Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Nỗi đau của Chúa
chauminhlinh
post Mar 22 2005, 10:11 AM
Bài viết #1

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Nỗi đau của Chúa - The passion of the Christ

Đạo diễn: Mel Gibson
Diễn viên chính: Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Mattia Sbragia, Hristo Naumov Shopov, Claudia Gerini
Nhà sản xuất: Newmarket Films
Thể loại: Thần thoại
Độ dài: 118 phút
======================================

Chỉ vì 30 đồng tiền vàng mà Judas bán Chúa, dẫn đường cho giới tăng lữ Do Thái giáo đem quân đến vây bắt ngài. Ngài biết trước tất cả mọi biến cố sẽ xảy đến, khổ nạn cuối cùng mà mình phải gánh chịu thay con người, trước khi trở về vĩnh hằng bên Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Cha đã từng ướm thử Jesus (James Caviezel) khả năng chịu đựng nỗi đau nhân thế, ngài khẳng khái bày tỏ sự sẵn sàng đương đầu với nạn kiếp.

Các môn đồ tháo chạy tán loạn, bỏ mặc thầy của mình trước những kẻ đằng đằng sát khí. Có vị ba lần chối bỏ Chúa mà trước đó không lâu còn thề thốt cùng sống chết với người khai sáng niềm tin Thiên đàng. Chỉ vì xưng danh đấng Cứu thế và tuyên bố có thể đập bỏ rồi xây lại đền thờ đạo Do Thái trong ba ngày, mà dân Do Thái cho là ngạo mạn và xúc xiểm nên quyết tâm loại trừ Jesus khỏi cộng đồng. Nhưng họ không dám giết ngài mà đùn đẩy cho quan Tổng trấn. Lúc này vùng đất Cận Đông nhỏ hẹp nằm dưới quyền cai trị của La Mã, mà người thống lãnh toàn đế chế là Tổng tài Cesar (?) quyền uy lừng lẫy. Đám Do Thái do một Thượng tế cầm trịch áp giải Jesus đến Jerusalem. Tổng trấn cũng e dè, giết thì ngại mà tha thì phiền, ngài tìm cách thoái thác rồi đùn cho Herods, vị đứng đầu tộc người Galile (một tộc trong cộng đồng Do Thái mà Jesus là thành viên). Ông này cũng lảng tránh, "Chúa Cứu Thế" lại được dẫn về Jerusalem. Tại đây, cực chẳng đã Tổng trấn đành bày kế hạ nhục thân xác tội đồ rồi buông tha. Nhưng áp lực của người Do Thái quá lớn, ngài đành ra phán quyết đóng đinh Jesus lên thánh giá, tất nhiên cố phân bua: đây là việc làm chiều lòng Do Thái giáo, trái với lương tâm ngài...

Và thế là buổi sáng mùa xuân năm 29 (sau CN), Jesus xứ Nazareth được đưa ra pháp trường với thân hình bê bết máu, kéo lết một cây thánh giá bằng gỗ to lớn, ngài là kẻ tội đồ chịu chung số phận như hai tên kẻ cướp khác... Có hai phụ nữ lặng lẽ âm thầm dõi theo từng bước chân ngài với ánh mắt khổ đau tột độ... Người Do Thái đã mượn tay quân La Mã để giết một đồng bào của mình chỉ vì những tư tưởng "dị giáo" trong một ngày gió bão vần vũ bầu trời Jerusalem...






***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
dauAnhk19
post May 13 2006, 01:47 PM
Bài viết #2

Bride-to-be
*

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 14
Gia Nhập: 10-January 06
Đến Từ: Sài Gòn
Thành Viên Thứ: 182



Coi bằng cách mô hả a Hùng?



Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
T/CM45
post Jun 6 2006, 09:16 PM
Bài viết #3

Chuẩn úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 85
Gia Nhập: 11-April 05
Thành Viên Thứ: 73



KHONG XEM DUOC, BAM NUT PLAY NHUNG KHONG THAY GI CA, SHOW ME THE WAY PLS !


QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ Mar 22 2005, 10:11 AM)
Nỗi đau của Chúa - The passion of the Christ 

Đạo diễn: Mel Gibson
Diễn viên chính: Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Mattia Sbragia, Hristo Naumov Shopov, Claudia Gerini
Nhà sản xuất: Newmarket Films
Thể loại: Thần thoại
Độ dài: 118 phút
======================================

Chỉ vì 30 đồng tiền vàng mà Judas bán Chúa, dẫn đường cho giới tăng lữ Do Thái giáo đem quân đến vây bắt ngài. Ngài biết trước tất cả mọi biến cố sẽ xảy đến, khổ nạn cuối cùng mà mình phải gánh chịu thay con người, trước khi trở về vĩnh hằng bên Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Cha đã từng ướm thử Jesus (James Caviezel) khả năng chịu đựng nỗi đau nhân thế, ngài khẳng khái bày tỏ sự sẵn sàng đương đầu với nạn kiếp.

Các môn đồ tháo chạy tán loạn, bỏ mặc thầy của mình trước những kẻ đằng đằng sát khí. Có vị ba lần chối bỏ Chúa mà trước đó không lâu còn thề thốt cùng sống chết với người khai sáng niềm tin Thiên đàng. Chỉ vì xưng danh đấng Cứu thế và tuyên bố có thể đập bỏ rồi xây lại đền thờ đạo Do Thái trong ba ngày, mà dân Do Thái cho là ngạo mạn và xúc xiểm nên quyết tâm loại trừ Jesus khỏi cộng đồng. Nhưng họ không dám giết ngài mà đùn đẩy cho quan Tổng trấn. Lúc này vùng đất Cận Đông nhỏ hẹp nằm dưới quyền cai trị của La Mã, mà người thống lãnh toàn đế chế là Tổng tài Cesar (?) quyền uy lừng lẫy. Đám Do Thái do một Thượng tế cầm trịch áp giải Jesus đến Jerusalem. Tổng trấn cũng e dè, giết thì ngại mà tha thì phiền, ngài tìm cách thoái thác rồi đùn cho Herods, vị đứng đầu tộc người Galile (một tộc trong cộng đồng Do Thái mà Jesus là thành viên). Ông này cũng lảng tránh, "Chúa Cứu Thế" lại được dẫn về Jerusalem. Tại đây, cực chẳng đã Tổng trấn đành bày kế hạ nhục thân xác tội đồ rồi buông tha. Nhưng áp lực của người Do Thái quá lớn, ngài đành ra phán quyết đóng đinh Jesus lên thánh giá, tất nhiên cố phân bua: đây là việc làm chiều lòng Do Thái giáo, trái với lương tâm ngài...

Và thế là buổi sáng mùa xuân năm 29 (sau CN), Jesus xứ Nazareth được đưa ra pháp trường với thân hình bê bết máu, kéo lết một cây thánh giá bằng gỗ to lớn, ngài là kẻ tội đồ chịu chung số phận như hai tên kẻ cướp khác... Có hai phụ nữ lặng lẽ âm thầm dõi theo từng bước chân ngài với ánh mắt khổ đau tột độ... Người Do Thái đã mượn tay quân La Mã để giết một đồng bào của mình chỉ vì những tư tưởng "dị giáo" trong một ngày gió bão vần vũ bầu trời Jerusalem...




*



the catcher in the rye
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Jan 10 2007, 04:55 AM
Bài viết #4

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Tui rất thích diễn viên Ý Monica Belluci !!! Diễn xuất tuyệt vời !!



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nptruongson
post Nov 24 2007, 03:07 AM
Bài viết #5

Trung úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30



Phật Chúa cũng lao đao ! trước ngày lên ngôi Phật Chúa !!!



Vị hữu vong thân!

NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT
THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH

chiều tím

TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN
VÙNG 2 CHIẾN THUẬT



CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 30 2009, 09:22 PM
Bài viết #6

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



buon qua !





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 04:54 AMSpring Style