Hình ảnh Mekong |
Jul 14 2007, 10:51 AM
Bài viết
#1
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Vừa làm xong chuyến khám phá Mekong bằng xe đạp, chia sẻ mấy hình ảnh cho vui.
Bạn đồng hành. Một con kênh tiêu biểu ở Long An. Những chiếc cầu xi măng thay cho cầu khỉ. Một góc thành phố Mỹ Tho Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Jul 14 2007, 10:59 AM
Bài viết
#2
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho. Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Jul 14 2007, 01:54 PM
Bài viết
#3
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Cha nội này hình như mới đạp xe qua Long An rồi xuống chạm Mỹ Tho thôi. Thế mà nói là khám phá Mekong, có cường điệu không đấy?! Hehehehehehe!!!!!!!!!
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Jul 20 2007, 05:53 PM
Bài viết
#4
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Đi nhiều lắm. Hùng xem tiếp nhé. DSC00211.JPG ( 151.01k ) Số lượng tải: 0 Dừa Bến Tre. DSC00295.JPG ( 148.34k ) Số lượng tải: 0 Cá tai tượng. Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Jul 20 2007, 10:29 PM
Bài viết
#5
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Nhìn con cá mà tưởng tượng chén nước mắm chanh tỏi thiệt cay nằm ở cạnh!
|
|
Jul 21 2007, 10:51 PM
Bài viết
#6
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Không, nước mắm chanh tỏi là của ngoài quê mình. Đây là đặc sản vùng Mêkông, người ta không dùng nước mắm tỏi mà dùng một loại nước lèo làm từ đậu phụng, me ( để làm chua), mè, và nhiều thứ khác
Để ăn con cá, người ta dùng bánh tráng, cuốn cá với rau xà lách, rau thơm, khế chua, dưa leo và một số loại rau đạc chủng miền Nam. Cuốn xong bánh, chấm vào nước lèo đấy, đưa lên miệng cắn cái rộp, mùi vị thơm ngon xông tràn vào mũi, vào miệng, ngon không thể tả Bởi vì thế, món cá tai tượng chiên xù là một đặc sản lừng danh ở MêKông Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Jul 22 2007, 05:19 PM
Bài viết
#7
|
|
Đại tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39
|
Dù sao nhìn thấy cái gì đó vẫn đậm đà....Tui chưa về miền Tây nên sẽ cố gắng sắp xếp đi 1 bữa. ACE nào tham gia k???
New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
|
|
Jul 22 2007, 10:14 PM
Bài viết
#8
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
ừ, khi mô Tân vô Sài Gòn, anh em Sài Gòn có lẽ phải tập hợp nhau lại về Mê kông ăn cá tai tượng chiên xù một bữa mới được.
Hay là đầu năm tới đi, Tân thể nào cũng phải vào dự đám cưới Quang, bọn mình sẽ sắp xếp thời gian, anh em ngao du một chuyến. Về miền Tây Nam Việt Nam, tham quan vùng sông nước, tham quan vựa lúa lớn của Việt Nam, cảm nhận sự thân thiện hào sảng của con người nơi đây Mà anh em dồn tiền đi, Quang sắp cưới vợ rồi Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Jul 23 2007, 10:31 AM
Bài viết
#9
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
T cũng có về miền tây được đôi lần, cụ thể là Cần Thơ mà không biết có được ăn cá theo kiểu Long nói không mà không nhớ chi hết, dù sao T cũng thi'ch với chén nước mắm hơn đó L.
|
|
Jul 23 2007, 02:22 PM
Bài viết
#10
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Món này là cá tai tượng chiên xù. Tớ lần đầu tiên được ăn nó trong một lần làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ tới thăm Cồn Phụng.
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Jul 28 2007, 08:17 PM
Bài viết
#11
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
Tuy ăn cá Tai Tượng ở Thanh Đa, SGN thấy cũng ngon phết.
Khi nào mình dẫn vợ con vào, ACE SGN sắp xếp thời gian đi làm một Tour về Miền Tây cho vui. XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Jul 30 2007, 07:08 PM
Bài viết
#12
|
|
Chuẩn tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 378
Gia Nhập: 6-October 06
Đến Từ: Cố đô Huế
Thành Viên Thứ: 211
|
Vào Sài Gòn về Miền Tây cho biết đi. Nhà tổ chức không thiếu đâu, muốn chơi kiểu gì cũng được hết.
Xem tiếp mấy ảnh nè ! DSC00347.JPG ( 149.37k ) Số lượng tải: 0 Trên là toilet, dưới là hồ nuôi cá mà lại nuôi cá tai tượng đấy ! Dám ăn không? Mob. 0918177771
Skype:hoang.dddl |
|
Jul 31 2007, 10:10 PM
Bài viết
#13
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Hahaha, đi toilet kiểu ni cũng thú vị hỉ!
|
|
Aug 1 2007, 09:16 PM
Bài viết
#14
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
đi toa lét kiểu ni thú vị ở chỗ ngồi xuống thì phần lá chỉ che phần cần che thôi, còn cái mặt thì không che. Trang buổi sáng mà đi ở đây thì cả xóm ai cũng biết, hahha
Mấy năm trước có một nhà làm toa lét kiểu này ở miền Tây, làm thấp quá hay sao đấy, mà bà vợ phải ôm hận suốt đời Số là anh chồng ngồi vào toa lét, con cá tai tượng ở dưới không được kiên nhẫn cho lắm, nó thấy cái gì ... giống giống mà sao không chịu rớt xuống, nó nhẩy lên đớp. Và ... ôi thôi rồi Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|