻ đỏ vì một động cơ gì đó, mà chỉ với lý giải "đấy là bản tính của Vượng" của lãnh đội Pjico Sông Lam Nghệ An (P.SLNA) đã không thể chấp nhận. Nếu lãnh đạo và HLV không nhu nhược trong quản lý, giáo dục VĐV thì cái gọi là "bản tính" ấy hoàn toàn có thể sửa đổi. Trước khi hạ “knock-out" Công Vinh, hậu vệ Ngô Anh Tuấn của Mitsustar Hải Phòng (M.HP) cũng từng có nhiều hành động phi thể thao khi thi đấu, nhưng đều qua mặt được trọng tài. Nếu BHL của M.HP kịp thời "dạy dỗ", có lẽ đã chẳng có cú đấm thô bạo vào mặt Quả bóng vàng Việt Nam 2004.


Trước đó, Lê Bật Hiếu (M.HP) - một tuyển thủ Olympic - đã chẳng "nương chân" khi đạp vào mặt cầu thủ Correia trong trận Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) - M.HP. Không phủ nhận Hiếu là một tài năng, và về chuyên môn Hiếu rất xứng đáng đứng trong hàng ngũ ĐT Olympic chuẩn bị cho SEA Games 23 (các tuyển trạch viên của LĐBĐVN nhận xét thế). Nhưng hành động của Hiếu tàn nhẫn quá! Bởi vậy, nếu không được giáo dục tới nơi để sửa đổi, thì dù Hiếu có tài mấy, LĐ cũng chẳng nên gọi anh vào đội tuyển để tránh hậu quả đáng tiếc trên trường quốc tế. Hoàn toàn không ngoa khi nhận định rằng: bạo lực sân cỏ nảy sinh chính từ sự dung túng của lãnh đạo và BHL các đội bóng.


Nhưng nạn bạo lực còn xuất phát từ sự dung túng của trọng tài. Nếu trọng tài Đặng Thanh Hạ nghiêm minh thì đã phải phạt thẻ đỏ Bật Hiếu và Da Silva (HP.HN) khi hai cầu thủ này nhiều lần có hành vi phi thể thao trên sân. Nếu trọng tài Lê Quốc Ân nghiêm khắc thì Thanh Hóa – S.ĐN đã chẳng suýt đổ vỡ vì hàng loạt lỗi thô bạo bị "làm ngơ”. Mới đây nhất, lại là trọng tài Đặng Thanh đã "cho qua" cú vào bóng bằng gầm giày của Roberto (LG.HN.ACB) - vì trước đó anh này đã bị 1 thẻ vàng (?) - khiến một tuyển thủ QG khác là Hùng Dũng (Đà Nẵng) phải mang thương tích (có tin anh sẽ phải nghỉ khoảng 4 tuần)... Suy rộng hơn, BTC giải cũng có lỗi một phần vì đã không nghiêm khắc đối với các trọng tài? Cũng như thiếu nghiêm khắc trong xử lý các hành vi kích động của khán giả những lượt trận qua (chỉ phê bình sân Hàng Đẫy, Quy Nhơn... trong khi lẽ ra có thể phạt tiền và cảnh cáo)!


Không phải tự nhiên mà HLV Alfred Riedl đã bày tỏ nỗi thất vọng, đồng thời kịch liệt phê phán lối chơi bóng thô bạo trong hai trận đấu tuần rồi trên sân Hàng Đẫy (TC-K.KH và HP.HN-BD): "Họ chẳng hề quan tâm tới sức khỏe của đối phương!".



Theo Thể thao TP Hồ Chí Minh


Công Vinh nhận Quả bóng vàng
với một bên mắt sưng húp.
Ảnh đính kèm(s)
Ảnh Đính Kèm
 



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 28 2005, 05:27 PM
Bài viết #3

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Vòng 7 V-League 2005: Bất ngờ Thép Cảng

Ra làm khách trên sân Hà Nội trước chủ nhà Hòa Phát, Ban huấn luyện Thép miền Nam CSG ra chỉ tiêu cho các học trò là cố gắng tìm 1 điểm. Thú vị thay khi đội khách lại đoạt tới 3 điểm ngay trên sân đối phương để vươn lên dẫn đầu V-League sau 7 vòng đấu.



