Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Siêu cúp Anh, Drogba giúp Chelsea vô địch FA Community
kinhk19c
post Aug 8 2005, 08:06 PM
Bài viết #1

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Siêu cúp Anh: Drogba giúp Chelsea vô địch FA Community Shield

Màn trình diễn xuất sắc của Didier Drogba đã giúp Chelsea lần thứ ba vô địch FA Community Shield sau khi đánh bại đối thủ Arsenal 2-1. Cả 2 đội đã cống hiện cho khán giả một trận đấu hay.



Những phút đầu tiên cả 2 đội đều có cơ hội dứt điểm nhưng không ai đã chuyển cơ hội thành bàn thắng.

Phút thứ 8, Chelsea bất ngờ vượt dẫn trước. Drogba khống chế bóng bằng ngực, đi bóng qua Phillipe Senderos để sau đó sút tung lưới thủ thành Jens Lehmann.



Arsenal đã cố gắng lấy lại thế trận 1 phút sau dó bằng cú sút của Thierry Henry nhưng bóng lại đi thẳng vào thủ môn Petr Cech. Sau bàn thua, thế trận trên sân cũng như thời gian cầm bóng của các cầu thủ Arsenal áp đảo so với Chelsea.

Giữa hiệp 1, trọng tài đã không cho Arsenal được hưởng Penalty cho dù Pires đã ra sức kiến nghị.

Phút 24, tưởng như Arsenal đã san hòa tỷ số khi lần lượt Cesc Fabregas và Claude Makelele bật cao đánh đầu, nhưng vẫn đều không vượt qua sự truy cản của thủ thành Petr Cech.

Phút 36, Henry chuyền bóng cho Kolo Toure đang ở tư thế thuận lợi nhưng cú sút của Kolo lại quá hiền và tất nhiên không thể thoát khỏi đôi tay của Petr Cech. Cho dù hoàn toàn làm chủ thế trận nhưng Arsenal vẫn không thể có bàn san bằng tỷ số, hết hiệp 1 Chelsea vẫn duy trì được lợi thế 1 bàn trước đối thủ.

Sang hiệp hai, tân binh của Arsenal là Alexander Hleb được đưa vào sân với hy vọng sẽ giúp Gunners sắc sảo hơn. Cũng giống như hiệp 1, Arsenal vẫn là đội làm chủ thế trận và tấn công nhiều hơn, Chelsea chỉ có thể thực hiện những pha phản công.

Nhưng chính một trong những đường phản công ít ỏi của Chelsea đã giúp họ nhân đôi cách biệt ở phút 57. Lần này bàn thắng vẫn mang tên Drogba. Eidur Gudjohnsen thực hiện 1 đường chuyền dài cho Drogba, nhận được bóng Drogba quyết định đi bóng qua cả thủ môn nhưng bị chặn lại. Tuy nhiên, tiền đạo Bờ Biển Ngà này vẫn kịp thời đứng dậy giành lại bóng trong pha tranh chấp với Lauren để rồi sau đó dứt điểm thành công trong sự bất lực của hậu vệ Kolo Toure, người đã bọc lọt ở phía sau.

Chắc chắn với màn trình diễn thật xuất sắc của mình, Drogba sẽ làm cho những lời trì chích anh sau mùa giải đầu tiên trở lên vô nghĩa tại Stamford Bridge.

Với khoảng cách là 2 bàn, Arsenal vùng lên tấn công với sức mạnh như “chẻ tre” và họ cũng được đền đáp ở phút 65. Lauren kiểm soát bóng ở bên cánh phải và tỉa bóng nhẹ nhàng cho Freddie Ljungberg. Cầu thủ Thụy Điển lại chuyền bóng cho Cesc Fabregas và tất nhiên lần này tài năng trẻ của Arsenal đã không phạm phải sai lầm nào từ khoảng cách cận thành. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2.

