Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Anhk19 Foundation, Cho một sự phát triển dài lâu và ý nghĩa
thanhdnvn
post Feb 4 2007, 02:59 PM
Bài viết #1

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Thân gửi tất cả các thành viên anhk19!

Hãy quay lại những ngày đầu:


"Hỡi đồng bào Anh k19,
Chúng ta đã có 1 sân chơi rất hoành tráng. Mời các bạn cùng vào đây để chúng ta ôn lại những ngày tháng tuyệt đẹp đã qua và hướng tới những ngày tươi sáng ở phía trước.
Tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ, gái trai, không phân biệt địa bàn cư trú, giọng nói, không phân biệt đã lập gia đình rồi hay đang còn hưởng thụ cuộc sống tự do, hễ là người từng mãi đũng quần trên ghế của Trường Đại Học Khoa Học Huế thì hãy vào đây quây quần bên nhau.

Châu Minh Linh"

"Thương mến gửi bà con xa gần.

Thế là chúng mình đã được ngồi lại bên nhau trong ngôi nhà chung "In Tờ Nét" được xây dựng bằng cả tấm chân tình và lòng nhiệt huyết của tất cả mọi người. Nào chúng mình hãy cùng nắm tay và hô to lên:

Congratulation! Welcome ANHK19 onboard!

Này còn bạn nào lang thang ngoài lớp, các bạn khác giúp mang vào lớp giùm nghe, kẻo bạn ấy nhở chuyến bay tội nghiệp.

Và bây giờ, chúng ta hãy chờ giây phút "Take off", giây phút thăng hoa của con thuyền AnhK19, March 12, 2005.

Vì tình bạn cao cả của chúng ta.

Quỳnh Trang."



Vậy là đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày thành lập anhk19. 2 năm qua, diễn đàn này đã mang lại cho chúng ta những gì nào?

- Tập hợp đại đa số các thành viên anhk19
- Gần gũi, sẻ chia, tâm sự, nhậu nhẹt và có cả những buồn vui, hờn giận.
-Tập thể chúng ta ngày càng gần gũi nhau hơn, những thông tin đến với nhau nhanh hơn.


Và chúng ta chỉ dừng lại ở đó. tongue.gif

Thế giới này đã đang phẳng ra nhờ Internet. Chúng ta (thành viên anhk19) dù ở chân trời góc bể nào trên hành tinh này đều có thể liên lạc với nhau trong 1 cú click.
Diễn đàn này đã mang chúng ta gần nhau như thế để rồi sẻ chia như thế với ý nghĩa giản đơn như thế. Và, về lâu về dài, nó cũng như thế! (sẽ nhàm chán và ngày càng ít thành viên quan tâm bởi tính thiếu quần chúng như tôn chỉ của anhk19.com).

Thiết nghĩ, tại sao chúng ta không chung sức chung lòng, góp công góp của để xây dựng 1 tập thể có ý nghĩa hơn nữa bằng việc làm hết sức cụ thể thông qua diễn đàn này? Đó là LẬP RA MỘT QUỸ HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO tạm gọi là ANHK19 FOUNDATION.

Quỹ này sẽ được đóng góp định kỳ với 1 khoản nhất định bởi các thành viên anhk19 và ngoài khoản đó, quỹ này đón nhận thêm tùy vào lòng hảo tâm của tất cả các thành viên cũng như các cá nhân, tổ chức ngoài anhk19.

Anhk19 Foundation sẽ phải có Ban quản lý được bầu chọn khách quan từ tất cả các thành viên anhk19 để quản lý 1 cách minh bạch và luôn kêu gọi góp góp tạo nguồn quỹ dồi dào.

Quỹ này có thể được sử dụng vào các mục đính:

1, hỗ trợ cho cá nhân hay gia đình của thành viên trong cộng đồng anhk19 khi gặp rủi ro hay sự cố khó khăn nào đó với tinh thần TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI, LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH!

2, hỗ trợ cho 1 hay nhiều (tùy vào khả năng tài chính của quỹ)sinh viên nghèo khó thuộc trường Đại học khoa học Huế (hay Đại học Huế) 1 lần hay định kỳ 1 khoản tiền gọi là HỌC BỔNG nhằm tạo cho sinh viên đó có điều kiện học hành tốt. Thiết nghĩ đây cũng là việc làm mang tình nhân đạo, bên cạnh đó, chúng ta xây dựng hình ảnh và tiếng nói của tập thể anhk19 trong cộng đồng. Với trường cũ thật có ý nghĩa biết bao!

