Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

anhk19.net _ Tùy bút _ thu ve

Gửi bởi: canh tien Sep 15 2008, 09:39 PM

Sang nay thuc day, nghe mot bai hat lau oi la lau cua Ngo Thuy Mien, "Mat thu".
Chao oi la nho Hue nhung ngay giang duong he. May buoi sang troi se se lanh, tranh thu gio break time de di an bun cha ca truoc cong chinh duong Nguyen Hue, roi may lan cup tiet di lang bat cafe Song Xanh hay Long Gio, may thi nghe duoc may bai hat cu cu, con khong thi 1 mo hon tap nhac thi truong. Nhung canh thi dep qua, di ve thi chang danh chut nao.
Cung vao dip nay, Hue cung hay bi mua lu lam. Nghi cung thay xot cho may nguoi lam lu, ma tuoi tre thi hieu ky, cu thich di loi lut, nhin nuoc len chung mo roi. Chao oi la vui (hoi thu tinh 1 ti).
Boi rua, ai da song o Hue, da tung hoc o Hue, di mo thinh thoang cung man mac nho Hue. Hue buon va dep, nhung cu thay thuong thuong chi la. Ngay ca may chuyen yeu duong cung rua. May dua con trai Anh K19 cua minh cung ghe lam, cu hay cuoi cuoi, noi vo van vu vo, nhung nghi ngoi cai chi thi khong nen biet ti nao. Nghi cung may, thoi do, chang van vuong cau nao. Neu khong, may canh dan ong (biet dau chung ) cung nhieu chuyen lam, nhat la luc nhau vo roi, khe kha ngoi ke nhau du thu chuyen troi dat, may ban gai anh K.19 lam sao thoat khoi lam "do nham" cho cau chuyen them phan rom ra. tsk!
Thu lai ve roi, nho mo nhac nghe may bai mua thu cua Doan Chuan, Cung Tien, Trinh... de nho toi may nguoi em nho be, ngoi ben thuyen hoa tinh duyen danh dut; de nhat la vang roi khi tinh thu vua khoi; de co lan nghe tay tron buon len nuoi tiec. Neu ai ve Hue dip nay, di cafe Thao Vy, Thien Truc, Hoang Phuong (khong biet co con mo khong nua), xui chi lam ma khong nghe duoc may bai ni, roi dot may dieu thuoc, thay sao yeu qua cuoc doi nay?!?

Uh, gui may cau trong Mat Thu cua Ngo Thuy Mien:

"Em có nhớ không một lần khi lá thu bay
Là lần em đến thăm tôi
Chung bước yêu đương hẹn hò
Em có nhớ không một lần khi gió heo mây
Mình ngồi đan giấc mơ say giận hờn sao vẫn chưa phai "

Nghe de thuong chi la.

Gửi bởi: Doantrang Sep 16 2008, 12:25 AM

Lâu lắm không gặp, khỏe không Tiên?

Gửi bởi: Tuan Sep 17 2008, 02:02 PM

[I]Trời còn làm mưa vùi trên nỗi đau lời ru ấy mãi cho u sầu,bàn chân nuối tiếc cơn lạc loài
Trời còn làm mây buồn qua mắt ai làm trôi vắng giấc mơ hoang đừong rồi buông trôi theo dòng mưa xuống
giận hờn ngày xưa còn vương mắt em,làn môi thắm hết ru ban chiều vùng ân ái chết trong mây hồng
một lần vào thu mình đang có nhau hàng cây lá rớt trên mi buồn và tay trắng đang tình với tay

....

và rồi mùa thu về trong mắt em hàng cây lá úa xanh xao nhiều vòng tay khép kin ươt mi hồng ,chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên cuộc tình đã chết theo thu tàn người về đây xin trọn giấc mơ

.....


ngày đó khi một lần, một lần tiến hát " đồng lõa " đưa em vào vùng trời lấp lánh mang bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ướt trìu mến...
anh anh xa dần ngàn đời hoang vắng,em đi về buồn trong kẻ tóc bước chân này còn trọn kiếp hoang vu
và rồi mùa thu về trong mắt em hàng cây lá úa xanh xao nhiều vòng tay khép kin ươt mi hồng ,chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên cuộc tình đã chết theo thu tàn người về đây xin trọn giấc mơ

.....
em có nhớ không một lần khi lá thu bay là lần em đến thăm tôi chung bước yêu đưong hẹn hò,em có nhớ không một lần khi gió heo may mình ngồi đan giấc mơ say giận hờn mình sao vẫn chưa phai
....
một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt nghe bơ vơ hồn mình lạc loài buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi trên tháng ngày hằn vết đời mình
trời mùa đông hong khô đi niềm tin sỏi đá trên đôi tay này mình còn gì và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này của người hay tôi
chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên cuộc tình đã chết theo thu tàn,người về đây xin trọn giấc mơ



"một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt nghe bơ vơ hồn mình lạc loài "

Cũng lâu rồi mới nghe lại bài hát này
nghe lại hiểu nhiều hơn xưa ....
.....

Gửi bởi: thanhlong Sep 17 2008, 07:33 PM

Lâu rồi mới thấy mình sống dậy với những cảm xúc xa xưa như thế này. Tiên ơi, hiểu Tiên thêm một chút rồi.

