Huế thương ơi!...
Hoàng Hoa
Ơi là nhớ : "mô" - "tê" - "ri" - "răng" - "rứa"...
nghe ấm trầm thấm đẫm vị Huế thương
thoảng duyên duyên như dòng nước sông Hương
trôi lờ lững và mộng mơ đến lạ!
Ai có đi lạc bước về Vỹ Dạ
Xin nhắn dùm bãi bắp với hàng cau
nhớ đêm trăng ánh bạc phủ mái đầu
tình thơ trẻ hẹn hò nương bóng lá!
Và người ơi có về qua Đập Đá
xin gói dùm những hạt nắng long lanh
gói cả chiều - màu lấp lánh lung linh
gói cả gió xôn xao lách lau Cồn Hến...
gói rộn ràng Đông Ba tiếng buôn lời bán
gói bóng cô lái đò nắng mưa mài miệt
tay chèo - lưng uốn - nón nghiêng vành
gói tiếng "dạ - thưa..." êm đềm, tha thiết!...
Chao ơi - Huế! Bao lần nghe, mấy lần da diết:
Câu Nam Ai - Nam Bằng dị bình, nồng đượm,
Ấm áp nghĩa tình thủy chung son sắt…
Lời xưa "đi người nhớ - ở người thương!..."
Đất Thần Kinh - hồn thấm vào thịt xương
Dịu hiền dòng Hương Giang, uy nghiêm Núi Ngự
Trầm trải Hoàng thành tháng năm phách cự
với thời gian dẫu phủ bụi, rêu phong
Cửa Ngọ Môn, Kỳ đài, đàn Nam Giao
thẳng ngay đến lạ
Tả Thanh Long
hữu Bạch Hổ
đôi cánh
Kim Long – Bao Vinh
dang tay ôm
trọn tình luyến nhớ
Nhớ Giả Viên
ảo ảo mờ sương khói
Nhớ nét thơ
lăng Tự Đức mùa trăng
Nhớ Vọng cảnh
đồi thông
bình yên hò hẹn
Dòng uốn quanh
thuyền rẽ lối êm đềm
Ai ngược dòng – nhớ ghé thăm Minh Mạng
Thăm điện Bà – điện Hòn Chén linh thiêng
Thăm Linh Mụ phượng nghiêng nghiêng tóc rũ
Thăm tháp bảy tầng, thăm Văn thánh ngày xưa
thăm Văn bia – tên danh nhân đề bảng
thăm hàng bàng chứng kiến tích võ nhân
Ôi! trước sau biết bao mùa lá rụng
mà hỏi sót còn chi ở giữa nước mây này ?
Người xứ Huế - ở, đi
nỗi nhớ vơi đầy quá!
chảy vào lòng sâu
tình đượm đến ngàn sau
Chảy cả vào nhau
vị ngọt - đắng
nhạt – cay
chảy mải miết những vần thơ nhung nhớ
nhưng có bao giờ
viết hết …
Huế thương ơi!
Hay chi la .Nho Hue den nau ruot.
Nghe ngâm bài ni đi - Chị Hiền Vy ngâm cũng hay!http://trinhnu.net/media/vocals/5/92.mp3
Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)