Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Chuyện cười người lớn, Tuyệt đối cấm trẻ em < 18 tuổi
phamhonglam
post Nov 9 2007, 08:15 PM
Bài viết #1

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



BA ĐIỀU ƯỚC


Có 2 vợ chồng rủ nhau tập thể dục buổi sáng, vô tình cô vợ đá trái bóng vào cửa kính của một căn nhà gần đó, 2 người quyết định đến xin lỗi chủ nhà và cũng để xin lại trái bóng, tới cửa 2 người bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa cả, một lát sau từ trong nhà có tiếng nói "Vào đi cửa không khoá", thế là 2 anh chị bước vào, họ giật mình khi nhìn thấy trong nhà là một người đàn ông cao to và dưới chân ông ta là một cái chai cổ bị vỡ tan tành, Hai người chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông lên tiếng trước "Ta cảm ơn 2 người đã giải thoát cho ta khỏi cái chai này, ta đã ở đây gần 1 ngàn năm rồi. Thôi bây giờ ta có 3 điều ước, để công bằng mỗi người sẽ ước một điều, được chăng ?".
Dạ Dạ được lắm ạ - 2 Anh Chị liền trả lời
Anh kia hãy ước trước đi.
Tôi ước trong két sắt của tôi đầy ắp kim cương.
Được rồi, ngươi hãy về mở két sắt ra và tất cả là sở hữu của ngươi. Còn cô kia ?
Con ước căn nhà của con trở thành 1 lâu đài nguy nga ạ .
Hà, hà ... tưởng gì ngươi hãy về nhà chớp mắt 3 lần rồi sẽ thấy những điều kỳ diệu.
Hai vợ chồng tưởng như đã lên tới mây, Vôi hỏi ông thần : Còn ngài ? điều ước của ngài là gì ?
Ông thần vỗ vỗ vào đầu, miệng lẩm bẩm "Không biết ta ước gì nhỉ ?" bỗng ông reo lên "A, đúng rồi, cả ngàn năm nay ta chưa được gần phụ nữ, ước gì bây giờ ta được gần phụ nữ một chút nhỉ !"
Cô vợ bỗng đỏ mặt liếc qua anh chồng, còn Anh chồng mặt đăm chiêu rồi cũng khẽ gật đầu, và ông thần bế bổng cô vợ đi vào buồng. . .
Thế rồi cũng qua những giây phút vần vũ mây mưa. Ông thần tỏ ra rất vui hỏi anh chồng "Như vậy là công bằng rồi nhé ?" , Anh chồng lí nhí "Dạ phải ạ."
Hai vợ chông vội vã ra về để chứng kiến sự giàu sang đang chờ đón mình, họ đi vội vã quên cả trái bóng, quên cảm ơn ông thần và cũng quên cả . . . điều ước của ông thần.
Còn ông thần vào toilet cạo râu, nhìn thấy mặt mình trong lớp kiếng bị mờ bởi hơi thở phì phò,hắn nhe răng cười nhăn nhăn nhở nhở, hắn lẩm bẩm "Vợ về quê sao mà lâu quá nhỉ ? Tính đến nay là 5 ngày rồi còn gì." ?????!!!!!!!



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Nov 9 2007, 08:18 PM
Bài viết #2

