Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> nho em, 1 ngay cuoi thang 9
ngulong01
post Sep 19 2006, 04:56 AM
Bài viết #1

Thượng úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 167
Gia Nhập: 4-May 05
Thành Viên Thứ: 92



Còn nhớ ngày xa xôi ấy, anh có nghe một bản nhạc, không biết em có còn nhớ ko?

Bây giờ anh và em mỗi người một phương, em có cuộc sống của em, anh tiếp tục nỗi vong tình của mình.

Nhưng nếu như một ngày nào đó chúng mình vô tình gặp lại nhau, chúng ta sẽ gật gật đầu, hỏi thăm nhau, để rồi chẳng biết phải nói gì đây. Bởi vì em sẽ nhận ra, anh đã đổi thay.

Có thể anh đã không còn nhận ra em, nhưng thực ra thì có liên quan chi. Anh chỉ biết là ở giây phút này anh nhớ em biết bao.

Ai đã làm tôi một thời tình si, làm tôi nhẹ nhàng như một giọt nước trong vắt, làm tâm linh tôi trở lại thanh thản, làm cho tôi rũ bỏ những âu lo trong lòng, làm sống những giấc mơ xưa thuần khiết, để cho con tim tôi được an ủi, để cho tôi cảm thấy những yên lành dưới ánh trăng.

Thật ra có điều gì thực sự là vĩnh cữu, hoặc là tôi nên giữ gìn những phần ước mơ và khao khát để tôi tin rằng trên đời có những hạnh phúc là có thể có được. Nhưng... vĩnh viễn ngoài tầm tay với.

Có những khi đã nắm giữ trong tay cũng có thể tan thành mây khói, thế mà để lại trong tim có thể vĩnh cữu song thương, tham cầu vị kỷ riêng mình, tất cả nước mắt ký ức, cũng là trốn chạy mà thôi.



================================
Like a sad movies on the screen
Our story has no happy ending
Now my world is cold like falling snow
A cold lonely wind that blows
We kissed goodbye on the lonely street
And then you walked away from me
Now my heart it waits to accept sorrow.

=============
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 04:26 AMSpring Style