Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> CHAMPIONS LEAGUE 04/05, Thiên Đường Của Các Đội Bóng
phamhonglam
post Mar 15 2005, 07:54 AM
Bài viết #1

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Mọi thông tin liên quan đến Champ League 04/05 sẽ được đăng tải tại đây!



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 15 2005, 08:00 AM
Bài viết #2

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



VÒNG ĐẤU BẢNG

Bảng A :Deportivo(TBN),Liverpool(Anh),Monaco(Pháp),Olympiakos(Hy Lạp)
Bảng B :Real M (TBN),AS Roma (Italia),B.Leverkusen(Đức),Dinamokiev
Bảng C :Byear M(Đức),Juventus(Italia), Ajax (Hà Lan) ,Telaviv(Iseren)
Bảng D :Manchester United(Anh),O.Lyon(Pháp),Sparta P(Séc)Fenebache(TNK)
Bảng E :Arsenal(Anh),Panathinikos(Hy Lạp),PSV(Hà lan),Rosenborg
Bảng F :AC Milan(Italia),Barcalona(TBN),Centic(Scotlen),Shakth D
Bảng G : Valencia(TBN),Inter Milan(Italia),Andeklech(Bỉ), Wender B(Đức)
Bảng H :Porto(BDN),Chelsea(Anh),PSG(pháp),CSF Moskova(Nga)



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 15 2005, 08:03 AM
Bài viết #3

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1


Vòng 1 - Thứ 4 ngày 15-9-2004

Bảng E: Arsenal - PSV Eindhoven

Bảng E: Panathinaikos - Rosenborg

Bảng F: Celtic - Barcelona

Bảng F: Shakhtar Donetsk - AC Milan

Bảng G: Inter Milan - Werder Bremen

Bảng G: Valencia - Anderlecht

Bảng H: FC Porto - CSKA Moskva

Bảng H: Paris SG - Chelsea

Thứ 5 ngày 16-9-2004
Bảng A: Deportivo - Olympiacos

Bảng A: Liverpool - AS Monaco

Bảng B: Leverkusen - Real Madrid

Bảng B: AS Roma - Dynamo Kiev

Bảng C: Ajax Amsterdam - Juventus

Bảng C: M. Tel Aviv - Bayern Munich

Bảng D: Fenerbahce - Sparta Praha

Bảng D: Lyon - Manchester Utd



Vòng 2 - Thứ 4 ngày 29-9-2004

Bảng A: AS Monaco - Deportivo

Bảng A: Olympiacos - Liverpool

Bảng B: Dynamo Kiev - Leverkusen

Bảng B: Real Madrid - AS Roma

Bảng C: Bayern Munich - Ajax Amsterdam

Bảng C: Juventus - M. Tel Aviv

Bảng D: Manchester - Fenerbahce

Bảng D: Sparta Praha - Lyon

Thứ 5 ngày 30-9-2004
Bảng E: PSV Eindhoven - Panathinaikos

Bảng E: Rosenborg - Arsenal

Bảng F: Barcelona - Shakhtar Donetsk

Bảng F: AC Milan - Celtic

Bảng G: Anderlecht - Inter Milan

Bảng G: Werder Bremen - Valencia

Bảng H: Chelsea - FC Porto

Bảng H: CSKA Moskva - Paris SG (00h:30’)

Vòng 3 - Thứ 4 ngày 20-10-2004

Bảng A: Liverpool - Deportivo

Bảng A: AS Monaco - Olympiacos

Bảng B: Leverkusen – AS Roma

Bảng B: Real Madrid - Dynamo Kiev

Bảng C: Ajax Amsterdam - M. Tel Aviv

Bảng C: Juventus - Bayern Munich

Bảng D: Fenerbahce - Lyon

Bảng D: Sparta Praha - Manchester Utd

Thứ 5 ngày 21-10-2004
Bảng E: Panathinaikos - Arsenal

Bảng E: Rosenborg - PSV Eindhoven

Bảng F: AC Milan - Barcelona

Bảng F: Shakhtar Donetsk - Celtic

Bảng G: Anderlecht - Werder Bremen

Bảng G: Valencia - Inter Milan

Bảng H: Chelsea - CSKA Moskva

Bảng H: Paris SG - FC Porto



Vòng 4 - Thứ 4 ngày 3-11-2004

Bảng E: Arsenal - Panathinaikos

Bảng E: PSV Eindhoven - Rosenborg

Bảng F: Barcelona - AC Milan

Bảng F: Celtic - Shakhtar Donetsk

Bảng G: Werder Bremen - Anderlecht

Bảng G: Inter Milan - Valencia

Bảng H: CSKA Moskva - Chelsea (00h30’)

Bảng H: FC Porto - Paris SG

Thứ 5 ngày 4-11-2004
Bảng A: Deportivo - Liverpool

Bảng A: Olympiacos - AS Monaco

Bảng B: Dynamo Kiev - Real Madrid

Bảng B: AS Roma - Leverkusen

Bảng C: Bayern Munich - Juventus

Bảng C: M. Tel Aviv - Ajax Amsterdam

Bảng D: Lyon - Fenerbahce

Bảng D: Manchester Utd - Sparta Praha



Vòng 5 - Thứ 4 ngày 24-11-2004

Bảng A: AS Monaco - Liverpool

Bảng A: Olympiacos - Deportivo

Bảng B: Dynamo Kiev - ASRoma

Bảng B: Real Madrid - Leverkusen

Bảng C: Bayern Munich - M. Tel Aviv

Bảng C: Juventus - Ajax Amsterdam

Bảng D: Manchester Utd - Lyon

Bảng D: Sparta Praha - Fenerbahce

Thứ 5 ngày 25-11-2004
Bảng E: PSV Eindhoven - Arsenal

Bảng E: Rosenborg - Panathinaikos

Bảng F: Barcelona - Celtic

Bảng F: AC Milan - Shakhtar Donetsk

Bảng G: Anderlecht - Valencia

Bảng G: Werder Bremen - Inter Milan

Bảng H: Chelsea - Paris SG

Bảng H: CSKA Moskva - FC Porto (00h30’)

Vòng 6 - Thứ 4 ngày 8-12-2004

Bảng E: Arsenal - Rosenborg

Bảng E: Panathinaikos - PSV Eindhoven

Bảng F: Celtic - AC Milan

Bảng F: Shakhtar Donetsk - Barcelona

Bảng G: Inter Milan - Anderlecht

Bảng G: Valencia - Werder Bremen

Bảng H: FC Porto - Chelsea

Bảng H: Paris SG - CSKA Moskva

Thứ 5 ngày 9-12-2004

Bảng A: Deportivo - AS Monaco

Bảng A: Liverpool - Olympiacos

Bảng B: Leverkusen - Dynamo Kiev

Bảng B: AS Roma - Real Madrid

Bảng C: Ajax Amsterdam - Bayern Munich

Bảng C: M. Tel-Aviv - Juventus

Bảng D: Fenerbahce - Manchester Utd

Bảng D: Lyon - Sparta Praha

* Các trận đấu diễn ra vào lúc 1h45’ theo giờ mùa hè và 2h45’ theo giờ mùa đông.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 15 2005, 08:10 AM
Bài viết #4

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Các bảng đấu (hai đội đầu bảng vào vòng sau)