Phút 69, Chelsea thay Robben bằng Shaun Wright-Phillips nhưng thế trận trên sân vẫn không có gì thay đổi. Arsenal vẫn là đội kiểm soát bóng và tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn. Nhưng hôm nay quả là ngày khôg may mắn cho thầy trò nhà Wenger. Phút 75, Hleb chuyền bóng thông minh cho Van Persie, nhưng cú sút của tuyển thủ trẻ Hà Lan lại bay không trúng đích.

Cơ hội cuối cùng của Arsenal là pha sút bóng rất thiếu chính xác của Gilberto. Họ đã để thua một cách đáng tiếc cho dù là đội chơi hay hơn.

Chelsea một lần nữa cho thấy lối chơi thực dụng của họ. Không hề ấn tượng, nhưng đội bóng của Mourinho chung cuộc vẫn giành chiến thắng. Họ chứng tỏ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa giải năm nay tại Premiership. Đội hình 2 đội:

Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Gallas, Terry, Del Horno, Makelele, Lampard (Geremi 90), Duff (Joe Cole 74), Robben (Wright-Phillips 69), Drogba (Crespo 59), Gudjohnsen (Tiago 58).

Các cầu thủ không được vào sân: Cudicini, Ricardo Carvalho.

Thẻ vàng: Makelele, Lampard.

Ghi bàn: Drogba 8, 57.

Arsenal: Lehmann, Lauren (Hoyte 78), Toure, Senderos (Cygan 72), Cole, Ljungberg (Reyes 72), Fabregas, Flamini (Hleb 45), Pires (Silva 45), Bergkamp (Van Persie 45), Henry.

Các cầu thủ không được vào sân: Howard.

Thẻ vàng: Fabregas.

Ghi bàns: Fabregas 65.


24H.COM.VN (Theo Goal)



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post Aug 9 2005, 04:25 PM
Bài viết #2

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



Doi cua tui ma !



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Aug 13 2005, 01:14 PM
Bài viết #3

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Chelsea - Ứng viên số một giải Ngoại hạng


Dù giới chuyên môn vẫn nhận định, Premiership năm nay là cuộc đua tứ mã, nhưng rõ ràng Chelsea vẫn là đội mạnh nhất, ít nhất là trên lý thuyết, và họ không dễ để MU, Arsenal hay Liverpool vượt mặt.


Chẳng cần phải nói nhiều về khả năng hiện tại của Chelsea. Họ đang có lực lượng mạnh và đồng đều nhất nước Anh, và thậm chí cả trên thế giới. Mỗi vị trí của đội bóng áo xanh đều có đến hai cái tên mà bất cứ CLB nào cũng thèm muốn. Thủ môn dự bị Carlo Cudicini được đánh giá là người giữ thành hay thứ 2 tại Premier League (sau chính thủ môn chính thức Petr Cech của họ), điều đó chắc hẳn đã nói lên nhiều điều.



Vị trí khiến ông Mourinho lo ngại nhất hiện nay là người dự bị cho tiền vệ phòng ngự Claude Makelele. Nhưng sau những gì tân binh Lassana Diarra đã thể hiện trong những trận khởi động, Chelsea cũng có thể khá yên tâm. Đó là còn chưa kể Essien, cầu thủ hay nhất giải bóng đá Pháp mùa rồi, có thể sẽ dừng chân ở Stamford Bridge trong thời gian tới.






Chelsea vừa có thêm Siêu cup để

khẳng định sức mạnh của mình.



Khó có thể tìm ra điểm yếu trong đội hình của HLV Mourinho. Xét về lực lượng, họ còn mạnh hơn năm ngoái, mùa giải Chelsea đã phá vỡ hầu hết những kỷ lục của Premier League.



Hàng phòng ngự hay nhất châu Âu giờ còn được tăng cường một trong những hậu vệ trái được đánh giá cao nhất hiện nay - Del Horno. Hàng tiền vệ có thêm Shaun Wright-Phillips, một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất nước Anh mùa trước. Còn trên hàng công, sự trở lại của Crespo từ Milan đáng giá chẳng kém việc mua về một tiền đạo thuộc loại hàng đầu thế giới.



