Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Tình vẫn rong chơi, Phạm Duy
banglangtim
post Jun 8 2005, 12:10 AM
Bài viết #1

Hạ sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 41
Gia Nhập: 7-June 05
Thành Viên Thứ: 130







Giọng ca Thái Hiền



Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
banglangtim
post Jun 8 2005, 12:11 AM
Bài viết #2

Hạ sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 41
Gia Nhập: 7-June 05
Thành Viên Thứ: 130



Lyrics

::: Phạm Duy :::

Tình Vẫn Rong Chơi

Tình đã rong chơi mấy ngàn năm
tình có khi nặng khi nhẹ như tơ thắm
Tình đã mê mệt nên ngoan ngoãn tình mềm
thì bỗng em về như trận bão êm đềm
Tình đã vươn lên với tình em
nhờ gió căng buồm cho tình qua lớp sóng
Tình đã vươn dậy như tình non xanh mướt
tình vẫn lên ngôi đưa em vào lửa hương

Tình ta lả lơi dạo chơi mái tóc
khép đôi làn môi hồng
Tình xuống vai tròn
ngực ấm thơm nồng
phủ kín da thịt ngon
Tình ta dọc ngang
tình lên tình xuống
khắp nơi trong cõi tình
Tình vẫn soi sáng
đường tới mưa nắng
miên man cuộc tình hoang !

Tình vẫn rong chơi thêm vài ngàn năm
tình đứng hay nằm xin tình luôn say đắm
Tình vẫn thơ mộng trong thanh sắc ảo huyền
tình ngỡ như tình như một bức tranh đẹp
Tình đã song ca với tình em
rồi có khi tình xa tình đi đôi hướng
Tình nhớ nhau là tiếng gào nhau đêm vắng
Còn nhớ nhung thêm trong nức nở giường êm



Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sacrifice
post Jun 8 2005, 01:23 PM
Bài viết #3

Binh nhất
**

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 21
Gia Nhập: 16-May 05
Thành Viên Thứ: 113



Tình vẫn thơ mộng trong thanh sắc ảo huyền
tình ngỡ như tình như một bức tranh đẹp
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 10th May 2024 - 04:14 PMSpring Style