Bảng A Trận Điểm
Leverkusen 6 11
Real Madrid 6 11
Dynamo Kiev 6 10
Roma 6 1

Bảng B Trận Điểm
Monaco 6 12
Liverpool 6 10
Olympiakos 6 10
Deportivo 6 2

Bảng B Trận Điểm
Leverkusen 6 11
Real Madrid 6 11
Dynamo Kiev 6 10
Roma 6 1

Bảng C Trận Điểm
Juventus 6 16
Bayern 6 10
Ajax 6 4
M. Tel-Aviv 6 4

Bảng D Trận Điểm
Lyon 6 13
MU 6 11
Fenerbahce 6 9
Sparta 6 1

Bảng E Trận Điểm
Arsenal 6 10
PSV 6 10
Panathinaikos 6 9
Rosenborg 6 2

Bảng F Trận Điểm
Milan 6 13
Barcelona 6 10
Shakhtar 6 6
Celtic 6 5

Bảng G Trận Điểm
Inter 6 14
Bremen 6 13
Valencia 6 7
Anderlecht 6 0

Bảng H Trận Điểm
Chelsea 6 13
Porto 6 8
CSKA Moskva 6 7
PSG 6 5



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 15 2005, 08:11 AM
Bài viết #5

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Trước lễ bốc thăm vòng knock-out:

Không ai muốn gặp nhau

--------------------------------------------------------------------------------

Điều gì sẽ xảy ra khi Real Madrid gặp Chelsea tại Champions Geague? Hay Barcelona gặp Arsenal? Và cũng đừng quên những cặp đấu khác như Man United – AC Milan và Liverpool – Inter. Đây là những trận đấu được chờ đợi nhất nhưng với các đội, chẳng ai muốn điều đó xảy ra.


Lễ bốc thăm vòng knock-out của Champions League sẽ diễn ra vào ngày 17-12 nhưng trước đó một tuần, tất cả đã đưa ra mọi khả năng để các cặp đấu có thể xảy ra dựa trên những điều kiện của giải. Theo quy định của UEFA thì các đội bóng cùng một quốc gia sẽ không gặp nhau ít nhất là tới vòng tứ kết. Ngoài ra, những CLB từng gặp nhau ở vòng đấu bảng cũng sẽ không gặp nhau. Chính vì thế, với bốn CLB của Anh, ba của Đức, ba Italy, hai Tây Ban Nha và hai Pháp chiếm số đông ở vòng knock-out, khả năng gặp nhau của các đội là rất lớn. Ngoài các đại diện của những quốc gia trên, vòng knock-out còn có sự tham dự của ĐKVĐ Porto (Bồ Đào Nha) và PSV Eindhoven (Hà Lan). Như đã biết thì Chelsea, Arsenal, Milan, Inter, Juventus và Lyon đều đã vượt qua vòng bảng trong tư cách là những đội đứng đầu. Trong khi đó, Porto, PSV Eindhoven, Barcelona, Werder Bremen, Bayern Munich và Man United đứng ở vị trí thứ hai.


Trong 16 đội giành quyền đi tiếp, 10 CLB từng giành chức vô địch giải trước đây và tổng số các danh hiệu mà họ có được là 34. Bên cạnh đó, Arsenal, Chelsea và Bremen cũng đã vô địch Cúp C2, Leverkusen đoạt UEFA Cup và cả Leverkusen, Monaco đều từng là Á quân của Champions League.


Trước lễ bốc thăm, trung tâm cá cược William Hill đã xếp Chelsea của Jose Mourinho đứng đầu danh sách những đội có khả năng giành chức vô địch với tỷ lệ 9-2. Xếp tiếp theo là Barcelona và Milan cùng với tỷ lệ 11-2 trong khi ĐKVĐ Porto chỉ được xem là đội chầu rìa với tỷ lệ 66-1. "Khi Cup C1 mới ra đời, mỗi quốc gia chỉ có một đội bóng tham dự, HLV của Man United, Alex Ferguson, cho biết, "Giờ đây là ba đội bóng xuất sắc nhất và đôi khi là 4 đội từ một quốc gia. Tôi nghĩ điều đó đã khiến Champions League ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Đây là thách thức lớn nhất với bất cứ đội bóng hay HLV nào". Những đối thủ có thể của các CLB Anh Arsenal: Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Werder Bremen, FC Porto. Chelsea: Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Werder Bremen, PSV Eindhove". Manchester United: AC Milan, Juventus, Inter Milan, Bayer Leverkusen, AS Monaco. Liverpool: AC Milan, Juventus, Inter Milan, Bayer Leverkusen, Lyon.




Theo: Thể thao hàng ngày



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 15 2005, 08:14 AM
Bài viết #6

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG 1/16

Real Madrid v Juventus
FC Porto v Inter Milan
Barcelona v Chelsea
Werder Bremen v Olympique Lyonnais
Liverpool v Bayer Leverkusen
Manchester Utd v Ac Milan
PSV Eindhoven v AS Monaco
Arsenal v Bayern Munich

Đáng chú ý nhất của vòng 1/8 năm nay là sự đụng độ quá sớm của 3 cặp đấu này. Giá mà họ gặp nhau ở Bán Kết thì có lẽ sẽ tuyệt vời hơn, nhưng cũng đáng để chúng ta " đêm trắng " trọn vẹn với vòng 1/8 CL năm nay lắm đấy chứ.
Để đoán thử nhé 8 đội sẽ có mặt ở vòng sau sẽ là :