3, và sau này, qua quỹ này, chúng ta sẽ hỗ trợ phát triển cho các "tài năng trẻ", là con em của anhk19 nữa!

4, và còn biết bao nhiêu việc có ý nghĩa cần làm đối với cộng đồng!




Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Feb 4 2007, 03:04 PM
Bài viết #2

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



Đây là ý kiến của nhiều anh em anhk19 tại Đà nẵng, mong nhận được ý kiến phản hồi từ tất cả mọi người. Tại buổi tiệc cuối năm năm nay sắp tới tại Đà Nẵng, mọi người sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề này!

biggrin.gif

Sự đóng góp ý kiến chân tình của các bạn góp phần tạo nên 1 anhk19 hùng mạnh !!!



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Feb 4 2007, 03:14 PM
Bài viết #3

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Cùng Thanh,
với anh chị em chiến hữu anhk19,

Rất ... rất vui! Ý kiến rất hay và có ý nghĩa cho anhk19 nhà mình!

Mến,
K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Feb 4 2007, 03:39 PM
Bài viết #4

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Anh chị em tích cực góp ý nhé!

K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Feb 4 2007, 04:03 PM
Bài viết #5

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Dong y, dong y

Minh nghi la nen danh 2 hoc bong 1 nam, mot danh cho Dai Hoc Khoa Hoc Hue, noiminh da hoc, va mot cho Dai Hoc Ngoai Ngu, dai hoc ma minh co lien quan ( co lien quan khong he?)

Co dieu, khong biet chuyen dong gop se nhu the nao. Chi moi la dong gop cho trang web thoi ma cung thay it nguoi dong gop roi



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Feb 4 2007, 10:11 PM
Bài viết #6

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Y kien rat hay Thanh oi. Nhung minh nghi nen ban bac chi tiec hon truoc khi tien hanh. Muc dich tang hoc bong cho 1 hay 2 em duong xa se nhu the nao. Nam roi VietHope tang 154 hoc bong cho cac em o Ha Noi, Hue, Saigon va mien tay. Nam den se co' 300 suat hoc bong. Nhung so luong cac em o Hue nop don rat it', chi co' o truong Y ma thoi. Neu minh lam` sao de cac em o Khoa Hoc va Ngoai Ngu*~ biet rang cac em co' the lay hoc bong nay thi` minh co' the giup khong chi 1, 2 em ma` co' the ca 100 em lan. Mong anh em cho y kien them.

Vua roi minh duoc phan cong to lead the VietHope project team. Tui minh du dinh trong nam den se giup sua thu vien va xay dung mot so computer labs o nhung noi can thiet. Dac biet nua la co' chuong trinh grand initiative danh` cho nhung em sinh vien hoc sinh co' nhung y' tuong hay de giup do cong dong, tui minh se fund nhung du an nay de cac em co the bien nhung y tuong nay thanh hien thuc. Chang han nhu co' mot nhom em o Danang muon tui minh giup mo mot cai dance studio de cac em co' the day mua' cho cac em nho, va mot lop hoc mien phi cho cac em ngheo trong khu vuc. Mot so em khac o Saigon va mien tay lai muon mo mot tram xa nho de phuc vu nguoi ngheo. Va rat nhieu y tuong khac nua. Minh dang tim hieu them lam sao de project team co' the lam viec hieu qua trong nam den.

Ca' nhan minh rat me van chuong o nha, neu co' the lam gi do' de khuyen khich the he sau giu gin va phat trien nhung cai hay, cai dep cua van chuong thi` minh ung ho ca hai tay.

Mot vai suy nghi chia se cung anh em.

As ever,

Anh-Hoa

P.S: Nam nay o Harvard va ASA (american statistical association) cung dang tim nguoi de qua day lay lop roi ve day o Vietnam. Minh se goi file sau. Co hoi de hoc hoi va nghien cuu thi rat nhieu, nhung minh cam thay thong tin de moi nguoi deu biet den van chua duoc cap nhat tot lam.