Tuấn đăng lên bài hát này, thấy nhớ J, nhớ một thời hồn nhiên say sưa

Tạ tội

Gửi bởi: canh tien Sep 18 2008, 10:22 AM

Hi Trang,

Lau roi khong biet Trang dao nay the nao, chac van xinh dep va vui tinh. Nghe dau bay gio da "tay be tay bong" roi. Vui nhe, va mong cuoc song cua Trang an nhan nhe!
than men

Gửi bởi: canh tien Sep 18 2008, 10:38 AM

[B]

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Sep 17 2008, 08:33 PM)
Lâu rồi mới thấy mình sống dậy với những cảm xúc xa xưa như thế này. Tiên ơi, hiểu Tiên thêm một chút rồi.

Tuấn đăng lên bài hát này, thấy nhớ J, nhớ một thời hồn nhiên say sưa

Tạ tội

*

[B][COLOR=blue] Thanks Long. Lau vao day, tim chut niem than mat, gui chut tan man ve cam xuc bat chot trong cuoc song. Nghe Long co nha moi roi, thich nhi. Can nha co gieng nuoc soi troi trong, co nhung dau sen buon ba bo quanh, co nhung sang som, co em gai nho tim den, voi nhung doa hong khep nep giua vong tay om....

chi toan la tuong tuong. vi Long o ngat nguong tai toa nha cao tang hien dai, noi Long dem nao leo len tang thuong, nhin trang nhin sao kia nhe Long, trang sao muon y tho, may bay khap troi, thuyen tinh lung linh trong khoi suong lam, roi chot giat minh, ngay ve que xa lac le the.... ha ha...

just kidding! mong Long vui nhieu.

Gửi bởi: canh tien Sep 18 2008, 10:49 AM

QUOTE(Chú Thích)(Tuan @ Sep 17 2008, 03:02 PM)
[I]Trời còn làm mưa vùi trên nỗi đau lời ru ấy mãi cho u sầu,bàn chân nuối tiếc cơn lạc loài
Trời còn làm mây buồn qua  mắt ai làm trôi vắng giấc mơ hoang đừong rồi buông trôi theo dòng mưa xuống
giận hờn ngày xưa còn vương mắt em,làn môi thắm hết ru ban chiều vùng ân ái chết trong mây hồng
một lần vào thu mình đang có nhau hàng cây lá rớt trên mi buồn và tay trắng đang tình với tay

....

và rồi mùa thu về trong mắt em hàng cây lá úa xanh xao nhiều vòng tay khép kin ươt mi hồng ,chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên cuộc tình đã chết theo thu tàn người về đây xin trọn giấc mơ

.....
ngày đó khi một lần, một lần tiến hát " đồng lõa " đưa em vào vùng trời lấp lánh mang bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ướt trìu mến...
anh anh xa dần ngàn đời hoang vắng,em đi về buồn trong kẻ tóc bước chân này còn trọn kiếp hoang vu
và rồi mùa thu về trong mắt em hàng cây lá úa xanh xao nhiều vòng tay khép kin ươt mi hồng ,chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên cuộc tình đã chết theo thu tàn người về đây xin trọn giấc mơ

.....
em có nhớ không một lần khi lá thu bay là lần em đến thăm tôi chung bước yêu đưong hẹn hò,em có nhớ không một lần khi gió heo may mình ngồi đan giấc mơ say giận hờn mình sao vẫn chưa phai
....
một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt nghe bơ vơ hồn mình lạc loài buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi trên tháng ngày hằn vết đời mình
trời mùa đông hong khô đi niềm tin sỏi đá trên đôi tay này mình còn gì và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này của người hay tôi
chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên cuộc tình đã chết theo thu tàn,người về đây xin trọn giấc mơ
"một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt nghe bơ vơ hồn mình lạc loài "

Cũng lâu rồi mới nghe lại bài hát này
nghe lại hiểu nhiều hơn xưa ....
.....
*



Ngay xua, cung tung "can nhau" vay may nguoi ban ve cai cum tu "roi mua Dong hong kho di niem tin soi da", nghe thay ong nhac si ho Tu sao kheo viet la. Viet nhu vat can long minh voi noi co don va cai lanh cua Dong bao mon dan su cho doi, niem tin manh liet.

Thoi cung danh 1 kiep tram nam doi nguoi se qua, cung danh nhu kiep da trang hoai cong tren bien Dong, tim kiem, han gan lai nhung vet thuong gay vun da tan vui duoi tung con song vui sau...

Gửi bởi: thanhlong Sep 18 2008, 10:46 PM

QUOTE(Chú Thích)(canh tien @ Sep 18 2008, 10:38 AM)
[B]
[B][COLOR=blue] Thanks Long. Lau vao day, tim chut niem than mat, gui chut tan man ve cam xuc bat chot trong cuoc song. Nghe Long co nha moi roi, thich nhi. Can nha co gieng nuoc soi troi trong, co nhung dau sen buon ba bo quanh, co nhung sang som, co em gai nho tim den, voi nhung doa hong khep nep giua vong tay om....

chi toan la tuong tuong. vi Long o ngat nguong tai toa nha cao tang hien dai, noi Long dem nao leo len tang thuong, nhin trang nhin sao kia nhe Long, trang sao muon y tho, may bay khap troi, thuyen tinh lung linh trong khoi suong lam, roi chot giat minh, ngay ve que xa lac le the.... ha ha...

just kidding! mong Long vui nhieu.
*


Tiên ơi, nghe Tiên nói thấy sướng quá, cuộc đời vẫn chảy trong miên man cảm xúc thần tiên. Ngày tháng trôi qua không để lại dấu vết, những ngẩn ngẩn ngơ ngơ của một thời mới lớn vẫn vương lại trong mỗii chúng ta. Sướng quá thôi!