Đội bóng áo xanh của thành London đã phải chờ 50 năm sau lần đăng quang đầu tiền để quay lại ngự ngôi cao nhất của bóng đá Anh. Nhưng theo đa số giới chuyên môn, lần này những cổ động viên Chelsea sẽ chỉ cần chờ đến cuối mùa giải để lại có thể ra đường ăn mừng chức vô địch.



Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều thuận lợi với nhà ĐKVĐ. Trước hết là lịch thi đấu khá bất lợi cho họ. Họ thường xuyên phải làm khách sau những trận đấu tại Champions League, điều hoàn toàn trái ngược với á quân Arsenal. Thêm nữa, đánh bại Chelsea là là niềm tự hào và khát vọng của tất cả các đội bóng dự giải Ngoại hạng, đặc biệt là sau những tuyên bố không coi ai ra gì của Giám đốc điều hành Peter Kenyon và HLV Mourinho.



Song, như đã nói về cuộc đua tứ mã trước mùa giải, Arsenal, MU và Liverpool, dù có nhiều tiến bộ vượt bậc song cũng khó giành được ngôi vua từ tay The Blues. Arsenal vẫn chưa giải quyết được vấn đề thủ môn và hậu vệ biên phải.



MU còn ám ảnh bởi thất bại của mùa bóng vừa qua. Họ cần được cải thiện nhiều về lối chơi. Lực lượng quá đát và thê thảm, giờ đây, "Quỷ đỏ" chỉ còn hy vọng vào 2 tân binh đáng chú ý nhất là thủ thành Van der Sar và tiền vệ Park Ji Sung.



Liverpool có thể sẽ là một thế lực mới trong “cuộc chiến chống Chelsea", nhưng họ vẫn cần tăng cường khả năng gây sức ép, tấn công chủ động để giành được nhiều điểm hơn trước những đối thủ dưới cơ.



Mourinho đã ngạo mạn nói: “Chúng tôi có một trong những đội hình mạnh nhất thế giới. Ai vô địch thì đã rõ ràng, tôi chỉ không rõ đội nào sẽ về thứ 2 tại giải Ngoại hạng năm nay”. Liệu Arsene Wenger, Alex Ferguson và Rafael Benitez có "lật đổ" được câu nói này của nhà cầm quân Tây Ban Nha?

Vnexpress.net



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mecgie
post Aug 13 2005, 01:14 PM
Bài viết #4

Thượng tướng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 534
Gia Nhập: 14-April 05
Thành Viên Thứ: 75



Chelsea - Ứng viên số một giải Ngoại hạng


Dù giới chuyên môn vẫn nhận định, Premiership năm nay là cuộc đua tứ mã, nhưng rõ ràng Chelsea vẫn là đội mạnh nhất, ít nhất là trên lý thuyết, và họ không dễ để MU, Arsenal hay Liverpool vượt mặt.


Chẳng cần phải nói nhiều về khả năng hiện tại của Chelsea. Họ đang có lực lượng mạnh và đồng đều nhất nước Anh, và thậm chí cả trên thế giới. Mỗi vị trí của đội bóng áo xanh đều có đến hai cái tên mà bất cứ CLB nào cũng thèm muốn. Thủ môn dự bị Carlo Cudicini được đánh giá là người giữ thành hay thứ 2 tại Premier League (sau chính thủ môn chính thức Petr Cech của họ), điều đó chắc hẳn đã nói lên nhiều điều.



Vị trí khiến ông Mourinho lo ngại nhất hiện nay là người dự bị cho tiền vệ phòng ngự Claude Makelele. Nhưng sau những gì tân binh Lassana Diarra đã thể hiện trong những trận khởi động, Chelsea cũng có thể khá yên tâm. Đó là còn chưa kể Essien, cầu thủ hay nhất giải bóng đá Pháp mùa rồi, có thể sẽ dừng chân ở Stamford Bridge trong thời gian tới.






