Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Cái gì vậy ta???
chauminhlinh
post Mar 22 2006, 02:09 PM
Bài viết #1

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Trong thành phố To to Có con đường nho nhỏ Trên con đường nho nhỏ Có ngôi nhà to to Trong ngôi nhà to to Có căn phòng nho nhỏ Trong căn phòng nho nhỏ Có cái giường to to. Trên cái giường to to, Có bà vợ Nho nhỏ Bên bà vợ Nho nhỏ Có ông chồng to to. Ông chồng tuy to to. Nhưng cặp mông nho nhỏ Trên cặp mông nho nhỏ Là cái quần to to. Trong cái quần to to, Có cái quần nho nhỏ Trong cái quần nho nhỏ, Có cái gì đó....lúc nhỏ lúc to..!!! <=== HAHAHA, cái gì vậy ta???



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Mar 22 2006, 04:59 PM
Bài viết #2

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



cái nớ





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Apr 1 2006, 04:03 PM
Bài viết #3

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Văn minh như cái nước Nga.....rồi cái đó cũng thụt ra thụt vào

Lạc hậu như cái nước Lào...rồi cái đó cũng thụt vào thụt ra !



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lehien
post Apr 2 2006, 12:51 PM
Bài viết #4

Đại úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5



....nước Lào cũng như nước ta....ba thằng trên nhà ta đều có. laugh.gif




Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Apr 2 2006, 11:05 PM
Bài viết #5

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Nước Lào ngắn hơn nước ta các bạn ạ! Ngắn nhưng có vẻ cứng hơn!



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Apr 3 2006, 10:30 PM
Bài viết #6

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Đang nói chi rứa bây ???


laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Apr 4 2006, 02:31 AM
Bài viết #7

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là người Việt Nam mình coi thường mấy đồng chí Lào lắm. Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng Lào lấy dép tao"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Apr 7 2006, 08:34 PM
Bài viết #8

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



4 thằng đi uống cafe, tính tiền 25,000. 3 thằng bỏ tiền, mỗi thằng bỏ 10.000 (vậy là tổng cộng 30.000). Ông chủ thối lại 5000. Thằng thứ 4 lấy 2000, đưa cho 3 thằng kia mỗi thằng 1000. Vậy tính ra 3 thằng kia mỗi thằng bỏ ra 9000. 9000 x 3 = 27000, cộng với 2000 thằng thứ 4 giữ là 29000. Còn 1000 kia đâu? KAKA
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Apr 9 2006, 06:12 PM
Bài viết #9

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



hê,

Cái này ba xạo, 2000 này là 2000 trừ chứ không phải 2000 cộng, tức là thằng này lấy hai nghìn trong 27 nghìn, tức 25+2=27. ba thằng kia cả ba bỏ ra 27 000, trả 25 nghìn còn dư 2 nghìn thằng thứ tư lấy, đúng không

Câu hỏi kỳ này:
Có 2 cái lu sành, một cái 5 lít, 1 cái 3 lít, Không có vạch chia mức gì cả, trống trơn như lu miền quê. Bằng cách nào có thể lấy chính xác 4 lít nước. Không đươc sử dụng phương tiện đo đạc gì cả. Nước thì thoải mái đổ vào và xả ra

câu này dễ, có 2 phương án trả lời, ở đây có ai không trả lời dược không nhỉ



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lehien
post Apr 10 2006, 09:11 PM
Bài viết #10

Đại úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5



dễ ẹt hà.......thứ nhất là lấy trước 3 lít bằng cái lu sành 3 lít, sau đó tui lấy hai lần cái 3 lít đổ vào cái 5 lít, nó sẽ dư ra một lít. Như vậy tui có đủ 4 lít........

đúng chưa hả.....




Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Apr 11 2006, 01:24 PM
Bài viết #11

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Vào một buổi tối , có một đooi tình nhân đi dạo trong công viên ,nơi này có một hồ nước với cây cầu bắc vào giữa hồ .Bên cạnh nó là một hàng cây thẳng tắp .Hồ nước và hàng cây bị ngăn cách bởi 2/3 số 0 bí ẩn .Ánh trăng lưỡi liềm tạo nên cảm giác ghê sợ .Đôi tình nhân thấy vậy liền bỏ chạy .
Hỏi tại sao họ lại bỏ chạy .





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Apr 11 2006, 09:06 PM
Bài viết #12

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



"Ánh trăng lưỡi liềm tạo nên cảm giác ghê sợ" => "Đôi tình nhân thấy vậy liền bỏ chạy"
laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Apr 11 2006, 09:16 PM
Bài viết #13

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Cách 2:
Đong đầy thùng 5 lít, đổ thùng 5 lít đầy vào thùng 3 lít( tức trong thùng 5 lít còn lại 2 lít). Lấy 2 lít đó đổ vào thùng 3 lít(trong thùng 3 lít chỉ có 2 lít). Đong đầy thùng 5 lít lại rồi đổ bớt qua thùng 3 lít => thùng 5 lít còn lại 4 lít.