Nhưng cuộc sống nhiều khi hơi bị khác quá. Long phải trần mình cật lực nên nhiều khi không thấy được mây trôi gió thổi. Tiên biết không, ở phòng ngủ của Long nhìn ra một con sông, buổi chiều nào cũng nhìn ráng chiều hắt lên mây nhộm hồng cả một góc trời, cảnh đẹp không thể tả, nhưng nhiều khi không còn tâm trí và thời gian vào những chuyện như vậy.Long đâu có ở nhà thường xuyên đâu, lê la khắp nơi đấu vật với đời, nhiều khi không biết có nên không! Nói là vì miếng cơm manh áo thì e không phải vì chỉ là cái ăn cái mặc thì đơn giản quá, nhưng là để so tranh với đời thì mấy ngàn năm nữa mình mới bằng được người ta ở đất Sài Gòn này

Nhưng cũng có lúc, những chiều mưa, thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Từ tầng 13, một hạt mưa cũng mất 3 giây để rơi xuống, và mình thấy trọn ven một hạt mưa

Thật tuyệt, mình vẫn còn rung cảm bởi một đều gì đấy, dù đã hơn 30 rồi

Gửi bởi: thanhdnvn Oct 2 2008, 08:18 PM

Cảnh Tiên người đẹp như diễn viên Hàn Quốc !

Đã lập gia đình chưa Tiên ơi?

Gửi bởi: Doantrang Oct 2 2008, 09:44 PM

QUOTE(Chú Thích)(canh tien @ Sep 17 2008, 10:22 PM)
Hi Trang,

Lau roi khong biet Trang dao nay the nao, chac van xinh dep va vui tinh. Nghe dau bay gio da "tay be tay bong" roi. Vui nhe, va mong cuoc song cua Trang an nhan nhe!
than men
*

Trang cũng vấn thuờng Tiên ơi. Cũng đua đòi theo thiên hạ "tay bế tay bồng" rứa đó. Nhưng nói chi thì nói, T cũng vẫn rất ngưỡng mộ nàng Tiên xinh đẹp cũa k19 đấy.

Gửi bởi: canh tien Oct 3 2008, 06:26 AM

QUOTE(Chú Thích)(thanhdnvn @ Oct 2 2008, 09:18 PM)
Cảnh Tiên người đẹp như diễn viên Hàn Quốc !

Đã lập gia đình chưa Tiên ơi?
*


[FONT=Courier][SIZE=1][I][B][COLOR=blue]

Em theo doan luu dan, bo vai em nho qua troi....

xa lac xa lo, biet ngay nao moi ve que cu, nghe tieng da thua, rang te chi rua. chuyen chong con, sao kho noai ghe, hehe...
Thanh la mot trong nhung guong sang cua anhk19, thanh dat, vien man, cong danh. chuc mung Thanh nhe!

Gửi bởi: canh tien Oct 3 2008, 06:31 AM

QUOTE(Chú Thích)(Doantrang @ Oct 2 2008, 10:44 PM)
Trang cũng vấn thuờng Tiên ơi. Cũng đua đòi theo thiên hạ "tay bế tay bồng" rứa đó. Nhưng nói chi thì nói, T cũng vẫn rất ngưỡng mộ nàng Tiên xinh đẹp cũa k19 đấy.
*


Cam on Trang nhieu. Nguong mo cai chi, ban be ma noai chuyen khach sao qua. Ngay xua minh voi T khong than voi nhau, nhung thich cai tinh hay cuoi va vui ve cua Trang, rat vo tu va de thuong. Hen chi moi ra truong 1 cai la co nguoi dang ky cuoi di mat...
Co y dinh them nhoc nao cho vui nha vua cua khong Trang. Xinh nhu Trang, chac chan con trai hay con gai deu dep het. Nhat dinh!

Gửi bởi: Doantrang Oct 3 2008, 11:42 AM

Hehehe, đuợc khen đã quá! Thôi thì tụi mình cứ khen qua khen lại để đưa nhau lên mây đi Tiên ơi! laugh.gif
T chỉ có 1 nhóc thôi, và chắc cũng chỉ 1 thôi. Thêm nữa là nuôi không nổi. Còn ra trường xong cũng do cái tội đua đòi đó mà, thấy nguời ta lấy chồng mình cũng lấy. Hehehe

QUOTE(Chú Thích)(canh tien @ Oct 2 2008, 06:31 PM)
Cam on Trang nhieu. Nguong mo cai chi, ban be ma noai chuyen khach sao qua. Ngay xua minh voi T khong than voi nhau, nhung thich cai tinh hay cuoi va vui ve cua Trang, rat vo tu va de thuong. Hen chi moi ra truong 1 cai la co nguoi dang ky cuoi di mat...
Co y dinh them nhoc nao cho vui nha vua cua khong Trang. Xinh nhu Trang, chac chan con trai hay con gai deu dep het. Nhat dinh!
*

Gửi bởi: thanhlong Oct 3 2008, 11:15 PM

Tiên vượt biên đi mô mà kêu theo đoàn lưu dân xa lắc xa lơ, hả?

Gửi bởi: canh tien Oct 4 2008, 07:00 AM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Oct 4 2008, 12:15 AM)
Tiên vượt biên đi mô mà kêu theo đoàn lưu dân xa lắc xa lơ, hả?
*


Cung nhu Long, theo doan luu dan vo Sg do, dau phai di Tau, di Mi, di Tay chi mo. Rua ma lau lau cung ngan nga: nhieu dem muon di ve con pho xa, nhieu khi muon quay ve , ngoi yen duoi mai nha....

