Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

anhk19.net _ Thơ sáng tác _ Không đề tháng 8.

Gửi bởi: Nguyen Kinh Sep 1 2011, 10:54 AM

Khi ta về,
trời đầy nắng...
Và ngày xưa vẫn thấp thoáng đâu đây.
Hoa đầu ngõ vàng vẫn vàng như mấy thuở;
Như đời ta vẫn bụi lấm đường dài.

Ngày ta đi,
riêng ta nhớ - ừ hè!
Đường khúc khuỷu chứ mấy khi thẳng tắp...
May mà có một lối tình, mềm - nhẹ
Rẽ ngang lòng ngập ngụa mênh mang.

Ai còn nhớ,
còn nhớ hay không?
Dòng sông ấy vẫn trôi dài diệu mộng,
tháng với ngày, nước với mây lờ lững
Ta cũng hoài trôi theo cơm - áo - đục - trong.

Và người nữa,
có còn trách ta không?
Mưa rồi nắng, ngày rồi đêm vô tận
Trắng rồi đen, đẹp rồi xấu ... mông lung
Đời người ta: ngọn lửa bập bùng.

Vòng đi - về ...
tâm sự giăng giăng!...

Gửi bởi: thanhlong Dec 1 2011, 11:48 PM

Lâu rồi, mới lại được đọc thơ Kính. Có vợ rồi, vẫn còn thơ là răng?

Thơ vẫn chất lắm

Gửi bởi: Nguyen Kinh Dec 9 2011, 07:06 PM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Dec 1 2011, 11:48 PM) *
Lâu rồi, mới lại được đọc thơ Kính. Có vợ rồi, vẫn còn thơ là răng?

Thơ vẫn chất lắm


không tựa


chiều không nắng
mây giăng
ngày trầm lặng...
người đi về cơm áo nặng đôi vai
Đêm buông lạnh
ướt mái đầu
ngõ vắng
cõi mơ màng
ngễnh ngãng
du nhân...

hoàng hoa
9dec2011

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)