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doantrang
post Feb 5 2007, 01:50 AM
Bài viết #7

Trung tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53



T rất vui khi đọc những ý kiến hay của anh chị em. Tất cả cũng chỉ vì mong muốn Anhk19.com ngày càng hoàn thiện.
Điều mà cá nhân T nghỉ là khoan đưa ra kế hoạch chi tiết như: bao nhieu suất ho.c bổng hay là học bổng cho ai và như thế nào....
Vấn đề quan trọng trước mắt bây giờ là coi anh chị em mình đuợc bao nhiêu người hưởng ứng. Mối khi mà mọi người đồng lòng thì xúc tiến công việc sẽ không khó. Tùy theo những gì mình có, việc gì cần làm trước thì mình làm trước, nếu còn khả năng thì mình sẽ làm những việc tiếp theo và nhiều hơn nữa...
Ý kiến cũa mỗi thành viên sẽ rất quan trọng để giúp anhk19.com ngày càng đầm ấm hơn, hoàn thiện hơn và đi đến những kết luận đúng đắn nhất.
Rất mong mọi người cùng đưa ra ý kiến .

Cheers!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Feb 5 2007, 08:41 AM
Bài viết #8

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



TIEP TUC DI CAC CHIEN HUU !
NHUNG Y KIEN TUYET VOI DE DI DEN THANH CONG!
cheer ,
jap



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Feb 5 2007, 02:23 PM
Bài viết #9

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



ừ, đúng rồi, nên làm thống kê coi anh chị em mình đuợc bao nhiêu người hưởng ứng

Nhưng cũng nên cho người ta có ý kiến ý cò, để anh em thấy sôi nổi bàn tiếp

Phải khôn hè?



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Feb 7 2007, 08:07 PM
Bài viết #10

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Đoàn kết là chuyện cần nhất - Không đoàn kết thì không làm chi được! Làm từ nhỏ đến lớn và trong nhà ra ngoài đường! ...

K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Feb 8 2007, 10:45 PM
Bài viết #11

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Ô kê

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công thành công đại thành công

hề hề, lâu lâu phải khẩu hiệu chút xíu cho vui



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nobita
post Feb 12 2007, 10:06 AM
Bài viết #12

Đại tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39



Hoan nghênh và tán thành !!! Đề nghị tập thể anh k19 ra Nghị quyết và lộ trình để triển khai thực hiện !!



New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Feb 12 2007, 04:48 PM
Bài viết #13

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Vấn đề là cần 1 đầu tàu thực sự, ai nây hô hào mà không biết đi ngả nào như thế nào thì hơi bị gay

Ứng cử viên thấy được là Thanh, mà Thanh thì đang hao tâm tổn trí vì công việc. Thanh ơi có còn tinh thần để truyền dây cót cho anh em?

Tuy ơi, làm cái này được không?

Hay là Anh Hoa?



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Feb 12 2007, 10:37 PM
Bài viết #14

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Anh em đang bàn đó Long ... Bàn chưa xong sao mà lo lắm thế; người ta lập một Fund đã khó, lập một Foundation có thể là 10 đến 20 năm ... Đâu phải một sớm một chiều; đâu phải đơn giản để nói là làm ngay được hay tốt ngay được ?

Quan trọng là phần hệ thống. Có tiền không có người làm được gì; có người không có tiền cũng chịu?

Từ từ, đừng vội mà hỏng chuyện.

K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Feb 13 2007, 07:30 AM
Bài viết #15

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Soi noi thiet ha. Ua, o day theo luat VietHope se phai tro thanh foundation, nhung tui minh chi muon la mot NGO ma thoi.

Cai cuoi cung roi cung la minh lam duoc nhung gi, ten tuoi khong quan trong lam.

Cam on Long da tin tuong minh, nhung minh lam khong noi Long oi. Minh uoc chi co' them thoi gian & nang luc -- can't avoid it - i am getting old :-)

Kinh oi, co' tien va co' nguoi ma khong co' y' tuong va ke hoach vung vang thi cung kho long lam chi duoc. Mong anh em ban them thiet ki.

Minh nghi Tuy va Long nen buoc dau ganh vac trach nhien nay. Quan trong nhat la nguoi di dau, can them suc thi phan cong viec cho anh em.

Minh phai chay di, nhung se viet them sau.

Take care,

Anh-Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Feb 13 2007, 03:08 PM
Bài viết #16

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)(Anh-Hoa @ Feb 13 2007, 07:30 AM)
Soi noi thiet ha. Ua, o day theo luat VietHope se phai tro thanh foundation, nhung tui minh chi muon la mot NGO ma thoi.

Cai cuoi cung roi cung la minh lam duoc nhung gi, ten tuoi khong quan trong lam.