Thép Cảng đành phải chọn lối đá phòng ngự phản công khi thiếu trung vệ kỳ cựu Balenko vì hai thẻ vàng. Vắng chốt chận hữu hiệu này, thủ môn Klymenko buộc phải đóng vai trò chỉ huy hàng phòng ngự song song với việc bay ngang bay dọc để bảo vệ mành lưới của đội nhà. Sự tỉnh táo và phản xạ nhạy bén của Klymenko thật sự là chất xúc tác để đồng đội tự tin hơn trong những miếng tấncông đa dạng.



24 phút sau khi nhập cuộc, lão tướng Hồ Văn Lợi, cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất của hai đội, đánh đầu tung lưới Hòa Phát sau quả chuyền như dọn cỗ của trung vệ Phương Hải. Bàn thắng làm ngỡ ngàng nhóm cổ động viên cuồng nhiệt chủ nhà. Phút 46, cũng lại lão tướng Hồ Văn Lợi có pha xử lý điệu nghệ làm điêu đứng hàng thủ Hòa Phát: nhận bóng từ A Vỹ, Lợi nhá người như thể tìm cách đột phá, hậu vệ Hòa Phát dãn ra để chực chờ truy cản thì bất ngờ Lợi xỉa bóng cho Ngũ Chí Thắng sút chớp nhoáng nâng tỷ số lên 2-0.



Phút 73, Huỳnh Điệp mới ghi bàn thắng danh dự cho đội nhà. Thời gian còn lại quá đủ để Thép Cảng lùi về cố thủ để bảo vệ chiến thắng mong manh, song bất ngờ thay khi tiền đạo Diachenko ấn định chiến thắng 3-1 sau một tình huống phản công nhanh ở phút 92!



*Sân Quy Nhơn: Khách vẫn chưa biết thắng

Cuộc đối đầu giữa hai đội đang nằm ở cuối bảng là Bình Định - Đồng Tháp khép lại ngay từ hiệp một: phút 20, Khoa Thanh đưa đội nhà dẫn trước 1-0. Không lâu sau đó, hậu vệ Cao Văn Dũng lên tham gia tấn công và nâng tỷ số lên 2-0 sau cú đánh đầu cận thành. Trước lúc rời sân nghỉ giải lao, tiền vệ Duy Quang rút ngắn khoảng cách còn 1-2 cho Đồng Tháp.



Tiếc cho Đồng Tháp mất dịp lội ngược dòng khi trong hiệp nhì, hai quả dứt điểm của Thanh Bình và Văn Pho đưa bóng bật vào xà ngang. Đồng Tháp vẫn chưa biết thắng sau 7 vòng đấu, đành an phận với vị trí chót bảng.



*Sân Vinh: Nhạt nhẽo


Dường như đoán trước được rằng trận đấu giữa SLNA và LG ACB Hà Nội sẽ không thật sự căng thẳng, kém hấp dẫn nên chỉ có chừng 1000 khán giả vào sân. Và họ đã ra về trong tâm trạng thất vọng cùng cực khi được chứng kiến 22 cầu thủ…đá tập.



*Sân Thiên Trường: Mưa bàn thắng



Chủ nhà Nam Định khởi đi khá thuận lợi sau bàn thắng mở tỷ số của Alfredo. Những tưởng rằng gánh nặng tâm lý được trút bỏ sẽ làm cho Nam Định chơi tưng bừng hơn. Nào ngờ, chuyện tưng bừng ấy lại là của đội khách Bình Dương khi họ chỉnh đốn hàng ngũ, tấn công mãnh liệt và khai thác tối đa những sai lầm chết người nơi hàng phòng ngự Nam Định.



Trong một chiều xuất thần, tiền đạo Kesley đã lập được hattrick với ba bàn thắng vào lưới thủ môn Quang Huy. Chỉ tiếc là niềm vui của Kesley lại không trọn vẹn khi các đồng đội của anh ở hàng thủ lại phạm những sơ suất chết người, giúp cho Nam Định gỡ hòa 3-3 ngay ở giờ đấu thêm của hiệp nhì bằng hai bàn thắng của Tkachenko và Alfredo.



*Sân Pleiku: Lần đầu hòa


Thật ra thì Hoàng Anh từng có nhiều trận hòa trên sân nhà, song đây là lần đầu tiên họ và Gạch Đồng Tâm rời sân với việc mỗi bên giành được 1 điểm. Dẫu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, song khán giả đã chứng kiến một buổi tiệc no mắt khi cả hai đội cùng tấn công và có nhiều pha dàn xấp đẹp mắt. Chỉ tiếc là trong một chiều không may mắn, hàng tiền đạo của hai độicùng phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn.



