Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> ĐỂ CUỘC SỐNG LỨA ĐÔI HẠNH PHÚC, Bí quyết... bí quyết... bí quyết...
phamhonglam
post Mar 26 2005, 11:40 AM
Bài viết #1

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Để cuộc sống lứa đôi hạnh phúc

Đó là nghệ thuật mà mỗi cá nhân đóng vai trò diễn viên. Để vai diễn thành công, nhiều nhà tâm lý khuyên các cặp vợ chồng phải luôn đổi mới, sống tốt đẹp và có sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn, trong suốt cuộc đời.

Một trong những quy tắc đó là bạn phải biết sống tốt đẹp với chính mình. Cụ thể là:

- Biết mình thích cái gì, những gì làm mình vui sướng hoặc những gì cần thiết để mình được cân bằng về tinh thần.

- Bạn hãy biết dành thời gian cho bản thân: Đọc một cuốn sách hay chơi một môn thể thao bạn yêu thích, nghe bản nhạc trữ tình hoặc đi dạo chơi một mình khi căng thẳng... Làm gì, điều đó không quan trọng, quan trọng là bạn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

- Dám khẳng định rằng bạn cần được ở một mình. Điều này hoàn toàn không phải là phản bội mà nuôi dưỡng lứa đôi. Hãy cho phép người kia được có nhu cầu cốt yếu ấy, hãy dành cho mỗi người một góc nhà. Một trong những yếu tố không thể thiếu của lứa đôi hạnh phúc là mỗi người yêu thích tự do của mình, phải có khoảng cách thì hai người mới muốn tiến về nhau.

- Hãy nhận lấy những gì thuộc về mình. Mỗi người đều có một quá khứ với những “vết thương” chưa lành hẳn và những nỗi đau tan vỡ, bạn đừng đem cái đó ra bắt người kia chịu đựng. Hãy tự hỏi ta trông chờ những gì ở người ấy? Vết thương nào của riêng ta khiến ta khổ sở?

- Phát triển sự thân mật riêng tư. Cuộc sống lứa đôi chưa đủ để tạo nên một lứa đôi. Nét khác biệt là ở sự thân mật riêng tư. Không như nhiều người tưởng, sự riêng tư này không tự nhiên có mà phải biết tạo dựng và giữ gìn. Cái chung thường dễ bị tổn thương hơn là cái tôi. Để sửa lại tình hình ấy, bạn hãy tập cho quen sinh hoạt thân mật riêng tư, thu xếp những lúc chỉ có hai người với nhau không có mặt con cái, có những cử chỉ gây ngạc nhiên cho bạn đời...

Sống tốt đẹp với chính mình là cần thiết, cùng nhau tiến hóa lại là quy tắc cốt yếu nhất thiết phải theo, nếu muốn lứa đôi hạnh phúc. Để làm được điều đó, bạn cần:

- Trao đổi các phẩm chất. Chúng ta chọn nhau là để bổ sung cho nhau, những gì người kia hấp dẫn là những gì ta không có. Một cô gái ngăn nắp lấy một chàng trai phóng túng, mười năm sau người chồng bớt phóng túng hơn còn người vợ cũng “thoải mái" ra bởi họ có sự bổ sung. Ngược lại, người này cũng có thể để người kia giữ nguyên phẩm chất cũ nếu nó đẹp.

- Mở ngỏ ra bên ngoài. Nhiều người nghĩ muốn giữ sự thân mật riêng tư thì phải ngăn chặn ảnh hưởng bên ngoài. Điều đó không hoàn toàn đúng. Lứa đôi càng để mở cửa thì càng củng cố được sự riêng tư vì làm cuộc sống phong phú thêm, với điều kiện phải biết giữ gìn, vẫn dành thời gian chỉ có hai người với nhau.

(Theo Thế Giới Phụ Nữ)



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Apr 16 2005, 11:23 PM
Bài viết #2

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Khi no say cấm 'nhập phòng'

Ở Trung Quốc và Việt Nam trước đây thường lưu truyền cụm từ "tửu sắc”, vì khi uống rượu, người đàn ông thường muốn gần đàn bà (háo sắc). Nhiều người thậm chí còn mượn rượu để chuyện ân ái được "sung" mà không biết rằng điều này là lợi bất cập hại.