-Real Madrid v Juventus
Đây là lần thứ 2 hai đội bóng này gặp nhau ở CL trong 3 năm qua. Lần trước Real đã thắng ở sân nhà 2-1 và Juve đã có chiến thắng 3-1 ở Turin và dành quyền vào chơi trận kế tiết. Năm nay một lần nữa 2 đội lại gặp nhau, hiện tình hình cả hai đội là rất khác nhau tuy nhiên họ vẫn có thứ hạng mà mình đáng được có. Real đang đứng thứ nhì sau Barca ở LIGA dù thi đấu khá chật vật và phong độ khá thất thường nhưng vị trí thứ 2 đối với dàn cầu thủ " dải thiên hà " như Real thì quả ko là xứng chút nào nhưng kết quả đó cũng phản ánh khá rõ với tình hình và phong độ của Real hiện tại, Còn với Juve thì ko còn gì phải bàn thêm với vị trí dẫn đầu SÊRI A bỏ xa đối thủ hơn 1 trận thắng và 1 Show chiến thắng 5 trận liên tiếp với tỷ số sát nút là 1-0 ở CL thì Juve vẫn là một đội bóng tiền ẩn sự nguy hiểm với mọi đội bóng với lối chơi khó lường và phòng thủ chặt chẽ thế này ( chỉ thủng lưới 1 bàn duy nhất từ chấm phạt đền ). Sẽ là rất khó cho Real khi lại gặp lại cố nhân này. Và nếu như ko phải là sau kì nghỉ đông mới bắt đầu thì việc Juve vượt qua Real ở thời điểm này là ko bàn cãi, nhưng 2 tháng nữa thì ko thể khẳng định được rằng Juve sẽ chiến thắng. Nhưng có lẽ 1 lần nữa Real lại thất bại khi phải đến Turin để muốn được đi tiếp.
Vì vậy Juve sẽ có mặt ở vòng sau.
- FC Porto v Inter Milan
Đương kim VĐ CL đã có một cú lội ngược dòng khá ngoại mục ở 2 lượt trận cuối vòng bảng để ko phải là đội bóng VĐ đầu tiên phải rút khỏi giải đấu ở vòng đấu bảng. Nhưng với vòng 1/8 khi phải đối đầu với một Inter đang hồi sinh với ADRIANO thì điều đó đã là vượt quá khả năng của FC Porto khi mà đã quá sức khi bị rút ruột ở kì chuyển nhượng vừa qua có lẽ với Inter sẽ có mặt ở tứ kết là điều ko thể bàn cãi, nhưng hãy coi chừng, biết đâu được FC Porto lại làm được điều thần kì như năm nào.
Dự đoán Inter Milan sẽ có mặt ở vòng tiếp theo.
-Barcelona v Chelsea
Trong thời gian qua có lẽ ko hết lời ca tung dành cho 2 đội bóng này, quá suất sắc có thể nói như vậy. Cả 2 vẫn đang là ứng cử viên của giải trong nước lẫn CL năm nay. Và việc 2 đội phải lựa chọn để có thể đi tiếp là 1 trong những trận CK sớm của CL năm nay. Với vị trí dẫn đầu về toàn điện như Barca ( đội bóng đứng đầu LIGA và có hiệu suất gi bàn cao nhất cũng như lối đã đẹp nhất ) thì với phong độ hiện tại hầu như đối thủ của họ sợ họ hơn là họ sợ đối thủ. Nhưng hãy xem chừng về lực lượng của Barca khi mà Barca đang được gọi là Bệnh viện Barca khi mà lần lượt các cầu thủ của họ đều phải dính chấn thương điều trị dài ngày, và việc thiếu hụt lực lượng từ vấn đề này đã đẩy họ vào tình thế khá gian nan nếu như sự việc còn tiếp diễn xấu hơn nữa , nhưng 2 tháng nữa cũng ko thể nói được điều gì, có thể họ sẽ trở lại cũng như là có thêm bệnh nhân mới. Và bây giờ là đối thủ của họ Chelsea đội bóng được thổi phòng chỉ trong 2 năm gần đây khi có sự hậu thuẫn từ những đồng RÚP của đế chế ROMAN, họ đã mạng mẽ cứ sau mỗi mùa chuyển nhượng và ko thể nòa biết được khi mà mùa chuyển nhượng lại sắp đến khi mà CL vẫn còn nghỉ đông. Cũng đang là đội dẫn đầu tại PL và là đội bóng có số bàn thua ít nhất trong PL. Hàng phòng thủ tốt và khá nhiều tiểu sảo cũng như kinh nghiệm, và một hàng tiền vệ được đánh giá là 1 trong nhưng hàng tiền vệ mạnh nhất trong CL năm nay. Chelsea đang lơn mạnh từng ngày nhờ những người mới và cứ như mỗi mùa chuyển nhượng họ lại mạnh hơn thì quả là rất khó cho nhưng đối thủ muốn ngán đường họ. Cả hai đội bóng hiện tại vẫn đang rất tốt và đều ở phong độ cao nhất trong lịch sự của mình thì việc phải có một thứ hạng cao nhất ở CL năm nay là điều đáng phải có. sẽ rất là khó có thể biết được kẻ nào sẽ đi tiếp. Hãy để trái Bóng lăn rồi hãy nói nhưng hãy chọn Chelsea nếu bạn cảm thấy thích và ngược lại .
Dự đoán Barca bị loại.
-Werder Bremen v Olympique Lyonnais
Đừng coi thường họ nếu như Bạn nghĩ rằng họ chỉ là những kẻ lót đường nhé. Cuộc đụng độ của 2 đội bóng rất đáng được bàn tán đấy chứ, rất ngang nhau có thể nhận xét đầu tiên là như zậy. Đây là 2 đội bóng VĐ ( Giải quốc gia ) còn lại của CL năm nay. Và cả hai cũng đang có phong độ rất tốt ở CL năm nay. Với WB Sau một mùa bóng Khá thành công khi dành được chiếu đĩa bảng ở Bundesliga thì năm nay họ lại trở lại ở vị trí thường thấy trong bảng xếp hạng năm nay. Nhưng ở CL thì lại hoàn toàn khác việc họ vượt qua 1 bảng đấu khó khăn và chiên thắng trước Valencia thì ko thể nói họ là kẻ yếu thế được, còn với O.LYON thì họ vẫn đang là vị trí số 1 tại Pháp và việc đứng trước cả MU ở vòng bảng đã nói lên nhưng gì mà OL thể hiện. việc 2 đôi gặp nhau và trách được những gã khổng lồ ở CL năm nay là điều khá may mắn với họ và sẽ ko ai có thể để bỏ lỡ cơ hội đến ngàn vằng như năm nay. Vì thế sẽ là một cuộc chiến lớn khi 2 đội đối đầu để chọn người đi tiếp. Lyon đang đứng đầu ở giải pháp nhưng hãy con chừng WB họ có những món đòn rất hiểm và rất hiếu chiến khi gặp kẻ mạnh. WB sẽ có mặt ở Vòng tiếp theo.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 15 2005, 08:14 AM
Bài viết #7

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



-Liverpool v Bayer Leverkusen
Liverpool đang trở lại và đội bóng vùng Merseyside đã tìm lại được vị trí của mình tại đấu trường Châu Âu, đâu trường mà họ đã từng thống trí trong nhưng năm trước đây. Bóng đá là thế, vẫn biết rằng ko ai có thể thống trí được mãi mãi nhưng việc một đội bóng tiếng tăm như Liverpool đã mắt tăm hơi khá lâu ở giải đấu này là điều đáng hổ thẹn với họ, và việc để mất OWEN thần đồng bóng đá Anh và là trái tim của cả Liverpool, và khi mà Gerrad một cầu thử có tầm ảnh hưởng đến lối chơi của họ cũng bắt đầu lên tiếng nếu Liverpool ko có được vị trí cao ở mùa giải năm nay thì họ đã làm được điều đó, vuợt qua đội đầu bảng và có mặt ở vòng sau. Và ở vòng 1/8 này đội bóng mà họ phải gặp là Bayer Leverkusen đội bóng cũng ko kém Liverpool một chút nào khi mà đứng đầu một bảng đấu có mặt Real và Roma, và họ đã đè bẹp đối thủ để đứng trên tất cả, cú ăn 3 năm nào vẫn còn đó, họ đã chơi 3 trận chúng kết nhưng đều nếm mùi thất bại và được gọi 1 cách âu yếm " NerverKusen" và 2 năm qua là những ngày ảm đảm chứa đừng đầy buồn tủi và thất vọng nhưng năm nay họ đã trở lại và đã có mặt ở vòng Nock Out năm nay. Và đối thủ đó là Liverpool một đội bóng cũng đang trở lại với giải đấu danh giá nhất hành tinh. 1 trong 2 đội phải có đội ở lại và nhường cho người kia đi tiếp, và ở tình thế như thế này thì có vẻ như là 1 lần nữa Bayer Leverkusen lại nếm mùi đau khổ khi phải nhường quyền đi tiếp cho kẻ kia.
Dự đoán Liverpool sẽ đi tiếp.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 15 2005, 08:15 AM
Bài viết #8

