Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> VIET NAM VÔ ĐỊCH!QUYẾT LIỆT LÊN U23 ƠI!
hoanggiapk19b
post Dec 15 2009, 10:46 AM
Bài viết #1

Binh nhì
**

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 26
Gia Nhập: 31-August 09
Đến Từ: Đà thành
Thành Viên Thứ: 14.477



[color="#FF0000"]Vậy là chúng ta đã tiến vào trận chung kết Seagame 25 với tràn trề hi vọng đoạt Cup vàng!Đối thủ Malay vòng bảng U23 ta đã múc cho 3-1 nên không lý do gì để phải bắt đối thủ TÂM PHỤC KHẨU PHỤC trong trận đối đầu dự kiến đầy kịch tính này!
CỐ LÊN U23 ƠI!TINH QUÁI CHIẾN THUẬT HƠN NỮA "PHÙ THỦY CALISTO ƠI!!QUYẾT LIỆT VÀ MÚC CHO TƠI TẢ MALAYSIA VÀO!
VIET NAM VÔ ĐỊCH![/color]
Ảnh đính kèm(s)
Ảnh Đính Kèm
 



Giảng đường xưa hàng ghế đá ghi bao kỉ niệm
Giảng đường nay cây bàng già lẻ bóng cô đơn
...và còn đâu tiếng nói Thầy Cô...chiều tan trường giảng đường thương quá là thương!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Dec 15 2009, 08:25 PM
Bài viết #2

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Gắng chữ Đ vô đi Giáp !





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Dec 15 2009, 09:03 PM
Bài viết #3

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170








Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran Vinh Hoai
post Dec 15 2009, 10:50 PM
Bài viết #4

Thiếu úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 102
Gia Nhập: 27-June 09
Thành Viên Thứ: 14.466



Mặc dầu đá trên sân khách, nhưng cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ đỏ kín cả sân.
Thật là tự hào.
Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng.







Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Dec 16 2009, 01:11 AM
Bài viết #5

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



haha, anh Hoài đúng là sướng nhất, được hò hết trên sân cổ vũ cho VN. Lại chơi quả đầu quá hipppi

Tối mai, nhất định Việt Nam là nhà Vô Địch, anh Hoài tường thuật hình ành nhé. Nếu có hình ảnh anh ăn chơi ngoài lề cũng cứ pót lên cho anh em ngưỡng mộ chơi



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Dec 16 2009, 12:07 PM
Bài viết #6

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Gửi lời thăm anh chị em đoàn Vn tại Lào-Tuấn





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hoanggiapk19b
post Dec 17 2009, 11:09 AM
Bài viết #7

Binh nhì
**

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 26
Gia Nhập: 31-August 09
Đến Từ: Đà thành
Thành Viên Thứ: 14.477



Vậy là chỉ còn 6 tiếng đồng hồ nữa quả bóng sẽ lăn, niềm vui hay nổi buồn, nụ cười hay nước mắt...tự dưng nghĩ đến làm trái tim chung ta hồi hộp đôi chút nhưng đó là 1 phần của bóng đá mà. Hôm qua chứng kiến những phút giây tột cùng của thăng hoa cảm xúc để chứng kiến các cầu thủ nữ VN giành ngôi vương mà những trái tim yêu bóng đá nhưng trên mây.Cái biên giới ấy giữa vinh quang và thất bại, giữa người hùng hay tội đồ sao quá mong manh...và khi kết quả thực tế đã hiện ra cho ta thấy sự bình tỉnh tự tin là một phần vô cùng quan trọng trong chiến thắng này. Hỡi những chàng trai U23 VN, có hay chăng những khát vọng của hàng triệu con tim hâm mộ đang mong ngóng ở nước nhà. Hãy chiến đấu dũng mãnh như các anh từng thể hiện, bởi tất cả chỉ còn một trận đấu cuối cùng, hãy chiến đấu bằng sức mạnh của đôi chân cùng những bộ óc mang tinh thần dân tộc, bằng những cảm giác bóng kinh điển mà các anh từng có để hạ thủ đối phương, ôi tôi mong giây phút thăng hoa ấy như hàng triệu trái tim khác đang mong chờ...Tôi muốn được hét lên câu tôi từng hét đến khản cả giọng khi VN vào bán kết "VN CHIẾN THĂNG,VN VÔ ĐỊCH"...MỘT GIẤC MƠ KHÔNG CÒN XA VỜI MÀ CHỈ CÒN ĐẾM TỪNG PHÚT GIÂY THÔI...
HÃY CHÚC CÁC CHÀNG TRAI CHÚNG TA CÙNG HÀNG TRIỆU CON TIM NÓNG BỎNG Ở NƯỚC NHÀ THỎA CƠN KHÁT NGÔI VƯƠNG!!!



Giảng đường xưa hàng ghế đá ghi bao kỉ niệm
Giảng đường nay cây bàng già lẻ bóng cô đơn
...và còn đâu tiếng nói Thầy Cô...chiều tan trường giảng đường thương quá là thương!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Dec 18 2009, 01:34 AM
Bài viết #8

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Khép lại một giấc mơ

Vinh quang đã đi xa vì sự sợ hãi, vì sự kém may mắn, và vì cả số phận

Đau không chịu nổi



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hoanggiapk19b
post Dec 18 2009, 08:11 AM
Bài viết #9

Binh nhì
**

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 26
Gia Nhập: 31-August 09
Đến Từ: Đà thành
Thành Viên Thứ: 14.477



GIẤC MƠ TUỘT KHỎI TẦM TAY.Nhưng phải tỉnh táo để thấy thực tế chúng ta đã không thể chiến thắng người MÃ!!!



Giảng đường xưa hàng ghế đá ghi bao kỉ niệm
Giảng đường nay cây bàng già lẻ bóng cô đơn
...và còn đâu tiếng nói Thầy Cô...chiều tan trường giảng đường thương quá là thương!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nguyen Kinh
post Dec 18 2009, 02:39 PM
Bài viết #10

Binh nhì
**

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 9-February 09
Thành Viên Thứ: 14.439



QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Dec 18 2009, 01:34 AM) *
Khép lại một giấc mơ

Vinh quang đã đi xa vì sự sợ hãi, vì sự kém may mắn, và vì cả số phận

Đau không chịu nổi


Lẽ ra VN ở thế thượng phong, nhưng cuối cùng lại để cho người Mã... Thượng Phong- và VN chết không kịp ngáp. Hà hà...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran Vinh Hoai
post Dec 22 2009, 08:22 AM
Bài viết #11

Thiếu úy
****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 102
Gia Nhập: 27-June 09
Thành Viên Thứ: 14.466



Mình rất buồn và thương cho cổ động viên Việt Nam.
Không biết ở nhà thế nào, chứ ở Vientiane, nhìn thấy cảnh hàng ngàn cổ động viên Việt Nam lủi thủi ra về từ sân vận động quốc gia Lào, không cười, không nói, không chào, không hỏi, mình thấy thật thê thảm.
Đội tuyển U23 Việt Nam đã phụ lòng mong mỏi của chúng ta. Thật sự đau đớn không thể nào chịu nổi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Dec 22 2009, 06:23 PM
Bài viết #12

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Ở bên này cũng buồn thê thảm anh à, coi ngoài quán xong, cũng đi về trong im lặng



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 02:54 AMSpring Style