Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> CÙNG NHAU TÂM SỰ, CÙNG NHAU TÂM SỰ
hohuong@anhK19
post Apr 22 2005, 01:21 PM
Bài viết #1

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 34
Gia Nhập: 11-March 05
Thành Viên Thứ: 17



CÁC BẠN ANHk19 THÂN MẾN!

VỪA QUA HƯƠNG CÓ ĐỌC MỘT SỐ BÀI CỦA CÁC BẠN VÀ HƯƠNG CÓ MỘT CHÚT ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VÀ CŨNG CÓ MỘT SỐ NỖI BUỒN RIÊNG.

HƯƠNG LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC VÀ HƯƠNG HIỄU ĐIỀU NÀY RẤT QUAN TRỌNG TRONG CÔNG VIỆC NGÀY CÀNG LÀM SAO CHO TOÀN THỂ CÁC BẠN CỦA KHỐI ANHK19 THAM GIA TRÒ CHUYỆN VÀ CHIA SẼ NHAU NHỮNG KIẾN THỨC CŨNG NHƯ NHỮNG CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TA.

QUA CÁC BÀI VIẾT CỦA CÁC BẠN LÀ MÌNH CŨNG THẤY RẤT VUI CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH CÔNG NHƯ LÀ GIÁM ĐỐC RỒI CÁC THẠC SĨ, TIẾN SĨ... VÀ HƯƠNG CŨNG LUÔN CHÚC CHO TẤT CẢ CHÚNG TA NGÀY CÀNG CỐ GẮNG ĐỂ NGÀY CÀNG THÀNH ĐẠT HƠN TRONG CUỘC SỐNG.

NHIỀU LÚC LÊN WEB LẠI THẤY CÁC BẠN AI AI CŨNG THÀNH CÔNG HẾT THÌ HƯƠNG LẠI THẤY MÌNH TỦI THÂN THẬT, CHỨC VỤ VÀ TIỀN TÀI ĐỀU Ở KHÔNG NHƯNG VỀ MẶT TINH THẦN THÌ HƯƠNG RẤT VUI VÀ ĐỐI VỚI HƯƠNG NHƯ VẬY ĐÃ TẠM ĐƯỢC. HƯƠNG CŨNG ĐANG CŨNG PHẢI HỌC HỎI NHIỀU HƠN.

ĐÔI LÚC HƯƠNG NGHĨ RẰNG CÓ LÚC NÀO MỘT SỐ THÀNH VIÊN KHÁC CẢM THẤY MÌNH THẤP HÈN SO VỚI NGƯỜI KHÁC RỒI LẠI KHÔNG MUỐN THAM GIA VÀO ĐỂ GÓP Ý CHO TRANG WEB???????????.

TÔI THÀNH THẬT KÍNH MONG BAN QUẢN TRỊ LÀM SAO HÃY TẠO MỘT BẦU KHÔNG KHÍ TRÊN TRANG WEB ĐỂ KHÔNG CÓ HIỆN TƯỢNG CÁC BẠN KHÔNG NỔI BẬT LẮM CÓ THỂ HÒA ĐỒNG CÙNG CHÚNG TA.

THẬT SỰ CŨNG VÌ MỘT LÝ DO KHÁC LÀ ĐÔI LÚC CÔNG VIỆC, GIA ĐÌNH VƯỚNG BẬN NHIỀU BẠN KHÔNG THỂ TRÊNG MẠNG CŨNG NHƯ KHÔNG THỄ THAM GIA CÁC CUỘC HỌP MẶT VÀ CHÚNG TA HÃY THÔNG CẢM CHO HỌ VÀ HÃY QUAN TÂM HỎI THĂM ĐẾN HỌ. NHƯ VẬY LÀM CHO TÌNH ĐOÀN KẾT CỦA KHỐI NGÀY CÀNG CAO.

CHÚC CÁC BẠN CUỐI TUẦN VUI VẺ.

