Cưới, Cưới, và Cưới, mọi người cưới nhau ầm ầm |
Dec 6 2005, 04:04 PM
Bài viết
#1
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Trân trọng thông báo
Ngày 14 tháng 12 năm 2005 sắp tới là ngày chấm dứt chương hai trong trường ca tình cởm dài dằng dặc của nguyên đại ca sỹ Trần Thị Táo Chi. Chi sẽ chính thức lên tiếng bó buộc anh chàng kiến trúc mà mọi người đã từng gặp, sau cuộc tình chóng vánh bốn nghìn năm trăm ngày Ngày 7 tháng 1 năm 2006 anh chàng mô ni tơ cùa lớp Anh K19 A Trương Văn Hoàng thuở nào cũng làm một bữa tiệc nhỏ chia tay với sử thi tình cởm hùng hồn của những tháng năm chinh chiến yêu đương nhăng nhít. "Nhân vật tầm cỡ" đã trói gô anh chàng này lại là một tay nhà báo rất xinh Ai cần biết thông tin gi thêm, có thể gọi điện cho Long. Đề nghị không nhá máy hay nhắn tin có ai sẽ lại hát: ...một người nữa giống như tui... hahaha chú ý: ngày thông náo trên được tính theo hệ lịch dương lịch Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Dec 6 2005, 04:45 PM
Bài viết
#2
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 93
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 23
|
Bà con họ cưới ầm ầm còn Long thì lúc nào mới cho mọi người ăn bánh hồng đấy
|
|
Dec 7 2005, 01:42 PM
Bài viết
#3
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 93
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 23
|
Chào bà con!
Bà con ơi, ai còn lưu file địa chỉ của các thành viên K19, làm ơn email cho Hiền với. Cám ơn rất nhiều EMAIL: kimhien@gmail.com hienpxk@danang.dongtamtile.com |
|
Dec 7 2005, 02:09 PM
Bài viết
#4
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
Oh những tin vui đến từ Long Sài gòn.
Xin chuc những người bạn sắp cười mãi mãi hạnh phúc! j Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Dec 7 2005, 09:43 PM
Bài viết
#5
|
|
Nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2
|
Dear Hiền,
Thanh đã meo danh sách thành viên ank19 rồi đó. Có nhân vật nào mới update được thì thêm vào nhé! Chúc hai mẹ con và cu lớn khỏe nhé! Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi! |
|
Dec 10 2005, 06:29 PM
Bài viết
#6
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
tớ cũng có khả năng cưới trong năm nay nhưng vì nếu ai cũng cưới năm nay thì chắc mọi người phải méo mặt. Thôi để vài năm sau, mọi người giàu có rủng rỉnh hơn, sẽ "đi" "bộn" hơn
hà hà Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Dec 10 2005, 09:08 PM
Bài viết
#7
|
|
Đại úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5
|
Long không cưới năm nay vì ai chịu cưới Long cả....hhuuuuuuu
Ta đi ta nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương. |
|
Dec 11 2005, 02:39 PM
Bài viết
#8
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
LONG SE KHONG BAO GIO CUOI VO VI LONG KHONG MUON "TU LAM KHO MINH VA LAM KHO NGUOI KHAC" HA HA HA
XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Dec 11 2005, 03:09 PM
Bài viết
#9
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Uh, cuộc đời có những cái không ngờ được. Tuy có kiểm tra mũi và cằm của con Tuy chưa? nó giống Tuy hay giống Long?
mà nói chung là mình cũng không muốn làm khổ mình và làm khổ người khác thật. Theo những kiểu như thế há hà hà Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Dec 13 2005, 09:46 PM
Bài viết
#10
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cắt "ấy" thả trôi sông "Ấy" anh trôi giữa dòng nước xoáy Cá đớp mất rồi, có buồn kô? ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Dec 15 2005, 02:13 AM
Bài viết
#11
|
|
Đại úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5
|
buồn chứ sao không, buồn vì "cái" của Hùng bị cá đớp rùi....huuuuu
Ta đi ta nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương. |
|
Dec 17 2005, 10:13 AM
Bài viết
#12
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
QUOTE(Chú Thích) Lehien Dec 15 2005, 02:13 AM buồn chứ sao không, buồn vì "cái" của Hùng bị cá đớp rùi....huuuuu chữ CÁ ở đây có phải bỏ trong ngoặc kép để biểu thị nghĩa bóng không nhỉ? Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Khách_Yananpura_* |
Dec 17 2005, 05:09 PM
Bài viết
#13
|
Khách vãng lai
|
Cá phải là CÁ GIẾC ức nước sau mưa mới được!
