Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> GẶP BẠN Ở CHỢ GẠO, thân tặng Lê Viết Quý (Sử K19)
thanhdnvn
post Mar 17 2005, 01:09 PM
Bài viết #1

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Như mây trời trôi dạt trăm phương
Đứa ra Bắc, đứa vào Nam hối hả
Chiều oi bức tôi dạo vòng chợ Lớn
Gặp bạn cùng quê lạc xứ, và

Giữa chợ Gạo bạn đi tìm miếng cháo
Cái chữ cong queo bẹp dưới tấn hàng
Lừng cõng gạo mà bụng sôi rào rạo
Thất nghiệp thôi đành tạm cu-li !
Ngày ra trường chân hớn hở bước đi
Nắm trong tay tấm bằng uy nghi ông cử
Ai đâu biết quê nhà không còn chỗ
Nuốt hận xuôi dòng tạt vào Nam
Uổng ngày dài năm tháng lũ lam
Mẹ bới gạo, ki cóp lòng nuôi cái chữ
Cái chữ nghiêng vấp ngã - hỏi - nặng - đời!

Trao điếu thuốc, tách trà, ly rượu đắng
Để mừng vui bằng hữu nghẹn ngào cay
Trái cóc chấm, chấm vào đời vốn mặn
Làm chút mồi đưa cái chát đỡ say
Bạn bè ngoài quê, dăm đứa bỏ bút cầm cày
Đứa công sở, đứa chăn trâu giữ nghé
Đứa lên rừng, đứa về xuôi hết thảy
Lặn con tôm con tép sống qua ngày
Thôi đành vậy , cái đời chết tiệt!
Ai không mong cái đạo thẳng dây cung
Ai không mong cho mỗi chí tang bồng
Tang hóa bể, bồng thành o bế
Cơm áo gạo tiền đục chí trai!
Nói làm chi ta cứ lai rai
Cho sương phủ ngủ vùi chăn chiếu ấm
Cho quên đi nỗi niềm uất hận,
Hận nhân tình, hận nốt cái đời, ôi!

Mày ngó đi, tuổi trẻ sắp qua rồi
Chân lý có ngày trở thành già cỗi
Vàng có ngày trở thành đá sỏi
Trong mỗi giọt đời phiêu bạt tha hương!
Mày uống đi! Tuổi trẻ mười phương
Chung một chén lòng dâng uất ức
Ta cứ sống như trăng kia, rất thực
Có sa mây ắt có lúc anh tường!
Những đêm dài mơ bóng hoa hường
Không mơ nổi cái dạ dày sột soạt
Cái lãng mạn đem vứt vào sọt rác
Cái văn chương phải dấn bước thương trường
Trong cái sống phải gầm gừ, hù dọa,
Phải ma-lanh, mánh khóe, lọc lừa
Ôi cuộc đời ta xin chắp tay thua
Mặc cái bóng của mình đi lặng lẽ

Giữa chợ Gạo, lũ chuột ngày hành bạo
Vỗ bụng, vênh râu béo núc mình
Chẳng sợ gì, gạo sẵn, khoét và rinh
Về hang ổ làm của riêng dự trữ
Mày có nhớ quê mình mùa lũ
Người người trắng tay, hạt lúa mộng đen sì
Làm chi có hạt gạo trong hang chuột
Trắng ngần mà chẳng giọt mồ hôi!

Mày uống đi, mày đã tới phiên rồi,
Tau thèm khát giọt nồng cay chan chát
Để làm vơi cái rát của đời tau!
Đêm nay sương rụng ướt mái đầu
Hai đứa kề nhau ê a bí tỉ:
"Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa!"

Chợ Gạo, 2000
HNT



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Sep 11 2010, 01:33 PM
Bài viết #2

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



QUOTE(Chú Thích)(thanhdnvn @ Mar 17 2005, 01:09 PM) *
Như mây trời trôi dạt trăm phương
Đứa ra Bắc, đứa vào Nam hối hả
Chiều oi bức tôi dạo vòng chợ Lớn
Gặp bạn cùng quê lạc xứ, và

Giữa chợ Gạo bạn đi tìm miếng cháo
Cái chữ cong queo bẹp dưới tấn hàng
Lừng cõng gạo mà bụng sôi rào rạo
Thất nghiệp thôi đành tạm cu-li !
Ngày ra trường chân hớn hở bước đi
Nắm trong tay tấm bằng uy nghi ông cử
Ai đâu biết quê nhà không còn chỗ
Nuốt hận xuôi dòng tạt vào Nam
Uổng ngày dài năm tháng lũ lam
Mẹ bới gạo, ki cóp lòng nuôi cái chữ
Cái chữ nghiêng vấp ngã - hỏi - nặng - đời!

Trao điếu thuốc, tách trà, ly rượu đắng
Để mừng vui bằng hữu nghẹn ngào cay
Trái cóc chấm, chấm vào đời vốn mặn
Làm chút mồi đưa cái chát đỡ say
Bạn bè ngoài quê, dăm đứa bỏ bút cầm cày
Đứa công sở, đứa chăn trâu giữ nghé
Đứa lên rừng, đứa về xuôi hết thảy
Lặn con tôm con tép sống qua ngày
Thôi đành vậy , cái đời chết tiệt!
Ai không mong cái đạo thẳng dây cung
Ai không mong cho mỗi chí tang bồng
Tang hóa bể, bồng thành o bế
Cơm áo gạo tiền """từ phạm húy"""c chí trai!
Nói làm chi ta cứ lai rai
Cho sương phủ ngủ vùi chăn chiếu ấm
Cho quên đi nỗi niềm uất hận,
Hận nhân tình, hận nốt cái đời, ôi!

Mày ngó đi, tuổi trẻ sắp qua rồi
Chân lý có ngày trở thành già cỗi
Vàng có ngày trở thành đá sỏi
Trong mỗi giọt đời phiêu bạt tha hương!
Mày uống đi! Tuổi trẻ mười phương
Chung một chén lòng dâng uất ức
Ta cứ sống như trăng kia, rất thực
Có sa mây ắt có lúc anh tường!
Những đêm dài mơ bóng hoa hường
Không mơ nổi cái dạ dày sột soạt
Cái lãng mạn đem vứt vào sọt rác
Cái văn chương phải dấn bước thương trường
Trong cái sống phải gầm gừ, hù dọa,
Phải ma-lanh, mánh khóe, lọc lừa
Ôi cuộc đời ta xin chắp tay thua
Mặc cái bóng của mình đi lặng lẽ

Giữa chợ Gạo, lũ chuột ngày hành bạo
Vỗ bụng, vênh râu béo núc mình
Chẳng sợ gì, gạo sẵn, khoét và rinh
Về hang ổ làm của riêng dự trữ
Mày có nhớ quê mình mùa lũ
Người người trắng tay, hạt lúa mộng đen sì
Làm chi có hạt gạo trong hang chuột
Trắng ngần mà chẳng giọt mồ hôi!

Mày uống đi, mày đã tới phiên rồi,
Tau thèm khát giọt nồng cay chan chát
Để làm vơi cái rát của đời tau!
Đêm nay sương rụng ướt mái đầu
Hai đứa kề nhau ê a bí tỉ:
"Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa!"

Chợ Gạo, 2000
HNT





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 03:06 AMSpring Style