Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Huế mấy ngày lụt..., (ui cha là tội chi ơ rứa...)
canh tien
post Oct 23 2008, 07:18 AM
Bài viết #1

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 17-August 07
Thành Viên Thứ: 368



Răng mà chiều ni thấy nhớ Huế chi o rứa. Mấy bữa ni nghe lụt mà não lòng. Đúng là "trời hành cơn lụt mỗi năm" thiệt. Nghĩ mà chán mớ đời!
Hồi nứ mỗi lần lụt là hay rình rập về đập đá coai thử hắn lên chừng mô rồi. Xong rồi nhởn nhơ chạy khắp phố, cái mặt ngơ ngơ nhưng trong bụng thì sướng rơn : lụt, tui đi chơi đó, tức khôn?
Xui chi mà không gặp người quen ngồi ngớp ngớp cái mặt ra đường. Lụt thì hắn hay cúp điện. Mà nằm trong nhà thì chán chết, thôi thì thò cái đầu ra đường cho đỡ chán mà.
rứa mà có lần gặp phải cảnh buồn . nhà đứa bạn bị sụp, sau lụt, lớp gặp lại lèo tèo, mới hay tin. Rồi ùn ùn hớn hở (vô hậu hí) đi thăm. tới nơi thấy cảnh nhà tan cửa nát, thiệt tình, đau lòng, và từ đó không cầu trời lụt to nữa.

Hơ làng, ai có bà con gia đình (thì khỏi phải noái), ai chừ chỉ có bạn hay người quen chừ đang ở Huế, với cái điện thoại mà goại 1 cú, chắc là họ mừng lắm. Vừa lụt, cúp điện, vừa khôn có chi ăn nữa.... chán mớ đời!
À, mà không biết cái line điện thoại có thông không nữa. Thử hí, có tốn kém chi mấy mô nờ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Oct 23 2008, 12:21 PM
Bài viết #2

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



tui thì nhớ mấy o con gái săn quần giơ đôi chân trắng nõn đi xem lụt hic hic hic





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
canh tien
post Oct 23 2008, 02:28 PM
Bài viết #3

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 17-August 07
Thành Viên Thứ: 368



QUOTE(Chú Thích)(Tuan @ Oct 23 2008, 01:21 PM)
tui thì nhớ mấy o con gái săn quần giơ đôi chân trắng nõn đi xem lụt hic hic hic
*


Trời nỡ! Bưa a nả. Nhưng biết mô được, nhiều khi mấy o nớ cũng lợi dụng dịp ni để khoe chưn trắng thì răng. Vì khi mô ra đường cũng mặc quần dài cả kẻo mạ la ơ tề.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chauminhlinh
post Oct 23 2008, 07:20 PM
Bài viết #4

Đại nguyên soái
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3



Chào Cảnh Tiên!



***********************

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
thanhlong
post Oct 23 2008, 08:08 PM
Bài viết #5

vạn vật là vô thường
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16



Nhà tui ở dưới quê, năm mô cũng lụt. Lụt to lut nhỏ chi nước cũng vô nhà, không qua cửa sổ cũng tráng tráng nền nhà, dép guốc trôi tá lả

Có năm, lụt to quá mà nhà còn ba con heo nái, cả nhà tui leo lên trên gác mà heo thì không leo được, nên cột dây lại cho nó khỏi trôi. Heo bơi cũng tài, nổi lình phình rứa mà sống nhăn răng, có điều ngâm nước nhiều da trắng hếu như chân con gái. Nghe mọi người kể chuyện chân trắng, mới nhớ ra chuyện ni

Ừ thì xứ mình năm mô cũng lụt, cầu trời nhỏ nhỏ thôi là được



Ai cũng có một ngày hôm qua...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Oct 24 2008, 12:55 PM
Bài viết #6

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



http://www.visualgui.com/motion/MotChutQuaChoQueHuong.html1 chut qua cho que huong





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
canh tien
post Oct 24 2008, 02:36 PM
Bài viết #7

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 17-August 07
Thành Viên Thứ: 368



QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ Oct 23 2008, 08:20 PM)
Chào Cảnh Tiên!
*

hello đồng chí!

Ó biển nghe rõ trả lời....đại bàng hay diều hâu chi đó xin hoải cái ni 1 tí. Cái công trình post hình ví đăng 1 bài hát lên đây có vất vả lắm không, vì lâu lâu mình cũng ưa đua đòi đó mà.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
canh tien
post Oct 24 2008, 02:53 PM
Bài viết #8

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 17-August 07
Thành Viên Thứ: 368



QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Oct 23 2008, 09:08 PM)
Nhà tui ở dưới quê, năm mô cũng lụt. Lụt to lut nhỏ chi nước cũng vô nhà, không qua cửa sổ cũng tráng tráng nền nhà, dép guốc trôi tá lả

Có năm, lụt to quá mà nhà còn ba con heo nái, cả nhà tui leo lên trên gác mà heo thì không leo được, nên cột dây lại cho nó khỏi trôi. Heo bơi cũng tài, nổi lình phình rứa mà sống nhăn răng, có điều ngâm nước nhiều da trắng hếu như chân con gái. Nghe mọi người kể chuyện chân trắng, mới nhớ ra chuyện ni

Ừ thì xứ mình năm mô cũng lụt, cầu trời nhỏ nhỏ thôi là được
*


Long ặng trơ đời trơ kiếp ơ hí. Chưn con cấy đem đi liên tưởng với giò heo nái ngâm nước lụt. Đúng ra, L nên đưa heo lên nóc cột lại, bơ L bơi lơ ngơ trong nhà. Biết mô, chừ tàn thân L cũng trắng nõn như chân con...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
canh tien
post Oct 24 2008, 03:00 PM
Bài viết #9

Binh nhì
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 28
Gia Nhập: 17-August 07
Thành Viên Thứ: 368



QUOTE(Chú Thích)(Tuan @ Oct 24 2008, 01:55 PM)


đội ơn T. Mìn cũng thích bài ni ghê gớm. Chỉ thắc mắc chút xíu là : em gửi về cho anh.... thì cái thằng "anh" ni là husband hay là brother hè?

(mấy cái hình tư liệu hay quá ha!)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Oct 25 2008, 02:06 PM
Bài viết #10

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



Như trong phim là husband ...





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 10th May 2024 - 02:34 PMSpring Style