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



-PSV Eindhoven v AS Monaco
Từng nếm mùi thất bại ở CK năm ngoái nhưng Monaco đang lại có mặt tiếp ở vòng 1/8 và việc họ phải gặp 1 đại diện của Hà Lan là PSV thì quả là cũng ko xương lăm, và khi mà ở giải Ligue chẳng có làm ăn nên cơm cháo gì nữa thì việc bây giờ nên làm có lẽ là phải vượt qua PSV là điều cần nhất, nhưng đối thủ của họ lại là nhà VĐ của HL và cũng đang khá nhàn hạ với vị trí dẫn đầu ở giải trong nước thì cũng nên tập trung vào CL là điều ko thể ko làm khi còn có thể. HL gặp Pháp rất giống như những trận đấu của hai QG năm nào. Luôn luôn cạch khóe nhau và chỉ có chiến thắng mới làm vui được trước kẻ thù của mình, có lẽ kinh nghiệm của HLV MONACO khi đã từng vượt qua các đại gia năm ngoại lại một lần nữa được nhắc đến, chính kinh nghiệm đó đã đưa họ đến vòng tứ kết của năm nay. Và điều họ có thể vượt qua PSV là có thể.
PSV sẽ là kẻ tiếp theo phải dừng chân.
-Arsenal v Bayern Munich
Oanuyea là 1 người rất gét bóng đá Đức bởi lối chới quá nặng về phòng thủ và sẵn dàng đổ bê tông khi mà đã dẫn điểm. Và rất thích lối đã bóng nhanh ít chạm của Anh. Nhưng hôm nay điều đó có lẽ nên bỏ qua khi mà Arsenal v Bayern Munich. Ars một cái tên đáng gét nhất từ cầu thủ đến HLV của đội bóng này trong tâm trí của Oanuyea và Bayern Munich một đội bóng của Đức với lối chơi rất Đức, đây sẽ là 1 trận đấu khá cân sức và người ta cũng sẽ lại liên tưởng đến 1 lần nữa đến cuộc đụng đó truyền kiếp khi mà Anh - Đức gặp nhau. Vẫn còn nhớ năm nào dù chỉ là 1 quả bóng nhưng sự hận thù thì còn to hơn cả nghìn lần quả bóng đó, khi mà Anh dàng chức VĐ và quả bóng đó được Đức đem vè làm kỉ niệm để lại một chỗ trống trong Bảo tàng bóng đá Anh thiếu đi quả Bóng đã làm lên lịch sự VĐ WC của họ và gần đây là CK CL mùa bóng 98-99 cũng là Anh Đức và cũng là BM bị hạ nhục bởi MU khi mà chỉ còn chưa đầy 3 phút là họ có thể ngẩng cao đầu thì đối thủ của họ lại làm được điều đó . Lần này lại là vòng 1/8 của CL có đến 2 cuộc gặp gỡ giữa 2 quốc gia này khi mà BM thống trị Bundesliga thì Ars lại vẫn phải luôn luôn là cái bóng của MU thì bây giờ lại là ngược lại, BM đang thất thường một cách khó hiểu ở Bun còn Ars thì hình như là vẫn đang đứng trước cả MU và gần như thống trị PL cả 1 năm qua lịch sử đã viết lên khi họ có đến 49 trận bất bại, nhưng có lẽ đối với Ars thì việc họ vẫn luôn là chỉ là kẻ " Khôn nhà, dại chợ" thì BM lại là một kẻ khá kinh nghiệm và thành công tai giải đấu danh giá này. Và có lẽ kinh nghiệm yếu ớt ở CL 1 lần nữa lại là món đòn quý báu với những cuộc đối đầu ngang sức, đối với Ars thì việc họ có mặt ở vòng 1/8 năm nay phải sau vòng cuối của vòng bảng đã nói lên điều đó, dù thi đấu nhiều nhưng CL quá hào nhoáng đối với họ và gặp phải 1 đội bóng như BM là điều họ ko mong muôn.
Nhưng những lá tham đã ko may mắn khi chọn họ phải đối đầu với BM lúc này và Ars phải rời khỏi giải đấu này ở Vòng 1/8 là điều dễ hiểu khi mà họ đã quá may mắn sau một đêm ở PSV và sau đây sẽ là thất bại bởi BM.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 15 2005, 08:22 AM
Bài viết #9

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



LƯỢT ĐI vòng 16 đội Champions League 2005 (loại trực tiếp sau hai lượt)

2h45, ngày 24/2

Porto - Inter 1-1
* Costa 61' - Martins 24'

Barcelona - Chelsea 2-1

* M. Lopez 67', S. Eto'o 73' - J. Belletti 33' (đá phản)

Werder Bremen - Lyon 0-3
* Wiltord 9', M. Diarra 77', P. Juninho 80'

MU - AC Milan 0-1
* Crespo 78'

2h45, ngày 23/2

Real Madrid - Juventus 1-0
* Helguera 31'

Liverpool - Leverkusen 3-1
* L. Garcia 15', Riise 35', Hamann 91' - Franca 93'

PSV Eindhoven - Monaco 1-0
* Alex 9'

Bayern Munich - Arsenal 3-1
* C. Pizarro 4&58', Salihamidzic 64' - K. Toure 89'

(Lượt về: ngày 8 & 9/3; riêng trận Inter - Porto vào 15/3)



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 15 2005, 08:24 AM
Bài viết #10

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



LƯỢT VỀ vòng 16 đội Champions League 2005 (trong ngoặc là tỷ số lượt đi)

2h45, 10/3

Juve - Real 2-0 (0-1)
(Trezeguet 75', Zalayeta 116')

Leverkusen - Liverpool 1-3 (1-3)
(Krzynowek 87' - Luis Garcia 28'&32', Baros 67')

Monaco - PSV 0-2 (0-1)
(Hesselink 27', Beasley 69')

Arsenal - Bayern 1-0 (1-3)
(Henry 66')

2h45, 16/3

Inter - Porto (1-1)

2h45, 9/3

Chelsea - Barca 4-2 (1-2)
(Gudjohnsen 8', Lampard 17', Duff 19', Terry 76' - Ronaldinho 27', 38')

AC Milan - MU 1-0 (1-0)
(Crespo 61')

Lyon - Bremen 7-2 (3-0)
(S. Wiltord 9', 54', 64', M. Essien 17', 30', Malouda 60', Berthod 80' - Micoud 32', Ismael 57')


Vòng tứ kết thi đấu trong các ngày 5 và 6/4 (lượt đi), và ngày 12 và 13/4 (lượt về).

Vòng bán kết sẽ thi đấu trong các ngày 26 và 27/4 (lượt đi) và ngày 3 và 4/5 (lượt về). Chung kết diễn ra ngày 25/5.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 15 2005, 08:30 AM
Bài viết #11

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



CÁC ĐỘI VÀO TỨ KẾT

1. Juventus
2. Liverpool
3. PSV
4. Bayern Munich
5. Chelsea
6. AC Milan
7. Lyon

8. Một trong hai đội Inter hoặc Porto (trận lượt về đá ngày 15/03/05)



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 17 2005, 12:58 PM
Bài viết #12

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Adriano lập hat-trick đưa Inter vào tứ kết Champions League


Inter Milan đã xuất sắc vượt qua đương kim vô địch Champions League Porto bằng cú hat-trick tuyệt vời của tiền đạo Adriano. Với tỉ số chung cuộc 4-2, Inter là đội bóng Italia thứ 3 có mặt tại vòng tứ kết Champion League năm nay.

Bước vào trận đấu này, HLV Mancini buộc phải sử dụng Jose Ze Maria thay thế hậu vệ Favalli và kéo Zanetti về cánh trái, trong khi đó lão tướng Mihajlovic được giao nhiệm vụ trám chỗ của Cordoba do hai cầu thủ trụ cột không thể ra sân vì bị treo giò. Trên hàng công, cặp tiền đạo Julio Cruz và Adriano được tung ra ngay từ đầu trận.

Dù chỉ cần thủ hòa không bàn thắng là Inter có thể vượt qua Porto, nhưng HLV Mancini đã chỉ đạo cho các học trò của mình chơi tấn công vì ông biết rằng nếu chỉ tập trung chơi phòng ngự sẽ rất nguy hiểm trước một đội bóng có kỹ thuật như Porto.