Gửi bởi: Tuan Oct 4 2008, 01:42 PM

"" đi mô loanh quanh cho đời mỏi mệt...."

Gửi bởi: thanhlong Oct 4 2008, 10:27 PM

Ừ, có ra đi để rồi trở về, không ra đi làm sao trở về được. Ra đi để Tết đến nườm nượp bìu ríu nhau về, tíu ta tíu tít hội họp linh đình. Có ra đi để yêu Huế hơn, một mảnh đất nhiều khi ngâm mình trong chiều buồn đến thúi ruột nhưng nếu không đặt mình trong cái ồn ào phố thị Sài Gòn thì sẽ không nâng niu đúng những khoảnh khắc buồn vô giá đó, hỉ

Ra đi để sãi những đôi cánh rộng giữa khoảng không bao la của mơ ước và tham vọng. Sài Gòn tuy bận rộn bon chen nhưng cũng giúp thỏa phần nào chí tang bồng hồ hải, giúp đạt một vài ý nguyện mà ở Huế khó có thể có. Vì thế ra đi để còn nhắc nhở mình phải vươn lên. Khi trở về phải đạt được gì đó

Sài Gòn cũng như Hoa Kỳ, Úc, Đan Mạch, hay những nơi chốn khác mà mỗi người anh em chúng ta đang ở, đều có một vị thế như nhau khi nghĩ về Huế, đau đáu, nhưng cam lòng

Đúng không?

Gửi bởi: canh tien Oct 4 2008, 11:46 PM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Oct 4 2008, 11:27 PM)
Ừ, có ra đi để rồi trở về, không ra đi làm sao trở về được. Ra đi để Tết đến nườm nượp bìu ríu nhau về, tíu ta tíu tít hội họp linh đình. Có ra đi để yêu Huế hơn, một mảnh đất nhiều khi ngâm mình trong chiều buồn đến thúi ruột nhưng nếu không đặt mình trong cái ồn ào phố thị Sài Gòn thì sẽ không nâng niu đúng những khoảnh khắc buồn vô giá đó, hỉ

Ra đi để sãi những đôi cánh rộng giữa khoảng không bao la của mơ ước và tham vọng. Sài Gòn tuy bận rộn bon chen nhưng cũng giúp thỏa phần nào chí tang bồng hồ hải, giúp đạt một vài ý nguyện mà ở Huế khó có thể có. Vì thế ra đi để còn nhắc nhở mình phải vươn lên. Khi trở về phải đạt được gì đó

Sài Gòn cũng như Hoa Kỳ, Úc, Đan Mạch, hay những nơi chốn khác mà mỗi người anh em chúng ta đang ở, đều có một vị thế như nhau khi nghĩ về Huế, đau đáu, nhưng cam lòng

Đúng không?
*


Phai roi, cai toi, cai no cua con nguoi khi song con co chut "nhan van", yeu que nha, yeu be ban, yeu nhung khoang thieng lieng cua 1 thoi da song chua het minh nhung hanh phuc.
Hom truoc, 1 nguoi ban cu tim gap, chi dua 1 cuon sach "Buoi sang bien mat", goi trong 1 to bao Van Nghe cu mem. Cam ve nha ma muon khoc vi thay yeu thuong cuoc doi chi la. Chung quanh minh lau cung co niem vui nhu the. Cuoc doi dau chi de ma buon sao ta cu oan than... (muon cau nay trong "Tinh yeu nhu mui ten" cua Tuan Ngoc hat), Long nhay?
De sang nay thuc giac, mo thoang cua so cho gio lanh tran vao, nam cuon tron trong chan, gam nham may truyen ngan trong "Buoi sang...".
Roi lai mua! Dung la 1 ngay may man ma, chac phai tung chan goi am, lao ra duong, kiem 1 quan cafe vang, uong 1 tach tra nong doi chieu dan troi...

Gửi bởi: canh tien Oct 4 2008, 11:47 PM

QUOTE(Chú Thích)(Tuan @ Oct 4 2008, 02:42 PM)
"" đi mô loanh quanh cho đời mỏi mệt...."
*



Phai, di dau? de som mai kia lai tiec xuan thi.

Gửi bởi: thanhlong Oct 6 2008, 05:56 PM

QUOTE(Chú Thích)(canh tien @ Oct 4 2008, 11:46 PM)
Phai roi, cai toi, cai no cua con nguoi khi song con co chut "nhan van", yeu que nha, yeu be ban, yeu nhung khoang thieng lieng cua 1 thoi da song chua het minh nhung hanh phuc.
Hom truoc, 1 nguoi ban cu tim gap, chi dua 1 cuon sach "Buoi sang bien mat", goi trong 1 to bao Van Nghe cu mem. Cam ve nha ma muon khoc vi thay yeu thuong cuoc doi chi la. Chung quanh minh lau cung co niem vui nhu the. Cuoc doi dau chi de ma buon sao ta cu oan than... (muon cau nay trong "Tinh yeu nhu mui ten" cua Tuan Ngoc hat), Long nhay?
De sang nay thuc giac, mo thoang cua so cho gio lanh tran vao, nam cuon tron trong chan, gam nham may truyen ngan trong "Buoi sang...".
Roi lai mua! Dung la 1 ngay may man ma, chac phai tung chan goi am, lao ra duong, kiem 1 quan cafe vang, uong 1 tach tra nong doi chieu dan troi...
*