Đúng 10 phút sau khi vào cuộc, Gạch Đồng Tâm bất ngờ vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Minh Phương sau một pha dàn xếp tấn công mạch lạc. Bị mất đà song Tài Em (vừa trở lại sân cỏ sau một tháng dưỡng thương) vẫn kịp ngã người xoạc bóng xuống góc trái cho Antonio. Cú đi bóng tốc độ của tiền đạo này đã loại hẳn hai hậu vệ Hoàng Anh. Khi thủ môn Quốc Tuấn toan xông ra truy cản, Antonio chuyền ngược vào giữa cho Minh Phương tự do sút cận thành mở tỷ số.



Trận đấu sôi động hẳn lên sau bàn thắng này. Hàng chục cơ hội đi qua trước mũi giày của của chủ nhà lẫn khách trogn sự hồi hộp lẫn sốt ruột của khán giả lẫn Ban huấn luyện đôi bên. Hoàng Anh gỡ hòa vào cuối trận bằng cú sút phạt đền của danh thủ Kiatisak (Văn Giàu chèn ngã Minh Ninh trong vòng cấm địa).



Gạch Đồng Tâm nộp đơn kiện trọng tài sau khi kết thúc trận đấu, song xem ra đơn kiện bất thành bởi giám sát trọng tài Đỗ Đình Hùng đã khẳng định với BTC giải rằng:”Trọng tài phạt đền là đúng…”.



* Sân Hải Phòng: Tiếc cho Đà Nẵng



Cơ hội vượt lên dẫn đầu của Đà Nẵng trôi qua một cách đáng tiếc khi Amaobi hai lần ghi bàn trong hiệp một. Dẫn trước hai bàn, vậy mà Đà Nẵng lại để đối thủ thu ngắn rồi bắt kịp tỷ số 2-2 sau hai bàn thắng của Ngọc Than và Fransic trong hiệp nhì.



Bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu: Thép miền Nam CSG 13 điểm, Bình Dương- Hoàng Anh cùng 12 điểm, Gạch Đồng Tâm- Đà Nẵng cùng 10 điểm, Bình Định 9 điểm, Hải Phòng- Hòa Phát- LG ACB Hà Nội cùng 8 điểm,SLNA- Nam Định cùng 6 điểm, Đồng Tháp 3 điểm.


Xếp hạng sau 7 lượt:

1. Thép Miền Nam - CSG 13 điểm

2. Bình Dương 12 điểm,

3. Hoàng Anh Gia Lai 12 điểm,

4. Gạch Đồng Tâm Long An 10. điểm,

5/ Đà Nẵng 10 điểm,

6. Hoa Lâm Bình Định 9 điểm,

7. LG Hà Nội ACB 8 điểm,

8. Mitsustar Hải Phòng 8 điểm,

9. Hòa Phát 8 điểm,

10. Pjico SLNA 6 điểm,

11. Sông Đà Nam Định 6 điểm,

12. Delta Đồng Tháp 3 điểm.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 30 2005, 11:08 AM
Bài viết #4

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



HLV Alberto làm thay đổi Mitsustar Hải Phòng

HLV người Brazil Luis Alberto đã hoàn toàn chinh phục cả các cầu thủ lẫn lãnh đạo đội bóng đất Cảng bằng sự tận tình, tâm lý, và khả năng chỉ đạo chiến thuật của mình.

Vẫn phần lớn là những gương mặt cũ, nhưng nay M.HP khác xa so với mùa trước. Đó là một M.HP vượt khó, quyết tâm cao khi xung trận, chơi thứ bóng đá chặt chẽ và đa dạng thích ứng với từng trận đấu, từng tình huống cụ thể. M.HP thu hút khán giả đến sân xem thứ bóng đá sạch là nhờ chiến lược gia Alberto đang từng bước thay đổi lối chơi của đội, dẫn dắt đoàn quân mà ông rất quý này thi đấu “đầu óc”, không sợ thua hay tự ti trước bất cứ đối thủ nào của V-League.

