Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Gải bóng chuyền sinh viên Đại học Huế 2005
chauminhlinh
post Mar 21 2005, 10:39 PM
Bài viết #1

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



18 Tháng Ba 2005
Khai mạc giải bóng chuyền sinh viên Đại học Huế năm 2005

Với mục đích tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa sinh viên các trường thành viên, đồng thời hưởng ứng "Năm Quốc tế Thể thao và Giáo dục thể chất - 2005" của Liên hợp quốc, "Tuần Văn hoá - Thể thao" do Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phát động và kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam (27/3), sáng ngày 18/03/2005 Đại học Huế phối hợp với Ban CTCT-SV tổ chức lễ khai mạc "Giải bóng chuyền sinh viên" năm 2005.

Đến dự lễ khai mạc, về phía Đại học Huế có đại diện Đảng uỷ và Ban Giám Đốc, đại diện các Ban, Văn Phòng, TV Công đoàn, Hội CCB, Đoàn TN, Hội sinh viên, TT GDTC và TT ĐH CN Huế . Về phía các trường thành viên có đại diện Đảng uỷ và Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn TN, Hội sinh viên, các đội bóng chuyền (nam, nữ) sinh viên cùng đông đảo các cổ động viên đến từ các trường thành viên trong Đại học Huế.

Giải bóng chuyền sinh viên năm 2005 là giải bóng chuyền đầu tiên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế tổ chức cho đối tượng là sinh viên hệ chính quy và đã thu hút được 14 đội bóng cả nam và nữ đến từ 7 trường Đại học thành viên. Giải đấu dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 18/03/2005 đến 20/03/2005, với luật thi đấu được áp dụng theo Luật bóng chuyền hiện hành do UB TDTT và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành. Mỗi trận đấu gồm có 3 hiệp, đội nào thắng được 2 điểm, thua 1điểm và bỏ cuộc 0 điểm. Ngoài ra, nếu có trên 5 đội nam và 5 đội nữ tham gia sẽ tổ chức bốc thăm chia 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để lấy hai đội nhất và nhì của mỗi bảng và thi đấu chéo. Hai đội thắng sẽ thi đấu trận chung kết để tranh nhất, nhì. Hai đội thua đồng giải ba. Trong trường hợp ngược lại, nếu có từ 5 đội trở xuống sẽ tổ chức thi đầu vòng tròn tính điểm để xếp hạng. Trườn hợp hai đội có số điểm bằng nhau thì căn cứ vào kết quả trận đối kháng để xếp vị thứ.

Hy vọng rằng Giải bóng chuyền sinh viên Đại học Huế năm 2005 sẽ là sân chơi thể thao bổ ích và lý thú, là động lực để phát triển phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong sinh viên góp phần đạt chỉ tiêu: mỗi Đoàn viên - Sinh viên Đại học Huế biết chơi tốt mọi môn thể thao nhằm nâng cao thể chất và tinh thần của đoàn viên, sinh viên.

(Đại học Huế)



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Khách_Alibaba_*
post Mar 22 2005, 07:18 PM
Bài viết #2




Khách vãng lai



Mình kô ở ngoài nớ mà đi ủng hộ hè.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iloveu_ok?
post Mar 24 2005, 04:31 PM
Bài viết #3

Hạ sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 39
Gia Nhập: 24-March 05
Thành Viên Thứ: 62



Nhớ hồi trước mỗi lần nhận học bổng lại rủ nhau đánh bóng chuyền... độ. Mỗi bên bốn người, bên mô thua phải dắt đi ăn chè 500 trước cổng trường Nguyễn Trường Tộ. Sau đó lại rủ nhau ăn thi xem ai ăn nhiều nhất. Lần đó, thằng Long Sịa ăn nhiều nhất (17 ly), nhiều đến độ không đứng lên nổi và đêm ngủ phải bỏ cái bô nhựa dưới gầm giường. Thằng Hùng Quảng Trị về nhì với 15 ly, bị tào tháo rượt mất 1 tuần y.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Mar 24 2005, 04:42 PM
Bài viết #4

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Mi đừng có nhớ tào lao? À, mà mi là thằng mô rứa?



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
iloveu_ok?
post Mar 24 2005, 04:46 PM
Bài viết #5

Hạ sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 39
Gia Nhập: 24-March 05
Thành Viên Thứ: 62



Tao mà nhớ tào lao thì ai mới nhớ đúng đây. Tao còn nhớ mi mất xe đạp, lại còn bị uýnh đến lồi con mắt. Đi ăn cơm ở Hai Bà Trưng mà cái mặt nhìn như cái... chảo. Tội nghiệp quá. Nhớ lại mà thấy thương!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Mar 24 2005, 04:50 PM
Bài viết #6

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Đó đúng là kỷ niệm đen tốt nhất trong sự nghiệp sinh viên của tau. Móa ơi, cái quầng mắt tau bị đen thui... Đen thiệt!!! Bị xong tức muốn phát khóc được mi ạ. Nhưng mà chừ nghĩ lại cũng vui.



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Khách_Guest_*
post Apr 6 2005, 05:21 PM
Bài viết #7




Khách vãng lai



QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ Mar 24 2005, 04:50 PM)
Đó đúng là kỷ niệm đen tốt nhất trong sự nghiệp sinh viên của tau. Móa ơi, cái quầng mắt tau bị đen thui... Đen thiệt!!! Bị xong tức muốn phát khóc được mi ạ. Nhưng mà chừ nghĩ lại cũng vui.
*


Hề hề, bác Sinh nhà ta đâu rồi hè. Đề nghị bác góp 1 tay trong mục ni đi chứ...Hì hì ... đợi đợi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Apr 14 2005, 02:20 PM
Bài viết #8

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



BÁC SINH MÔ BÁC SINH MÔ!?
BÁC SINH MÔ BÁC SINH MÔ!?
BÁC SINH MÔ BÁC SINH MÔ!?



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 04:21 AMSpring Style