Sau khi uống rượu, lượng máu dồn đến cơ quan sinh dục nhiều hơn tạo ra cảm giác hưng phấn khó kiềm chế. Rượu ở một giới hạn nào đó đã tạo ra sảng khoái nhẹ, hoạt động của ý thức bị ức chế một phần. Do đó, sự căng thẳng tinh thần được giải phóng, dẫn đến trấn áp các trung tâm chú ý ở não và giảm tính tự kiềm chế. Chính những điều này đã làm cho hưng phấn tình dục tăng lên.

Nhưng nếu uống nhiều rượu thì hậu quả thật tai hại. Bởi vậy mà có câu “Tửu hậu cấm dục”, nghĩa là sau khi uống rượu say không được sinh hoạt tình dục. Sách cổ “Thiên kim phương” của Trung Quốc viết: “Người trẻ tuổi nếu say rượu nhập phòng thì mặt sẽ đen sạm và sinh hen suyễn, người có tuổi thì thương tổn tạng phủ và đoản thọ”.

Sách “Cảnh nhạc toàn thư” thì viết: “Rượu có tính thấp nhiệt, không làm loạn tình thì cũng làm loạn tinh... Tinh bị loạn, thai nhi sẽ không sung sức, tỳ vị bạc nhược, hay bị các chứng đậu chẩn, kinh phong...”.

Danh y Việt Nam thế kỷ 18 là Hải Thượng Lãn Ông cũng đã viết: "No say phóng dục đòi khi/Chân nguyên hao tán chỉ vì kiệt tinh”. Ông cảnh báo: “Rượu say rồi lại nhập phòng/Khỏi sao tích trệ, phạm phòng chết non”.


Sau khi uống rượu, đừng quan hệ tình dục.
Mặt khác, nam giới khi uống rượu vào sẽ giảm sự minh mẫn, mất khả năng tự khống chế, dễ dẫn đến những hành động thô bạo, gây nên sự khó chịu cho đối phương, làm tổn thương tình cảm. Nữ giới say rượu nhập phòng thường sinh ra những đứa trẻ ốm yếu, hay mắc các chứng bệnh viêm nhiễm, và mang theo những khuyết tật về trí tuệ, tình cảm...

Còn trong dân gian thường truyền nhau tránh “phạm phòng”. Tình trạng này xảy ra do ăn no chưa kịp tiêu hóa đã vội sinh hoạt tình dục. Bụng trướng lên đầy hơi, ăn thứ gì cũng không ngon miệng, không tiêu hóa được. Gặp trường hợp này, chỉ việc lấy mấy củ hành đem giã nát, sao kỹ, hòa vào một chén rượu, uống cả nước lẫn cái là khỏi.



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Apr 16 2005, 11:54 PM
Bài viết #3

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



"I Love You": Làm thế nào để nói?

Một trong những câu hỏi lớn nhất của chúng ta là làm thế nào để nói “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”? Có lẽ vì “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”? Có người thì “Nói ra lời đó ngại lắm!”. Hãy tạo những điều kiện thuận lợi cho cả hai để bạn có thể thốt lên ba tiếng đặc biệt này.



· Chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn với người ấy.
· Tưởng tượng chỉ có hai người trong thế giới này.
· Giặt ủi quần áo giúp anh ấy.

· Luôn chìm đắm trong niềm hạnh phúc của tình yêu.
· Cùng nhau xem lại những bức ảnh kỉ niệm mà hai người đã chụp chung.
· Trao nhau những nụ hôn say đắm và ngọt ngào.

· Nuôi dưỡng niềm tin bằng cách yêu thật chân thành.
· Tặng người ấy những cuốn sách hay tập thơ mà người ấy rất thích.
· Tạo sự bất ngờ cho người ấy bằng cách tặng 26 món quà nho nhỏ mà kí tự đầu tiên của tên mỗi món quà được xếp theo thứ tự A,B,C trong bảng chữ cái.

· Nhắc những người bạn của người ấy nhớ tặng thiệp chúc mừng cho người ấy mỗi khi đến sinh nhật của người ấy.
· Luôn chú ý đến các nhu cầu của người ấy.
· Tặng người ấy những chiếc hôn gió.

· Nắm tay nhau dạo trên đường phố.
· Đặt một bông hồng bên cạnh tờ báo của người ấy vào buổi sáng.
· Mời người ấy một bữa ăn sáng.
· Cùng nhau vui đùa, nói cười sôi nổi.

· Tặng một món quà thật đặc biệt vào ngày Valentine 14-2.
· Lắng nghe lời nói của lí trí cũng như tiếng gọi của con tim.
· Thường xuyên nở một nụ cười thân mật.

