Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
2 Trang V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Lê Hiền ở Hội An, 6-4-2005
mailinh
post Apr 30 2005, 12:25 AM
Bài viết #21

Trung úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 140
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 22



Ha ha ha hay that
Dai ngan lon be deu co cap bat rieng
Hinh dang cung co chut de phan biet
Tui chi biet rang lay ngon tro do nguoc vao trong la biet kich thuoc thoi
cac chi co the o can kham pha chi nhin ngon tay tro cua chang la biet ma con muon biet chinh xac hon ma o ton cong suc lam cac chi em hay nam tay anh ay xem sao va nho NGON TRO -chinh xac day hiiiii
ma luc dang sung suc nhe
can than keo lac duong day nhe !



MAI EM ĐI TRỜI XANH THÀNH KỈ NIỆM
GÓC PHỐ BUỒN ĐƯA TIỂN GÓT CHÂN EM

MẸ SINH EM ĐỂ BÂY GIỜ CHO ANH
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nhibo
post May 1 2005, 07:31 PM
Bài viết #22

Trung tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 262
Gia Nhập: 3-April 05
Đến Từ: Sct. Joergensvej 23, 4000 Roskilde, Denmark
Thành Viên Thứ: 71



Hà hà! Hùng coi bộ quan tâm vụ ni dữ hí! Nghe đây nghe đây! Chiều dài bình quân lúc "relaxed" (tức là lúc bình thường, chưa được "lệnh" "lên) là 8,6 cm. Còn lúc "căng thẳng" ( biggrin.gif ) là 14-15 cm. Hùng kiểm tra "của Hùng" coi thử có đúng như rứa không hí!

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lehien
post May 1 2005, 08:02 PM
Bài viết #23

Đại úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5



QUOTE(Chú Thích)(nhibo @ May 1 2005, 08:31 PM)
Hà hà! Hùng coi bộ quan tâm vụ ni dữ hí! Nghe đây nghe đây! Chiều dài bình quân lúc "relaxed" (tức là lúc bình thường, chưa được "lệnh" "lên) là 8,6 cm. Còn lúc "căng thẳng" ( biggrin.gif ) là 14-15 cm. Hùng kiểm tra "của Hùng" coi thử có đúng như rứa không hí!

biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
*



Ối chu choa....cái O Nhi này......cân "đo" cẩn thận dữ à nghen....




Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post May 2 2005, 02:34 AM
Bài viết #24

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



O Nhi ni đúng là quá trời! Hùng ơi, chẳng lẽ thua, tiếp chiêu đi!Tui làm trọng tài... Không thiên vị mô! Hì hì, đùa chơi thôi chứ tui chưa đủ trình độ để tham dự mấy cái vụ ni, căng thẳng quá... căng thẳng quá!



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nhibo
post May 2 2005, 07:14 PM
Bài viết #25

Trung tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 262
Gia Nhập: 3-April 05
Đến Từ: Sct. Joergensvej 23, 4000 Roskilde, Denmark
Thành Viên Thứ: 71



biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

1-0 Hùng ơi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mailinh
post May 2 2005, 07:34 PM
Bài viết #26

Trung úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 140
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 22



Dau ma ngan du vay no bang ngon tro ay



MAI EM ĐI TRỜI XANH THÀNH KỈ NIỆM
GÓC PHỐ BUỒN ĐƯA TIỂN GÓT CHÂN EM

MẸ SINH EM ĐỂ BÂY GIỜ CHO ANH
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngulong01
post May 5 2005, 01:19 AM
Bài viết #27

Thượng úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 167
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 92



QUOTE(Chú Thích)(Lehien @ May 1 2005, 08:02 PM)
Ối chu choa....cái O Nhi này......cân "đo" cẩn thận dữ à nghen....
*

wow
How can people can " khăm nổi " this length?
haha



================================
Like a sad movies on the screen
Our story has no happy ending
Now my world is cold like falling snow
A cold lonely wind that blows
We kissed goodbye on the lonely street
And then you walked away from me
Now my heart it waits to accept sorrow.