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



CÂY NẾN THẦN


Có 2 vợ chồng trẻ, anh chồng rất thương yêu vợ, mỗi tội tính tình hơi cộc cằn. Vào một buổi tối nọ, hai vợ chồng cãi lộn rồi chén đĩa cũng bay loạn xị, cuối cùng thấm mệt, anh chồng lăn ra ngủ, còn cô vợ vẫn nằm thút thít khóc, nghĩ rằng tình cảm vợ chồng sao mà bi đát quá, chi bằng chết đi cho rồi. Thế là cô vợ xuống giường quyết định đi tìm cái chết.Cô ta mở cửa và chạy thẳng ra bờ sông, nhưng chưa tới bờ sông thì bị vấp té, cô ta chuẩn bị tinh thần để chịu va chạm khi mặt đập xuống đất, nhưng không, cô ta cứ rơi mãi, rơi mãi, dường như đang rơi xuống một cái hố sâu thăm thẳm, vô tận, và không khí cứ lạnh dần, lạnh thêm. Cô ta thầm nghĩ mọi ngày mình đâu có thấy cái hố nào ở đây bao giờ. Cuối cùng cô ta cũng xuống đáy của hố sâu, định thần nhìn quanh thì toàn là những con người chỉ còn lại bộ xương đang vây quanh mình, chúng lôi cô ta về trước mặt một người râu đỏ, mắt đỏ, tóc đỏ. Cô ta định lên tiếng hỏi "Ông là ai ? Đây là chốn nào ?" thì người đó như đã hiểu được ý nghĩ của cô trả lời "Ta Là Diêm Vương đây !, đây là âm phủ, số của ngươi chưa chết nhưng ngươi muốn chết thì ta cũng cho ngươi toại nguyện".
Bấy giờ cô ta mới hối hận vì hành động của mình, nghĩ lại mà thương chồng, dù sao anh ta cũng rất thương yêu mình, chẳng qua cũng chỉ là một phút nóng giận đó là chuyện thường gia đình nào chẳng có. Thế là ngày qua ngày cô ta cứ quanh quẩn dưới âm phủ, chui vào từng ngõ ngách mong tìm được một lối lên trần gian, nhưng xung quanh chỉ toàn là ma quái với đủ hình thù ghê rợn, tất cả đều âm u, tăm tối...Một ngày kia cô ta bỗng thấy một tia sáng, lần theo đó cô ta tới một căn phòng thì thấy rất nhiều nến đang được đốt, có những cây tắt nửa chừng, có những cây cháy hết tắt ngúm, có những cây mới được đốt, nhìn kỹ cô ta phát hiện dưới chân mỗi cây nến đều có một dòng chữ ghi tên họ của một người, cô ta cố tìm xem tên mình ở đâu thì phát hiện ra cây nến tên của mình tắt nửa chừng còn lại khoảng 2/3 cô ta chợt hiểu rằng mỗi cây nến gắn với một mạng người, khi nến tắt thì người đó chết. Nhìn quanh thấy cây nến của chồng mình cũng gần đấy, thấy cây nến của chồng đã cháy gần hết, cô ta nghĩ có lẽ chồng mình đã quá thương nhớ mình mà lâm bệnh nặng chăng ? Và thấy thương chồng vô tận. Hai dòng nước mắt rưng rưng, nhìn gần đó thấy có một cây nến mới cháy được chút xíu, thế là cô ta quyết định tráo nến, cô ta cầm lấy cây nến mới, nhổ lên, nhưng không ngời nó chắc quá ... nến âm phủ có khác. cô ta nhổ mạnh hơn nhưng cũng không kết quả, cuối cùng cô dùng cả hai tay, cố hết sức kéo ... Bất ngờ từ đâu một cái tát như trời giáng kèm theo một giọng nói của kẻ đang điên tiết " Giờ này là mấy giờ rồi mà không để cho bố ngủ, mai bố còn đi làm ...!!!"
???????



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Nov 9 2007, 08:58 PM
Bài viết #3

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Lam ơi đã từng bị vợ "nhổ nến" mấy lần rồi mà ám ảnh thành chuyện thế?



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Nov 10 2007, 04:33 PM
Bài viết #4

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Nov 9 2007, 08:58 PM)
Lam ơi đã từng bị vợ "nhổ nến" mấy lần rồi mà ám ảnh thành chuyện thế?
*


Có người muốn được nhổ nến mà đâu có được, tối tối lại phải mò đến... dịch vụ. H..a..a..h...a..a laugh.gif



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Nov 11 2007, 03:34 PM
Bài viết #5

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Chuyện kết thúc chưa có ....hậu. hahaha smile.gif



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Nov 11 2007, 05:26 PM
Bài viết #6

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Hí hửng đêm tân hôn

Có một đôi nam thanh nữ tú yêu nhau thắm thiết. Mối tình của họ đã trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn nồng thắm.


Điều đặc biệt là dù đã kéo dài được hơn hai năm nhưng mỗi khi đi chơi đêm vũ trường hay cà phê vườn, picnic nơi biển rộng, núi sâu, hoặc thậm chí khi vào nhà nghỉ bên Lâm Gia Trang* tâm sự, nàng cũng chỉ cho chàng ôm hôn, tuyệt đối không bao giờ được đi quá giới hạn...

Bao lần chàng đòi “tới bến” nhưng nàng một mực từ chối, nàng còn động viên chàng: “Cơm không ăn thì gạo còn đấy”, “đằng nào chúng mình chẳng cưới nhau, để đến đêm tân hôn cho nó háo hức”….

Trước thời buổi mọi thứ đều nhanh như điện, chàng vô cùng cảm phục bản lĩnh của nàng. Thật đúng là cô gái đoan trang nết na, con nhà có giáo dục! Chàng quyết cưới bằng được nàng về làm vợ.

Đêm tân hôn, hai người nhìn nhau âu yếm, rồi không kiềm chế nổi cơn khát bao năm, chàng hổn hển cởi bỏ dần xiêm y trên người nàng. Bắt đầu là chiếc áo ngủ mỏng tang, rồi đến chiếc áo ngực, bỗng chàng thấy xuất hiện một chiếc… áo ngực thứ hai, cởi bỏ chiếc áo ngực thứ hai lại thấy một lớp đệm mút khá dầy, khi đệm mút được bóc tách lại lộ ra một lớp bông gạc y tế… và tận cùng mới là một… “chũm cau… điếc” thiếu sắc tố, đầy vẻ ủ rũ.