Nói cà phê, nhớ cái quán sau lưng Tử Cấm Thành, hình như là đường Đặng Thái Thân. Quán cũ rích, đen đủi, nhạc cũng bình thường nhưng có hồn chi lạ. Bên khung cửa sổ với những thanh tre dọc ngang là nhiều nến, cháy và đã cháy.B6en kia đường là bức tường thành đổ nát và rong rêu. MỘt quá khứ vàng son vẫn còn phảng phất. Mùa này lại là mùa lá bàng đỏ và rụng lả tả bên đường. MỘt chút lá bàng đỏ, một chút xám xịt thành xưa, một chút mưa rả rích Huế, một chút nến chong bên cửa sổ, thế là thiên đường

Gửi bởi: canh tien Oct 7 2008, 10:13 AM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Oct 6 2008, 06:56 PM)
Nói cà phê, nhớ cái quán sau lưng Tử Cấm Thành, hình như là đường Đặng Thái Thân. Quán cũ rích, đen đủi, nhạc cũng bình thường nhưng có hồn chi lạ. Bên khung cửa sổ với những thanh tre dọc ngang là nhiều nến, cháy và đã cháy.B6en kia đường là bức tường thành đổ nát và rong rêu. MỘt quá khứ vàng son vẫn còn phảng phất. Mùa này lại là mùa lá bàng đỏ và rụng lả tả bên đường. MỘt chút lá bàng đỏ, một chút xám xịt thành xưa, một chút mưa rả rích Huế, một chút nến chong bên cửa sổ, thế là thiên đường
*


Ah, quan Chieu...
hoi truoc, K lan dau dat den, thay ngo ngang vi phut giao hoa cua dat troi giua mua thu. Phai do L, mua cu lanh lanh, trong thi nen bap bung tuy dem chua xuong han. Nhin sang ben kia, nghe me man "mot chieu kia co nguoi tinh tre, di lang thang quanh ngoi thanh co", la day.
Nghi cung hay, chi 1 buoc, lai thay hien hien su khac biet cua 2 trang thai, cuoc song tran tuc ngoai kia, nguoi nguoi hoi ha di ve, cho nho xon xao, buoc vao trong, chut tinh mac cua nguoi thich thuong ngoan am nhac cu. Co bao gio L vao quan, va bat ngat hanh phuc boi 1 chau sen ngat ngao huong?

Gửi bởi: nptruongson Oct 8 2008, 12:51 AM

...không thể biết khi nào mùa thu đã tới ...,


...Này yêu dấu, mùa thu về lá đổ
Dòng sông xanh trôi về mãi xa xôi
Mầu quan san loang nhạt tím khung trời
Chiều thu vắng riêng mình anh với em
Phạm Anh Dũng

Gởi đến Mùa Thu !!


http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/03/05F6284D/


http://nhacso.net/Music/Song/Tien-Chien/2005/09/05F5E68E/

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Goi-Giac-Mo-Xua-Quang-Dung.IWZ9BABO.html


Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Gửi bởi: canh tien Oct 10 2008, 10:31 PM

QUOTE(Chú Thích)(nptruongson @ Oct 8 2008, 01:51 AM)
...không thể biết khi nào mùa thu đã tới ...,
...Này yêu dấu, mùa thu về lá đổ
Dòng sông xanh trôi về mãi xa xôi
Mầu quan san loang nhạt tím khung trời
Chiều thu vắng riêng mình anh với em
                                        Phạm Anh Dũng

Gởi đến Mùa Thu !!
http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/03/05F6284D/
http://nhacso.net/Music/Song/Tien-Chien/2005/09/05F5E68E/

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Goi-Giac-Mo-Xua-Quang-Dung.IWZ9BABO.html
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

*


Nguoi tu ngan dam ve mang moi sau
Nhip cau O Thuoc hen den mai sau
Ngay dai nhung nho minh cung nhu nhau
Tren cao bao vi sao sang
Rung vang co bao la vang
La bay nhieu sau....


Son thay khong, coi doi vo vong?

Gửi bởi: nptruongson Oct 24 2008, 09:41 PM

QUOTE(Chú Thích)(canh tien @ Oct 7 2008, 10:13 AM)
Ah, quan Chieu...
hoi truoc, K lan dau dat den, thay ngo ngang vi phut giao hoa cua dat troi giua mua thu. Phai do L, mua cu lanh lanh, trong thi nen bap bung tuy dem chua xuong han. Nhin sang ben kia, nghe me man "mot chieu kia co nguoi tinh tre, di lang thang quanh ngoi thanh co", la day.
Nghi cung hay, chi 1 buoc, lai thay hien hien su khac biet cua 2 trang thai, cuoc song tran tuc ngoai kia, nguoi nguoi hoi ha di ve, cho nho xon xao, buoc vao trong, chut tinh mac cua nguoi thich thuong ngoan am nhac cu. Co bao gio L vao quan, va bat ngat hanh phuc boi 1 chau sen ngat ngao huong?
*




gởi tặng mùa thu !!