Cam on Long da tin tuong minh, nhung minh lam khong noi Long oi. Minh uoc chi co' them thoi gian & nang luc -- can't avoid it - i am getting old :-)

Kinh oi, co' tien va co' nguoi ma khong co' y' tuong va ke hoach vung vang thi cung kho long lam chi duoc. Mong anh em ban them thiet ki.

Minh nghi Tuy va Long nen buoc dau ganh vac trach nhien nay. Quan trong nhat la nguoi di dau, can them suc thi phan cong viec cho anh em.

Minh phai chay di, nhung se viet them sau.

Take care,

Anh-Hoa
*


Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế, không lơ tơ mơ được đâu! Không có con người thì làm sao tìm hiểu/biết/có/nắm được đầy đủ nhu cầu và để có, xây dựng ý tưởng. Hơn nữa, một vài người, một vài cái đầu sao bằng được nhiều cái đầu? Và không đầu tư thời gian vào thì ý tưởng cũng chỉ nằm trên bàn giấy mà thôi.

Đoan Trang nói đúng:

QUOTE(Chú Thích)
Vấn đề quan trọng trước mắt bây giờ là coi anh chị em mình đuợc bao nhiêu người hưởng ứng. Mối khi mà mọi người đồng lòng thì xúc tiến công việc sẽ không khó. Tùy theo những gì mình có, việc gì cần làm trước thì mình làm trước, nếu còn khả năng thì mình sẽ làm những việc tiếp theo và nhiều hơn nữa...
Ý kiến cũa mỗi thành viên sẽ rất quan trọng để giúp anhk19.com ngày càng đầm ấm hơn, hoàn thiện hơn và đi đến những kết luận đúng đắn nhất.


Sự đoàn kết, cộng tác và chia sẻ là quan trọng lắm. Cần một người để nối kết, và tất cả mọi người cùng xúm vào chia sẻ 1 chút ít thời gian, sức lực nếu cùng đồng tâm làm gì đó.

Làm được gì không phải là cá nhân làm được đâu, mà là sự phối hợp - cộng tác. Người xưa nói đúng lắm: "Một cây làm chẳng nên non ... 3 cây chụm lại thành hòn núi cao". Trong cuộc sống hiện đại này, đôi khi 3 cây chụm lại chỉ là hòn non bộ thôi!!! :-))) đoàn kết lại nếu muốn thành công - dù là nhỏ nhất.

Một số điểm anh chị em nên lưu ý:

- Nhu cầu nội bộ/xã hội để thành lập AnhK19 Foundation?
- quy mô và phạm vi hoạt động?
- Phương thức hoạt động?
- Đội ngũ quản lý, nhân sự?
- Nguồn lực hiện nay và kế hoạch tài chính?
- Kế hoạch ngắn hạn và dài hạn?

Điều lưu ý nhất là trong tay đang ZERO về cả mặt tài chính, nhân lực và thời gian!

Vậy đó,
ACE bàn tiếp nhé!

K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post Feb 14 2007, 06:21 AM
Bài viết #17

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Ua, thay K viet that dai nen minh cung response may hang.

Trước hết là mình chưa bao giờ đề cập đến cá nhân nào ở đây cả. Đây là sân chơi của cả đại gia đình. Mong là không có sự hiểu lầm không đáng ở đây. Tụi mình đủ già và đi đủ xa để hiểu "một cây ...ba cây..." mà Kính đã nói.

Nếu ngồi xuống mà viết cái list thì mình nghĩ tụi mình có thể in thành sách lận. Thôi thì mong anh em bàn thảo thêm ở nhà. Tài chính sẽ đến khi cần. Quang trọng nhất vẫn là có người đứng ra gánh vác trách nhiệm và có kế hoạch rõ ràng.

Mấy hàng cùng cả nhà.... Mình vừa viết post này vừa đọc tin ở nhà. Không khí tết khắp phố phường...Vui quá! Cũng đang nghe "Ru mãi ngàn năm" của Trịnh...