Chiến thuật này gần như ngay lập tức đã phát huy hiệu quả. Lúng túng vì phải chịu các pha tấn công liên tục của các cầu thủ Inter, tiền vệ Diego để mất bóng vào chân Adriano và cầu thủ người Brazil này đã không bỏ lỡ cơ hội tung cú sút cực mạnh về phía khung thành Vitor Baia. Thủ thành Baia đã khép góc nhưng cũng đành phải bó tay do bóng đập chân một hậu vệ của Porto đổi hướng đi vào lưới.

Sau bàn thua Porto buộc phải ào lên tấn công vì nguy cơ bị loại đang ngày một hiển hiện. Đội bóng đến từ Bồ Đào Nha cũng có một vài cơ hội trong hiệp 1 nhưng các tiền đạo Seitaridis và McCarthy đã không tận dụng được cơ hội. Đáng tiếc nhất là cú sút xa rất tốt của Seitaridis cuối hiệp 1 đã khiến Toldo phải bó tay nhưng bóng lại đập trúng cột dọc.

Trong khi đó, Inter chủ động chơi phòng ngự tấn công. Phút 45, Veron bỏ lỡ cơ hội tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn khi anh đột phá bên cánh phải nhưng không thể chuyền bóng tới chân Adriano lúc đó đang không bị ai kèm.

Hiệp 2, Porto tiếp tục tăng cường sức tấn công nhằm gỡ bàn bằng việc đưa tiền đạo da màu Quaresma vào sân. Và Quaresma đã khiến các cổ động viên của Inter phải thót tim khi anh có cú sút bóng bằng má ngoài chân phải rất đẹp từ ngoài vòng cấm địa nhưng rất tiếc bóng lại đi chệch cột dọc.

Mải mê tấn công Porto đã dính vào cái bẫy do HLV Mancini giăng ra. Phút 64, Adriano nhận bóng từ đường chuyền như đặt của Zanetti, cầu thủ này đã có cú vuốt bóng bằng má ngoài chân trái cực kỳ điệu nghệ, bóng xoáy và đi vào góc cao khung thành, khiến Baia đành phải bó tay.

Nhưng chỉ 5 phút sau, trung vệ đội trưởng Jose Costa nhen nhóm hy vọng cho Porto bằng bàn thắng ghi được sau pha hỗn loạn trước khung thành Toldo.

Trận đấu được định đoạt ở phút 86 và lần này cũng vẫn là Adriano. Đón đường chuyền của Veron, Adriano tăng tốc vượt qua sự truy cản của Nuno Valente rồi tung cú sút sệt bằng chân trái đưa bóng vào góc xa khung thành trước sự bất lực của Baia.

Với việc đánh bại Porto, Inter Milan cùng hai CLB đồng hương là Juventus, AC Milan tiếp tục góp mặt tại vòng tứ kết Champions League. Như vậy, Serie A vẫn bảo toàn gần như toàn bộ lực lượng mạnh nhất của mình, ngoại trừ AS Roma bị loại ngay từ vòng đầu.

Đội hình 2 đội:

Inter Milan:

Toldo, Javier Zanetti, Materazzi, Mihajlovic, Ze Maria, Cambiasso, Cristiano Zanetti, Stankovic (Gonzalez 83), Veron (Van der Meyde 89), Adriano, Cruz (Martins 76).

FC Porto:

Vitor Baia, Jorge Costa, Pedro Emanuel (Pepe 81), Ricardo Costa (Postiga 66), Costinha, Nuno Valente, Maniche, Diego, Seitaridis, Claudio (Quaresma 46), McCarthy.

(Theo VnMedia)



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 17 2005, 01:00 PM
Bài viết #13

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



CÁC ĐỘI VÀO TỨ KẾT

1. Juventus
2. Liverpool
3. PSV
4. Bayern Munich
5. Chelsea
6. AC Milan
7. Lyon
8. Inter



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 23 2005, 04:56 PM
Bài viết #14

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG TỨ KẾT CHAMPIONS LEAGUE 04/05

Tứ kết:

Liverpool - Juventus
AC Milan - Inter Milan
Lyon - PSV
Chelsea - Bayern Munich

Bán kết:

Chelsea/Bayern Munich - Liverpool/Juventus
AC Milan/Inter - Lyon/PSV

- Các trận tứ kết lượt đi (trên sân đội đứng trước) diễn ra ngày 5 và 6/4/2005. Các trận lượt về diễn ra vào các ngày 12 và 13/4/2005.

- Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 26, 27/4/2005 (lượt đi) và 3,4/5/2005 (lượt về).

- Chung kết diễn ra ngày 25/5/2005 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  images498345_chelsea.gif ( 1.96k ) Số lượng tải: 0
Đính Kèm  images518641_milan.jpg ( 3.47k ) Số lượng tải: 0
Đính Kèm  images498353_LIVERPOOL.gif ( 4.33k ) Số lượng tải: 0
Đính Kèm  images499571_juventus.gif ( 9.92k ) Số lượng tải: 0
Đính Kèm  images499567_inter.gif ( 3.02k ) Số lượng tải: 0
Đính Kèm  images520553_Bayern_Chelsea.jpg ( 29.74k ) Số lượng tải: 0
Đính Kèm  images520549_milan_inter.jpg ( 22.22k ) Số lượng tải: 0
 



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 24 2005, 03:05 PM
Bài viết #15

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



TAI HỌA DỒN DẬP ĐỔ XUỐNG ĐẦU CHELSEA
[B]1. Chelsea có thể bị loại khỏi Champions League [/B

Đội bóng hùng mạnh nhất nước Anh sẽ phải đối diện với một án phạt rất nặng, thậm chí có thể bị loại khỏi Champions League... Nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ HLV “lắm tài, nhiều tật” Mourinho.



Ngày 23/2, sau 90 phút căng thẳng tại chảo lửa Nou Camp, HLV Jose Mourinho bỏ buổi họp báo không lý do. Họ không những sai nguyên tắc mà còn đi ngược với tiêu chí "fair play" của môn thể thao vua. Sau đó không lâu, ông lại xuất hiện trước báo giới để cáo buộc cuộc gặp gỡ giữa HLV Barca Frank Rijkaard và trọng tài điều khiển trận lượt đi Anders Frisk ở giờ nghỉ giải lao. Theo Mourinho, đây chính là nguyên nhân dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Didier Drogba trong hiệp 2, khiến Chelsea thất thế. UEFA cho biết trong bản tố cáo ngoài chữ ký của HLV Jose Mourinho, còn có chữ ký của trợ lý Steve Clarke và nhân viên an ninh Les Miles. Nhưng vì người Catalan còn đang hoan hỉ cho màn trình diễn đẹp như mộng, mà họ là những người thắng trận, nên họ cho rằng những cáo buộc của Mourinho chỉ là lời trăn trối của kẻ thất trận mà thôi. Song chẳng ai biết rằng, chỉ 2 tuần sau đó thôi, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của những người hữu trách.