 

Gửi bởi: nptruongson Oct 24 2008, 10:02 PM

QUOTE(Chú Thích)(canh tien @ Oct 10 2008, 10:31 PM)
Nguoi tu ngan dam ve mang moi sau
Nhip cau O Thuoc hen den mai sau
Ngay dai nhung nho minh cung nhu nhau
Tren cao bao vi sao sang
Rung vang co bao la vang
La bay nhieu sau....
Son thay khong, coi doi vo vong?
*


khánh ly - lệ thu !!
http://www.youtube.com/watch?v=zsYZktiA3NI&feature=related



::: Trịnh Công Sơn :::



Nhìn Những Mùa Thu Đi

Nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
và lá rụng ngoài song
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi
tay trơn buồn ôm nuối tiếc
nghe gió lạnh về đêm
hai mươi sầu dâng mắt biếc
thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Gió heo may đã về
chiều tím loang vỉa hè
và gió hôn tóc thề
rồi mùa thu bay đi
trong nắng vàng chiều nay
anh nghe buồn mình trên ấy
chiều cuối trời nhiều mây
đơn côi bàn tay quên lối
đưa em về nắng vương nhè nhẹ

Đã mấy lần thu sang
công viên chiều qua rất ngắn
chuyện chúng mình ngày xưa
anh ghi bằng nhiều thu vắng
đến thu này thì mộng nhạt phai.


...gió heo may đã về
chiều tím loang..........
............................
rồi mùa thu bay đi
...

Gửi bởi: thanhlong Oct 25 2008, 11:28 PM

Đây là không gian và thời gian một chiều giáp Tết, nơi quán cà phê tồi tàn nhưng đầy không khí cổ xưa rêu phong phía sau thành nội. Đây là quán Kính đã dẫn Tiên tới một chiều





Có thể chỉ có ai là người có nhiêu rung cảm mới nhìn thấy vẻ liêu trai nơi đây

Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 Oct 26 2008, 12:09 AM

Chào Tiên - bạn cùng bàn!

Những ngày xưa thân ái, mình nhớ lần sinh nhật của Tiên trên thuyền rồng trên sông hương, hôm ấy trời mưa nhiều lắm. Tiên và tui ngày xưa hay cải nhau bây giờ nghĩ lại thấy nhớ nhớ, thương thương về một thời. Chúc Tiên sức khoẻ, công việc thành đạt và đặc biệt "cưới ngay"
Brgds/Tuy. 0905.04.09.77

Gửi bởi: nptruongson Oct 26 2008, 01:44 AM

Gió đuổi lá vàng ,tôi đuổi thơ

Chiều nay Thu đến đẹp không ngờ

...

Gửi bởi: nptruongson Oct 26 2008, 02:03 AM

QUOTE(Chú Thích)(TRUONGVANTUY2004 @ Oct 26 2008, 12:09 AM)
Chào Tiên - bạn cùng bàn!

Những ngày xưa thân ái, mình nhớ lần sinh nhật của Tiên trên thuyền rồng trên sông hương, hôm ấy trời mưa nhiều lắm. Tiên và tui ngày xưa hay cải nhau bây giờ nghĩ lại thấy nhớ nhớ, thương thương về một thời. Chúc Tiên sức khoẻ, công việc thành đạt và đặc biệt "cưới ngay"
Brgds/Tuy. 0905.04.09.77

*



Tặng Bác Tuy ,


.. đã nghe Thu biếc lả lơi cành


CẢNH THU

Mây nước giao hòa nẩy ý thơ
Ôi chao Thu đẹp quá! Ai ngờ
Heo may tím nhẹ rung rung đón
Hanh nắng vàng ươm vẫy vẫy chờ
Âu yếm trên cành chim ngỏ ý
Vấn vương dưới lá nhện giăng tơ
Tao nhân mặc khách lòng ngây ngất
Trước cảnh Thu này dạ khó ngơ

Tha Nhân

 

Gửi bởi: canh tien Oct 26 2008, 07:24 AM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Oct 26 2008, 12:28 AM)
Đây là không gian và thời gian một chiều giáp Tết, nơi quán cà phê tồi tàn nhưng đầy không khí cổ xưa rêu phong phía sau thành nội. Đây là quán Kính đã dẫn Tiên tới một chiều

Có thể chỉ có ai là người có nhiêu rung cảm mới nhìn thấy vẻ liêu trai nơi đây
*


Hình đẹp quá Long ơi.
Cám ơn L nhiều nhé, có dịp gặp lại nhau ở Huế, mình sẽ dẫn Long tới Chiều, nhất định!

Gửi bởi: canh tien Oct 26 2008, 07:29 AM

QUOTE(Chú Thích)(TRUONGVANTUY2004 @ Oct 26 2008, 01:09 AM)
Chào Tiên - bạn cùng bàn!

Những ngày xưa thân ái, mình nhớ lần sinh nhật của Tiên trên thuyền rồng trên sông hương, hôm ấy trời mưa nhiều lắm. Tiên và tui ngày xưa hay cải nhau bây giờ nghĩ lại thấy nhớ nhớ, thương thương về một thời. Chúc Tiên sức khoẻ, công việc thành đạt và đặc biệt "cưới ngay"
Brgds/Tuy. 0905.04.09.77

*


Tuy vẫn thế, vẫn thích ởm ờ dù đã vợ con đùm đuề. (Mà thiệt ra, có chết ai đâu mà băn khoăn, T nhỉ!) Biết đâu, nhiều cô nhỏ nhỏ mới lớn nghe cũng khoái. cheers!

Gửi bởi: canh tien Oct 26 2008, 07:55 AM

QUOTE(Chú Thích)(nptruongson @ Oct 24 2008, 11:02 PM)
khánh ly - lệ thu !!
http://www.youtube.com/watch?v=zsYZktiA3NI&feature=related
::: Trịnh Công Sơn :::
Nhìn Những Mùa Thu Đi

Nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
và lá rụng ngoài song
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi
tay trơn buồn ôm nuối tiếc
nghe gió lạnh về đêm
hai mươi sầu dâng mắt biếc
thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Gió heo may đã về
chiều tím loang vỉa hè
và gió hôn tóc thề
rồi mùa thu bay đi
trong nắng vàng chiều nay
anh nghe buồn mình trên ấy
chiều cuối trời nhiều mây
đơn côi bàn tay quên lối
đưa em về nắng vương nhè nhẹ

Đã mấy lần thu sang
công viên chiều qua rất ngắn
chuyện chúng mình ngày xưa
anh ghi bằng nhiều thu vắng
đến thu này thì mộng nhạt phai.
...gió heo may đã về
chiều tím loang..........
............................
rồi mùa thu bay đi
...

