Người bạn lâu ngày mới gặp |
Nov 25 2007, 01:30 AM
Bài viết
#1
|
|
Ôm đời ngủ muộn ... Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9
|
ĐÓ LÀ:
DIỆP BA Email/nick: diepba@yahoo.com Alô: 0905809234 Lớp học khi còn mài ghế giảng đường ĐHKH: K19C Các thông tin khác: xin mời Diệp Ba cập nhật tiếp trong mục thông tin thành viên do Hoàng mở! Chúc vui! K Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa... |
|
Nov 25 2007, 02:05 AM
Bài viết
#2
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Diệp Ba đã có Nghĩa hiệp nào chưa ?
Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Nov 25 2007, 05:36 PM
Bài viết
#3
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Diệp ba tóc ngắn-đẹp như búp bê hihihihihi
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Nov 27 2007, 09:59 AM
Bài viết
#4
|
|
Hạ sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 36
Gia Nhập: 5-July 07
Thành Viên Thứ: 358
|
May lau nay db cung muon gui len mot vai thong tin thanh vien,nhung thay chua day du.K gui len nhu vay thay doc cung vui lam roi...thanks nha. sau nay co thong tin gi them ,db se gui len sau...
DB chua co nghia hiep nao.Gio già cả roi chac khong con dep giong nhu bup be nua...hêhê.. Chuc cac ban vui khoe... DB. |
|
Nov 27 2007, 01:11 PM
Bài viết
#5
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Bà già thì cặp đôi với ông già, đừng cặp đôi với mấy đứa con nít là được chơ chi!
Khối mình cũng còn lắm ông già đấy Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Nov 27 2007, 11:20 PM
Bài viết
#6
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86
|
Răng nghe như Long đang running an ad for our beloved anhk19 single souls Just joking... Diệp Ba ơi, mình cũng không nhớ rõ bạn, post hình cho anh chi em nhìn bà con với nhé.
Take care, Anh-Hoa I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer- |
|
Nov 28 2007, 06:38 PM
Bài viết
#7
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
haha just a reminding
who knows! Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Nov 29 2007, 02:43 PM
Bài viết
#8
|
|
Hạ sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 36
Gia Nhập: 5-July 07
Thành Viên Thứ: 358
|
Anh Hoa khong nho ro DB thi cung dung thoi,db cung vay chang nho ro ai ca vi thoi gian DB hoc voi cac ban k19 nay cung khong nhieu,chi hoc 2 nam cuoi do.khi nao DB co ảnh se gui len cho bà con nhin lai để nhớ rõ hơn .Long à ,mấy ông già khối minh trốn đi mô hết rồi mà chẳng thấy,DB muon xem coi thử co hợp với bà già này không?hu..hu.hu...Just joking...
DB |
|
Nov 30 2007, 06:26 AM
Bài viết
#9
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86
|
DB nhớ kể thêm chút chút tin tức nửa nghen...
Bà con ơi, mình ủng hộ cái chương trình "ông bà già tìm nhau" của Long và DB. Ai còn available, lên tiếng đi nghen. Mình có người bạn thân thương như chị em rứa, mà bạn ni không chịu ra khỏi nhà. Đi dạy về phần lớn ở nhà và giúp mấy chương trình thiện nguyện thôi. Mình nói mãi vẫn không chịu thay đổi. Năn nỉ qua đây chơi cũng không chịu đi. Có anh mô làm ơn lôi kéo nhỏ ni giùm với.... Hắn mà biết mình kể ri là hắn không thèm chơi với mình luôn quá. Mà thiệt, mình không lo mấy bà chị mình bằng hắn. Hắn dể bị ăn hiếp lắm... I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer- |
|
Dec 1 2007, 12:17 AM
Bài viết
#10
|
|
Trung úy Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 149
Gia Nhập: 12-March 05
Thành Viên Thứ: 30
|
Em mê sảng sốt hồng lên má đỏ
Em có một mình nhà hoang vắng quá "Tôi thương mà em đâu có hay" Vị hữu vong thân!
NẾU NGÀY VỀ THẤY KHUNG TRỜI ĐỔ NÁT THÌ TÌM EM TRONG TẬN ĐÁY HỒN ANH chiều tím TƯ LỆNH CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN VÙNG 2 CHIẾN THUẬT CHUẨN TƯỚNG - ANH CẢ TRƯỜNG SƠN |
|
Dec 2 2007, 09:08 AM
Bài viết
#11
|
|
Hạ sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 36
Gia Nhập: 5-July 07
Thành Viên Thứ: 358
|
Anh Hoa dua ra cai chuong trinh "ông bà già tìm nhau" nghe co vẻ "ghê" quá.Noi vay chứ lau lau cung phải đùa một chút,quan tâm nhau một chút, cho forum nay mới mẻ ,ấm áp lên,vui lên ,chứ đâu có ý định gì,suy nghĩ gì sâu xa lăm đâu...Ông bà già này nói là già chứ chưa đến nổi già lắm mô....để mà đưa ra cái chương trình này..hêhee...