Đám cổ động viên quá khích có mặt tại StamfordBridge trong trận lượt về giữa 2 đội đã có thái độ hăm he, phỉ báng và thậm chí đe dọa tính mạng của thấy trò Frank Rijkaard. Tình trạng càng lúc càng căng thẳng ngay cả khi trận đấu đã kết thúc khiến Frank Rijkaard, Ronaldinho và một số cầu thủ Barca lăm le nhảy bổ vào đám người của Chelsea để ăn thua bằng cơ bắp. Rất may là điều tồi tệ đã không xảy ra. Cùng thời điểm đó tại Thụy Điển, người thân của trọng tài Anders Frisk bị đe dọa tính mạng bởi những là thư và hàng ngàn cú điện thoại nặc danh. Anders Frisk không thể chịu đựng nổi sức ép và chẳng muốn đùa với sự an toàn của người thân. Mọi mũi tên quay ngược trở lại Mourinho. Một số người buộc tội: "Mourinho là kẻ thù số 1 của bóng đá". Jose Mourinho lập tức phản kháng khi niềm kiêu hãnh của mình bị tổn thương. Jose còn nói sẽ kiện lại UEFA và và một số người khác cho những đánh giá thiếu cơ sở về ông.



Hôm thứ hai, người phát ngôn viên của UEFA cho biết: "Chưa có văn bản chính thức nào cáo buộc Mourinho về vụ Anders Frisk. Một số kẻ quá khích đã làm điều đó. UEFA khuyến cáo các HLV nên cẩn thận với những phát biểu mang tính bộc phát của mình trên truyền hình. Vì đó là kẽ hở cho những phần tử xấu len lỏi vào thế giới bóng tròn". Chelsea cùng Mourinho có thể chỉ bị cảnh cáo hay phạt tiền. Nhưng nếu mọi chuyện diễn biến phức tạp, kết quả 2 trận đấu giữa Barca và Chelsea có thể bị hủy bỏ để đấu lại. Tệ hơn, Chelsea còn có thể bị truy tố và bị loại khỏi vòng tứ kết. Bản thân Mourinho và những người có liên quan cũng sẽ phải chịu những án phạt tùy thuộc vào các kết luận đó.



Được biết ngày 31/3 này, UEFA sẽ có những thông báo chính thức về vụ này. Ngày 24/3, các quan chức của UEFA sẽ thực hiện cuộc khảo sát đầu tiên về Chelsea. Một điều chắc chắn rằng, đây chẳng phải là chuyện tai bay vạ gió.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 24 2005, 03:08 PM
Bài viết #16

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



2. Chưa hết lo lắng sau khi bị UEFA cáo buộc về tội xuyên tạc sự thật, CLB Chelsea lại tiếp tục phải đối mặt với một án phạt của Ban tổ chức giải Premier League vì hành động "đi đêm" với một cầu thủ của CLB Arsenal.

Ban tổ chức Premier League đã tiến hành điều tra vụ tiếp xúc mờ ám của Chelsea với hậu vệ Ashley Cole sau khi hai bên có cuộc gặp tại một khách sạn ở thủ đô London. Trong khi đó, Arsenal vẫn khẳng định là họ không cho phép cầu thủ của mình gặp gỡ với phía Chelsea.

Như vậy, chiếu theo luật của BTC Premier League, cả Ashley Cole, HLV Mourinho và Chelsea đều sẽ bị phạt. Cole bị phạt theo điều K5 vì tội tiếp xúc với CLB khác mà không được sự đồng ý của CLB đang sở hữu mình. "Gã nhà giàu" Chelsea phải nộp phạt vì tội gặp gỡ trái phép với cầu thủ. Mourinho thì bị buộc tội đã có cách cư xử không đúng mực.

BTC đồng ý cho các bên 14 ngày để kháng cáo. Chelsea dường như đã biết sợ khi tuyên bố sẽ tích cực hợp tác với BTC để làm rõ vụ việc đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh hình thức phạt của BTC.

Đây không phải là lần đầu tiên một CLB ở giải Ngoại hạng Anh bị phạt vì tội "đi đêm". Trước đó, Liverpool đã bị phạt tới 20.000 euro vì đã đàm phán trái phép với tiền vệ người Đức Christian Ziege của Middlesbrough. Và gần đây nhất, Aston Villa cũng bị cảnh cáo và phạt tiền vì đã gặp gỡ cầu thủ James Beattie.

(Theo VDC)

Ảnh dưới: Ông Jose Mourinho - HLV Chelsea
Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  MOURINHO.jpg ( 35.79k ) Số lượng tải: 0
 



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post Mar 25 2005, 04:57 PM
Bài viết #17

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Chelsea 'bật lại' UEFA

"Mạnh vì gạo, bạo vì tiền", câu nói đó dường như rất đúng đối với Chelsea khi giám đốc điều hành của CLB này, ông Peter Kenyon thẳng thừng "phản pháo" lại UEFA xung quanh quyết định phạt HLV Mourinho, và còn doạ kiện tổ chức này ra Toà án thể thao quốc tế.

Kenyon bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng bản tố cáo gửi lên UEFA là do Chelsea bịa ra. Theo ông, việc Liên đoàn bóng đá châu Âu gọi HLV Mourinho, trợ lý Steve Clarke, cùng nhân viên an ninh Les Miles là "những kẻ dối trá" chẳng khác hành động đổ thêm dầu vào lửa.

"Chúng tôi cực kỳ ngạc nhiên xen lẫn thất vọng khi mà có ít nhất một thành viên của UEFA dường như đang tiến hành một cuộc tấn công chưa từng có vào Chelsea, bất chấp một thực tế rằng chúng tôi hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra", Kenyon chỉ trích mạnh mẽ.

"Chelsea hoàn toàn tán thành, tôn trọng tiến trình làm việc của UEFA, và chúng tôi nhận thức rõ ràng tính nghiêm túc của những lời buộc tội này. Chelsea sẽ bảo vệ mình một cách đúng đắn, hợp thức, trong khuôn khổ luật lệ của UEFA", cựu tổng giám đốc MU nói thêm.

"Tuy nhiên, bản thông báo buộc tội khiến Chelsea không thể tiếp tục giữ yên lặng. Chúng tôi cực lực phản đối việc nói rằng CLB hay bất cứ thành viên nào bịa đặt thông tin sai trái làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, hay gây sức ép với trọng tài hoặc làm vẩn đục không khí giữa hai đội bóng"

"Mọi thông tin mà Chelsea gửi lên UEFA đều được thực hiện một cách đúng đắn và trung thực. Nhưng đáng tiếc, một số thành viên của UEFA đã bỏ qua phong cách làm việc công minh vô tư của họ để phớt lờ nó đi. Mọi nỗ lực tự bảo vệ của chúng tôi bị gạt bỏ ngay trước khi được tính đến. Các nhân chứng của chúng tôi bị gán cho là những kẻ nói dối, và không có bất cứ cơ hội nào để giải thích".

Theo VnExpress, Kenyon còn nói: "Nếu phán xét được quyết định theo thế bất lợi này, chúng tôi sẽ không có sự lựa chọn nào. Nhưng Chelsea sẽ đòi lại sự công bằng, không loại trừ việc phải kiện lên tòa án thể thao quốc tế".
Tài liệu đính kèm(s)
Đính Kèm  pe.jpg ( 15.08k ) Số lượng tải: 0
 



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iloveu_ok?
post Apr 1 2005, 12:17 PM
Bài viết #18

Hạ sĩ
***

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 39
Gia Nhập: 24-March 05
Thành Viên Thứ: 62



Mourinho bị cấm chỉ đạo 2 trận gặp Bayern Munich

Hôm qua (31/3), UEFA đã ra phán quyết treo quyền chỉ đạo của HLV Jose Mourinho trong 2 trận gặp Bayern Munich thuộc khuôn khổ Champions League và HLV này còn phải nộp phạt 8.900 euro. CLB Chelsea cũng phải nộp 1 khoản tiền là 33.300 euro.

