Biển và Núi, Trần Thanh Hải |
May 31 2005, 09:40 PM
Bài viết
#1
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
Biển và Núi
Núi quay lưng giễu cợt: “Cậy mình xanh trong, sao lòng biển mặn đắng?”. Biển ngoảnh mặt rầm rì: “Núi cao vời thế, chân lại lắm rong rêu!”. Đá giận giữ lăn ra lấn biển. Sóng cuồng nộ bào mòn vách núi. Suối róc rách khuyên: “Có biển mới biết núi cao. Không biển, suối nguồn, thác núi biết đổ về đâu?” Bọt sóng lăn tăn nhủ: “Không có núi, biển làm sao tỏ được sự mênh mông, sâu thẳm của mình; sóng biết vỗ vào đâu để rì rào?”… Biển mở lòng ôm choàng lấy núi, gột bớt rêu phong. Núi nghiêng mình tuôn thác cho lòng biển bớt mặn. Ngàn năm, suối nguồn mãi xuôi về biển cả. Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Jun 1 2005, 01:17 AM
Bài viết
#2
|
|
Thanh Tuan Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 710
Gia Nhập: 8-March 05
Thành Viên Thứ: 10
|
Dê đen và dê trắng đi qua cây cầu chỉ có 1 khúc gỗ bắt ngang .Dê nào cũng không nhương nhịn nhau và đi đến giữa cầu 2 dê húc nhau và thế là cả 2 dê rơi xuống nươc .Vì sao dê lại như thế ?
Thứ nhất : dê trắng nghe lời Trịnh Công Sơn lúc ở Montreal 1982 'tui nhường nhịn tui" chứ không nhương nhịn ai Thứ hai : dê đen chưa nghe cau hát nhạc vàng thế này :'thôi ta đứng lại nhường đường em qua ' Đi đường nhớ đấy nhé ! Hữu nhược vô
Thực nhược hư |
|
Jun 1 2005, 04:02 PM
Bài viết
#3
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95
|
cả hai bài đều hay, ý nghĩa.....có thể cho qua triết lý sống.
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son |
|
Jun 1 2005, 06:51 PM
Bài viết
#4
|
|
Trung tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 262
Gia Nhập: 3-April 05
Đến Từ: Sct. Joergensvej 23, 4000 Roskilde, Denmark
Thành Viên Thứ: 71
|
Chín phẩy năm!
|
|
Jun 1 2005, 06:53 PM
Bài viết
#5
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95
|
khỉ họ.....mười luôn.
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son |
|
Jun 1 2005, 11:03 PM
Bài viết
#6
|
|
Trung tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 262
Gia Nhập: 3-April 05
Đến Từ: Sct. Joergensvej 23, 4000 Roskilde, Denmark
Thành Viên Thứ: 71
|
|
|
Jun 2 2005, 01:47 PM
Bài viết
#7
|
|
Thiếu úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 120
Gia Nhập: 14-March 05
Thành Viên Thứ: 38
|
thấy bài học từ chuyện hai con dê chưa ? ngồi đó mà cải nhau CHỈN PHẨY NĂM với MƯỜI!
|
|
Jun 2 2005, 01:49 PM
Bài viết
#8
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 315
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 95
|
chí phải...chí phải.
Thôi 10 đứng lại, nhường đường cho 9,5 đi qua. Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Ba chìm bảy nổi với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son |
|
Jun 2 2005, 04:35 PM
Bài viết
#9
|
|
Hạ sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 39
Gia Nhập: 1-June 05
Thành Viên Thứ: 124
|
Còn lại chút bao dung tôi mang cho em yên vui phận người,
về nhặt gót dư âm tôi chôn trong tim cưu mang muộn phiền.. Ngọn đồi gió năm xưa vi vu âm vang thinh không vọng lại.. Vầng tóc rối em ngoan bay trong chiều tà tôi yêu nghìn năm. ---------------------- Kính, bài này xứng đáng để nghe.. não nề lạ.. |
|
Jun 2 2005, 08:23 PM
Bài viết
#10
|
|
Trung tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 262
Gia Nhập: 3-April 05
Đến Từ: Sct. Joergensvej 23, 4000 Roskilde, Denmark
Thành Viên Thứ: 71
|
|
|
Jun 7 2005, 10:24 PM
Bài viết
#11
|
|
Hạ sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 41
Gia Nhập: 7-June 05
Thành Viên Thứ: 130
|
Còn lại chút bao dung tôi mang cho em yên vui phận người
Nghe não nề, nhưng phải nhường đường em qua thôi... T'Loo ơi... Vui Kính nhé, T'Loo nhé... Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng. |
|
Khách_Guest_* |
Jun 10 2005, 08:28 PM
Bài viết
#12
|
Khách vãng lai
|
Rằng chuyện dê hay thật là hay Ngày mai Tuấn nhớ nhường ngay bạn mình Biển đã mặn ngàn năm vẫn mặn Núi đã cao muôn thuở vẫn còn cao Dẫu biển có sóng bào - núi vẫn cao như vốn thế Nước nguồn có đổ về - biển vẫn mặn niềm xót xa |
|
Khách_Khách_Banglangtim_*_* |
Jun 10 2005, 08:36 PM
Bài viết
#13
|
Khách vãng lai
|
Thật ra chuyện 2 con dê cũng có lí. Một cầu không thể có 2 chủ, 1 đất không thể có 2 chúa. Tất yếu nên xuống sông tắm mát cho khỏe người ra!
Biển dù có gột rửa được rêu phong nhưng không thể làm núi bớt cao để thấy mình khỏi cô độc. Núi có dẫn nước ra biển cũng không làm giảm được nỗi niềm mặn chát vốn nặng lòng biển khơi |
|
Khách_Guest_* |
Jun 11 2005, 12:53 PM
Bài viết
#14
|
Khách vãng lai
|
Hey, nghe nói "Một cầu không thể có 2 chủ, 1 đất không thể có 2 chúa"... thấy xao xuyến quá...
|
|
Jun 19 2005, 01:39 AM
Bài viết
#15
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
QUOTE(Chú Thích) Dẫu biển có sóng bào - núi vẫn cao như vốn thế Nước nguồn có đổ về - biển vẫn mặn niềm xót xa Sao nghe buồn đến thế! Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Jun 20 2005, 10:34 AM
Bài viết
#16
|
|
Binh nhì Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 24-April 05
Thành Viên Thứ: 83
|
Buồn là buồn là buồn, bắt con chuồn chuồn cắn lỗ rún.. haha
********************************
Em là tháp Bayon bốn mặt Dấu đi ba còn lại đấy là em Chỉ một mặt mà nghìn trò cười khóc Làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình ******************************** |
|
Oct 3 2005, 12:58 PM
Bài viết
#17
|
|
Thượng tá Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63
|
Bà con vắng bóng, Nhi ơi - "khẻo" không?
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"
(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry) |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|