Có ai muốn làm "xui" với tui không? |
Jan 17 2006, 12:04 AM
Bài viết
#1
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Đây là con đầu lòng cũa Trang.
Vũ Tuấn Đức (Feb 19th, 2004)
Tài liệu đính kèm(s)
|
|
Jan 17 2006, 04:40 PM
Bài viết
#2
|
|
Bộ trưởng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6
|
Còn nhỏ nhưng trông phong độ tốt đây.Coi liên lạc NOBITA đi Trang ơi.
j Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
|
|
Jan 17 2006, 11:03 PM
Bài viết
#3
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
ok, sẽ liên lạc. Không biết Nobita cần tuyển những tiêu chuẩn gì để mình còn rèn luyện kịp thời. Đề nghị Nobita vui lòng cho biết !
Thanks! |
|
Feb 7 2007, 10:06 PM
Bài viết
#4
|
|
Đại tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39
|
Chủ yếu là galăng và "" khoẻ"" là được rồi !!!!
Tài liệu đính kèm(s)
New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
|
|
Feb 7 2007, 10:11 PM
Bài viết
#5
|
|
Đại tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 615
Gia Nhập: 14-March 05
Đến Từ: Quảng Trị & Brisbane, QLD
Thành Viên Thứ: 39
|
Bé tui tên là Nguyễn Quỳnh Anh...gần được 16....tháng
Tài liệu đính kèm(s)
New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New ! New !
|
|
Feb 7 2007, 11:18 PM
Bài viết
#6
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Be' Quỳnh Anh xinh gái qua'!
Sẽ cố gă'ng đáp ứng những yêu cầu được nêu trên! Cheers! |
|
Feb 28 2007, 09:03 AM
Bài viết
#7
|
|
Binh nhì Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 27
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: LANG CO
Thành Viên Thứ: 54
|
CO AI MUON TUI NUOI GIUP KHONG?
TUI THICH TRE CON LAM NHUNG ..........KHONG CO VO NEN ..........BO TAY AI THUONG THI CHO TUI XIN DUA CON NUOI DE DUOC NGHE GOI ..........BO CHO VUI TAI VOI THANKS IN ADVANCE!!!!!!!!! |
|
Feb 28 2007, 11:33 AM
Bài viết
#8
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Thông ơi,
Lâu ngày hí, năm mới có thắng lợi chi mới chưa? Vợ chồng T cũng đã làm lễ rữa tội cho thằng bé rồi, nếu không sẽ nhờ Thông làm bố đỡ đầu cũng hay. Cám ơn Thông nghỉ tới con cái trong anhk19. Bây giờ đang ở chỗ mô?, lâu lâu rãnh thì thông báo tình hình cho mọi người biết hí. Chúc vui vẻ hí. |
|
Feb 28 2007, 10:44 PM
Bài viết
#9
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
tui mà có con trai, giao cho ông Thông nuôi, rôi lỡ hắn theo đường ông mà đi luôn là tui bó cả chưng luôn à
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Feb 28 2007, 11:57 PM
Bài viết
#10
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Hahahah,
Long ơi, tùy theo cách nghĩ thôi L ơi, nếu có 1 sỡ thích như Thông cũng là 1 niềm hạnh phúc rồi. Nếu được làm điều mình thích gì cuộc sống có gì hạnh phúc bằng! Lo chi L! nếu nó theo Thông mà không theo được thì nó cũng đi ra lại thôi. hahhahahaha |
|
Mar 2 2007, 03:34 PM
Bài viết
#11
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
ừ hỉ, cuộc đời ni mà có mấy em cỡ cỡ như Trang là nó chịu không nổi nó đi ra lại ngay
hà hà Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Mar 2 2007, 11:45 PM
Bài viết
#12
|
|
Trung tướng Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 443
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: Missouri, U. S. A.
Thành Viên Thứ: 53
|
Hhahahh,
Thank kìu Long, no' ra gặp Trang xong sẽ đi vô lại đấy!hehhehehe |
|
Mar 3 2007, 11:46 PM
Bài viết
#13
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Ui, tưởng e con gái định dắt thằng ku nhà tui đi tán, kô ngờ lại gặp một anh chàng. Hahahahaha!
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Nov 25 2007, 01:51 AM
Bài viết
#14
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Ok ,cơ hội để trở thành việt kiều USA !!!
hãy đợi đấy .. Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Apr 12 2008, 03:48 PM
Bài viết
#15
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Xin chào toàn thể anh chi em Anhk19 !