Quá bất ngờ với một kết quả không như mong đợi, chàng gào lên trong nước mắt giàn giụa:

- Ối giời ơi, đất ơi, tưởng rằng đoan trang tử tế, ai dè dám lừa ông bao nhiêu năm nay. Đậy vào và đi đi!



(Theo 24H.COM.VN)



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Nov 11 2007, 05:44 PM
Bài viết #7

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Thôi rồi Lam ơi, bao nhiêu chuyện trong nhà đem ra tỏ tường cả thế này thì chết mất!



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Nov 11 2007, 06:14 PM
Bài viết #8

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



[SIZE=7]BÁC SỸ PHẪU THUẬT[/SIZE]

Nhờ có những sự tiến bộ của khoa học mà ngày nay con người có thể làm được những điều thần kỳ, nhưng đôi khi cũng gặp phải những trục trặc thú vị

Chuyện kể rằng có một tay bác sỹ ngoại khoa rất nổi tiếng. Ông ta có một khả năng kỳ diệu là có thể thay thế các bộ phận của con người

Một hôm có một khách hàng đến đòi thay thế đôi mắt mù lòa của mình, ông bèn lấy đôi mắt của chó để thay thế cho anh ta. Cuộc phẫu thuật diễn ra khá thành công. Sau khi tái khám thì ông ta nhận được những lời như sau:
- Cám ơn bác sỹ, đôi mắt của tôi rất tinh tường, có thể nhìn rất rõ cả ban ngày cũng như ban đêm, chỉ tội mỗi khi nhìn thấy... cứt lại thèm.

Hôm khác có anh chàng cụt "súng" đến nhờ bác sỹ phẫu thuật cho có thể trở lại chức năng của đàn ông. Sau một lúc lâu suy nghĩ ông ta quyét định lấy "súng" của ngựa để thay cho anh ta. Nhờ có tay nghề cao mà ca phẫu thuật thành công một cách mỹ mãn. Một thời gian sau có một phụ nữ còn rất trẻ đến gặp ông phàn nàn:
- Dạ thưa bác sỹ, kể từ ngày nhà em đến đây phẫu thuật về, "mưa gió" thật nồng nàn, mỗi tội anh nhà khỏe quá, em chịu không nổi. Bác sỹ xem có cái nào cũng của... ngựa không thay cho em với?

Một thời gian sau có một anh chàng cụt tay đến gặp bác sỹ để nhờ thay cánh tay mới. Bác sỹ nghĩ những lần trước dùng bộ phận của súc vật đều gặp rủi ro, thôi lần này lấy của người vậy. Ông bèn lấy cách tay của một phụ nữ để lắp cho anh ta. Sau một thời gian, bệnh nhân nọ đến để thông báo tình hình:
- Cám ơn bác sỹ đã cho em một cách tay rất tuyệt, mềm mại, có thể thêu thùa và nấu nướng rất giỏi. Chỉ mỗi tội mỗi khi đi đái thì nó nắm quá chặt, không đái được.

Sau vụ đó nghe đâu ông bác sỹ đã giải nghệ.[/size]



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Nov 11 2007, 06:52 PM
Bài viết #9

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



SỰ TÍCH MỘT LOÀI HOA

Một cô gái trẻ đẹp ngồi dưới gốc cây khóc thút thít. Bụt hiện lên hỏi: "Làm sao con khóc?". "Bạn trai con có hành động khả ố với con". "Có phải như thế này không?', vừa nói Bụt vừa đặt tay lên tay cô bé. "Dạ không phải, còn hơn thế nữa?". "Vậy có phải thế này không?", Bụt nói, tay vuốt lên má cô bé. "Dạ, còn hơn thế nữa". "Vậy chắc như thế này hả?". Tay Bụt lần vào áo cô bé. "Không phải như vậy đâu, còn hơn thế nữa". Bụt lại tiếp tục.. hơn thế nữa.
Bụt chết, trên mộ mọc lên một cây hoa, người ta gọi đó là hoa... dâm bụt!



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Nov 11 2007, 06:56 PM
Bài viết #10

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



[B]Ngôn ngữ... chợ tình [/B]


9 giờ tối, hai cô gái trẻ trang điểm khá cầu kỳ, đứng trước cổng một trường đại học nói chuyện với nhau:


- Dạo này ít thấy cậu “đi lại trên giang hồ”?

- À, dạo này mình “dạy luyện thi” ở xa.

- Thế các “thí sinh” họ trả tiền “học phí” hậu hĩnh chứ?

- Ối dào, mình không có “người đại diện” nên thi thoảng cũng có chú “quỵt”.