Missing home so much,

Anh-Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TRUONGVANTUY2004
post Feb 14 2007, 12:00 PM
Bài viết #18

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61



Hi Đại gia đình ANHK19

Cám ơn Long, Anh Hoa và các bạn rất nhiều vì đã tin tưởng mình.
Lời đầu tiên cho Tuy gửi lời thăm, chúc sức khoẻ tất cả mọi người, đặc biệt các bạn ở xa Tết nay không về tụ họp cùng gia đình được " Bao lứa trai làng chào xuân chiến trường, không lẻ riêng mình em ấm".
Còn vấn đề lớn trên Anh em sẽ họp tiếp. Người Leader của ANHk19 để tính sau. Nhưng mình nghỉ Thanh, Hùng, Long... và các bạn khác đều rất xứng đáng. Các bạn là những người trẻ, khoẻ, đẹp, đầy lòng nhiệt huyết, có năng lực rất tốt, được hầu hết anh em tín nhiệm. Chỉ cần xem xét một yếu tố về hoàn cảnh, sự hy sinh... nữa là đủ rồi.



XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhdnvn
post Feb 14 2007, 01:07 PM
Bài viết #19

Nguyên soái
*******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 843
Gia Nhập: 2-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 2



QUOTE(Chú Thích)(TRUONGVANTUY2004 @ Feb 14 2007, 12:00 PM)
Hi Đại gia đình ANHK19

Cám ơn Long, Anh Hoa và các bạn rất nhiều vì đã tin tưởng mình.
Lời đầu tiên cho Tuy gửi lời thăm, chúc sức khoẻ tất cả mọi người, đặc biệt các bạn ở xa Tết nay không về tụ họp cùng gia đình được " Bao lứa trai làng chào xuân chiến trường, không lẻ riêng mình em ấm".
Còn vấn đề lớn trên Anh em sẽ họp tiếp. Người Leader của ANHk19 để tính sau. Nhưng mình nghỉ Thanh, Hùng, Long... và các bạn khác đều rất xứng đáng. Các bạn là những người trẻ, khoẻ, đẹp, đầy lòng nhiệt huyết, có năng lực rất tốt, được hầu hết anh em tín nhiệm. Chỉ cần xem xét một yếu tố về hoàn cảnh, sự hy sinh... nữa là đủ rồi.
*


HI ALL!

NĂM MỚI SẮP TỚI RỒI. CHỈ CÒN VÀI NGÀY NỮA THÔI. ANH CHỊ EM K19 ĐANG HÁO HỨC ĐÓN XUÂN. MONG MÙA XUÂN MỚI SẼ CÓ NHIỀU CÁI MỚI, MAY MẮM, HẠNH PHÚC ĐẾN MỌI NGƯỜI. MONG ANHK19 SẼ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN. CÒN PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO CHÚNG TA TIẾP TỤC BÀN BẠC NHÉ!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI! HAPPY NEW YEAR! CUNG HỶ PHÁT TÀI!



Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Feb 14 2007, 06:53 PM
Bài viết #20

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)(Anh-Hoa @ Feb 14 2007, 06:21 AM)
Ua, thay K viet that dai nen minh cung response may hang.

Trước hết là mình chưa bao giờ đề cập đến cá nhân nào ở đây cả. Đây là sân chơi của cả đại gia đình. Mong là không có sự hiểu lầm không đáng ở đây. Tụi mình đủ già và đi đủ xa  để hiểu "một cây ...ba cây..." mà Kính đã nói.

Nếu ngồi xuống mà viết cái list thì mình nghĩ tụi mình có thể in thành sách lận. Thôi thì mong anh em bàn thảo thêm ở nhà. Tài chính sẽ đến khi cần. Quang trọng nhất vẫn là có người đứng ra gánh vác trách nhiệm và có kế hoạch rõ ràng.

Mấy hàng cùng cả nhà.... Mình vừa viết post này vừa đọc tin ở nhà. Không khí tết khắp phố phường...Vui quá! Cũng đang nghe "Ru mãi ngàn năm" của Trịnh...

Missing home so much,

Anh-Hoa
*


Chưa già lắm để có thể nói rằng mình hiểu đủ ...

Nhắc nhau không phải để bắt bẻ nhau ... Nếu K đây là người như thế, K đây chẳng cần gặp và vui vầy cùng anh em để làm gì cả!

Hiểu lầm không đáng chẳng qua là ngôn từ trần gian không đủ ... Muộn phiền chi??

K đã viết sơ thảo - đã gửi Thanh.

Đi xa, giữ sức khỏe, gặp nhau sau ...

NĂM MỚI GẦN ĐẾN, CHÚC MỌI NGƯỜI AN LÀNH. CHUYỆN CHI CÒN CÓ ĐÓ!


Trả hết những gì của năm cũ, ĐÓN NĂM MỚI HẠNH PHÚC VÀ BÌNH YÊN!"

K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 05:57 AMSpring Style