|
|
Dec 18 2005, 03:02 PM
Bài viết
#14
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Thanh thi sĩ giải thích cái cụm từ Yananpura làm chi cho dài dòng rứa? Cứ bảo anh em đó là câu khẩu hiệu: "Gian nan (nhưng nó vẫn) bự ra" là được rồi.
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Jan 1 2006, 12:03 PM
Bài viết
#15
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Xin tran trong thong bao ngay 08/01/2006 (Chu nhat) anh Son Binh Dinh cua chung ta se tu gia kiep doc than cua minh.Dam cuoi se to chuc tai nha hang Ben nghe-duong Hoang Viet,Tan binh(Tuan thu thap tin tu anh Quang-Nhat Quang.Anh Son khong the dua thiep den tan tay den tat ca cac ban,ai o Tphcm hoac dau do co thoi gian hay den voi ngay vui cua anh ay.Tiec se to chuc luc 11h trua.Lien he anh Quang hoac anh Hung 0988081080 hoac anh Tuan 0908325997.Nhan tien chuc mung nam moi fruits nhieu cho cac ban be cua toi
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Feb 9 2006, 12:36 AM
Bài viết
#16
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63
|
QUOTE(Chú Thích)(Tuan @ Jan 1 2006, 12:03 PM) Xin tran trong thong bao ngay 08/01/2006 (Chu nhat) anh Son Binh Dinh cua chung ta se tu gia kiep doc than cua minh.Dam cuoi se to chuc tai nha hang Ben nghe-duong Hoang Viet,Tan binh(Tuan thu thap tin tu anh Quang-Nhat Quang.Anh Son khong the dua thiep den tan tay den tat ca cac ban,ai o Tphcm hoac dau do co thoi gian hay den voi ngay vui cua anh ay.Tiec se to chuc luc 11h trua.Lien he anh Quang hoac anh Hung 0988081080 hoac anh Tuan 0908325997.Nhan tien chuc mung nam moi fruits nhieu cho cac ban be cua toi BÁC TUẤN "KHẺO" KHÔNG? CV THẾ NÀO? NĂM NI CHÚC BÁC TUẤN SỨC "KHẺO" DỒI DÀO NÈ - TIỀN VÀO ÀO ÀO NÈ - TÌNH DÂNG LÊN CAO NÈ - VÀ NĂM NI CŨNG CƯỚI MAU NÈ ... HÈ HÈ HÈ! Vui hý! K "... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"
(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry) |
|
Feb 17 2006, 09:54 AM
Bài viết
#17
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Tui cũng sắp chia tay cuộc sống tự do rồi!
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Feb 17 2006, 10:06 AM
Bài viết
#18
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
|
|
Feb 17 2006, 10:08 AM
Bài viết
#19
|
|
Đại tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39
|
Chào mừng 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM(26/3/1931-2006), đồng chí Đỗ Văn Hùng, mệnh danh là Châu Minh Linh sẽ chính thức thành " hun". Đề nghị đồng chí khai báo rõ ràng để BCH Anh k19 xem xét các tình tiết để giảm tội !!!!
New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
|
|
Feb 17 2006, 10:26 AM
Bài viết
#20
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Hôm 8.3 sẽ tổ chức tại quê, hôm 25.3 tại TPHCM. Sẽ có thông báo chính thức đến các bạn sau!
Đứng trước ngưỡng cửa của đời sống hôn nhân gia đình, mình cảm thấy giống như sắp mất một thứ gì đó. ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|