Theo phán quyết của UEFA, Chelsea đã khiếu nại chuyện không có thực. Không hề có cuộc trao đổi bí mật nào giữa trọng tài Anders Frisk và HLV Barca Frank Rijkaard như cáo buộc của Chelsea. Tuyên bố của CLB thành London đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả trận đấu lượt đi vòng loại trực tiếp Champion Leaguea trên sân Nou Camp ngày 23/3.

UEFA cũng kết luận, HLV Mourinho của Chelsea đã đưa ra lời tuyên bố sai về việc xảy ra tại Nou Camp. "Sau khi xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đều thống nhất treo quyền chỉ đạo 2 trận với Mourinho", người phát ngôn UEFA nói.

Ngoài ra, trợ lý của Mourinho là Steve Clarke và nhân viên an ninh Les Miles cũng bị UEFA khiển trách về thái độ không đúng mực của mình.

Về phần mình Chelsea cho biết, họ không hoàn toàn hài lòng với phán quyết của UEFA nhưng cam kết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Chelsea sẽ có 3 ngày để làm đơn kháng án phạt này.

Đây sẽ là một bài học nhớ đời cho "gã kiêu ngạo" Mourinho, người từng được giới chuyên môn đánh giá là HLV trẻ tuổi tài giỏi nhất thế giới, bản lĩnh nhất thế giới và bây giờ có lẽ Mourinho sẽ có thêm biệt danh: HLV dại miệng nhất thế giới!.

(Theo VN Media)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post May 4 2005, 12:36 PM
Bài viết #19

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Đả bại Chelsea, Liverpool tiến vào chung kết


Bằng "đòn đánh" duy nhất mang tên Luis Garcia, CLB vùng Merseyside đã hạ Chelsea, tại Anfield đêm qua, để đoạt vé dự trận chung kết Champions League. Tỷ số 1-0 sau hai lượt bán kết đủ toát lên lối đá siêu phòng ngự được Liverpool sử dụng một cách hoàn hảo.

Sau 5 lần gặp gỡ trong mùa này, cuối cùng Benitez cũng đã thắng được Mourinho (trước đó thua 3, hoà 1). Nhưng xét về chung cuộc, coi như HLV người Tây Ban Nha đã hơn hẳn mọi mặt. Chiến thuật "siêu phòng ngự" với nhiều lớp cầu thủ dày đặc trên sân của Benitez đã khiến Chelsea phải nuốt hận chờ đến mùa giải sau.

Liverpool tấn công mạnh mẽ ngay từ những phút đầu để sớm mở được tỷ số do công của Luis Garcia, ở phút thứ tư. Bàn thắng sớm đó đã làm phá sản chủ ý chơi "cù nhày" của Mourinho, buộc Chelsea phải dâng cao tấn công. Và thế là Liverpool thoải mái và lạnh lùng áp dụng đấu pháp phòng ngự nhiều tầng, đưa đối thủ vào thế bế tắc. Đội bóng áo đỏ đã dùng một kiểu chơi mang hơi thở của người Italy, để đánh gục một đại diện khác của lối đá tính toán thực dụng. Đây thực sự là một cuộc đấu về chiến thuật kinh điển của hai trong số những HLV giỏi nhất châu Âu. Và đội bóng chơi quả cảm hơn đã thắng. 20 năm trước, Liverpool cùng thảm họa Heysel làm tan nát bóng đá Anh, thì nay họ trở lại để đưa ra một diện mạo mới, mang xứ sở sương mù "về với châu Âu". Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua, một đội bóng Anh giành quyền vào đấu chung kết Champions League.

Trở lại với diễn biến của trận bán kết đêm qua, Liverpool tiếp tục xuất phát với đội hình một tiền đạo, và tiền vệ Xabi Alonso được thế bằng Hamann. Trong khi đó, thiệt thòi cho Chelsea khi cả hai cầu thủ chạy cánh tốt nhất, Robben và Duff đều không đạt yêu cầu về thể lực, nên đành ngồi ngoài. Nhưng xét về nhân sự, cả hai đội đều ở thế tương đối ngang nhau. Chỉ có khát khao và sự toan tính là khác.

Bỏ lại đằng sau một mùa bóng vất vả tại các giải trong nước, đội bóng thành phố cảng dồn toàn bộ khát vọng cho trận bán kết lượt về Champions League. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của Benitez dồn lên tấn công không chút e ngại trong sự tự tin cao độ. Và họ đã sớm thành công với bài "đánh phủ đầu". Khi đồng hồ mới điểm phút thứ tư, Gerrard bật tường với Riise để đưa bóng cho Milan Baros phá bẫy việt vị, xâm nhập cấm địa Chelsea. Vua phá lưới Euro 2004 có một cú lốp nhẹ qua tay thủ môn Cech đang băng ra, và chỉ chờ vậy, Luis Garcia lao nhanh hơn tất cả, vẩy bóng qua vạch vôi. Cho dù hậu vệ Gallas đã kịp phá ra, nhưng bàn thắng vẫn được tính cho Liverpool. Chelsea bị hứng trọn "một thùng nước lạnh".

Bàn thắng chớp nhoáng đó làm phá sản hoàn toàn ý đồ chơi chậm chắc của đội khách, buộc các học trò HLV Mourinho phải dâng cao tấn công. Nhưng như thế có nghĩa là họ phải "đâm đầu vào tường" một cách bất đắc dĩ, vì chẳng còn cách nào khác hay hơn. Các pha lên bóng của Chelsea bị cắt vụn bởi mạng lưới dày đặc các bóng áo đỏ cùng một lối pressing (gây sức ép toàn sân) khủng khiếp. Cứ hễ một áo xanh có bóng là lập tức có ít nhất hai cầu thủ chủ nhà tiếp cận, cản phá một cách thành công. Tam giác Lampard, Joe Cole, Gudjohnsen bị "xé thành từng mảnh", còn Drogba chỉ chạm bóng được vài lần rất vô nghĩa và di chuyển trên sân như một người thừa. Mọi cách tiếp cận khung thành đối phương của Chelsea đều trở nên quá đơn điệu, và pha bóng duy nhất xem được của họ trong hiệp một chỉ là tình huống sơ sẩy nhỏ của Luis Garcia. Nhưng Cole và Drogba không thể biến thành pha nguy hiểm.

Sau giờ nghỉ, HLV Mourinho cho các học trò tích cực chơi biên để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương. Nhưng phương án tối ưu duy nhất đó không làm sứt mẻ "lô cốt" mà Liverpool dựng lên. Cặp trung vệ Hyypia - Carragher chơi cực kỳ tỉnh táo và kinh nghiệm, còn bên cánh trái, Traore và Riise liên tục lên xuống đảo chỗ cho nhau hợp lý, làm nguội hoàn toàn những ý đồ tấn công của Chelsea, ngay khi chúng chỉ mới manh nha. Cơ hội thực sự duy nhất kể từ đầu trận của đội khách là cú sút phạt như búa bổ ở phút 64, do Lampard thực hiện, nhưng thủ thành Dudek xuất sắc cản phá.

