Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Tiền bạc có mua được hạnh phúc, Mark Skousen
kinhk19c
post Jan 31 2007, 08:51 PM
Bài viết #1

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9




Tiền bạc có mua được hạnh phúc
Trần Cao Dũng trích dịch từ bài của tác giả Mark Skousen

Tầm nhìn



Đồng tiền có thể cung cấp cho mọi người rất nhiều lợi ích: điều kiện sống tốt hơn, địa vị xã hội, du lịch, hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe, giải trí vv..vv.. Cảm giác được sống trong sung túc, có một tài chính cá nhân vững chắc luôn mang lại sự toại nguyện vô bờ.


--------------------------------------------------------------------------------


“Ta rất mỏi mệt vì tình yêu, càng mỏi mệt hơn vì những câu thơ vớ vẩn. Nhưng bất cứ lúc nào, đồng tiền cho ta niềm vui thú.” – Hilaire Belloc

Đồng tiền có thể cung cấp cho mọi người rất nhiều lợi ích: điều kiện sống tốt hơn, địa vị xã hội, du lịch, hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe, giải trí vv..vv.. Cảm giác được sống trong sung túc, có một tài chính cá nhân vững chắc luôn mang lại sự toại nguyện vô bờ.

Biểu đồ nhỏ dưới đây phác họa mối liên quan giữa mức thu nhập và sự mãn nguyện cuộc sống ở hầu hết các quốc gia. Nói chung, người dân ở các nước nghèo nàn không cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống bằng những người ở các nước giàu có. Ở những nước nghèo, cuốc sống thường mang lại cho người dân những cảm giác không an toàn, chắc chắn. Các quốc gia phát triển, giàu có thường có hệ thống an ninh, bảo vệ sức khỏe, môi trường làm việc tốt hơn cũng như bao yếu tố xã hội cơ bản khác … tất cả đều có tác động đến sự tăng trưởng của mãn nguyện cũng như hạnh phúc.

Đáng tiếc, không phải lúc nào hạnh phúc cũng đi đôi với mức thu nhập bình quân. Trong rất nhiều trường hợp số tiền kiếm được mỗi tháng không có sự liên quan mật thiết tới hạnh phúc. Điều đó giải thích tại sao nhiều người giàu có không hạnh phúc bằng những người đại diện cho tầng lớp trung lưu. Có không ít người giàu sống một cuộc sống bất hạnh.

4 yếu tố của hạnh phúc

CÔNG VIỆC
Khi bị thất nghiệp thì chẳng mấy ai cảm thấy hạnh phúc. Người nào phải dành quá nhiều thời gian và sức lực của mình cho công việc, sao nhãng việc chăm lo gia đình, cũng không thể nào mãn nguyện với cuộc sống được. Điều quan trọng là luôn giữ được sự cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Có một công việc thích hợp, môi trường phát triển bản thân, đó là một trong những yếu tố chính của hạnh phúc.

SỰ NGHỈ NGƠI, GIẢI TRÍ
Luôn phải dành thời gian để chăm sóc gia đình, con cái. Giải trí cùng bạn bè, làm những gì luôn mang lại cho bản thân cũng như những người thân niềm vui thú: nghỉ ngơi, thể thao, du lịch …

TÌNH YÊU
Tình yêu và tình bạn cũng là một trong những chìa khóa vàng mở ra cánh cửa hạnh phúc. Ai cũng cần có người để nói chuyện, an ủi. Ai cũng cần phải học từ ai đó. Ai cũng cần có người để nhớ. Ai cũng cần được yêu và biết yêu một người nào đó. Tình yêu và tình bạn luôn phải có thời gian dài và cần những nỗ lực để tạo nên. Phải luôn cố gắng để khám phá, phát triển và gìn giữ. Việc này mất rất nhiều thời gian và tâm trí, nhưng thành quả của tình yêu và tình bạn mang lại là những gì vĩnh cửu và cao quý nhất.

THẾ GIỚI NỘI TÂM
Phát triển cuộc sống nội tâm của mỗi người là tinh chất của hạnh phúc. Trong thế giới hiện đại, ở nhiều nước tư bản như Đức, Nhật … nhiều người cho rằng họ có thể sống và không cần đến tôn giáo. Thế giới nội tâm cũng như tôn giáo là một cõi đi về thiêng liêng của mỗi người.

Đừng bao giờ để ý nghĩa của đồng tiền có sức mạnh quá lớn trong cuộc sống của bạn. Có nhiều thứ trên đời này đồng tiền không thể mua nổi.

Theo Tầm nhìn

Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  Tien_bac_co_mua_duoc_hanh_phuc.jpg ( 5.52k ) Số lượng tải: 0
 



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Jan 31 2007, 10:19 PM
Bài viết #2

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Kinh oi,

Tien bac di nhien la khong mua duoc hanh phuc. nhung con nguoi khong the nao hanh phuc hoan toan neu khong co tien bac

"không phải lúc nào hạnh phúc cũng đi đôi với mức thu nhập bình quân", cau nay qua dung vi khong phai luc nao cung the, chi phan lon la the thoi, not always, just usually

"Có nhiều thứ trên đời này đồng tiền không thể mua nổi", di nhien roi, no co the mua duoc rat nhieu thu, chu khong the mua duoc tat ca cac thu

Kinh oi, tien khong phai la tat ca, nhung cung rat quan trong. Minh coi no la quan trong, khong co nghia la coi no la tat ca. Neu nhu chi vi noi no KHONG PHAI LUON MUA DUOC MOI THU va vo tinh phi nho no, cho no la toi loi thi k duoc dau

Minh phai biet hai hoa giua cac ben. Khong duoc thai qua ve mot phia nao ca. Cai gi thai qua cung deu la cuc doan ca day Kinh oi

Minh dang song trong xa hoi bao gom ca nhung gia tri ve vat chat va ca ve tinh than. Hai hoa giua cac ben moi song tot duoc

The nhe nguoi anh em



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Feb 1 2007, 01:16 PM
Bài viết #3

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Bài này của một ông Tây viết, trích để tham khảo chơi!

Cảm ơn chiến hữu! :-)

K rolleyes.gif



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Feb 1 2007, 02:53 PM
Bài viết #4

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



tien bạc khong mua đuọc hạnh phúc nhứng 1 trong những niềm hạnh phúc nhất là có tiền





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Feb 4 2007, 03:40 PM
Bài viết #5

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



cau nay thi dung qua



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 04:54 AMSpring Style