HƯƠNG
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hohuong@anhK19
post Apr 22 2005, 01:23 PM
Bài viết #2

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 34
Gia Nhập: 11-March 05
Thành Viên Thứ: 17



TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!THUẬN

THẬT VUI THẬT KHI NGHE BẠN ĐI DU HỌC

CUỘC SỐNG Ở ĐÓ CÓ VUI KHÔNG, CÓ GÌ MỚI KHÔNG? CÔNG VIỆC CÓ TỐT KHÔNG THUẬN, MẬP HAY ỐM ZẬY?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Apr 22 2005, 02:17 PM
Bài viết #3

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Đồng ý với đ/c Hương cả 2 tay - Nếu diễn đàn được phổ cập đến tất cả thành viên của Anh K19 để nối thành vòng tay lớn thì còn gì bằng - Chúng ta đã từng ở Anh K19 thì vĩnh viễn là bạn bè chiến hữu như nhau mà thôi - Nếu người ngoài nào đó nổi nóng thì chúng ta k nên như thế để chúng ta khỏi vô tình bị biến thành kẻ nóng giống họ - Cám ơn lời hỏi thăm động viên của Hương - mình rất muốn được theo học ngoài trường đời như các bạn - ngôi trường giá trị nhất trong cuộc sống - nhưng mình vẫn như chú ốc sên ở phía sau các bạn - Let's color our English K19 with true friendship and mutual affection.



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Apr 22 2005, 02:38 PM
Bài viết #4

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Hương ơi!

Vẫn khỏe chứ? Chuẩn bị có baby chưa?

Những dòng tâm sự của Hương vừa rồi thật có lý. Thực tình, nhìn bạn bè sum họp, đoàn kết và thành đạt là mình rất vui và tự hào. Người ta nói rằng "sông có khúc, người có lúc". Không ai trong mỗi chúng ta giống như ai cả, nhưng cái mình mong mỏi chung ở mọi người là tình bạn trong sự đoàn kết. Danh vọng chỉ là phù du bởi vì nó chỉ là 1 cái bóng để ta nương tựa mà thôi.

Web của khóamình ra đời không phải để tạo ra cái bóng cho mỗi một ai mà chỉ là một khát khao về sự kết nối bè bạn của ANHK19. Bởi vì, "ngọn cây tìm sự cô đơn ở trên trời". Dù sao đi nữa con người phải già đi về năm tháng, cái thời sinh viên thật là gần gũi và vui tươi. Càng sống lâu năm, bè bạn càng xa nhau về không gian bởi ai ai cũng có cái riêng của mình mà theo đuổi, nào gia đình, sự nghiệp, hạnh phúc, tiền bạc, danh vọng, vân vân.

Gần đây nghe các bạn tâm sự, mình cũng cảm thấy thế nào ấy với cái mác 'manager' mà kỳ thực mình cũng đang theo đuổi mà chưa được. Có lẽ, Lê Quyên Nhi cảm thấy tự hào về tập thể của chúng ta, muốn khoe với thiên hạ một chút bởi vì dù sao đi nữa chính bản thân mình cũng cảm thấy rất hãnh diện khi nói với mọi người về cái web của chúng ta, về sự thành đạt về học vấn, sự nghiệp và danh vọng của một số bạn bè. Tại sao chúng ta không hãnh diện và tự hào về điều đó? Điều đó rất đáng quý chứ các bạn.


Phía trước của chúng ta còn rất dài. Cuộc sống có những lúc ta mãi toan chuyện cơm áo mà ngoảnh lại thì ôi thôi: đã gần ba chục xuân xanh rồi. Hút thuốc uống rượu bia cỡ như Thanh thì sống có giỏi cũng ba chục năm nữa là quá lăm rồi!
Tất nhiên, ngày nào Thanh còn thở thì cũng cố gắng sống xứng đáng với chính mình ngày đó.

Khóa mình cũng còn một số bạn rất khó khăn trong cuộc sống. Và nói theo cách của xã hội văn minh là chưa "thành đạt" lắm. Song, nói về cái 'thành đạt" của cuộc đời thì chẳng phải biết nói là sao bởi cái bóng đó ta tìm chẳng thấycái chân của nó đâu cả. Chỉ mong rằng cuộc sống của mỗi chúng ta ai ai cũng được khỏe mạnh, hạnh phúc trong cuộc đời và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Theo Thanh thì đó mới chính là sự thành đạt của cuộc đời này!

Gần đây chúng ta có rất nhiều tâm sự. Các bạn lứ thổ lộ ra để chúng ta hiểu nhau hơn mà được gần gũi hơn.