Chỉ đến khi HLV Mourinho tung Robben và Kezman vào sân thì thế công của Chelsea mới có phần khởi sắc hơn. Với đôi chân chưa hoàn toàn bình phục, tiền vệ trẻ người Hà Lan vẫn chơi rất xông xáo, gây khá nhiều vấn đề cho hàng thủ đội chủ nhà. Đặc biệt, phút 83, cầu thủ này đột phá cánh trái rồi treo bóng cực kỳ thuận lợi vào cấm địa, nhưng Drogba và Kezman đều không thể đánh đầu chính xác, bỏ lỡ cơ hội rất tốt để gỡ hòa. Một tình huống làm đứng tim các cổ động viên áo đỏ. Sau đó, hai fan Liverpool liền nhảy vào sân, một lao bổ vào....lưới Chelsea, một chạy khắp sân cùng chiếc băng rôn màu đỏ. Đã 20 năm nay, họ mới có cảm giác vui sướng như thế.

Tuyệt vọng trong những phút cuối, CLB nhà giàu thành London dồn toàn lực lên tấn công, để hở sườn và suýt phải trả giá sau những pha dứt điểm của tiền đạo Cisse. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất vẫn đến với đội khách như một sự ưu ái cuối cùng. Trong phút đá bù giờ thứ tư, từ một pha lộn xộn, Gudjohnsen đón bóng bật ra khi anh đang ở ngay trong vòng cấm, chỉ cách khung thành vài mét chếch về bên phải. Nhưng pha đỡ ngực rồi vôlê sấm sét của tiền đạo người Iceland khiến bóng bay chệch cột dọc vài cm, bỏ lỡ "cơ hội vàng" cho Chelsea.

Để tay lên ngực và lên môi như cầu nguyện, các cổ động viên chủ nhà vỡ òa ra trong sung sướng khi trọng tài Lubos Michel nổi hồi còi kết thúc trận bán kết lượt về. Liverpool đường hoàng tiến vào chung kết sau khi "dẫm qua" một nạn nhân nổi tiếng nữa, Chelsea. Sau 20 năm, ký ức Heysel đã lùi xa, và giờ đây đội quân áo đỏ đã trở lại với lối đá hiệu quả như ngày nào trong cuối thập niên 70, đầu 80 thế kỷ trước, cho dù bây giờ ít "đẹp" hơn thế.

Trong khi đó, HLV đội khách Mourinho thất thểu bước đi an ủi các học trò trong nét mặt buồn không thể tưởng. Ông đã không còn là "vua" của Champions League. Trên khán đài, tỷ phú Abramovich thể hiện sự vô cảm trong vài phút, rồi mím môi, vỗ tay vài cái như chấp nhận sự thật của cuộc chơi. Mùa bóng đã chấm dứt với Chelsea, nước mắt đã nhỏ trên mặt của vài cầu thủ, nhưng họ vẫn được an ủi bằng cú đúp nội địa.


Đội hình thi đấu:

Liverpool: thủ môn Dudek; hậu vệ Finnan, Carragher, Hyypia, Traore; tiền vệ Hamann (Kewell, 73’), Biscan, Luis Garcia (Nunez, 84’), Gerrard, Riise; tiền đạo Baros (Cisse, 60’).

Chelsea: thủ môn Cech; hậu vệ Geremi (Huth, 76’), Carvalho, Terry, Gallas; tiền vệ Makelele, Tiago (Kezman, 68’), Lampard; tiền đạo Cole (Robben, 68’), Gudjohnsen, Drogba.

(Theo VnExpress)



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phamhonglam
post May 4 2005, 12:40 PM
Bài viết #20

Đại tá
*****

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20



Mourinho 'cay cú' vì bàn thua duy nhất

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra tức tối, và cho rằng bàn thắng duy nhất của Luis Garcia trong trận bán kết lượt về Champions League đêm qua, giữa Liverpool và Chelsea, là không hợp lệ. Theo ông, đội chơi hay hơn đã bị loại.

Với bàn thắng được trọng tài xác nhận là bóng đã bay qua vạch vôi, Liverpool loại Chelsea trên con đường đến chung kết ở Istanbul. Vì lẽ này mà HLV đội bóng áo xanh, Jose Mourinho tỏ ra khá cay cú: "Bàn thắng đó là do trọng tài biên ghi chứ không phải Luis Garcia. Không một ai chắc rằng nó đã bay qua vạch vôi", ông đề cập đến vị trọng tài biên người Slovakia, Roman Slysko. "Hãy đưa ông ấy đến đây để hỏi xem tại sao ông ta lại công nhận bàn thắng. Đó là một sai lầm cực lớn".

Trong vẻ mặt bực tức, Mourinho tiếp tục mở máy: "Đội chơi hay hơn đã thua. Chúng tôi không xứng đáng phải nhận kết quả như vậy, nhưng thỉnh thoảng bóng đá cũng thật ác nghiệt. Sau khi họ ghi bàn thì chỉ có đúng một đội chơi bóng, còn đội kia chỉ đi lo bịt kín cầu môn".

"Đây là bản sao của trận chung kết League Cup ở Cardiff, nơi họ ghi bàn sớm và sau đó rút về phòng thủ. Lần đó họ đã ghi một bàn tuyệt đẹp, còn lần này, chúng tôi không biết là bàn thắng đã được ghi hay chưa", HLV người Bồ Đào Nha phát biểu khá mỉa mai.

Ông nói tiếp: "Chúng tôi rất buồn nhưng bóng đá là như vậy. Họ ghi bàn còn chúng tôi thì không, và vì vậy họ được đi tiếp. Liverpool đã đi đến trận đấu cuối cùng, và thật lòng từ trái tim mình, tôi hy vọng họ sẽ chiến thắng trận đó. Cuộc đấu đêm nay thuộc về Liverpool và tôi không muốn chỉ trích họ. Chính họ đã chiến đấu, nỗ lực hết sức trong cả hai lượt trận và tôi phải gửi lời khen ngợi những gì mà họ đã làm. Nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào về cầu thủ của mình, bởi họ đã cống hiến tất cả những gì có thể".

Về phía bên kia, HLV Benitez cũng cho biết ý kiến về bàn thắng gây tranh cãi: "Tôi không biết đó có phải là bàn thắng hay không. Nhưng nếu nó không phải là bàn thắng thì thủ môn Petr Cech cũng xứng đáng nhận một thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với Baros, và chúng tôi được hưởng quả penalty. Liverpool đã chơi rất tốt với sự cổ vũ của các cổ động viên đằng sau lưng, và giữ ưu thế đến phút chót".

"Chúng tôi đã chơi tốt ở lượt đi và giành kết quả hoàn hảo ở lượt về để tiến vào chung kết. Hôm nay, chúng tôi cần tận hưởng niềm vui và theo dõi trận đấu bán kết lượt về còn lại PSV - AC Milan trong sự thoải mái. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để chiến thắng ở chung kết. Sau khi đã vượt qua Leverkusen, Juventus, Chelsea, chúng tôi có thể đánh bại AC Milan hay PSV. Tại sao không nhỉ".

Thủ quân Liverpool, Steven Gerrard, người đã hoàn thành một cách mãn nguyện việc "trả thù" Chelsea, bằng việc tung ra đường chuyền quyết định, cũng nói: "Chúng tôi không biết đó đã phải là bàn thắng hay chưa. Tôi chắc rằng nhiều người sẽ còn bàn tán về nó, nhưng điều quan trọng là chúng tôi sẽ có mặt ở chung kết, tại Istanbul. Tối qua, chúng tôi đã đánh bại nhà tân vô địch giải Ngoại hạng. Đó là lần đầu tiên sau 5 lần gặp gỡ mùa này, thật bõ công chờ đợi".


HLV Mourinho (áo đen) vô cảm khi được các cầu thủ Liverpool đến chia buồn khi kết thúc trận đấu.



Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên
Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên
Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng
Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn
Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
> 2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 01:52 AMSpring Style