Chelsea vừa có thêm Siêu cup để

khẳng định sức mạnh của mình.



Khó có thể tìm ra điểm yếu trong đội hình của HLV Mourinho. Xét về lực lượng, họ còn mạnh hơn năm ngoái, mùa giải Chelsea đã phá vỡ hầu hết những kỷ lục của Premier League.



Hàng phòng ngự hay nhất châu Âu giờ còn được tăng cường một trong những hậu vệ trái được đánh giá cao nhất hiện nay - Del Horno. Hàng tiền vệ có thêm Shaun Wright-Phillips, một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất nước Anh mùa trước. Còn trên hàng công, sự trở lại của Crespo từ Milan đáng giá chẳng kém việc mua về một tiền đạo thuộc loại hàng đầu thế giới.



Đội bóng áo xanh của thành London đã phải chờ 50 năm sau lần đăng quang đầu tiền để quay lại ngự ngôi cao nhất của bóng đá Anh. Nhưng theo đa số giới chuyên môn, lần này những cổ động viên Chelsea sẽ chỉ cần chờ đến cuối mùa giải để lại có thể ra đường ăn mừng chức vô địch.



Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều thuận lợi với nhà ĐKVĐ. Trước hết là lịch thi đấu khá bất lợi cho họ. Họ thường xuyên phải làm khách sau những trận đấu tại Champions League, điều hoàn toàn trái ngược với á quân Arsenal. Thêm nữa, đánh bại Chelsea là là niềm tự hào và khát vọng của tất cả các đội bóng dự giải Ngoại hạng, đặc biệt là sau những tuyên bố không coi ai ra gì của Giám đốc điều hành Peter Kenyon và HLV Mourinho.



Song, như đã nói về cuộc đua tứ mã trước mùa giải, Arsenal, MU và Liverpool, dù có nhiều tiến bộ vượt bậc song cũng khó giành được ngôi vua từ tay The Blues. Arsenal vẫn chưa giải quyết được vấn đề thủ môn và hậu vệ biên phải.



MU còn ám ảnh bởi thất bại của mùa bóng vừa qua. Họ cần được cải thiện nhiều về lối chơi. Lực lượng quá đát và thê thảm, giờ đây, "Quỷ đỏ" chỉ còn hy vọng vào 2 tân binh đáng chú ý nhất là thủ thành Van der Sar và tiền vệ Park Ji Sung.



Liverpool có thể sẽ là một thế lực mới trong “cuộc chiến chống Chelsea", nhưng họ vẫn cần tăng cường khả năng gây sức ép, tấn công chủ động để giành được nhiều điểm hơn trước những đối thủ dưới cơ.



Mourinho đã ngạo mạn nói: “Chúng tôi có một trong những đội hình mạnh nhất thế giới. Ai vô địch thì đã rõ ràng, tôi chỉ không rõ đội nào sẽ về thứ 2 tại giải Ngoại hạng năm nay”. Liệu Arsene Wenger, Alex Ferguson và Rafael Benitez có "lật đổ" được câu nói này của nhà cầm quân Tây Ban Nha?

Vnexpress.net



**************
No pains no gain
**************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hoang Hoa
post Aug 15 2005, 07:16 PM
Bài viết #5

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63



Crespo nhấn chìm những chiến binh dũng cảm Wigan



Tiền đạo đẳng cấp thế giới Hernan Crespo đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở thời gian đá bù giờ, mang về 3 điểm đầu tiên cho Chelsea. Thắng nhưng Chelsea thi đấu không thực sự ấn tượng trước tân binh Wigan. Đáng lẽ ra một tỷ số hòa sẽ là hợp lý hơn đối với những gì mà Wigan thể hiện trong suốt trận đấu.