Nhân đây, Thanh cũng nói mấy lời về cái vụ tiền bạc chi phí cho web.
Thực sự chi phí để làm cái web không nhiều. Chỉ vỏn vẹn 2,5 triệu đồng tiền mua host và thuê thiết kế, bảo trì. Nhưng thực ra, cái phần HỘI nó lớn hơn phần LỄ. Mấy cái chi phí tổ chức khai trương liên hoan, gặp mặt , vvv đ1ng góp phần lớn vào quá trình tổn hao ngân sách.
Việc về tiền bạc rất là tế nhị. Với khả năng của mình Thanh thừa sức để lo tất cả. Nhưng làm như vậy mọi người sẽ nghĩ Hồ Ngọc Thanh là người như thế nào? Sẽ đụng đến lòng tự ái của nhiều bè bạn. Ở đây, dù là không bao nhiêu tiền nhưng cần có sự đóng góp của các thành viên trong khóa. Chính điều đó mới ý nghĩa các bạn ạ! Đông tay thì vỗ nên kêu. Góp gió thành bão. Các bạn cần phải có trách nhiệm với đứa con của mình chứ!

Dù bạn đóng góp nhiều hay ít, bằng tiền bạc vật chất hay lời động viên thì tất cả đều có ý nghĩa như nhau. Rất đáng quí, có phải không các bạn!

Chưa bao giờ mình viết được nhiều như thế này!
Cũng muốn bộc bạch nỗi lòng và những nghĩ suy của bản thân với tư cách là một thành viên của khóa để sẻ chia cùng tất cả! Chỉ mong rằng web chúng ta ngày càng có nhiều thành viên hơn, bài viết nhiều hơn, phong phú hơn về nội dung cũng như hình thức.

Viết đã quá nhiều! Mong www.anhk19.com mãi mãi là một vòng tay bè bạn!

Hồ Ngọc Thanh



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Apr 22 2005, 07:42 PM
Bài viết #5

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Lời manager thông tình đạt lý quá chừng. Thanh à có thể làm cái list địa chỉ của tất cả các thành viên k (có chức năng chỉnh sửa để cập nhật), nhất là của ban quản trị để tiện liên lạc.



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Apr 25 2005, 01:37 PM
Bài viết #6

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



smile.gif smile.gif smile.gif

Kính Không viết được nhiều... Chỉ đọng lại nụ cười vui bên những người bạn thôi... Chúc bạn bè vui!
Thuận ơi, đang nâng cấp trang web, list đang cập nhật... và sẽ làm để cập nhật cũng như cách Thuận nói...

Hương ơi,
Sẽ liên lạc đi cafe "đàm đạo" với Kính tiên sinh 1 bữa chứ? Đang ở chỗ nào?
Liên lạc Kính: 0914.125612 nhé.

Thân ái, Kính



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Apr 25 2005, 04:02 PM
Bài viết #7

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



ÔI CUỘC SỐNG ƠI...
ĐÚNG LÀ CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG LAM SAO NÓI HẾT...
CỨ NÓI ĐI ĐỂ CẢM THẤY SỰ HẠNH PHÚC LÒNG MÌNH KHI BÊN TA CÒN NHỮNG NGƯỜI BẠN RẤT THÂN THƯƠNG.
JAP



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post Apr 25 2005, 04:48 PM
Bài viết #8

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



Dear my friends !
Tuấn thật sự vui lắm đọc những lời taâm sự của mấy bạn.
Tuấn đã và đang cố gắng để không phụ lòng các friends của mình.
Đường đi ta đã qua cũng gập gềnh và đầy bướm hoa .Như cái góc kia (Thanh) .Đường ta sẽ đi cũng sẽ đaầy chông gai va trái ngọt .Và đọng lại là chúng ta vẩn là bạn .
Tuan 0908325997



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hohuong@anhK19
post Apr 25 2005, 05:54 PM
Bài viết #9

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 34
Gia Nhập: 11-March 05
Thành Viên Thứ: 17



Tuấn ơi!

Thật sự qua những vần thơ, những lời văn của Tuấn - Hương mới nhận ra là T vui thật. Thích Tuấn thật, vui vẻ, hòa nhã và cũng rất giản dị. Có điều H làm việc gần T nhưng không có rỗi để gặp T nói chuyện. So sory nhe.

