Thông báo bà con..., Ref: Bác Tuy gãy giò! |
Dec 1 2009, 06:23 PM
Bài viết
#1
|
|
Binh nhì Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 9-February 09
Thành Viên Thứ: 14.439
|
Bác Tuy mới bị gãy giò, phải mổ, hiện đang ở Tam Kỳ. Bà con ai rảnh réo thăm bác ấy!
K |
|
Dec 2 2009, 04:41 PM
Bài viết
#2
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Mong bạn mau hồi phục-Tuy ơi cố lên còn xem Seagame nữa
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Dec 2 2009, 06:33 PM
Bài viết
#3
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Bạn Tuy vừa lập kỷ lục ghinet Việt nam là người đầu tiên gãy giò trong quán Mát xa
các cô gái có võ thiếu lâm ? cái gường mát xa là chỗ nguy hiểm? trạng thái đê mê có thể làm .. gãy giò? để biết thêm chi tiết, xin quý vị đừng chần chừ gọi cho tổng đài của chùng tôi 0905 04 09 77 sẽ giải đáp thắc mắc rõ ràng từ A tới Z Còn chần chừ gì nữa ? Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Dec 3 2009, 11:06 AM
Bài viết
#4
|
|
Binh nhì Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 26
Gia Nhập: 31-August 09
Đến Từ: Đà thành
Thành Viên Thứ: 14.477
|
Nghe bác Tuy nói là thăng hoa trong một cú nhảy lên vút bóng chuyến để dứt điểm khá thành công nhưng khi hạ cánh xuống thì đen thật...mong bác mau hồi phục!
Giảng đường xưa hàng ghế đá ghi bao kỉ niệm
Giảng đường nay cây bàng già lẻ bóng cô đơn ...và còn đâu tiếng nói Thầy Cô...chiều tan trường giảng đường thương quá là thương! |
|
Dec 3 2009, 04:41 PM
Bài viết
#5
|
|
Thiếu úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 102
Gia Nhập: 27-June 09
Thành Viên Thứ: 14.466
|
Tuy ơi, gãy giò rồi à? Nhưng gãy giò nào? Giò to hay giò nhỏ? Và tại sao lại gãy?
Dù giò nào đi nữa cũng mong Tuy chóng khỏi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. |
|
Dec 6 2009, 08:44 AM
Bài viết
#6
|
|
Hạ sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 36
Gia Nhập: 20-February 06
Thành Viên Thứ: 189
|
Mong Tuy nhanh hoi phuc!!!
|
|
Dec 7 2009, 10:11 AM
Bài viết
#7
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
Đúng như Bác Long đã thông báo, Massage là nơi nguy hiểm. Trong lúc cố gắng ghi một bằng thắng đẹp (có thể tư thế này chưa ai nghĩ ra) Tuy đã bị sự cố gãy xương gót chân, bâng bột không được nên phải mổ và bắt vít. Dự kiến 3 tháng sau sẽ tháo vít ra.
Vừa rồi thấy Long, Châu và một số anh em bị mất ví, Tuy cũng xin chia sẽ một số kinh nghiệm "tình trường". Đừng bao giờ hôn lên ngực một phụ nữ mà bạn chưa hề quen biết vì bạn có thể chẳng còn cái gì để mặt sau khi đã thấm thuốc mê từ đôi gò bồng ngọc của nàng. Xin chia sẽ với các quí Ông đã bị dính chiêu này bằng những lời thông cảm sâu sắc nhất. Một lần nữa cảm ơn quí vị đã quan tâm. Many thanks/Tuy XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Dec 7 2009, 11:21 PM
Bài viết
#8
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
1 tai nạn cũng hơi hơi dễ thương hehehheheheheheheeh !
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Dec 10 2009, 05:57 AM
Bài viết
#9
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86
|
Mong bác Tuy sớm hồi phục và cẩn thận với cái chân còn lại:-)
I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer- |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|