Góp ý với các bạn |
Mar 10 2007, 08:38 PM
Bài viết
#1
|
|
Chuẩn úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 93
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 23
|
Mình là ông xã của Kim Hiền (Đồng Tâm), hôm nay tình cờ vào trang web của các bạn thấy khá đẹp, thông tin phong phú nhưng nó lại chạy quá chậm nên muốn xem 1 số mục cũng đành chịu. Nếu đa số thành viên ở VN thì trang web nên chuyển về máy chủ đặt tại VN. Theo mình biết hiện nay chi phí thuê máy chủ ở VN và nước ngoài gần tương đương nhau.
Chúc các bạn khỏe Email: congminh86@yahoo.com |
|
Mar 10 2007, 09:08 PM
Bài viết
#2
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Long đang vào mạng từ Huế
Long thấy chỉ khi mới vào thì nó chạy rất lâu, nhưng khi đã vào rồi thì cũng nhanh đấy chứ Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Mar 10 2007, 10:52 PM
Bài viết
#3
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86
|
Cam on ong xa Kim Hien gop y cho trang web! And welcome to anhk19 family!!!
Minh o day dung thi rat nhanh, khong co van de chi ca. Chi khi nao upload hinh anh thi doi den dai` co luon thoi:) I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer- |
|
Nov 26 2007, 09:14 PM
Bài viết
#4
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Hôm nay vào diễn đàn thấy rất nhiều bài post mớ của Sơn, tuy nhiên các bài đều có nội dung gần như giống nhau, mà như thế thì không được đẹp cho diễn đàn lắm.
Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Nov 27 2007, 06:31 PM
Bài viết
#5
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Hello bác hoàng !!
ok ,mình vẩn hiểu vậy , nên phải rút kinh nghiệm thôi .nhưng mà bác hoàng biết sao k ? đôi lúc con người ta trong một lúc nào đó ,trong một thời cuộc nào đó thì cảm xúc dâng trào , không phải lúc nào mình cũng có được khoảng thời gian mà có những cảm xúc như vậy , hoài cổ là cảm xúc khi mình đưa bài lên web k19 lúc mình đang công tác vào thời điểm mình đi cứu trợ ở huế sau lũ . quan trong nhất là thần hồn của mình ! cảm xúc tuyệt vời nhất là từ bản năng chớ không phải từ bản ngã ,mà đã là bản năng thì nó thiên về cái chủ quan .mà cái chủ quan của mình là cái tôi "cái tôi là cái đáng ghét "mình đã sai khi mình có cảm xúc với tất cả các trương mục trong web k19 . ok ; anyway , thank - you !!! Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Nov 27 2007, 11:17 PM
Bài viết
#6
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86
|
Cảm ơn Bác Hoàng đã tận tình nhắc nhở anh em đóng góp anhk19 website.
Cũng cảm ơn Bác Sơn đã chia sẻ cảm xúc. Kể thêm cho anh chi em nghe về chuyện cứu trợ ở Huế nha. Hy vọng tinh thần anh em vẫn mãi một nhà! Thân mến, Anh-Hoa I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer- |
|
Nov 28 2007, 10:44 PM
Bài viết
#7
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
QUOTE(Chú Thích)(nptruongson @ Nov 27 2007, 06:31 PM) Hello bác hoàng !! ok ,mình vẩn hiểu vậy , nên phải rút kinh nghiệm thôi .nhưng mà bác hoàng biết sao k ? đôi lúc con người ta trong một lúc nào đó ,trong một thời cuộc nào đó thì cảm xúc dâng trào , không phải lúc nào mình cũng có được khoảng thời gian mà có những cảm xúc như vậy , hoài cổ là cảm xúc khi mình đưa bài lên web k19 lúc mình đang công tác vào thời điểm mình đi cứu trợ ở huế sau lũ . quan trong nhất là thần hồn của mình ! cảm xúc tuyệt vời nhất là từ bản năng chớ không phải từ bản ngã ,mà đã là bản năng thì nó thiên về cái chủ quan .mà cái chủ quan của mình là cái tôi "cái tôi là cái đáng ghét "mình đã sai khi mình có cảm xúc với tất cả các trương mục trong web k19 . ok ; anyway , thank - you !!! Thôi đi ông nội ơi. Đọc mấy dòng này, tui cứ nghĩ đang ngồi nhậu và "cao đàm khoát luận" với ông. Ôi, thèm cảm giác đó quá... ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Nov 30 2007, 10:53 PM
Bài viết
#8
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Tặng Bác Hoàng ,Bác Châu Minh Linh & k19 !!
Quỳnh hoa diễm lệ giữa đêm trường Ái ân đắm đuối áng văn chương. Say lòng ly khách người quân tử. Hững hờ cánh khép mối duyên lương. Trời đêm sóng sánh xin hầu tiếp, Ly này ăm ắp những yêu thương. Thuyền về day dứt nơi bến đỗ Gối mộng đêm trường mộng Quỳnh hương./. ----------------- Có những phút giây hóa thành bất tử Có những con người do ...sơ ý sinh ra. ha ha.... Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|