*


Cám ơn S nhiều với mấy đoản thơ và hình, nhạc. Làm lang bạt một buổi chiều thu cuối tuần. Ngẫu hứng, viết tặng S bài thơ:

Mùa thu không thực


mùa thu chưa về
anh mãi đứng bên sông hoài vọng
buổi chiều buồn lê thê
buổi chiều mang ánh mắt với nỗi đau tê...

mùa thu đã ra đi
nơi con gió chưa mang theo hoài niệm
em ngây ngô cuống tìm trong ký ức
của một thời phôi pha.

mùa thu bao giờ cũng đến muộn
em hân hoan trong khóe mắt hằn dấu chân
anh mỉm cười dưới mái đầu điểm bạc
đôi bàn tay líu ríu tìm tay

mùa thu của chia lìa
mùa thu của hạnh phúc khi tìm lại thấy nhau
mùa thu ấy, của đôi ta...
như chưa có thật bao giờ.

Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 Oct 26 2008, 07:30 PM

Tks Bác Sơn.
Bài thơ của Tiên hay lắm. Bây giờ là cuối mùa thu rồi đó, theo tui ở VN mùa thu Hà Nội là đẹp nhất.
Happy weekend!

Gửi bởi: thanhlong Oct 26 2008, 11:07 PM

Không ngờ!

Tiên thơ thẩn từ khi mô rứa, thật không ngờ đọc cũng được

Thôi sắp tới Tiên chung vốn với Lỗ Kính in ra vài tập thơ bán kiếm tiền chơi

Gửi bởi: canh tien Oct 27 2008, 01:14 AM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Oct 27 2008, 12:07 AM)
Không ngờ!

Tiên thơ thẩn từ khi mô rứa, thật không ngờ đọc cũng được

Thôi sắp tới Tiên chung vốn với Lỗ Kính in ra vài tập thơ bán kiếm tiền chơi
*


Cám ơn Lỗ Long nhiều. Chung với Lỗ Kính , chắc dễ Lỗ Vốn quá vì 2 đứa ngơ ngơ không giỏi chuyện buôn văn bán chữ. Thôi, cứ lâu lâu ngẫu hứng viết được cái chi, post lên , bạn bè đoc va phán "cũng được, thế là vui lắm rồi.

Gửi bởi: ngocminhngole Oct 30 2008, 03:33 AM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Oct 25 2008, 11:28 PM)
Đây là không gian và thời gian một chiều giáp Tết, nơi quán cà phê tồi tàn nhưng đầy không khí cổ xưa rêu phong phía sau thành nội. Đây là quán Kính đã dẫn Tiên tới một chiều

Có thể chỉ có ai là người có nhiêu rung cảm mới nhìn thấy vẻ liêu trai nơi đây
*


Mình rất nhớ quán cafe ni... ngay góc ngã ba, bên kia đường là cửa Hòa Bình, lối vào Đại Nội... là nơi bạn K.hôi giới thiệu cho tụi mình biết. Nhớ lại chiều 30 Tết năm nào, cả bọn Khôi, Thu Minh, Lam, và một nhóm bạn của Khôi nữa... ngồi trong quán cafe này nhìn dòng người tấp nập, qua lại. Cảm nhận cái khác nhau giữa hai thế giới rất gần nhau... trong ánh nến lờ mờ, cùng những bản nhạc nhẹ nhàng. Và sau đó cả nhóm cùng nhau ra đường Nguyễn Đình Chiều ngắm pháo hoa giao thừa. Có ai trong nhóm còn nhớ không hè?

Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 Oct 30 2008, 11:05 PM

Hi Ngọc Minh!

Nếu có liên lạc gì với Khôi "lù" cho Tuy gửi lời thăm. Nghe nói Khôi có thằng cu tên Vincent chắc cũng hơn 3 tuổi rồi. Ngày xưa thằng Khôi "lù" đọc cho Tuy nghe bài thơ về mùa thu do Khôi sáng tác nghe hay lắm nhưng bây giờ không nhớ rõ..

Có một mảnh mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm ghi ta tôi ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi thuở ấy chúng mình yêu

Thuở thơ viết cho em mùa thu giấu mất
Tôi như mây thất lạc cuốn lên tìm
...

Gia đình Minh bây giờ thế nào, dạo này mập hay mảnh mai như ngày ấy. Cho Tuy gửi lời thăm tất cả.

Tuy/0905.040977

Gửi bởi: canh tien Oct 31 2008, 06:41 AM

[quote=ngocminhngole,Oct 30 2008, 04:33 AM]
Mình rất nhớ quán cafe ni... ngay góc ngã ba, bên kia đường là cửa Hòa Bình, lối vào Đại Nội... là nơi bạn K.hôi giới thiệu cho tụi mình biết. Nhớ lại chiều 30 Tết năm nào, cả bọn Khôi, Thu Minh, Lam, và một nhóm bạn của Khôi nữa... ngồi trong quán cafe này nhìn dòng người tấp nập, qua lại. Cảm nhận cái khác nhau giữa hai thế giới rất gần nhau... trong ánh nến lờ mờ, cùng những bản nhạc nhẹ nhàng. Và sau đó cả nhóm cùng nhau ra đường Nguyễn Đình Chiều ngắm pháo hoa giao thừa. Có ai trong nhóm còn nhớ không hè?