Tận tình và tâm lý

Tháng 8-2004, rời trung Đông, HLV người Brazil Alberto đến M.HP. Buổi đầu, vị HLV 63 tuổi về ở khách sạn Tray 4 sao, nhưng chỉ ít ngày Alberto đòi về ở cùng cầu thủ và được bầu Tuân chấp thuận. Về đội, Alberto cần có một quản sinh cũng được đáp ứng. Vị quản sinh có nhiệm vụ điểm danh cầu thủ, chuẩn bị nước uống, hoa quả cho mỗi buổi tập, đặt bữa tại nhà ăn Trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng theo đúng chế độ dinh dưỡng, kiểm tra món ăn có đúng theo đơn đặt hàng. Theo Alberto, phải bảo đảm chế độ dinh dưỡng mới giúp các cầu thủ nuốt trôi các bài tập vòng tròn, mỗi lần nghỉ có 3 giây của ông.

Một tuần huấn luyện, Alberto nắm rõ những ưu điểm và tính cách của cầu thủ. Ông và bầu Tuân quyết giữ Đức Cường trước nhiều ý kiến từ bên ngoài đòi tống cổ Cường khỏi đội. Với ông, Cường tính cách hơi trẻ con, nhưng là cầu thủ tốt, người có tài bao giờ cũng có có tật - Alberto nói vậy - và những gì ông dành cho cầu thủ được toàn đội yêu mến. Cầu thủ tôn trọng thầy bằng cách ra sân tập trước cả thầy, điều mà trước đây không có ở đội.

Ở các buổi tập, Alberto chỉnh cho cầu thủ từng động tác như cầu thủ năng khiếu. Họ không xấu hổ, hay miễn cưỡng tập mà thực thi rất hoàn chỉnh, bởi càng lên cao càng phải có cơ bản tốt. Buổi tập nào cũng thế, các cầu thủ nghe thầy giảng bài trên sa bàn và phải thực hiện đúng như ý đồ đã đưa M.HP thi đấu bằng đầu từ những động tác ám hiệu của Alberto.

Truyền vào đội bóng niềm khát khao: hoà quyết tâm đến thắng, thua quyết tâm gỡ hoà, nếu thắng cả thầy và trò đều vui và trả lời đó là chiến thắng của khán giả, nên M.HP thi đấu hết mình ở tất cả các trận đấu, không riêng V-League, mà cả ở cúp quốc gia.

Trận mở màn V-League 2005, HLV Nguyễn Hồng Thanh của đội bóng thủ đô mấy năm liên tiếp chỉ có thắng Hải Phòng ghi nhận: “M.HP thi đấu quyết tâm cao quá, liệu họ có giữ mãi như thế ở V-League không?”. Nghi ngờ ấy được xoá đi khi M.HP thể hiện mình ở các lượt trận kế tiếp.

Chỉ đạo chiến thuật

Khó có thể hình dung nổi HLV Alberto dễ chịu và hiền lành, luôn bảo vệ cầu thủ lại khôn ngoan đến thế trong chỉ đạo. Ông không ngồi im trên ghế, không phản ứng trọng tài hay đá văng các chai nước như HLV khác, mà chạy sát đường biên giơ những ngón tay ám hiệu riêng để cầu thủ nhìn thực hiện theo. Các bàn thắng được ghi đến từ những bài phối hợp hoàn hảo đã quá nhuần nhuyễn từ buổi tập. Ông tự hào: phần lớn các bàn thắng do cầu thủ nội ghi và rất thích bàn thắng của Ngọc Thanh vào lưới đội SĐ.NĐ ở Cúp quốc gia, khi đồng đội chuyền cho Đặng Thành, nhưng Thành nhấc chân bỏ bóng để bóng trôi xuống cho Ngọc Thanh lướt tới ghi bàn, mà M.HP phải tập đi tập lại biết bao nhiêu lần mới cụ thể hoá được như vậy.

Ở trận thắng GĐT.LA, khán đài sân Lạch Tray run rẩy khi M.HP bị đối thủ đánh đòn phủ đầu. Cả đội M.HP rối bời tưởng không thể trụ vững, nhưng ngón tay trỏ của HLV Alberto giơ lên đã kéo 5 tiền vệ của M.HP “cuốn chiếu” hỗ trợ hàng phòng ngự. Giám đốc kỹ thuật GĐT.LA Calisto ngỡ ngàng: “M.HP tiến bộ hơn trước. Nếu có nhiều trận đấu thế này thì chân giá trị của V-League nâng cao trong làng bóng đá khu vực”.