· Gửi cho người ấy một lá thư bày tỏ tình thương yêu ít nhất mỗi tháng một lần.
· Sáng tạo ra một kiểu gõ cửa đặc biệt mà chỉ có hai người biết mỗi khi đến thăm nhau.
· Viết một dòng lãng mạn trên bìa một quyển tiểu thuyết tình cảm: “Chuyện tình của họ rất đẹp nhưng tình yêu của chúng ta còn tuyệt vời hơn!”

· Nếu bạn có khả năng, hãy lập một trang web chỉ dành riêng cho người ấy.
· Tặng người ấy một hộp sôcôla đính kèm một tấm thiệp xinh xắn.
· Hát tặng người ấy một bài hát có ý nghĩa đặc biệt đối với tình yêu của hai người.

· Cùng nhau ngồi dưới sao trời và tâm sự với người ấy rằng trước đây bạn chưa bao giờ có được cảm giác khó tả và hạnh phúc như thế này, từ khi gặp người ấy bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao.
· Nhìn vào mắt người ấy, nhẹ nhàng nắm bàn tay và thì thầm lời yêu thương.



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Dec 10 2005, 07:17 PM
Bài viết #4

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



HÃY THỬ PHA TRỘN VÀ TRỔ TÀI KHÉO LÉO VỚI MIẾNG BÁNH TÌNH YÊU

Thành phần:
- 1 cốc tình bạn
- 2 cốc chung thủy
- 4 cốc tình yêu
- 2 cốc hy sinh
- 3 cốc thành thật
- 3 cốc thương yêu
- 3 cốc tha thứ
- 2 cốc tôn trọng
- 5 muỗng hy vọng
- 3 muỗng âu yếm
- 3 muỗng chăm sóc
- 4 lít niềm tin
- 150 lít nụ cười
- 1 bó xa cách
- 1 túi thẻ gọi điện thoại

Cách làm:

Trộn tình yêu với thành thật một cách tỉ mỉ, rồi cho thêm vài câu chuyện phone. Nhồi một ít sự xa cách cho lanh tay, rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu. Nhớ đừng lỡ tay cho xa cách quá nhiều, bánh sẽ bị chua. Còn nếu cho xa cách quá ít, bạn sẽ mau chán ăn bánh. Kế đó cho vào sự âu yếm, ân cần và hiểu biết, thêm một chút niềm tin và hi vọng. Cuối cùng, rắc nhiều nụ cười và trộn đều.

Lò nướng phải đặt ở chỗ sáng sủa, có ánh nắng mặt trời (không được đặt lò trong bóng tối che khuất, vì như vậy, men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối, bánh vẫn nướng và dùng được nhưng coi chừng bị bệnh trầm cảm sau này). Trước khi để vào lò thì phải nếm thử, nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu sự thương yêu, âu yếm, còn có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều tha thứ. Nếu bánh có bị rạn nứt thì phải nhớ tráng bánh bằng sự hy sinh. Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề, song cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn chăm lửa này là nghệ thuật của bạn, bạn nên biết lúc nào nên cho lửa non hay lửa già. Bánh có ngon hay không là còn tùy thuộc vào người nướng có giỏi và cho gia vị có hợp lý không! Còn dư vị của bánh thì tùy thuộc vào sự chín chắn và nghiêm túc của bạn trong việc nướng bánh.

Khi thấy bánh khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm cho bánh tươi lại. Nhớ là mỗi ngày phải phone cộng thêm với nụ cười. Muốn giữ bánh được lâu thì phải giữ trong tình thương yêu và sự săn sóc . Trong khi nấu nhớ sắp đặt lòng tôn trọng xung quanh nếu không thì bánh rất dễ bị khét và như vậy thì phải đòi hỏi thêm nhiều tha thứ hơn nữa! Nấu xong nhớ tắt lửa, dọn dẹp gọn gàng.

Lưu ý, món này chỉ nấu cho 2 người ăn mà thôi và do hai người cùng nhau nấu (Nếu có người thứ ba thì coi như xong). Dùng món này hàng ngày với sự độ lượng.

Thực tế cho thấy, có người ghiền món này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là dẹp lò, đổ bột. Do đó, phải xác định cụ thể, rõ ràng, rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu bánh! Hãy cẩn thận vì bạn sẽ bị bỏng đấy!!
Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  13546669393fc0968241f0e.gif ( 28k ) Số lượng tải: 1
 



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 10:42 AMSpring Style