Chợt có ánh đèn xe máy rọi qua, một người đàn ông ghé vào trao đổi xì xầm, rồi một trong hai cô ngồi lên sau xe máy. Trước khi đi cô này còn ngoái lại dặn cô bạn:

- Tớ đi “thi đấu cọ xát” đây! Nhớ phải nói là “sinh viên đại học khoa học tự nhiên – khoa Sử hay Văn gì đó” thì mới đòi “học phí” cao được.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Nov 18 2007, 04:46 PM
Bài viết #11

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



1001 CHUYỆN CU TÍ


Ông bố đang khoe với khách con mình học giỏi thì cu Tí đi học về bèn hỏi để khoe:

- Ngày hôm nay môn Toán con được mấy điểm?
- Dạ 2 điểm
- Tại sao lại chỉ có 2 điểm?
- Cô giáo hỏi 2 + 2 bằng mấy, con trả lời bằng 4. Cô lại hỏi 2 x 2 bằng mấy...
- Thế con trả lời bằng mấy?
- Con bảo "Khác đéo gì" nên cô cho con 2 điểm.
- Vậy môn Thể dục con được mấy điểm?
- Dạ 2 điểm
- Sao lại 2 điểm?
- Tập đi đều, cô giáo dạy "giơ cao chân bên phải, đồng thời giơ cao chân bên trái"...
Ông bố buột miệng: "Thế thì đứng bằng cái con củ c... à?"
- Con cũng nói vậy nên cô cho 2 điểm
- Còn môn Văn được mấy?
- Dạ 2 điểm
- Lại 2 điểm nữa. Sao vậy?
- Cô giáo bảo đặt câu với từ "Cô giáo"
- Thế con đặt câu như thế nào?
- Con đặt: "Cô giáo là gái bán hoa"
- Ôi trời! Thế cô giáo nói sao?
- Cô cho con 2 điểm và bảo con lên gặp thầy Hiệu trưởng
- Thầy Hiệu trưởng nói gì?
- Thầy cho con 20.000 và hỏi nhà cô giáo con ở đâu.
- ...



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Nov 18 2007, 04:52 PM
Bài viết #12

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



1001 CHUYỆN CU TÍ



Cu Tí ngồi trên tàu với mẹ đi về quê. Ngồi đối diện là một thiếu phụ mặc chiếc đầm bầu ngắn cũn cỡn. Cu Tí bèn nói:
- Cháu biết em bé trong bụng cô chắc chắn là con trai
Thấy cậu bé kháu khỉnh, thiếu phụ mỉm cười hỏi:
- Làm sao cháu biết?
- Vì cháu đã nhìn thấy ria mép của nó rồi.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Nov 22 2007, 09:46 PM
Bài viết #13

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



chuyện cu tí hay đấy



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Nov 23 2007, 10:38 AM
Bài viết #14

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Ria mép thằng ku này dễ dài đến 30 cm quá. Kakakakakaka!!!!!!!!!!!!



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Dec 2 2007, 07:04 PM
Bài viết #15

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Hùng vào hiệu thuốc hỏi mua một cái condom thật to. Cô bán hàng đưa cho một chiếc, Hùng vào buồng thử, quay ra kêu không vừa, đòi loại to hơn. Cô bán hàng đưa cho Hùng loại to nhất, vì tò mò nên cô ta ngó trộm qua khe cửa xem cha nội này bao to. Cô thấy Hùng không đưa vào cái chỗ cần thử mà loay hoay chụp cái đó lên đầu, tức mình cô ta quát:

- Đồ ngu, sao anh lại thử vào đầu?
- Cô ngu thì có. Tối mai cơ quan tôi mở hội hóa trang. Tất cả mọi người bốc thăm, ai bốc phải con gì thì phải hóa trang thành con đó. Tôi bốc phải con c... nên phải mua cái này để làm mặt nạ.


Thì ra lúc công bố kêt quả, cô thư ký người Huế đọc to: "Anh Hùng bốc được con kẹc (két)".



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post Dec 4 2007, 03:03 PM
Bài viết #16

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



Thằng cu tí

Cô giáo đang có bầu gần sinh hỏi các cháu trong lớp mầm non.
Đố các em Cô sẽ sinh bé trai hay bé gái.
Một bé gái trong lớp đứng dậy trả lời: Cô sẽ sinh bé gái giống hệt cô.
Một bé trai đứng dậy không đồng ý, nói Cô sẽ sinh bé trai.
Cô giáo hỏi các bạn còn lại thì sao?
Cu Tí đứng dậy nói rất tự tin, Cô giáo sẽ sinh ra một con vịt.
Cô giáo và cả lớp đều rất ngạc nhiên hỏi Cu Tí vì sao nói vậy.
Cu Tí trả lời là Cu Tí đã rình Cô Giáo đi tiểu và thấy trong đó có một cái mõ vit...



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 02:51 AMSpring Style