Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Động lực cống hiến, TS. Vũ Minh Khương
Mecgie
post Jul 25 2005, 06:30 PM
Bài viết #1

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



* Thưa tiến sĩ, có thể nói những hành động trước đây của anh (như: xin trực tiếp gặp giám đốc các công ty máy tính để xin việc, viết thư cho Bí thư Thành uỷ Hải Phòng xin làm giám đốc xí nghiệp Sông Cấm, từ bỏ công việc phân tích và lập trình đang thuận lợi, tìm đến tận khách sạn nơi đoàn cán bộ ĐH Harvard qua VN tuyển người đi học ở Mỹ đang ở để trình bày nguyện vọng du học...) là những việc làm "đột phá", có thể nói là "hơi ngông", không phải ai cũng "dám" làm.

Xuất phát từ đâu anh đã có những suy nghĩ và hành động như vậy? Và đằng sau anh có một "hậu phương" vững chắc nào không? (Hồ Thanh Quân, 25 tuổi, hothanhquan@yahoo.com)

- TS Vũ Minh Khương: Tôi nghĩ có hai động lực chính để một con người làm được những điều mà theo lẽ bình thường thì không nên làm, đó là:

1. Hoài bão, khắc khoải làm được việc gì đó cho đất nước mình ngẩng đầu dù là nhỏ. Điều này thường đựơc nuôi dưỡng bởi yếu tố gia đình và bè bạn. Bố mẹ tôi thường nói về sự hy sinh của thế hệ các cụ với lòng khao khát đưa đất nước đi tới độc lập phồn vinh và luôn luôn trăn trở trong suốt những năm tháng tôi lớn lên là các cụ đã không làm được trọn vẹn những ước muốn đó.

2. Con người thực sự cần có sự khai sáng nghĩa là không trói buộc những suy nghĩ và ước mơ của mình bởi các tiền lệ hoặc những thói thường trong xã hội. Các nước châu Âu đã bước những bước tiến khổng lồ trong thời đại phục hưng là nhờ họ đã tạo nên phong trào khai sáng trong tư duy và nếp nghĩ của con người.

Hai động lực này trong tôi rất mạnh mẽ nên đã làm được những điều như bạn nêu ở trên. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có một hậu phương vững chắc, đó là gia đình riêng (vợ tôi là một bạn học phổ thông nên hiểu rất rõ và hết lòng ủng hộ tôi trong việc thực hiện những ước muốn và hoài bão của mình). Bố mẹ tôi cũng thường xuyên nói với tôi: "Việc gì con làm được cho đất nước thì sẽ có ích hơn nhiều là cứ ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ". Cho nên, từ lúc lên đường đi bộ đội đến lúc ở lại TP.HCM, rồi đi nước ngoài, tôi không bị bịn rịn quá nhiều.



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 12:49 PMSpring Style