Kim Vân lên xe hoa!, 7-1-2007 |
Jan 9 2007, 11:24 AM
Bài viết
#21
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Where do we have to go then?
Sau vài vòng loanh quanh tìm kiếm 1 chỗ ngồi thích hợp, chúng tôi quyết định chọn Bến Ngự cho đêm tàn xứ Huế! Bác Sơn cầm tài đi. Đã gần 12 giờ, phía trước chợ Bến Ngự vẫn còn 1 quán vịt, anh em sà vào, phía sau là những vòng hoa lạnh lẽo. Rượu sake hâm nóng, mỗi người 1 chai (hì hì ... nói hơi quá). Nhâm nhi với tất cả các món có vịt! Thậtt vui và ấm cúng! Lai rai cho tới khi đêm tàn! Sương sương với rượu, tê tê với đêm lạnh, nồng nàn với sương khuya. Mọi người phải đi đâu nữa đây? A Thoàn đã hơn 7 năm chưa thăm Huế từ ngày ra trường. Phải đưa A Thoàn thăm lại trường xưa. Thời gian đã đổi khác nhưng kỷ niệm vẫn còn đây. Trời cứ rớt mưa phùn. Nhưng vệt lốm đốm là những giọt mưa long lanh. Panel ĐHKH Huế vẫn rực rỡ trên kia. Sau nhiều vòng quanh Huế, đưa Jáp về nhà và mọi người về ks ngủ khoảng 2 giờ sáng. Mọi thứ xếp lại và mong chờ một ngày mới! Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Jan 9 2007, 11:45 AM
Bài viết
#22
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Sáng hôm sau, mọi người alo cafe. Quán Mục Đồng nằm giữa hồ sen sát bên Nhà văn hóa Trung tâm thành phố thật ấm cúng và đẹp. Trời vẫn mưa và thời tiết vẫn cứ lạnh.
Gặp nhau với 1 số gương mặt mới nữa! Với o Thuận - Ngô Thị Thuận: Với Thái Hồng Lam. Cô nàng đang làm ở trường Trung Cấp Du Lịch - Trưởng Khoa Ngoại ngữ. Với Hồ Đình Công: Với anh Sin: Mọi người tha hồ tâm sự. Chúng tôi đã sưu tập thêm thông tin của 1 số ngươi nữa. Thùy đang dạy ở trường Cấp II & III A Lưới; Nguyễn Thị Phương (Tam Kỳ) có chồng ở Huế,... Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Jan 9 2007, 01:23 PM
Bài viết
#23
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Vui quá. Thật tuyệt vời. Mong một ngày trở lại Huế trong kô khí như thế này.
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Jan 9 2007, 05:11 PM
Bài viết
#24
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
Thật là một ngày hạnh phúc khi về thăm lại trường củ, đám bạn ngày xưa bây giờ mỗi đứa một phương. Trong không khí của một ngày mùa đông ở Huế, các bạn là đóm lữa hồng. Cho Tuy gửi lời thăm tất cả mọi người nhé.
XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Jan 10 2007, 12:45 PM
Bài viết
#25
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Chúc mừng vợ chồng Vân Hùng!
Mo.i người thiệt là nhiệt tình. Tui thèm quá! |
|
Jan 11 2007, 09:15 AM
Bài viết
#26
|
|
Đại tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39
|
1. Cái ảnh trên cùng lúc mới nhìn vào ấn tượng đầu tiên là tưởng chừng như mấy ông đang dự.......đám ma.
2. Lâu rồi không thấy Lam.....Vẫn " mặn mà" như xưa !!! hehe 3. Tiếc quá do kẹt công chuyện nên không tham dự các sự kiện trên được. Xin bà con Đà thành và Huế thành cùng vợ chồng Vân Hùng đại đạ xá !!! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
|
|
Jan 26 2007, 02:42 PM
Bài viết
#27
|
||
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Mời các bạn load movies về các hình ảnh liên quan đếm weddin của Hùng Vân về xem cho vui nhé!
Nếu kô đc, xin load về (23K) tại đây: Movies_Hung_Van_wedding Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
|
Jan 26 2007, 05:52 PM
Bài viết
#28
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
LATE IS BETTER THAN NEVER .
CHÚC 2 BẠN ĐẠI HỶ ,ĐẠI KHỎE !! Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|