Hôm nay 12/04/2008 (7 tháng 3 AL),em trai của Tuấn-Nguyễn Thanh Dương sẽ thành hôn với Hồ Thị Thúy Lệ một mối duyên của Huế và Quãng Nam.Tuấn là anh hai đại diện loan tin này cho anh chị em anh k19 được biết tin mừng.Vì điều kiện nên không thể mời được mọi người đến tham dự buổi tiệc rượu.Bạn bè biết và vui cùng Tuấn và em trai là Tuấn cũng vui. Anh Chi em nào có thời gian rãnh rỗi xin mời đên 415 Hoàng Văn Thụ,P.2 Tân Bình nhà hàng Đồi Sao2 tham dự lúc 17h(19h khai mạc. Tuấn Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Apr 13 2008, 07:58 AM
Bài viết
#16
|
|
Binh nhì Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 27
Gia Nhập: 19-March 05
Đến Từ: LANG CO
Thành Viên Thứ: 54
|
Hi Tuan
CHUC MUNG..........CHUC MUNG.............CHUC MUNG Moi lan nghe co ai cuoi hoi la tui hoi bi ... NAO NAO long!!!! Nhung con duong nao cung ngap tran hoa hong va gai nhon, that's right???? Chuc toan the anh chi em K19 luon manh hon, khoe xac de cuoc doi ngay cang tuoi dep va sung tuc hon. Phil. Thong 30 Kim Long - Hue city |
|
Apr 13 2008, 10:04 PM
Bài viết
#17
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Em của Tuấn đã có gia đình, Tuấn thì nhanh lên Tuấn ơi
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Apr 15 2008, 01:19 PM
Bài viết
#18
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Tuần ấy của tháng tư 2008 ... Sáng thứ 2 đi làm, viết đơn xin nghĩ phép vào thứ 7 ngày 12/04/2008 nhằm ngày 07 tháng ba âm lịch-Ngày cưới của em trai. Trong lòng cũng bối rối không biết chuẩn bị như thế nào. Chủ Nhật trước Gì gọi 3 anh em lên nhà Gì để bàn chuyện. "Mất Cha còn Chú,xẩy Mẹ bú Gì".Cũng tội nghiệp cho em trai Ba mất năm trước hoãn cưới lại năm nay .Cô dâu đã may áo mới nhưng năm nay mới được mặc.Mẹ ở xa không về được. Thứ 6 về sớm không tăng ca.Đi dạo vào chợ mua bộ quần áo,rồi chạy lên nhà Cậu Gì. Sẽ rước dâu về nhà ông Ngoại cúng Tổ Tiên.Gì bảo không có bảng Tân Hôn vì như là cúng gia tiên,vì ở nhà thuê nên có lễ với Ông Bà ở nhà Ngoại. Cùng em gái lau dọn bán thờ,sắp 5 bàn và ghế...để gia đình hai họ gặp mặt với bữa tiệc trưa. Sáng thứ 7 chuẫn bị sẵn mâm quả : trà rượu,nữ trang : 1 chiếc vòng vàng đeo cổ và đôi bông tai,trầu cau,mâm quả,bánh cưới. Hai Cậu Mợ Ba đại diện cho đàn trai chụp ảnh cùng Chú rễ và gia đình bên bàn thờ Gia Tiên, Cậu Ba khấn khoảng 2 phút. 9h khởi hành,mình làm chú rễ phụ mở cửa xe mời chú rễ vào. Hai anh em ngồi trong xe và thư giản chú rể đọc báo,bác tài mở khúc nhạc du dương.Cậu Ba ngồi phía trước.2 chiếc xe chở gia đình nhà trai theo sau. Đến nơi Cậu Ba vào xin giờ vào rước dâu. 10 giờ Họ đàn trai vào. Cậu ba đi trước sau đến mình-Chú rễ phụ bưng mâm trà rượu trầu cau,nhà trai trao mâm quả cho nhà gái sắp lên bàn thờ Gia Tiên.Cậu rót rượu mời Đại diện đàn gái. Hai họ đứng 2 bên. Cậu Ba có đôi lời với Đại diện đàn gái-Ông Chú của cô dâu dể xin phép làm lễ cúng và rước dâu. Bên nhà gái đồng ý và mời cô dâu ra cùng chú rễ làm lễ.Hai nhà ngồi lại với nhau và uống trà cùng bánh trái. Bên nhà gái tặng quà mừng cho chú rễ và cô dâu. Sau cuộc giao lưu nhà trai xin phép đươc đón cô dâu về. Ba Mẹ cô dâu và anh em đại diện đi cùng. Đại diện 2 bên đứng bên bàn thờ Gia Tiên chứng kiến cô dâu chú rễ làm lễ. Sau đó bên nhà trai tặng quà mừng cho cô dâ chú rễ. Hai nhà ngồi chung với nhau cùng dùng bữa tiệc trưa. Gì đã chuẫn bị sẵn hôm qua bánh hỏi,bánh bột lọc không gói,bánh lọc gói( rất Huế),lẫu và nước ngọt. Chiều đãi tiệc tại nhà hàng. Tôi đứng tiếp khách mà niềm vui dâng trào... khách thật đông 35 bàn. Ngày sau ngồi xem lại tên của những thiệp mời mà lòng vui lắm...có Hoàng và em trai, Long và Hùng gửi thiệp, 61 triệu và em trai cùng cô dâu cũng đũ trang trãi... cô dâu chú rễ đi Vũng Tàu ngày cùng với học trò
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Apr 15 2008, 02:09 PM
Bài viết
#19
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Rất hay Tuấn ơi, khi chia sẻ với anh em như thế này
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Apr 15 2008, 10:02 PM
Bài viết
#20
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
Chúc mừng em trai Tuấn. Tuấn ráng đua nhé, nhanh lên!
***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|