Đấu pháp phù hợp và thích ứng với tình huống cụ thể của HLV Alberto đã giúp M.HP biết “vượt lũ” trong những thời điểm nguy nan, như hoà Đồng Tháp, hoà P.SLNA ở trên sân khách sau khi bị thua trước. Trận hoà Đà Nẵng mới đây trong tình thế đội bị xáo trộn lực lượng, khán giả gọi ông là “phù thuỷ”. Sau phút 35, Alberto không ra chỉ đạo mà ngồi xoay sa bàn để hiệp 2, M.HP tấn công dồn dập với tốc độ cao khiến Đà Nẵng không theo kịp, không xoay chuyển nổi tình thế, cắt đứt mọi viện trợ bóng cho cặp tiền đạo da màu đã mang lại kết quả. Chỉ tiếc rằng, M.HP không thắng vì thủ môn Đà Nẵng quá xuất sắc và cầu thủ Đà Nẵng dùng nhiều tiểu xảo ăn vạ giết thời gian. Kết thúc, thầy trò ngồi bần thần vì đã không chiến thắng.

M.HP dưới triều đại Alberto có nhiều thay đổi. Những thay đổi ở đây không phải là bỏ tiền mua về hàng loạt cầu thủ mới hay ngoại binh chất lượng cao mà là thay đổi về tư duy, gắn kết các lớp cầu thủ với nhau để tạo nên sức mạnh. Sự gắn kết giữa lớp trước như Trường Giang, Tuấn Điệp, Đức Cường, Hồng Trường, Ngọc Quang, Thế Phong... với lớp trẻ Xuân Quyền, Đặng Thành, Khánh Hùng, Bật Hiếu, Ngọc Thanh... cùng các ngoại binh mà Alberto đánh giá chất lượng bằng cầu thủ nội tốt đã đưa M.HP sải bước về phía trước.

(Theo VietnamNet)

Ảnh dưới: HLV Alberto (đứng, bên phải)
Ảnh đính kèm(s)
Ảnh Đính Kèm
 



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iloveu_ok?
post Apr 1 2005, 12:22 PM
Bài viết #5

Hạ sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 39
Gia Nhập: 24-March 05
Thành Viên Thứ: 62



V-League: Cuộc chiến trụ hạng bắt đầu quyết liệt

V-League 2005 mới qua ngót 1/3 chặng đường, các nhóm đã được phân ra tuy chưa thật rõ ràng, nhưng cuộc đua trụ hạng đã bắt đầu trở nên thực sự quyết liệt.

Quyết liệt bởi ngoài những gương mặt "bị khoanh" nhóm rớt hạng ngay từ đầu mùa giải – Delta Đồng Tháp, Hoà Phát Hà Nội , giờ sau 7 lượt trận đã có những cái tên xa lạ với khu vực cuối bảng như Pjico.Sông Lam Nghệ An (thứ 10) và Sông Đà Nam Định ( áp chót thứ 11).

Pjico.SLNA còn nguyên lực lượng giành vị trí thứ 5 mùa bóng trước. Do "sóng ngầm" nội bộ mà đội bóng xứ Nghệ hùng mạnh mới phải đến nông nỗi này. Thực lực của họ thực ra vẫn mạnh. Đâu có đơn giản khi đội bóng này đã dễ dàng quật ngã Đà Nẵng với 2 bàn trắng, dẫn trước Hải Phòng 3-1 trước khi bị gỡ hoà, buộc Hoà Phát liên tiếp 2 lần vào lưới nhặt bóng chỉ 11 phút sau tiếng còi khai trận...

Vấn đề của Pjico.SLNA chỉ là các cầu thủ phải cùng nhìn một hướng, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó. Nhưng làm được điều đó không phải dễ, và nếu tình trạng nội bộ rối ren của Pjico SLNA kéo dài, thì kể cả khi tất cả đã hợp tâm thống nhất các cầu thủ xứ Nghệ cũng không dễ gì lấy lại ngay được phong độ của mình. Tình cảnh này làm rầu lòng các cổ động viên xứ Nghệ, nhưng vô tình biến cuộc đua trụ hạng V-League vốn luôn căng thẳng càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Á quân 2004 Sông Đà Nam Định vừa phải điều chỉnh chỉ tiêu từ "có huy chương" xuống "trụ hạng". Cũng như Pjico.SLNA, đội hình giành HC bạc mùa bóng trước gần như còn nguyên, chỉ vắng vua phá lưới Amaobi. Vắng cầu thủ này lối chơi cũng như hiệu suất ghi bàn của đội kém hẳn và đó là một trong những lý do đội giờ đang phải đứng áp chót bảng xếp hạng.