Hương
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Apr 25 2005, 07:45 PM
Bài viết #10

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Mời Tuấn đi uống nước mía chạy làng đi Hương ơi!



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Apr 25 2005, 08:51 PM
Bài viết #11

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Thằng Tuấn cũng có tham gia nhiều vào bài vở với anh em, nhưng sao lộn xộn quá. Tuấn ơi, cố gắng đưa các bài viết vào đúng chủ đề và đề mục nhé. sẽ rất hoan nghênh đấy



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Khách_Anh-Hoa_*
post Apr 25 2005, 11:32 PM
Bài viết #12




Khách vãng lai



Chào những người rất bạn,

Có lẽ hôm nay mình ngồi viết những dòng này thì caí gọi là cảm xúc lúc đọc thư Thanh cũng không còn nửa rồi. Nhưng không viết sẽ không bao giờ chia sẽ được nửa. Nếu mình có viết gì không phải thì bạn bè cũng bỏ qua nhé, đây đơn giản là những dòng suy nghĩ từ cá nhân mình thôi.

Đọc thư Hương, mình hoàn toàn hiểu nhũng gì bạn đang muốn diễn đạt. Mình cũng muốn chia sẽ với Hương và bạn bè những gì mình đang nghĩ. Hôm qua, hay hôm trước nữa, Trang gọi phone cho mình, không gặp, đến chiều tối mình gọi Trang, nói được vài phút mình phải chuyển qua một cuộc điện thoại khác đang chờ. Dù biết Trang đang buồn lắm, nhưng không nói thêm được. Tối về, thấy mình thật tệ, nhưng không làm chi hơn được. (Trang oi, đừng buồn tui kể ri nghen). Ngay cả Sơn và Hoa, đây là cái cuối tuần từ cả tháng nay được rảnh rang để tạm gọi là hẹn hò (Hoa sẽ gởi thư Sơn viết cũng để chia sẽ với bạn bè sau). Hoa kể những điều này chỉ để bạn hiểu nhịp sống đang đi qua của tụi mình. Cái mình tạm gọi là thành công cũng lắm chông chênh. Mấy năm trước Hoa đi làm ban ngày, tối ra đi học, về đến nhà dọn dẹp rồi lại học bài. Có khi đến 5 giờ sáng, đi ngủ đến 10 giờ thức dậy, lại tiếp tục đi làm. Đôi khi không kịp ngủ, chỉ chạy bộ trên bờ biển gần nhà chừng 45 phut, thì lo chạy đi làm tiếp. Những người trong văn phòng Hoa làm đều nhận ra những đêm không ngủ của Hoa rất dể dàng. Nhiều ngày lái xe từ trường về trong đêm, thấy mình không đủ sức để ngày mai thức dậy được nửa. Rồi thì mọi cái cũng qua. Bi chừ già rồi, không còn sống và làm việc như vậy được nửa. Nhưng cái buồn ở đây là không dám nói với ai cả. Những ngày mệt mỏi, không tâm sự được, những lúc vui nhất cũng không dám chia sẽ. Cũng chỉ sợ làm mích lòng người khác.

Hoa về Vietnam, chưa bao giờ kể những chuyện này với trong gia đình hay bạn bè. Nhưng đôi khi Hoa nghĩ tại răng mình không chia sẽ được nhỉ. Ở đây Hoa cảm thấy rất hãnh diện mỗi khi giới thiêu mình là người Vietnam. Mình chỉ là đứa con gái nhỏ bé, nhưng có thể đứng trước một lớp học đủ thứ chủng tộc giảng giải kiến thức cho họ. Học sinh của mình người trắng có, đen có, Á châu có. Phần lớn là thạc sĩ va` tiến sĩ năm thứ nhất. Hay ngay cả những ngày cuối tuần đi dạy thế cho mấy đứa con nít ở đây học tiếng Việt, Hoa cũng mang theo cái tạm gọi là hãnh diện trong mình. Tụi nó hỏi: ‘Why do we need to study Vietnamese?’ ‘ We were born here in America’. Va` Hoa trả lời ‘But we are Vietnamese. We need to learn the language and the culture’. Tui nó nói “ Is this really necessary?” Có thể những điều này không có ý nghĩa mấy khi Hoa đang ngồi đây viết thư này. Nhưng nó lại mang đến thật nhiều cảm xúc khi ngồi lại với mấy đứa nhỏ không chắc mình là Việt hay Mỹ…