=============
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngulong01
post May 5 2005, 05:35 AM
Bài viết #28

Thượng úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 167
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 92



QUOTE(Chú Thích)(nhibo @ Apr 28 2005, 04:31 AM)
Cái vụ bật mí này coi bộ gay nghe, tại vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Riêng với bản thân mình, mình đã và đang kinh qua nhiều cú sốc. Nhân đây mình thổ lộ một vài cú sốc với bạn bè. Hi vọng là có thể hữu ích cho môn học của Thuận ít nhiều.  smile.gif

Cú sốc thứ nhất: khác biệt về quan điểm hôn nhân. Sau 1 năm rưỡi chung sống với chồng, mình thấy mình vẫn chưa thấu hết được quan điểm và "văn hóa hôn nhân" của người Đan. Là người Á Đông, mình nên biết và hiểu  một điều trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với người Đan, đó là không phải người đàn ông và phụ nữ Đan Mạch nào lập gia đình cũng đều nghĩ rằng hôn nhân đồng nghĩa với sinh con đẻ cái, và đứa con không phải là ràng buộc lớn nhất cho quan hệ giá thú của hai vợ chồng. Người Việt Nam mình, nhất là phụ nữ, nhiều khi cảm thấy không chịu đựng nổi người bạn đời nữa nhưng vẫn không ly hôn chỉ vì nghĩ cho con cái. Bên này không có như vậy. Khi đôi vợ chồng không còn hòa hợp nhau nữa là "way you you go, way me me go" ngay (và điều này cũng giải thích tại sao tỷ lệ ly hôn ở Đan Mạch khá cao so với các nước Châu Âu khác - 33%). Rất nhiều đứa con dưới 18 tuổi phải sống với bố-mẹ ghẻ là chuyện bình thường. Mình nghiệm được điều này không những chỉ từ kinh nghiệm cuộc sống của gia đình mình mà còn từ những gia đình khác và từ sách báo, thông tin trên Internet. Một thực tế đáng buồn phải không? sad.gif

Cú sốc thứ hai: khác biệt về quan hệ gia đình. Bên này quan hệ gia đình khá lạc lõng. Điển hình như gia đình chồng mình (một số gia đình khác mà mình biết cũng có hoàn cảnh tương tự). Chồng mình có hai cậu em trai (vị chi mình là chị dâu trưởng). Ba anh em đều có gia đình riêng, và ở cách nhau tầm 30 - 40 cây số. Nếu đi ô tô thì mất khoảng 30p thì có thể gặp nhau được, còn đi tàu thì mất khoảng 45p vì phải đi tàu nhanh lên Copen, sau đó bắt tiếp Metro hoặc xe bus, rồi đi bộ một đoạn...Tính ra thì cũng không xa xôi chi cho lắm. Vấn đề là anh em có willingess để thăm nhau hay không. Thiệt tình mà nói, 3 anh em thăm nhau một năm chừng 4, 5 lần tối đa. Đó là dịp sinh nhật ba và mẹ chồng mình, Noel, sinh nhật chồng mình, và sinh nhật con cái của hai chú em (only if hai chú tổ chức, còn không thì ... quên luôn!). Cái "cớ" chủ yếu là gia đình các chú bi-zì quá. Mà mình không hiều bi-zì cái kiểu gì mà mỗi lần có dịp gặp thì cứ nghe các chú các thím kể chuyện đi chơi xa (cũng khá nhiều nơi) về, hay là hội hè với bạn bè (cũng khá nhiều cuộc hội hè). Việc thăm nom ông anh cả là việc nhỏ như con thỏ, thăm viếng bạn bè và du lich đây đó mới là việc lớn. Ba mẹ chồng mình cũng gần 80 tuổi, chờ các chú đưa cháu đến thăm ông bà cũng dài cổ. Mới đầu mình mới qua, mình nghĩ chắc là tại mình "từ nơi khác tới" nên mấy chú ngại gặp. Mình làm cơm mời mấy chú lên nhà chơi mấy lần. Mấy chú chẳng bao giờ mời lại (không phải vì keo kiệt đâu nghe!). Vậy là mình dẹp luôn! Mỗi lần nghĩ tới mấy chú và cái quan hệ gia đình lạ lùng này, mình lại tủi lòng nhớ tới gia đình mình ở VN - một gia đình lúc nào cũng mong được sum họp và vui vầy cùng nhau, một gia đình mà mình có hai đứa em thương mình đến mức làm "hư" mình, tới giờ cơm mà mình chưa về là vẫn ngồi đọc sách, coi TV đợi mình...  sad.gif

