10 lý do để vào oep AnhK19.com |
May 26 2005, 11:42 AM
Bài viết
#1
|
|
Thiếu úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 120
Gia Nhập: 14-March 05
Thành Viên Thứ: 38
|
1. Biết thông tin cập nhật về trường củ, bạn củ
2. Là nơi tự do ngôn luận an toàn nhất: có thể nói tốt, nói xấu, chọc ghẹo, chửi ...bạn bè mà không sợ bị nhéo hông, đấm, đá, hù xả lốp xe ...như hồi còn đi học 3. Là trang oep dể thương và dể tính nhứt khi bạn có thể đăng bài của mình thoải mái vô tư không cần qua Ô - Đít - Tờ 4. Là nơi bạn được thăng quan tiến chức nhanh chóng đến không ngờ 5. Một công đôi việc: vừa đăng bài vừ cập nhật thông tin trên khắp thế giới từ giáo dục, âm nhạc, thể thao ...cho đến hậu trường của các ngôi sao 6. Được nhiều người chúc mừng sinh nhật, cưới hỏi, có new baby...chia sẻ khi đau ốm, có tang, người iu bỏ rơi, trúng số ... 7. Là nơi mà bạn có thể tống, đẩy, quăng, ném, xả xú pap...cái gì đó cho đỡ xì -trét khi giận ai hay sau một ngày làm việc căng thẳng 8. Là nơi bạn có thể trút bỏ "gánh" thương lòng khi ngày xưa đi học bạn ...lỡ thầm thương nhớ trộm bạn nào đó mà bây giờ "người ta" có baby rồi mà vẫn chưa hay "nổi niềm thầm kín" ngày xưa của bạn 9. Là nơi bạn có thể nuôi dưỡng niềm tự hào và hãnh diện của mình về một tập thể đã từng đội ...trường đạp ghế với mình (vì không phải khóa học nào cũng có trang oep như thế này đâu ) 10. Là nơi bạn có thể "chỉ mình ta với ta" khi khi vợ giận, chồng nói lâu nghe, người iu thách thức tính kiên nhẫn ... Bạn nào còn có thêm lý do, XIN MỜI! |
|
May 26 2005, 08:45 PM
Bài viết
#2
|
|
Tân binh Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 14
Gia Nhập: 5-May 05
Thành Viên Thứ: 97
|
Oep này vào thấy hơi vui
Mà sao lại thấy ít người quá đi! Bà con sắm để làm gì? Tui vô tui thấy đôi khi một mình! |
|
May 26 2005, 10:59 PM
Bài viết
#3
|
|
Thượng tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75
|
Được mấy kí lý do O nói hết rùi, còn mô mà nói nữa Oanh ơi!
k còn lý do nào có thể hay hơn được.. **************
No pains no gain ************** |
|
May 29 2005, 12:14 AM
Bài viết
#4
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
"Oep này vào thấy hơi vui
Mà sao lại thấy ít người quá đi! Bà con sắm để làm gì? Tui vô tui thấy đôi khi một mình! " Mr. Bean Ông Bean nói cũng có lý... đôi khi 1 mình, thấy có thêm 1 mình nữa là hai mình... thấy cũng buồn. Bà con vô đọc thì viết bài cho với... Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Nov 24 2007, 03:19 AM
Bài viết
#5
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Nơi chia sẻ tất cả các giá trị ..
Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Nov 24 2007, 05:06 PM
Bài viết
#6
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Vấn đề là eóp mình không phải oép xã hội, không phải ai vào cũng được, mà chỉ mấy anh em với nhau, làm sao đông được.
Vấn đề là ít nhưng mang được cái hồn Anhk19 hỉ? Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Nov 25 2007, 01:18 AM
Bài viết
#7
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Để giá trị phải được CHIA SẺ .
... NÂNG CHÉN QUAN SAN , .. Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Nov 25 2007, 01:21 AM
Bài viết
#8
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Ly Rượu Mừng
Nhạc Sĩ: Phạm Đình Chương Trình bày: Hợp Ca Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi Người thương gia lợi tức Người công nhân ấm no Thoát ly đời gian lao nghèo khó á a a a Nhấp chén đầy vơi Chúc người người vui á a a a Muôn lòng xao xuyến duyên đời Rót thêm tràn đầy chén quan san Chúc người binh sĩ lên đàng Chiến đấu công thành Sáng cuộc đời lành Mừng người vì Nước quên thân mình Kìa nơi xa xa có bà mẹ già Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa Chúc bà một sớm quê hương Bước con về hòa nỗi yêu thương á a a a Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính á a a a Chúc mẹ hiền dứt u tình Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương Xây tổ ấm trên cành yêu đương Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới Bạn hỡi, vang lên Lời ước thiêng liêng Chúc non sông hoà bình, hoà bình Ngày máu xương thôi tuôn rơi Ngày ấy quê hương yên vui đợi anh về trong chén tình đầy vơi Nhấc cao ly này Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do Nước non thanh bình Muôn người hạnh phúc chan hoà Ước mơ hạnh phúc nơi nơi Hương thanh bình dâng phơi phới Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Dec 5 2007, 07:19 PM
Bài viết
#9
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương
Xây tổ ấm trên cành yêu đương Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới Nhớ lại lúc đám cưới Sơn lọ mọi người tập hát tốp ca, Jáp chủ xướng vui thật. Gần đến Tết rồi Jáp ơi luyện lại thôi. Tuy/0905.040977 XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|