Tự dưng cảm thấy mình viết quá dài. Is this really necessary? Đây là những câu chuyện cỏn con - một phần rất hẹp trong cuộc sống thường nhật của Hoa. Viết rồi không biết có làm phiền lòng bạn bè không nửa, thôi kệ trong mười lần làm đúng thế nào cũng có lần sai…Mong là tất cả bạn bè vẫn bình yên & gặp thật nhiều may mắn….

As ever,
Anh-Hoa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Khách_NVK_*
post Apr 26 2005, 08:34 AM
Bài viết #13




Khách vãng lai



Chia sẻ, chia sẻ! Không có gì là phiền cả khi minh là bạn bè của nhau... Chia sẻ những nỗi niềm được với nhau là hạnh phúc của trần thế...
Khôi chép tặng Kính bài thơ hồi năm 1997 có mấy câu dễ thương lắm, Hoa ơi:

"Tận cùng đêm sẽ là ngày, em biết đấy
Tận cùng gian nan sẽ là phút thanh thản lạ thường
và môi cười cùng mắt sáng yêu thương...

Sao không thể giận hờn thêm chút nữa
Để thấy lòng gần gũi khi xa
Sao không thể cợt đùa thêm chút nữa
để nỗi buồn và cay đắng phôi pha..."

Đó là những lời thơ theo Kính cả 1 quãng đường dài vừa qua... tặng lại Hoa và tặng Sơn...

Chia sẻ với bạn, "hãy cứ vui như mọi ngày"...
Kính về Huế bây giờ đây, mong tìm lại chút niềm xưa, để thử xem lòng mình có còn nằng nặng không... để ngày mai bước nhẹ an lành!

Chúc vui, khoẻ...
Sẽ viết tiếp,

Thân ái,
Kính
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Apr 29 2005, 08:31 AM
Bài viết #14

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Kính ơi,

Cảm ơn Kính thật nhiều về những bài viết. Kính gởi cho mình cả bài thơ đi nhé. Ở đây cũng lâu nhưng không liên lạc Khôi nhiều như hồi ở nhà...

Mong Kính về Huế vui nhiều và có nhiều chuyện để kể khi trở lại....

as ever,
Anh-Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mailinh
post May 2 2005, 11:39 AM
Bài viết #15

Trung úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 140
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 22



Hom 30 tháng tư ,anh Davit vào sài gòn (có chuyện riêng )
Gặp nhau tai cư xá Bắc Hải
Anh dao này vẫn phòng không nhà trống
có điều trông phop phap ra -đầy đặn hơn lúc trước
Tuan Chau va anh davit gap nhau nói chuyen
cũng vui vui
Anh ĐâyVo có ý thế này :bọn mình nên thêm mục danh sách các thành viên để có đi đâu chỉ mở ra là có địa chỉ số điện thoại lở hết tiền xe dọc đường (vì bị trấn lột) có bạn gần vẫn hơn (đỡ đói)....
Và rằng anh thấy tụi mình còn đơn sơ ,tẻ nhạt .....
Anh dvit đang dạy nhạc -thu nhập cũng khiêm tốn nhưng hỏi tuan la có em út gì không _ Tuan nói 30tháng tư mấy em nghỉ lễ hết rồi -anh vẫn không tin (cha nay cũng còn sung sức thật )
Có chị em nào còn không xin mời



MAI EM ĐI TRỜI XANH THÀNH KỈ NIỆM
GÓC PHỐ BUỒN ĐƯA TIỂN GÓT CHÂN EM

MẸ SINH EM ĐỂ BÂY GIỜ CHO ANH
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post May 2 2005, 11:56 AM
Bài viết #16

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)(Mecgie @ Apr 25 2005, 07:45 PM)
Mời Tuấn đi uống nước mía chạy làng đi Hương ơi!
*


Hương ơi, ơi Hương...

