Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Bún nắm nem Đan Mạch, Tổ chức ngày 30 tháng 4
Lehien
post May 1 2005, 12:59 AM
Bài viết #1

Đại úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5



Ôi! tuyệt quá.....có ai chảy nước miếng không nhỉ.....ừmmmmmmmm

Đính Kèm  IMG_2710.JPG ( 264.33k ) Số lượng tải: 9


-H: Nhi ơi! ăn từ từ thôi kẻo mà nó hết thì uổng lắm....
- N: Mần đại đi Hiền ơi, ít bửa nữa K.O nó qua no sẽ đêm nữa cho tụi mình
- H:Thế hả tuyệt quá, thế thì tụi mình mần cho đã nhé....
Đính Kèm  IMG_2707.JPG ( 194.78k ) Số lượng tải: 11


Sofia : Cô Nhi ơi chờ con ăn với......

Đính Kèm  IMG_2704.JPG ( 255.47k ) Số lượng tải: 8


Mà Nhi ơi, nói gì thì nói chứ tụi mình cảm ơn K.O va P thật nhiều.

Thân
Lehien




Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thonglc
post May 1 2005, 09:34 AM
Bài viết #2

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 27
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: LANG CO
Thành Viên Thứ: 54



măm......măm..........măm
Sung sướng quá ta.
Coi chừng "Mẹ ăn......... mặn, con khát nước" đó.
(Thầy Tu)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post May 1 2005, 12:16 PM
Bài viết #3

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Ui, răng mừ thiên hạ sung sướng dữ. Thèm mắm quá Nh. H ui! Cho share chút smell mắm với. Bé Sofia cũng mê mắm lắm hả?
Thầy tu kiểu chi mừ quan tâm đến mắm rứa hè.. Thầy mô ri???



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lehien
post May 1 2005, 01:58 PM
Bài viết #4

Đại úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5



Thuận ơi, nắm ngon cực kỳ luôn đó...không tin thì hỏi Lê Quyên Nhi đấy.




Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post May 1 2005, 04:43 PM
Bài viết #5

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



Thaáy ngon lam ma tui an banh canh ca loc roi nen khong an noi nua
hihihihihihi



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post May 1 2005, 04:45 PM
Bài viết #6

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



Thong oi minh di Dekmat di co ban minh ben ay



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post May 2 2005, 02:56 AM
Bài viết #7

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)(Lehien @ May 1 2005, 01:58 PM)
Thuận ơi, nắm ngon cực kỳ luôn đó...không tin thì hỏi Lê Quyên Nhi đấy.
*


Không sợ Sofia đau bụng hả H? Nhi bữa ni "béo" hơn hồi xưa hý.
Thuận à, Thầy tu là Thông đó, đang ở Đại Chuẩn Viện Kim Long!



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lehien
post May 2 2005, 01:48 PM
Bài viết #8

Đại úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5



Sofia chỉ ngồi nhìn mẹ và cô Nhi ăn thôi.....Sofia bây giờ khỏe hơn rồi Kính à.




Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bayon
post May 2 2005, 05:00 PM
Bài viết #9

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 24-April 05
Thành Viên Thứ: 83



QUOTE(Chú Thích)(thonglc @ May 1 2005, 09:34 AM)
măm......măm..........măm
Sung sướng quá ta.
Coi chừng "Mẹ ăn......... mặn, con khát nước" đó.
(Thầy Tu)
*

Thầy Thông lâu ngày dữ
Khi mô nhận chức linh mục rứa thầy? Thầy có hay ra ngoài k để gặp xin thầy ít tiền uống càphê..
Rứa còn thầy Thanh có ở cùng thầy? Răng nỡ bỏ "chúng con" ...



********************************
Em là tháp Bayon bốn mặt
Dấu đi ba còn lại đấy là em
Chỉ một mặt mà nghìn trò cười khóc
Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình


********************************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nhibo
post May 2 2005, 05:31 PM
Bài viết #10

Trung tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 262
Gia Nhập: 3-April 05
Đến Từ: Sct. Joergensvej 23, 4000 Roskilde, Denmark
Thành Viên Thứ: 71



Kính ơi, ở bên này phải "béo" lên 1 tý, không thì mùa lạnh không chịu nổi.

Bây giờ Đan Mạch đang mùa xuân nhưng vẫn còn lạnh, thêm 1 tháng nữa là vào hạ rồi. N nộp project và go to the examination xong là sẽ tập thể dục đều đặn như trước để "lấy lại phong độ", với lại mùa hè mà "béo" thì chẳng phù hợp tý nào... tongue.gif

Ê, mà ăn mừng 30-4 và 01-05 có chi vui không, răng không nghe ai kể chi hết rứa?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngulong01
post May 5 2005, 03:03 AM
Bài viết #11

Thượng úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 167
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 92



QUOTE(Chú Thích)(Lehien @ May 2 2005, 01:48 PM)
Sofia chỉ ngồi nhìn mẹ và cô Nhi ăn thôi.....Sofia bây giờ khỏe hơn rồi Kính à.
*

me cua be sofia dang an het roi, con dau nua cho be sofia an day. haha
wow, kieu nay phai chay ve Vietnam an 1 bua cho suong. Lau lam roi khong co dip an lai mon an Vietnam. them quuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuua roi
laugh.gif cool.gif



================================
Like a sad movies on the screen
Our story has no happy ending
Now my world is cold like falling snow
A cold lonely wind that blows
We kissed goodbye on the lonely street
And then you walked away from me
Now my heart it waits to accept sorrow.

=============
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lehien
post May 5 2005, 01:35 PM
Bài viết #12

Đại úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5



Không phải vậy đâu ngulong ơi, vì bé Sofia ăn không được nên mẹ ăn giúp đó mà.




Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 24 2005, 01:14 PM
Bài viết #13

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Lâu nay có gì lạ không Hiền? Chai mắm nêm còn không? smile.gif



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lehien
post Oct 26 2005, 12:00 PM
Bài viết #14

Đại úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5



Hết nắm rùi Kính ui..., het liền vậy mà...vì ăn nhiều quá....hiccccccccc




Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ngulong01
post Oct 26 2005, 11:44 PM
Bài viết #15

Thượng úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 167
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 92



hey,
an khong de phan
chan the



================================
Like a sad movies on the screen
Our story has no happy ending
Now my world is cold like falling snow
A cold lonely wind that blows
We kissed goodbye on the lonely street
And then you walked away from me
Now my heart it waits to accept sorrow.

=============
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 05:06 AMSpring Style