Thế nhưng, hãy xem cuộc lội ngược dòng trước Bình Dương trên sân Thiên Trường để hoà 3-3. Đó có thể sẽ là bước ngoặt của đội bóng thành Nam. Họ bắt đầu thích ứng với việc không có Amaobi và cũng không dựa vào sự thiếu vắng này để biện minh cho thất bại nữa. Con sư tử trong người họ đã trỗi dậy và họ bắt đầu quyết vẫy vùng thoát khỏi nhóm đáy bảng kể từ trận hoà này.

Cả Pjico SLNA và Nam Định đang rơi trong "vòng xoáy", nhưng V-League 2005 vẫn còn 2/3 chặng đường và có lẽ chỉ những người bi quan nhất mới cho là 2 tên tuổi lớn này của bóng đá Việt Nam sẽ nằm ở nhóm đáy bảng cuối mùa bóng. Còn thực tế nguy cơ rớt hạng bắt đầu rình rập các cầu thủ trẻ Đồng Tháp và tân binh Hoà Phát Hà Nội.

Delta.Đồng Tháp từng có một quá khứ huy hoàng về tài lội dòng thoát hiểm. Mùa giải 2004, nằm suốt ở đáy bảng ngay từ những vòng đấu đầu tiên, đội đã từng bước "gỡ rối" và thoát hiểm ngoạn mục. Mùa giải năm nay khó khăn hơn nhiều. Sau 7 vòng đấu, đội chỉ được 3 điểm, lại xếp bét bảng. Thủng lưới nhiều (11 bàn), ghi bàn ít (5 bàn), đó là nguyên nhân đứng đội sổ của Đồng Tháp.

Mặc dù là đội không dễ bị bắt nạt bởi sự nhiệt tình, kiên cường của dàn cầu thủ trẻ nhưng Delta.ĐT vẫn không sao cất nổi mình lên chỉ vì các chân sút quá kém. Mỗi trận đấu họ "vứt đi" vài cơ hội chắc ăn 100%. Càng mất điểm, các tiền đạo của đội càng nôn nóng, càng nôn nóng thì các chân sút càng... vênh, những cặp chân khó bảo đang làm đau đầu HLV Phạm Anh Tuấn.

Với Hoà Phát, mọi việc đã trở nên thực sự tệ hại dù họ đang có 8 điểm trong tay. Đội bóng mới lên hạng này sau thời gian ngây ngất vì danh hiệu "đội bóng xuất sắc nhất tháng 2" bắt đầu nếm những trái đắng ở tháng 3. Cả 3 trận trong tháng này đội đều thua (một trận trên sân đối phương, 2 trận trên sân nhà).

Những gì được coi là "bảo bối" giúp đội thăng hoa trong tháng 2 đã không còn tác dụng. Con chủ bài Das Silva (10) bị kèm chặt, đã không ghi được bàn nào trong 3 trận đấu. Das Silva tịt ngòi, lối chơi của Hoà Phát bế tắc trông thấy. Trước ngày nghỉ giữa 2 giai đoạn, Hoà Phát có 3 trận trên sân đối phương và 1 trận trên sân nhà.

Gặp Gạch Đồng Tâm Long An (2/4), Delta.ĐT (10/4), trở về Hà Nội gặp Hoa Lâm Bình Định (17/4), lên Pleiku gặp HAGL (24/4). Một lịch đấu rất bất lợi cho Hoà Phát. Không có ít nhất 2 điểm trong 4 trận đấu đó, nguy cơ rớt xuống đáy bảng lượt đi là trông thấy với Hoà Phát.

"Đồng hành" với Hoà Phát (cùng 8 điểm) là LG Hà Nội ACB và Mitsutar Hải Phòng. Hai đội này hoà nhiều hơn thắng (1 thắng, 5 hoà, 1 thua) chứng tỏ lối chơi không hiệu quả của mình. Nếu cứ giữ "thói quen" nhặt mỗi trận 1 điểm ở sân nhà cũng như sân đối phương, nguy cơ nhập hội cùng 4 đội kể trên là chắc chắn và cuộc chiến thoát hiểm rớt hạng V-League mùa này đã bắt đầu trở nên thực sự quyết liệt.


(Theo VN Media)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 06:35 AMSpring Style