Đêm cố đô |
Oct 14 2007, 07:42 PM
Bài viết
#1
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
IMG_6165.jpg ( 73.93k )
Số lượng tải: 0
IMG_6166.jpg ( 91.95k ) Số lượng tải: 0 IMG_6167.jpg ( 85.04k ) Số lượng tải: 0 Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Oct 15 2007, 10:08 AM
Bài viết
#2
|
|
Đại tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39
|
Không có tường thuật gì cả???
New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
|
|
Oct 15 2007, 05:17 PM
Bài viết
#3
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Hoàng hồi này bận rộn !!
Hôm đấy ở Huế, Hoàng và Long cùng đi tour ngang Huế, nên gọi mọi người làm vài ve. May quá gặp được thầy Hới. Vinh và anh Dũng "già" thì ai cũng biết rồi Vinh đang từng ngày chờ vợ khai hoa nở nhụy. Anh Dũng thì đang mải mê với đống sách trong thư viện Đi cùng có anh Ngô Bi, một tay nhạc sỹ trên sông Hương Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Oct 15 2007, 08:53 PM
Bài viết
#4
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Anh Dũng cũng vẫn như ngày nào, không thấy già đi chút mô hết!
|
|
Oct 18 2007, 09:20 AM
Bài viết
#5
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Đêm đó anh Bi đánh đàn hay quá, thầy Hới xúc động vô cùng trước ngón đàn điêu luyện.
Có gọi cho một số anh em chiến hữu khác nhưng không thấy đến. Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Oct 20 2007, 04:27 PM
Bài viết
#6
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 85
Gia Nhập: 11-April 05
Thành Viên Thứ: 73
|
QUOTE(Chú Thích)(Van Hoang @ Oct 18 2007, 09:20 AM) Đêm đó anh Bi đánh đàn hay quá, thầy Hới xúc động vô cùng trước ngón đàn điêu luyện. Có gọi cho một số anh em chiến hữu khác nhưng không thấy đến. À ơi....., Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp...., anh đi không kịp tội lắm em nờ, à ơ.... kẻo mai kia bóng xế qua cầu, bạn về quê bạn biết gửi sầu mà... nơi mô.. à ơi... Nước mắm ngon em đem dầm con cá trích, anh ơi (chư) anh có vợ rồi thì hãy đứng xích ra..., kẻo mai kia thiên hạ họ đồn xa, trai nam nhi bỏ vợ, gái tháng ba (mà) bỏ... chồng... à ơi.... " hát ru con - Bình Trị Thiên) the catcher in the rye
|
|
Oct 21 2007, 05:34 PM
Bài viết
#7
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Lâu rồi kô về Huế dậu dẹc chi hết, chộ cảnh ni mà sèm quá!!!!!!!!!!!!!
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Oct 22 2007, 05:05 PM
Bài viết
#8
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
..BẰNG LĂNG TÍM ...
Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Oct 22 2007, 11:19 PM
Bài viết
#9
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Về Cố Đô để được đắm mình trong văn hóa Huế là sướng nhất. Xa Huế mới thấy những giá trị của Huế mãnh liệt hơn.
Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Oct 26 2007, 08:43 PM
Bài viết
#10
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
khi mô tra chắc là về Huế, kếm vài thằng bạn nhậu chơi, chiều chiều ra bến Me tắm, ngắm các em, đời cũng sướng rứa mà thôi
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|