Cám ơn Hương đã điện thoại thăm hý!
Thuận nói đúng đó, dẫn thêm ông xã đi cho Tuấn trả tiền nước mía... Mặt mũi mô mà anh Tuấn chạy làng... Hì hì smile.gif đùa thôi!

Chúc vui.
K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post May 2 2005, 01:01 PM
Bài viết #17

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



QUOTE(Chú Thích)(mailinh @ May 2 2005, 11:39 AM)
Hom 30 tháng tư ,anh Davit vào sài gòn (có chuyện riêng )
Gặp nhau tai cư xá Bắc Hải
Anh dao này vẫn phòng không nhà trống
có điều trông phop phap ra -đầy đặn hơn lúc trước
Tuan Chau va anh davit gap nhau nói chuyen
cũng vui vui
Anh ĐâyVo có ý thế này :bọn mình nên thêm mục danh sách các thành viên để có đi đâu chỉ mở ra là có địa chỉ số điện thoại lở hết tiền xe dọc đường (vì bị trấn lột) có bạn gần vẫn hơn (đỡ đói)....
Và rằng anh thấy tụi mình còn đơn sơ ,tẻ nhạt .....
Anh dvit đang dạy nhạc -thu nhập cũng khiêm tốn nhưng hỏi tuan la có em út gì không _ Tuan nói 30tháng tư mấy em nghỉ lễ hết rồi -anh vẫn không tin (cha nay cũng còn sung sức thật )
Có chị em nào còn không xin mời
*

Hề hề hề..
Mecgie đây xin ứng cử, mà nếu k Mec. có thêm cả 1 kí đuôi list dài nữa. Tuấn báo anh David cho biết chất lượng ISO đi



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mailinh
post May 2 2005, 08:01 PM
Bài viết #18

Trung úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 140
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 22



0914081106 gang mà follow-up nhé
Thật tình thì anh Kính nhà ta đươc phết
anh khuyen em chọn Kính tiên sinh chứ anh Davo kiếng dầy hơn của Kính,còn anh Phúc cũng hào hoa lắm,anh Thông thì ...



MAI EM ĐI TRỜI XANH THÀNH KỈ NIỆM
GÓC PHỐ BUỒN ĐƯA TIỂN GÓT CHÂN EM

MẸ SINH EM ĐỂ BÂY GIỜ CHO ANH
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post May 3 2005, 08:50 AM
Bài viết #19

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)(mailinh @ May 2 2005, 08:01 PM)
0914081106 gang mà follow-up nhé
Thật tình thì anh Kính nhà ta đươc phết
anh khuyen em chọn Kính tiên sinh chứ anh Davo kiếng dầy hơn của Kính,còn anh Phúc cũng hào hoa lắm,anh Thông thì ...
*


Ah Tuấn thành chuyên gia trong lĩnh vực ni từ lúc mô rứa hèo! Mai Linh mà mốt cũng Linh... Hì! smile.gif Chọc giận Tuấn chút ngheo!!!



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thequynh
post Aug 26 2005, 10:21 AM
Bài viết #20

Trung sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 64
Gia Nhập: 4-April 05
Thành Viên Thứ: 72



Đọc những dòng chữ luôn đầy cảm xúc của các bạn mình thật sự rất xúc động. Dù xuôi ngược và tất bật giữa những bộn bề của cuộc sống mà các bạn vẫn có những phút tự do thả những cảm xúc rất thật và rất nồng nàn để chia sẻ với bạn bè như thế. Cám ơn các bạn đã cho mình được "hưởng" những vui buồn của cảm xúc để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn với những phiền muộn của cuộc sống và hạnh phúc hơn với những niềm vui mà cuộc sống ban tăng. Ai cũng không muốn dừng lại thế nên ai cũng ra sức vươn lên...nên mình và các chiến hữu phải ...cố lên nhé và đừng quên đôi khi dừng lại nghỉ chân để nhìn lại con đường mình đã đi qua (tự hỏi: Ôi sao tụi mình giỏi thế, chạy một khỏang đường dài tuy thật mệt mỏi và vất vả thật) và ... lấy sức chạy tiếp vì con đường phía trước còn dài... Thế nên những gì mình và bạn bè mình đang có hôm nay thật đáng quý và trân trọng biết bao! Dạo này mình thấy lòng bình yên chi lạ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 10:02 AMSpring Style