Anh Hoa dạo này ở bên đó ha? thấy sướng nhỉ..my relative bên đó cung khá nhieu lăm dấy..ah ,cach đây 2 năm DB cung co làm cái diện đi hoc thêm ở bên đó,nhung do speaking skill lâu ngay it dùng đến cho nên interview khong đạt đó.Thôi có thêm thong tin mới nhưng đã qua lau roi ,giờ noi lai cho bạn bè biet cho vui(chứ không có ý định khoe khoang gì đâu nhé)..Bây gio thi DB da có công viec khá ổn đinh mặc dù làm viêc khong duoc gan nha lam ,đi lam thay củng vui cho nen chang có kế hoach gi thêm nữa. DB có kể thêm chút chút tin tức nữa đó.Vậy nhé Anh Hoa,chuc bạn khỏe ,co nhieu niềm vui. DB. |
|
Dec 2 2007, 12:11 PM
Bài viết
#12
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
tui tuy cung tới tuổi Thập tam cổ lai hy rồi nhưng trông còn trẻ và điển trai lắm
Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Dec 2 2007, 02:02 PM
Bài viết
#13
|
|
vạn vật là vô thường Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.322
Gia Nhập: 11-March 05
Đến Từ: Huế
Thành Viên Thứ: 16
|
Lớp C của Diệp Ba cũng không biết còn ông già nào không. Kính là người cuối cùng cũng đã có nơi nương tựa rồi hà hà
Lớp A thì còn ai hỉ? Hình như cũng chỉ còn Tuấn Thôi nhớ mà sợ quá, tui cũng phải lấy vợ mới được Ai cũng có một ngày hôm qua...
|
|
Dec 2 2007, 05:46 PM
Bài viết
#14
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 466
Gia Nhập: 23-March 05
Thành Viên Thứ: 61
|
Hi Diệp Ba!!!
Thật vui khi nhận được những dòng tâm sự của bạn, Tuy cũng không nhớ rõ khuôn mặt bạn lắm thông cảm nhé. Những thành viên mới như bạn là niềm vui, xúc động cho tất cả ANHK19. Vẫn còn single à, Tuy thấy Long xịa hay đấy, tổng tấn công thôi. XIN HÁT VỀ BẠN BÈ TÔI
NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI |
|
Dec 2 2007, 07:13 PM
Bài viết
#15
|
|
Đại tá Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 320
Gia Nhập: 12-March 05
Đến Từ: Đà Nẵng
Thành Viên Thứ: 20
|
Diệp Ba à. Cái tên hay nên nghe wuen lắm, nhưng lại không nhớ rõ mặt. Không biết hồi xưa mình có ghi các thông tin vào Sổ Thù Vặt hay không? Mong hình của DB.
Giữa dòng xoay cuộc đời như thác lũ
Mới biết mình đã mất tuổi thần tiên Có thể năm, mười năm về thăm trường gặp lại chẳng nhớ hết tên Ly chè ngọt ngày xưa giờ có thêm vị đắng Nước biển mặn ngàn năm vẫn mặn Kỷ niệm in sâu chôn hết sao đành? |
|
Dec 3 2007, 11:44 PM
Bài viết
#16
|
|
Trung tướng Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 495
Gia Nhập: 29-April 05
Thành Viên Thứ: 86
|
Tui tim hoai khong ra cai nut danh tieng Viet tren may ni....
DB, please don't feel we would have any negative thoughts of you. We are here to share and keep up on how things are going in our life. This might sound silly, but what is the chance that we will meet someone and be friends in this world? To me, the number is quite low. That's why I like our website, where we can find and let our friendship grow again. Before the website was born, to be honest with you, I didn't remember who were Tuy, Nobita, Tuan or many other friends. Now I feel like I had a chance to know them again. And I am wholeheartedly thankful for that. I hope we always respect and support each other as good friends. So please do share more if possible. Lam oi, how thick is your "Sổ Thù Vặt"? Please please more details :-) I don't know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.
-Albert Schweitzer- |
|
Dec 8 2007, 11:11 AM
Bài viết
#17
|
|
Hạ sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 36
Gia Nhập: 5-July 07
Thành Viên Thứ: 358
|
Yeah.i know what about things you said,AH...it's so valuable idea..I know loneliness is a bad feeling,so the espansion the relashionship make us fell happier...life is like blooming flowers..
Best wishes all of you. DB. |
|
Dec 8 2007, 06:47 PM
Bài viết
#18
|
|
Nguyên soái Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170
|
Để tui gợi nhớ cho nè :
DB tóc ngắn-ngắn hơn tóc Hà Lan. Khuôn mặt như búp bê gầy hơn Ni-Ghen 1 chút. Học lớp C. Người Huế. Tạm thời chạy xe ôm 0908325997 " seat behind and get delight " |
|
Dec 10 2007, 04:57 PM
Bài viết
#19
|
|
Đại úy Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 183
Gia Nhập: 7-March 05
Thành Viên Thứ: 5
|
Tuấn ơi, nhớ người ta à nghen. Có gì không vậy?
Ta đi ta nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà nhằm tương. |
|
Dec 18 2007, 03:08 PM
Bài viết
#20
|
|
Hạ sĩ Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 36
Gia Nhập: 5-July 07
Thành Viên Thứ: 358
|
Chao cac ban khong nho ro mat .Các bạn Long,Tuy ,Lam ,Tuan,Hien, khoe khong? Lam co ghi so thu vat ha ? neu co thi để đầu năm 2008 này sẽ hạ hồi phân giải sau nhe ...vay nhe cac ban.Good luck everyone.
DB. |
|
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh) |
|