Một kỷ lục về số lượng khán giải đến sân JJB theo dõi trận đấu đã được thiết lập khi đội bóng của họ lần đầu tiên xuất hiện tại giải ngoại hạng, đặc biệt là ngay trong trận mở màn đối thủ của Wigan lại là đương kim vô địch Premiership, Chelsea.

Wigan đã khởi đầu rất tự tin. Trong nửa đầu của trận đấu, có thể nói Wigan đã không ít lần làm cho khung thành của đội đương kim vô địch phải chao đảo. Ngay phút thứ 3, thủ thành của Chelsea, Cech đã phải bay người cản cú sút gần như cận thành của Henri Camara, sau đó đến lượt Damien Francis uy hiếp cầu môn Chelsea. Tình huống đáng tiếc nhất của đội chủ nhà có lẽ là pha dứt điểm thiếu chuẩn xác của Alan Mahon khi chỉ cách khung thành Chelsea chưa đầy 10m. Nhưng đội khách dần kiểm soát trận đấu, có được nhiều bóng hơn. Phút 19, đội bóng London mới có được cơ hội đáng kể đầu tiên, khi Robben “tả xung hữu đột” xâm nhập vào vào bên phải khu cấm địa và sút chệch cột dọc.

Nhưng ngay cả khi đã làm chủ được thế trận, Chelsea vẫn suýt thủng lưới. Hàng phòng ngự toàn sao của đội khách lập cập để bóng tới chân Alan Mahon ở phút 23. Nhưng cầu thủ này đã sút vọt xà từ khoảng cách chỉ chừng 16 m, trong tư thế cực kỳ thoải mái. Phút 28, Petr Cech lại phải cứu đội nhà, sau cú vôlê của Henri Camara. Không những khá tự tin trong các pha phối hợp tấn công, Wigan còn rất tập trung trong phòng thủ. Các tiền vệ và hậu vệ của đội này hợp sức tạo thành một bức tường dày cố gắng chặn kín mọi ngả đường vào khu 16m50. Phút 38, John Terry đón quả phạt góc và đánh đầu căng ngay giữa khu phạt đền, khiến bóng đi sát mép trên xà ngang trong gang tấc.

Sang hiệp hai Joe Cole và Shaun Wright-Phillips lần lượt vào thay Eidur Gudjohnsen và Arjen Robben. Vẫn không tỏ ra có hiệu quả, HLV lại đưa thêm Crespo vào thế chỗ Duff. Ngay sau khi vào sân, tiền đạo siêu dự bị này đã tung ra 1 cú sút từ nỗ lực chuyền bóng của Joe Cole, buộc thủ môn đội chủ nhà chỉ còn biết đám bóng cứu nguy.

Phút bù giờ thứ nhất, tưởng như Chelsea đã phải bẽ mặt sau một pha phản công thần tốc của Wigan. Khi mà hàng thủ của Chelsea đã tỏ ra bất lực trước pha hãm thành với sự áp đảo về quân số của đối phương, thì Andreas Johansson lại vội vàng sút chệch khung thành trong khi chỉ còn phải đối mặt với thủ môn Cech. Và chỉ hơn một phút sau, Crespo đã khiến Wigan phải trả giá. Tiền đạo Argentina này trở thành người hùng của Chelsea khi phút 93 ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Đón bóng trong pha tấn công chớp nhoáng xuất phát từ Drogba bên cánh trái, Crespo dắt bóng thêm vài nhịp tới vị trí thuận lợi ở bên phải cầu môn, sút bóng kỹ thuật bằng chân trái vào góc cao và xa trong sự bất lực của thủ thành Wigan.


(Theo Goal)



"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
waterfallsoulpea...
post Aug 16 2005, 11:08 PM
Bài viết #6

Thanh Tuan
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10



Có đoạt hay ko thì tui cũng thích Chelsea vì màu thiên thanh và đội Italia !



Hữu nhược vô
Thực nhược hư
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 05:13 AMSpring Style