Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

anhk19.net _ Thơ sáng tác _ Biển

Gửi bởi: MM_Ngoc Aug 3 2006, 01:12 AM

Xin loi cac ban nhe

Gửi bởi: MM_Ngoc Aug 4 2006, 10:35 PM

Xin loi

Gửi bởi: MM_Ngoc Aug 7 2006, 05:41 AM

Xin loi

Gửi bởi: MM_Ngoc Aug 14 2006, 01:10 PM

[Xin loi

Gửi bởi: Tuan Aug 15 2006, 03:53 PM

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
chỉ có biển mới biết
thuyền đi đâu về đâu

em đã quay về với biển
cánh buồm vẫn ở biển chẳng đi đâu
màu xanh thưở nọ nào lạc mất
sóng mãi cồn cào cuốn vào nhau

xa nhau đâu hẳn cách xa lòng
bảo tố cuộn tình ta sống mãi
đêm vẽ tình ta thêm đượm
tiếng thở dài hóa tiếng yêu thương

lời nào ngày xưa gửi biển
ghi tạc sâu vào đá thiên thu
tình nào đan trên mặt sóng
dạt dào vẫn gọi mây về ngũ

em về dấu chân rộn tiếng cười
nắng ấm quàng vai hôn đôi mắt
đong đầy tình trên cát lở
biển mĩm cừoi vui đón chân em

chỉ còn em lặng lẻ
tựa vào biển thăng hoa

Gửi bởi: MM_Ngoc Aug 15 2006, 11:49 PM

Xin loi

Gửi bởi: MM_Ngoc Aug 23 2006, 07:31 PM

Xin loi

Gửi bởi: MM_Ngoc Aug 23 2006, 09:05 PM

Xin loi

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)