Nhưng mà: đừng đổ nước bậy bá lãng phí tiền bạc và tài săn của nhà nước và nhân dân!
laugh.gif laugh.gif laugh.gif


QUOTE(Chú Thích)(Lehien @ Apr 10 2006, 09:11 AM)
dễ ẹt hà.......thứ nhất là lấy trước 3 lít bằng cái lu sành 3 lít, sau đó tui lấy hai lần cái 3 lít đổ vào cái 5 lít, nó sẽ dư ra một lít. Như vậy tui có đủ 4 lít........

đúng chưa hả.....
*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Apr 11 2006, 10:33 PM
Bài viết #14

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



khá lắm, khá lắm, nhưng chỉ có 2 người khá, những người còn lại không đoán được chi hết à?

Câu đố 2: có một anh chàng đi cùng 1 con cáo, 1 con vịt và một bao gạo. Anh chàng này luôn phải canh chừng vì nếu lơ ra là con cáo ăn ngay con vịt và nếu không thì con vịt ăn ngay số gạo. Đến một con sông, anh chàng tìm thấy 1 con thuyền, nhưng tiếc thay con thuyền chỉ chở tối đa 2 đối tương. hoặc anh chàng và con cáo ( nguy to vì con vịt có thể ăn gạo), hoặc anh chàng và bao gạo ( thì con cáo sẽ không ngại gì mà thôp ngay con vit ), hoặc cách nào đó khác. Xin nhờ là chỉ có 1 con thuyền nên nếu di qua 2 đối tượng thì phải có 1 đối tượng chèo thuyền về để còn có thuyền cho đối tượng khác qua sông

Làm thế nào để qua sông mà vẫn còn cáo, gà, gạo và người bây giờ?



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Apr 12 2006, 10:26 AM
Bài viết #15

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



L ơi, con vịt hắn biết bơi đó !

dry.gif


QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Apr 11 2006, 10:33 AM)
khá lắm, khá lắm, nhưng chỉ có 2 người khá, những người còn lại không đoán được chi hết à?

Câu đố 2: có một anh chàng đi cùng 1 con cáo, 1 con vịt và một bao gạo. Anh chàng này luôn phải canh chừng vì nếu lơ ra là con cáo ăn ngay con vịt và nếu không thì con vịt ăn ngay số gạo. Đến một con sông, anh chàng tìm thấy 1 con thuyền, nhưng tiếc thay con thuyền chỉ chở tối đa 2 đối tương. hoặc anh chàng và con cáo ( nguy to vì con vịt có thể ăn gạo), hoặc anh chàng và bao gạo ( thì con cáo sẽ không ngại gì mà thôp ngay con vit ), hoặc cách nào đó khác. Xin nhờ là chỉ có 1 con thuyền nên nếu di qua 2 đối tượng thì phải có 1 đối tượng chèo thuyền về để còn có thuyền cho đối tượng khác qua sông

Làm thế nào để qua sông mà vẫn còn cáo, gà, gạo và người bây giờ?
*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Apr 12 2006, 02:56 PM
Bài viết #16

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



ĐÚng rồi, vịt biết bơi, nếu đem gạo qua bên kia giấu nó cũng bơi sang nó xơi hết.

Thế nên, để giải quyết cho nhanh gọn. Anh chàng này cần đánh một bát tiết canh vịt, phần còn lại lấy gạo ra nấu cháo. Sau đó nếu còn đói thì quay con cáo lên mà xơi. No bụng rồi mới tính tới chuyện vượt sông được.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Apr 12 2006, 02:57 PM
Bài viết #17

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Đố các bạn câu này (đây là câu hỏi liên quan đến cả thế giới):

Giữa Thái Bình Dương có cái gì?



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Apr 12 2006, 08:44 PM
Bài viết #18

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Có nước...
ha ha hah


QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ Apr 12 2006, 02:57 AM)
Đố các bạn câu này (đây là câu hỏi liên quan đến cả thế giới):

Giữa Thái Bình Dương có cái gì?
*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Apr 12 2006, 08:45 PM
Bài viết #19

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Có lý!!!


QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ Apr 12 2006, 02:56 AM)
ĐÚng rồi, vịt biết bơi, nếu đem gạo qua bên kia giấu nó cũng bơi sang nó xơi hết.

Thế nên, để giải quyết cho nhanh gọn. Anh chàng này cần đánh một bát tiết canh vịt, phần còn lại lấy gạo ra nấu cháo. Sau đó nếu còn đói thì quay con cáo lên mà xơi. No bụng rồi mới tính tới chuyện vượt sông được.
*
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Apr 12 2006, 08:46 PM
Bài viết #20

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



Cho đáp án đi Tuấn ơi !


QUOTE(Chú Thích)(Tuan @ Apr 11 2006, 01:24 AM)
Vào một buổi tối , có một đooi tình nhân đi dạo trong công viên ,nơi này có một hồ nước với cây cầu bắc vào giữa hồ .Bên cạnh nó là một hàng cây thẳng tắp .Hồ nước và hàng cây bị ngăn cách bởi 2/3 số 0 bí ẩn .Ánh trăng lưỡi liềm tạo nên cảm giác ghê sợ .Đôi tình nhân thấy vậy liền bỏ chạy .
Hỏi tại sao họ lại bỏ chạy .
*
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 06:26 AMSpring Style