Cú sốc thứ ba: đàn ông bên này tham gia vào công việc gia đình rất nhiều, từ làm bếp, rửa chén bát, giặt giũ cho đến sửa sang nhà cửa, làm vườn. Nói chung là từ  A - Z. Mới đầu thì mình nhăn nhăn nhó nhó khi thấy chồng hặm hụi làm bếp và mang "kính thưa tất cả các loại áo quần dơ" của mình đi giặt. Bây giờ thì mình quen rồi, thậm chí còn "khoái" vì chồng đỡ đần việc nhà cho mình nhiều nữa là khác! Mình đi học lu bu suốt ngày, về đến nhà cơm ngon canh ngọt chờ sẵn trên bàn cũng đỡ tủi (ê, mà không phải ngày nào chồng mình cũng nấu ăn đâu nghe! 1 tuần nấu khoảng 3 ngày, còn lại mình nấu đồ ăn VN).  tongue.gif

Cú sốc thứ 4: sự tham gia "bình đẳng" của phụ nữ vào nhiều việc mà ở VN mình phần lớn là đàn ông cáng đáng. Các bạn biết không, bên này "lây bờ cót" (labour cost) rất đắt, cho nên mọi người phải lo tự học hỏi, mày mò để xuay xở càng nhiều công việc sửa chữa, lắp ráp trong nhà càng tốt. Ở nhà mình rất hiếm khi tham gia vào việc cạo và sơn quét nhà - bàn ghế nội thất, sửa ống nước (nếu bị nghẽn), đốn cây trong vườn (cây cũng khá bự chứ không phải nhỏ đâu nghe!), vá xe đạp (vụ này thì hồi ở VN mình mù tịt), v.v. Vậy mà sang đây, mình phải học từ chồng mình để làm được một việc đó. Hai vợ chồng cùng lo tát biển Đông. Kêu thợ thì tốn rất nhiều tiền, mà hai ông chú em thì 85 đời mới đến giúp. Phần lớn thì chồng mình làm hết, nhưng thấy chồng làm một mình mình không nỡ. Dù việc mình không quen làm cũng cố gắng làm. Những lúc đó, mình nhớ ba, thắng em trai cao lớn, mấy người hàng xóm tốt bụng, và cả những thằng bạn thân cũ nữa! Hối trước những việc đó toàn do các sư phụ đó đảm trách cả. Mình chỉ lo phụ mẹ nấu ăn thôi!

Còn nhiều cú sốc khác nữa các bạn ạ, nhưng Nhi mỏi tay quá rồi, và mắt cũng mệt nữa vì cả ngày hôm nay ngồi trước com-piu-tơ viết project. Trước khi dừng bút để "lên chuồng", mình trả lời câu hỏi của Thuận "được gì và mất gì" trong cuộc hôn nhân xuyên lục địa này. Mình "được" một người chồng thương yêu vợ hết lòng, chu đáo và tận tụy với cuộc sống gia đình. Và mình "mất" cái hiện tại và tương lai ở VN (vì mình không có mặt ở đó).

Thân mến - Nhi

*

Wow, you write very serious about the marriage. I do not know do those ideas come from your pesonal experiment?
after reading your ideas about marriage, I think I have something that I would like to share with you. However, I do not have time right now. I will write my idea after my class time.
hahah
and Please give me the commend if I am wrong because I have not get married yet. Is it good luck or bad luck?
hahah



================================
Like a sad movies on the screen
Our story has no happy ending
Now my world is cold like falling snow
A cold lonely wind that blows
We kissed goodbye on the lonely street
And then you walked away from me
Now my heart it waits to accept sorrow.

=============
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mailinh
post May 5 2005, 08:37 AM
Bài viết #29

Trung úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 140
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 22



nói chung là có dịch vụ nối hoặc gọt dũa bớt
còn bmay chị em thì cũng có dv theo yêu cầu
Hùng thua thì nói anh ,anh nối thêm là ok



MAI EM ĐI TRỜI XANH THÀNH KỈ NIỆM
GÓC PHỐ BUỒN ĐƯA TIỂN GÓT CHÂN EM

MẸ SINH EM ĐỂ BÂY GIỜ CHO ANH
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Jan 24 2006, 12:40 PM
Bài viết #30

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Mấy người ni nói chi mà cứ dài dài ngắn ngắn rứa??? laugh.gif laugh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 04:51 AMSpring Style