Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Trường học chờ... sập - Hue, Ba con lam on doc dum!!!!
Anh-Hoa
post May 26 2005, 02:56 AM
Bài viết #1

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Trường học chờ... sập
Học sinh vẫn vô tư chơi đùa nơi nguy hiểm.

Nhiều căn phòng móng trụ bị hổng, sụt xuống dưới sâu, để lộ phần mái chơ vơ không chút sắt thép. Chỉ cần một cơn gió vào lúc trời dông bão, cả dãy phòng học của Trường tiểu học số 3 Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ sập.

Trường tiểu học số 3 Quảng Phú hiện có 510 học sinh, chủ yếu dành cho con em các thôn Hạ Lang, Bác Vọng Tây, Bao La và thôn Vạn thuộc xã Quảng Phú. Trường có 4 cơ sở đóng ở 4 nơi, trong đó 2 cơ sở tận dụng khuôn viên đình làng thôn Hạ Lang và đình làng thôn Bao La với 4 phòng học. Cơ sở chính của trường nguyên là HTX mua bán Quảng Phú, ngoài ra còn có thêm các dãy phòng của Trường cấp 2 Quảng Phú cũ sau khi trường này chuyển về địa điểm mới.

Theo thày Hoàng Từ, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 3, các phòng học của trường được xây từ năm 1971, riêng dãy phòng tận dụng từ trường cấp 2 cũ được xây từ những năm... chống Pháp. Các phòng học hồi đó chủ yếu được xây bằng vôi và hầu như không có sắt thép, lại xây trên kết cấu nền đất thấp nên trải qua lũ bão, nay trường xuống cấp trầm trọng. Ở phòng học đầu hồi, sau trận lụt tháng 11/2004, phần móng đã bị sụt xuống, kết cấu giữa các trụ, tường và mái nhà tách rời, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Để bảo vệ tính mạng học sinh, trường đã niêm phong phòng này bằng cách khóa cửa, rào tre xung quanh đồng thời viết chữ "nguy hiểm cấm vào" lên tường. Thế nhưng, trong khi phòng học đầu hồi bị cấm, các phòng tiếp theo vẫn được nhà trường tận dụng để dạy học. Trả lời câu hỏi lỡ may phòng đầu hồi bị sập, liệu các phòng liền kề có tồn tại được, thày Hoàng Từ nói: "Biết là nguy hiểm nhưng công tác dạy học không thể bỏ bê. Khi nào dông bão, chúng tôi đều cho thày và trò nghỉ ngay, chỉ học vào những ngày nắng ráo đẹp trời thôi".

Theo ông Trương Vang, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, chính quyền địa phương đang xúc tiến tìm nguồn đầu tư xây dựng một trường mới cho Trường tiểu học số 3. Qua kiến nghị của xã, huyện đã cấp kinh phí 120 triệu đồng cùng 50 triệu từ ngân sách xã để sửa chữa trường, nhưng khi tháo dỡ để sửa thì mới thấy số tiền trên không thấm tháp gì khi các dãy phòng đã quá nát. Xã đã ra phương án mới, cấp cho Trường tiểu học số 3 một khu đất rộng 1,3 ha nằm ở trung tâm của các thôn Hạ Lang, Bao La, Bác Vọng Tây và thôn Vạn, đồng thời lập dự án đầu tư xây dựng 6 phòng học 2 tầng cho Trường tiểu học số 3 Quảng Phú.

Theo ông Vang, hiện xã Quảng Phú có đến 3 trường tiểu học, trường nào cũng nằm trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Các trường số 1, 2 đã có kinh phí xây dựng và sửa chữa từ nguồn vốn kiên cố hóa trường học. Riêng trường số 3 phải tìm một vị "Mạnh Thường quân", nhưng mãi vẫn chưa thấy.

Thế Nam
VnExpress
----------------------------------------------

Co' ai biet tinh hinh o day sao khong? Co' tin chi lam on bao cho minh hay voi?



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post May 26 2005, 02:59 AM
Bài viết #2

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Dear all,

Son và Hoa đã liên lạc phóng viên viết bài. Họ có đưa số phone của hiệu trưởng trường. Long, Kính hay bạn bè có ai có cao kiến chi không?

Thanks so much!!!
Anh-Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post May 27 2005, 09:39 PM
Bài viết #3

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Gút gút gút!



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post May 30 2005, 04:54 PM
Bài viết #4

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



wait a moment!



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post May 30 2005, 10:15 PM
Bài viết #5

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Hoa ơi,

vấn đề là mình có thể làm được gì cho họ hay không?Chứ liên lạc và chuyển tải tấm lòng thì Long làm được

Ngôi trường này cách nhà Long khoảng 8 km, cùng nằm trong huyện Quảng Điền của Long, bạn hồi cấp 3 của Long cũng đang dạy ở đấy

Ở ngoài quê Long còn có những ngôi trường nghèo hơn như thế. Trường chỉ lợp mái và phên bẳng tranh, qua nhiều năm, tranh và rơm mục nát để lộ những khoảng trống. Mùa đông gió thổi từng cơn qua các lỗ hổng vào tận chỗ ngồi, làm tím tái da thịt của cả thầy và trò.Mình cũng đã từng học ở 1 ngôi trường như thế.

Nhưng vấn đề là xây 1 dãy phòng học 4 phòng cần cả hai ba trăm triệu đồng

bên đấy chỉ tiêu cho năm này đã hết chưa? Mình có thể làm được gì. Hở Hoa?



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post May 30 2005, 10:18 PM
Bài viết #6

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Kính chưa hiểu rõ tình hình lắm!?



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post May 31 2005, 10:05 AM
Bài viết #7

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Thanks so much for the info, Long!

Good points! 2 trăm triệu là bao nhiêu vậy Long. VietHope năm trước xây một trường tiểu học khỏang 5 ngàn đô ở Cà Mau. Không biết ở đây là bao nhiêu?

Vừa rồi tụi dự định fund a project in Hue, dự tính sẽ cost about 10-15 ngàn. Nhưng khỏang này thì chưa cụ thể. Cái quan trọng là VietHope cần đọc proposal, điều kiện thực hiện, người phụ trách công trình, thời gian và ước tính chi phí trước khi quyết định fund the project. Có cách nào Long liên lạc trường và hỏi xem mình có những thông tin trên không nha?

Co' cần bản mẩu của proposal thì Long báo cho Hoa hay nghen.

Mong chuyến đi về Huế sẽ thật hiệu quả.

Best,
Anh-Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anh-Hoa
post May 31 2005, 10:09 AM
Bài viết #8

Trung tướng
******

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86



Quên nửa Long ơi,

Về vùng Long kể: có cách nào chụp hình những ngôi trường này và viết proposals gởi cho VietHope khong vay? Nghe kể thôi mình cũng rất muốn làm được điều gì đó.

Mấy hôm ni muốn viết thiệt nhiều, nhưng chưa thể ngồi xuống được. Mong sớm rảnh rang để kể lể cùng bạn bè....

As ever,
Anh-Hoa



I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer-
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 02:24 AMSpring Style