Quán ở Huế, cho anh em những điển hẹn |
Jun 4 2007, 04:19 PM
Bài viết
#21
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
QUOTE(Chú Thích)(ngocminhngole @ Jun 2 2007, 01:53 PM) Ở Thanh Đa thì có quán ông Hữu hả Hoàng? Quán đó có món lẩu cá dứa cũng có mùi vị Huế ghê lắm. Hùng ơi, nhậu thì mình xin kiếu , chứ món Huế thì không từ chối mô. Đặc biệt sưu tầm quán Huế ở Sài gành... Quán ông Hữu hay phết, quán Đông Ba cũng hay nhưng nhỏ quá. Trên đường ĐỒng Xoài (một nhánh của đường Hoàng Hoa Thám, Tân Bình) có quán Thành Nội cũng đậm chất Huế. Các loại cá um măng chua ngon phết. ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Jun 6 2007, 09:08 PM
Bài viết
#22
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Quán Đông Ba nhỏ nhưng có phòng trên lầu nữa, ngồi ba chục người vẫn thoải mái
Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Jun 7 2007, 10:09 AM
Bài viết
#23
|
|
Đại nguyên soái Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.555
Gia Nhập: 3-March 05
Đến Từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Viên Thứ: 3
|
QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Jun 6 2007, 09:08 PM) Người ta nói "nhỏ nhưng có võ" đó. Có điều trên lầu nếu trời nắng thì ngồi nhậu chẳng khác gì đi xông hơi. ***********************
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ Và dại khờ trước vòm ngực của em... |
|
Nov 24 2007, 02:36 AM
Bài viết
#24
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Huế vẫn bằng lăng tím ..?!
Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Nov 30 2007, 11:19 PM
Bài viết
#25
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
GỬI HƯƠNG GIANG
Tình cờ gặp một dòng sông Mới hay ta nợ tang bồng vẫn xuân Trường Tiền điệu lý bâng khuâng Ai đi ai ở ngập ngừng nắng phai Vân Lâu ai đã chờ ai Nay ai có biết rằng ai chờ mình Đò ơi sao lại vô tình Sang sông bỏ bến một mình lênh đênh Rằng mai kẻ nhớ người quên Rằng ai biết chẳng thể quên bao giờ Hương Giang nhớ cả đôi bờ Về Nam nhớ Bắc - Bắc về nhớ Nam Cuộc đời dâu bể hợp tan Mong tình đừng nhẹ như làn mây trôi Mai đây ai có bồi hồi Chạnh lòng nhớ một bãi bồi ven sông. ----------------- Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Nov 30 2007, 11:28 PM
Bài viết
#26
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Thái Thụy Vy
Dạ khúc hương yêu Anh qua trước ngõ mấy lần Ngôi nhà có nhạc mờ dần trong sương Mỗi chiều chồng chất vết thương Nặng nề lầm lũi cổng tường nhà em Mùi hương dạ lý thân quen Tưởng chừng hương tóc dáng huyền người yêu Tương tư thương đậm thương nhiều Chân tôi qua đó bao chiều dở dang Để nghe đau khổ tiếng đàn Bên trong cánh cổng thời gian lắng ngừng Đàn ai tấu khúc phế hưng Đàn ai lệ nhỏ rưng rưng vắn dài Tiếng tơ tiếng nấc thoảng bay Theo hương dạ lý hồn ai nhập hồn. Thái Thụy Vy ----------------- Có những phút giây hóa thành bất tử Có những con người do ...sơ ý sinh ra. ha ha.... Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Nov 30 2007, 11:31 PM
Bài viết
#27
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Bẽn lẽn
Trăng nằm sóng soải trên cành liễu Đợi gió đông về để lả lơi Hoa lá ngây tình không muốn động Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi. Trong khóm vi vu rào rạt mãi Tiếng lòng ai nói? Sao im đi? Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má Bẽn lẻn làm sao lúc nửa đêm Em sợ lang quân em biết được Nghi ngờ tới cái tiết trinh em. Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Dec 4 2007, 02:01 PM
Bài viết
#28
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
Bẽn lẽn
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Em sợ lang quân em biết được Nghi ngờ tới cái tiết trinh em. --------------------------------------- Hiểu... XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|