Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

anhk19.net _ TRỞ LẠI HUẾ XƯA _ Vài hình ảnh về Tết ở Huế

Gửi bởi: thanhlong Mar 5 2007, 11:08 AM

vài hình ảnh chụp trước tết chưa đăng lên được

 

Gửi bởi: thanhlong Mar 5 2007, 11:10 AM

Tết trên Đông Ba

 

Gửi bởi: thanhlong Mar 5 2007, 11:14 AM

Mùa đông dường như đi qua đây, cây bàng trong đường Xuân 68 cung 4 như bao cây bàng khác, lá đỏ cả một thành phố

Lòng ai có nao nao!

 

Gửi bởi: thanhlong Mar 5 2007, 11:15 AM

Anh em oi, năm mới thắng lợi mới

 

Gửi bởi: thanhlong Mar 5 2007, 11:23 AM

Long gặp hai cha con người bán hoa, cả hai cha con trồng hoa suốt mấy tháng, đến khi hoa trổ bông dịp Tết, không có tiền ra Phu Văn Lâu thuê chỗ bán hoa, đành kéo hoa bán dạo khắp kinh thành, bởi mỗi cây hoa chỉ ba nghìn đồng

Cây hoa không chỉ thật đẹp, mà còn chất chứa cái nghèo cơ cực của quê hương xứ sở mình. Bỗn nhìn lại, cho tới bây giờ, biết bao người thân mình nơi đấy cũng đang sống như thế mà thôi

Và mình cũng nơi ấy mà ra

 

Gửi bởi: thanhlong Mar 5 2007, 11:31 AM

trước mặt thư viện đại hoc khoa học ngay xưa, bây giờ là trung tâm học liệu đại học Huế, nơi có quán sách Hương Cốm, và cây si già tỏa rễ xuống xung quanh. Dưới đó là quán cà phê

Bây giờ thì cây si vẫn rụng lá, như thuở nào, mỗi khi đông xuân giao thời, mà người thì đã xa

Biết có nhạt nhòa những ngày xưa?

 

Gửi bởi: Doantrang Mar 5 2007, 12:33 PM

Nhìn bánh tét mà nhớ! hôm Tết cũng đi mua vài đòn, chỗ Trang ở mỗi đòn tới $10 lận!!!, mà nó không dài được như vậy đâu! sad.gif

Gửi bởi: Doantrang Mar 5 2007, 12:37 PM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Mar 4 2007, 11:31 PM)
trước mặt thư viện đại hoc khoa học ngay xưa, bây giờ là trung tâm học liệu đại học Huế, nơi có quán sách Hương Cốm, và cây si già tỏa rễ xuống xung quanh. Dưới đó là quán cà phê

Bây giờ thì cây si vẫn rụng lá, như thuở nào, mỗi khi đông xuân giao thời, mà người thì đã xa

Biết có nhạt nhòa những ngày xưa?
*

Chỗ ni là ở đường Lê Lợi. Hôm trước Trang với Thanh đi bộ lòng vòng, gần hết Nam sông Huơng, cũng không thay đỗi mấy, trường mình thì rất lạ, đẹp và mới hơn nhiều!

Gửi bởi: Tuan Mar 5 2007, 06:36 PM

good hinh anh

Gửi bởi: thanhlong Mar 5 2007, 09:14 PM

Phu Văn Lâu, chiều 30 Tế. Nắng nhạt nhòa, ai cũng hối hả mua gì đó cho năm mới. Hoa, bánh, trái.

Ai cũng hướng về nơi gia đình, nơi thiêng liêng ấm áp nhất

 

Gửi bởi: thanhlong Mar 5 2007, 09:22 PM

Ngay ở quê tớ, Sịa Town, một thị trấn nhỏ hạ lưu sông Hương, nằm bên bờ phá Tam Giang nơi ba con sông huyền thoại của cố đô là sông Huơng, sông Bồ và sông Ô Lâu đổ vào ( thế mới gọi là Tam Giang chứ), mọi người cũng ăn Tết thất rôm rả. Hoa, mai, quất khắp nơi

Chắc có rất nhiều người ở Huế, nhưng vẫn không biết Sịa Town ở đâu. Quê tớ mọi người thật nghèo nhưng mỗi lần về tớ thấy ấm áp sung sướng hơn hẳn ở nơi nào

Nhớ lại ngày nào còn năm 1, tớ giới thiệu I am from Sia Town mà ai cũng mắt chữ o mồm chữ a, ở đâu thế?

 

Gửi bởi: nobita Mar 6 2007, 08:46 PM

Time goes so fast !!!

Gửi bởi: Anh-Hoa Mar 7 2007, 11:34 AM

Absolutely beautiful photos, Long! Thanks for sharing with us.

My favorite lines are "Cây hoa không chỉ thật đẹp, mà còn chất chứa cái nghèo cơ cực của quê hương xứ sở mình. Bỗng nhìn lại, cho tới bây giờ, biết bao người thân mình nơi đấy cũng đang sống như thế mà thôi.

Và mình cũng nơi ấy mà ra ".

Gửi bởi: chauminhlinh Mar 7 2007, 04:28 PM

QUOTE(Chú Thích)(Doantrang @ Mar 5 2007, 12:33 PM)
Nhìn bánh tét mà nhớ! hôm Tết cũng đi mua vài đòn, chỗ Trang ở mỗi đòn tới  $10 lận!!!, mà nó không dài được như vậy đâu! sad.gif
*


Ừ, "hàng Mỹ" vừa ngắn vừa mềm đó Trang, không "cứng cáp" như bên ta.

Gửi bởi: Doantrang Mar 8 2007, 12:09 AM

QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ Mar 7 2007, 04:28 AM)
Ừ, "hàng Mỹ" vừa ngắn vừa mềm đó Trang, không "cứng cáp" như bên ta.
*


Hahahhahahahha!
Hùng ơi là Hùng!!!
laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 Mar 31 2007, 06:58 PM

Oh gần đến Tết 2008 lại rồi.

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)