*

[/quote

Ah Minh...!
kỉ niệm thì ai mà không nhớ. Cám ơn Minh vì quá "nhạy". Đời mà (đồ rứa!), biết ít ít cho người ta nhờ. Mà hình như đêm nớ không có bạn Tí, mà có Xuyến hay Thúy chi đó. vui thiệt.

Gửi bởi: canh tien Oct 31 2008, 06:55 AM

QUOTE(Chú Thích)(TRUONGVANTUY2004 @ Oct 31 2008, 12:05 AM)
Hi Ngọc Minh!

Nếu có liên lạc gì với Khôi "lù" cho Tuy gửi lời thăm. Nghe nói Khôi có thằng cu tên Vincent chắc cũng hơn 3 tuổi rồi. Ngày xưa thằng Khôi "lù" đọc cho Tuy nghe bài thơ về mùa thu do Khôi sáng tác nghe hay lắm nhưng bây giờ không nhớ rõ..

Có một mảnh mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm ghi ta tôi ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi thuở ấy chúng mình yêu

Thuở thơ viết cho em mùa thu giấu mất
Tôi như mây thất lạc cuốn lên tìm
...

Gia đình Minh bây giờ thế nào, dạo này mập hay mảnh mai như ngày ấy. Cho Tuy gửi lời thăm tất cả.

Tuy/0905.040977

*


"Bài hát mùa thu quên" của Trương Nam Hương đó Tuy.

Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm ghi ta tôi ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi thuở ấy chúng mình yêu

Thuở em cuốn mùa thu sau bím tóc
Cứ tê mê hương thoảng giữa môi mình
Thuở ngây ngất hai tay đầy hạnh phúc
Tôi nghe chừng muôn lá đổ chung quanh

Thuở thơ viết cho em mùa thu giấu mất
Tôi như mây thất lạc cuống lên tìm
Tôi đâu biết mùa thu yêu kẻ khác
Trời trên đầu xanh lắm Thủy Tiên em

Biết không thể níu mùa thu trở lại
Bài hát ngày xưa ai đó vội quên rồi
Này khi đến tìm tôi em có thấy
Một gã khờ ôm cỏ hát mồ côi.

Nhưng tôi chắc mùa thu không nói dối
chiều công viên ngàn đợt lá rơi vàng
Em có đến tìm em trong tiếc nuối
Để cùng ngồi chắp mảnh vỡ thời gian.

Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 Oct 31 2008, 11:06 PM

Mny tks Tiên nhé!
Bài thơ "Bài hát mùa thu quên" so cute !

Gửi bởi: thanhlong Nov 2 2008, 09:45 PM

Bài này ngày xưa mình cũng thích, thích đến độ thuộc như cháo, lâu lâu đi ngẩn ngơ vô công viên Tứ Tượng, ngồi trên ghế đá dưới cây ngô đồng rụng lả tả là những lá, và nhấm nháp bài này trong đầu

Nhưng bây giờ đọc lại thấy nó ủy mị quá. Mình đã yêu ai đó thì phải trăm phương ngàn kế để conquer, sao lại để người ta "xanh lắm" với người khác, còn mình thì ôm đàn hát bài mố côi "bồ" ! Như thế là thiếu hành động, và đầy ảo tưởng xa vời

Chúng ta đã lớn khôn, tuy hơi bị chậm

Gửi bởi: canh tien Nov 19 2008, 11:06 AM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Nov 2 2008, 10:45 PM)
Bài này ngày xưa mình cũng thích, thích đến độ thuộc như cháo, lâu lâu đi ngẩn ngơ vô công viên Tứ Tượng, ngồi trên ghế đá dưới cây ngô đồng rụng lả tả là những lá, và nhấm nháp bài này trong đầu

Nhưng bây giờ đọc lại thấy nó ủy mị quá. Mình đã yêu ai đó thì phải trăm phương ngàn kế để conquer, sao lại để người ta "xanh lắm" với người khác, còn mình thì ôm đàn hát bài mố côi "bồ" ! Như thế là thiếu hành động, và đầy ảo tưởng xa vời

Chúng ta đã lớn khôn, tuy hơi bị chậm
*


Đâu còn trẻ nữa để cứ giữ tình yêu trong lòng mà không dám nói ra. Giống như nhạc Vũ Hoàng phổ từ thơ của Đỗ Trung Quân có câu:
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Gửi cho Long bài hát này. Long, có lẽ, bây chừ là người đàn ông "khôn" rồi; và Long sẽ ngân nga : .... ôi đã yêu như chết là hạnh phúc, tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em_người đàn bà giấu đêm vào trong tóc...


http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=961

Gửi bởi: thonglc Nov 30 2008, 10:57 AM

Chuc mung MOT THI SI chua co but danh!!!!!!!!

Gửi bởi: canh tien Dec 8 2008, 09:06 PM

QUOTE(Chú Thích)(thonglc @ Nov 30 2008, 11:57 AM)
Chuc mung MOT THI SI chua co but danh!!!!!!!!
*


Ơn Chúa ! vì chưa có bút danh nên con vẫn là "một vô sĩ".

Gửi bởi: Tuan Sep 15 2009, 09:37 PM

minh ve voi nhau nhe

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)